Kiểu:
Xin chào !

 THƠ THANH THANH KHIẾT

Thay đổi trang: << < ..51525354555657585960.. > >> | Trang 60 của 226 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Tác giả Bài
ThanhThanhKhiet

  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
  • Trạng thái: offline
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 23.01.2009 17:49:24 (permalink)
0

Trích đoạn: T.A.

Mến chúc TTK và gia đình một năm mới được mọi sự như ý.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/DEFB3425DE574D1AA4C915FD036D3919.jpg[/image]

Chúc xuân
                       *** 
Xuân về nâng bút chúc tâm giao
Tình thơ đằm thắm mãi ngọt ngào
Hạnh phúc bình an trong cuộc sống
Dòng thơ luôn sáng tựa trăng sao
 
T.T.K.23.1.2009




Đính kèm (1)


 
    banglang07

    • Số bài : 1413
    • Điểm: 4
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 15.07.2008
    • Nơi: BD
    • Trạng thái: offline
    RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 23.01.2009 19:10:51 (permalink)
    0
                

                   THÂN CHÚC BẠN CÙNG GIA ĐÌNH MỘT NĂM MỚI

                        AN KHANG – HẠNH PHÚC – THỊNH VƯỢNG


     

     
      PHẠM VĂN NANG

      • Số bài : 1116
      • Điểm: 0
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 12.05.2007
      • Nơi: Đất Thép
      • Trạng thái: offline
      RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 23.01.2009 19:15:44 (permalink)
      0


      CHÚC MỪNG XUÂN MỚI

      Chúc bạn thơ năm mới phát tài
      Mừng xuân hạnh phúc nhất đời nay
      Xuân vui,xuân khỏe,xuân tươi mãi
      Mới đẹp cửa nhà,thắm trúc mai
      Thi Nang

      Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
      Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
      Thi Nang
       
        ThanhThanhKhiet

        • Số bài : 8078
        • Điểm: 10
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 27.02.2008
        • Trạng thái: offline
        RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 23.01.2009 23:15:25 (permalink)
        0

        Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG



        CHÚC MỪNG XUÂN MỚI

        Chúc bạn thơ năm mới phát tài
        Mừng xuân hạnh phúc nhất đời nay
        Xuân vui,xuân khỏe,xuân tươi mãi
        Mới đẹp cửa nhà,thắm trúc mai
        Thi Nang


        Hạnh phúc an vui
         
        Năm cũ hết rồi đông cũng qua
        Mới mang nắng ấm đến mọi nhà
        Chúc cho mọi người tròn mơ ước
        Mừng reo trái gái mãi hoan ca
        Hạnh ngộ thâm giao câu sướng hoạ
        Phúc lộc đầy kho lắm châu ngà
        An hoà luôn khoẻ trong năm mới
        Vui gửi tình thơ tận chốn xa

        T.T.K.23.1.2009
         



        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/A205B6DAD7A542149EE58708750C7C1B.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2009 23:20:54 bởi ThanhThanhKhiet >
        Attached Image(s)
         
          ThanhThanhKhiet

          • Số bài : 8078
          • Điểm: 10
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 27.02.2008
          • Trạng thái: offline
          RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 24.01.2009 14:14:32 (permalink)
          0
          quote:

          Trích đoạn: NGUYÊN HẢI

           
           
          XUÂN-ĐÀO
           
          Ghé môi hôn nhụy hoa Đào
          Nghe run-run cánh dạt dào yêu thương
          Cánh mềm môi thắm trao hương
          Xe thành sợi nhớ vấn vương đôi bờ
           
          Thời gian trôi những ước mơ
          Cành đào năm trước cùng thơ  lại về
          Nồng nàng trong cõi đê mê
          Lòng xuân mở cánh, vai kề Đào yêu
           
          Nguyên Hải


          Bạch mai

          Xuân về nở trắng cành mai

          Cánh bung mở lối ra ngoài mừng xuân
           
          Khiêm nhường đứng nép bên sân
          Đài trang nét sáng trong ngần sắc hoa
           
          Chút sương còn đọng đêm qua
          Hoà cùng màu trắng nhạt nhoà hương bay
           
          Hoa xoè năm dấu bàn tay
          Dịu dàng ôm trọn tháng ngày xuân tươi
           
          T.T.K. 4.1.2008

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2009 14:18:01 bởi ThanhThanhKhiet >
           
            ThanhThanhKhiet

            • Số bài : 8078
            • Điểm: 10
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 27.02.2008
            • Trạng thái: offline
            RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 24.01.2009 15:11:02 (permalink)
            0
            quote:

            Trích đoạn: T.A.

             

            NẮNG XUÂN

            Anh là tia nắng ban mai
            Là hơi thở ấm sưỡi ngây ngất lòng
            Anh là muôn triệu giọt nồng
            Tưới lên nhan sắc xinh hồng mùa Xuân

            Anh là hạnh phúc vui mừng
            Là giòng sông ái vô cùng dịu êm
            Anh là bóng mát che em
            Xua tan hơi nóng đan thềm mắt cay

            Anh là bể ngát hương say
            Là nơi chia sẽ đổi thay chữ buồn
            Anh là tiếng hát chim muôn
            Ru hồn nhè nhẹ thoát khuôn nét sầu

            Anh là ánh sáng vạn màu
            Họa lên trời đất trái cầu lung linh
            Anh là bóng em là hình
            Song đôi sánh bước Xuân tình trong tay

            Tịnh Tâm 01-20-09
             

            NẮNG XUÂN
             
            Chia nhau ngọn nắng ban mai
            Cho nhau hơi thở thiên thai ngập lòng
            Nợ nhau giọt rượu cay nồng
            Vì mình chung một trời hồng nắng Xuân
             
            Cho anh một nụ cười mừng
            Chia anh vùng biển chập chùng mộng êm
            Anh vay bóng mặt trời em
            Vì thơ mình dại làm mềm giọt cay
             
            Nắng xuân sưởi ấm tình say
            Trong thơ mình họa cho bay vần buồn
            Tình thơ nào phải bán buôn
            Nợ nhau kiếp trước nên xuân còn sầu
             
            Nắng xuân soi mắt em nâu
            Đọng sương tình ái giọt màu lung linh
            Anh mong bóng, em nặng tình
            Nắng xuân rọi bóng, ấm tình đôi ta…
             
            T.A.

            XUÂN GIAO HÒA

            Giao hòa trời đất với xuân nay

            Hồn nhẹ lâng lâng sợi khói bay

            Hoa nở tết về cùng bướm lượn                     

            Hương nồng xuân lại đắm ong say                   .

            Lộc non chờ tiết lên xanh mởn           

            Lá thắm quên sương đợi nắng dầy
            Nao nức dâng trào đời hạnh phúc

            Ta cùng hẹn ước có xuân đây

             
            T.T.K.24.1.2009. 
             
              ThanhThanhKhiet

              • Số bài : 8078
              • Điểm: 10
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 27.02.2008
              • Trạng thái: offline
              RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 24.01.2009 18:27:27 (permalink)
              0
              Có nhớ Em!
               
              Xuân đến rượu say ,uống môi mềm
              Chất chồng nỗi nhớ để buồn thêm
              Xuân xưa nao nức cùng duyên thắm
              Hạnh phúc đầy tràn thật dịu êm-
              Nắng trải reo vui chuyền  khắp ngả
              Gió chao đưa nhẹ lướt qua thềm
              Êm đềm những ngày bên nhau ấy-
              Xa cách xuân này ….có nhớ em!
               
              T.T.K.24.1.2009
               
               
                tovinhnghiem

                • Số bài : 219
                • Điểm: 4
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 15.10.2008
                • Trạng thái: offline
                RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 24.01.2009 18:50:16 (permalink)
                0


                VĨNH NGHIÊM KÍNH CHÚC TÂN XUÂN

                AN KHANG THỊNH VƯỢNG







                ĐỖ CÂN KÍNH CHÚC





                NHÃ TRÂN KÍNH CHÚC






                VĨNH HÙNG KÍNH CHÚC






                HÁN QUÂN KÍNH CHÚC







                NGHINH TUẤN KÍNH CHÚC






                HÀN BĂNG KÍNH CHÚC







                ...












                 
                  ThanhThanhKhiet

                  • Số bài : 8078
                  • Điểm: 10
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 27.02.2008
                  • Trạng thái: offline
                  RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 24.01.2009 23:08:34 (permalink)
                  0
                  Gửi anh
                   
                  Biết nói lời gì với anh đây!
                  Tình yêu niềm nhớ đã đong đầy
                  Anh còn mong muốn gì thêm  nữa
                  Xin gửi gió vào cho em hay!
                   
                  Rượu em hạ thổ đủ trăm ngày…
                  Mùa đông sương lạnh gió heo may
                  Đất mẹ hà hơi vào trong đấy
                  Anh có thấy không? Men cũng say
                   
                  Mai vàng em đã ươm từ sớm
                  Nụ chớm nở rồi hương ngất ngây
                  Tết năm nay sương nhiều quá
                  Vì ai hoa nụ vẫn ken dầy
                   
                  Em gửi mấy lời cho anh hay
                  Mùa xuân hẹn ước tay trong tay
                  Sao chẳng thấy hồi âm trở lại
                  Chắc tại lời nói gió làm bay
                   
                  T.T.K.24.1.2009
                   
                   
                    nguyễn thế duyên

                    • Số bài : 1176
                    • Điểm: 1
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 01.05.2008
                    • Nơi: Hà nội
                    • Trạng thái: offline
                    RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 24.01.2009 23:09:58 (permalink)
                    0
                    Tết đến chúc em vui như tết
                    Con người trẻ, đẹp tựa mùa xuân
                    Lều thơ đầy chật toàn thi khách
                    Mê em lại nói thích rượu cần
                    Say thơ, say rượu ,say chủ quán
                    Thơ viết lòng sao luống ngại ngần
                    Ơ hay sao nhỉ tim loạn nhịp
                    Khi thấy em bên cạnh mùa xuân
                     
                     
                      ThanhThanhKhiet

                      • Số bài : 8078
                      • Điểm: 10
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 27.02.2008
                      • Trạng thái: offline
                      RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 25.01.2009 09:08:44 (permalink)
                      0
                      Cúc và Hồng

                      Em về thăm chị chiều nay
                      Áo hồng em có từ ngày mẹ sinh

                      Hương thơm tranh hết cho mình
                      Vô tư chẳng nghĩ đếnTình chị em

                      Vo tròn từng giọt sương đêm
                      Chị luôn chăm bón cho em ngọt ngào

                      Em khờ nên đã tự cao
                      Nghĩ mình lấp lánh như sao trên trời

                      Bây giờ em hiểu ra rồi
                      Vì nương tựa chị cả đời mới nên

                      Làm sao em có thể quên
                      Vì ai em mãi vững bền sắc hương

                      Em về tạ lỗi chị thương
                      Bởi tính khiêm nhường  chị mãi yêu em!!!
                       
                      T.T.K.24.1.2009
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2009 09:10:29 bởi ThanhThanhKhiet >
                       
                        ThanhThanhKhiet

                        • Số bài : 8078
                        • Điểm: 10
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 27.02.2008
                        • Trạng thái: offline
                        RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 25.01.2009 12:07:36 (permalink)
                        0
                        Hoa cúc tím
                         
                        Em sinh cuối mùa đông
                        Bầu trời rộng mênh mông
                        Trong sương đêm lạnh cóng
                        Em hứng trọn nơi lòng
                         
                        Để môi em chẳng hồng
                        Hương em không thơm nồng
                        Nhưng lại đầy sắc tím
                        Tím lịm của thuỷ chung
                         
                        Em thường vẫn hoài trông
                        Da diết đến nghẹn lòng
                        Một mối tình đầy lửa
                        Để sưởi những ngày đông
                         
                        Mùa xuân nắng tươi hồng
                        Em thả lên tầng không
                        Một lời thầm nguyện ước
                        Cho được điều em mong
                         
                        T.T.K.24.1.2009
                         
                          ThanhThanhKhiet

                          • Số bài : 8078
                          • Điểm: 10
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 27.02.2008
                          • Trạng thái: offline
                          RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 25.01.2009 22:31:25 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: banglang07

                                      

                                        THÂN CHÚC BẠN CÙNG GIA ĐÌNH MỘT NĂM MỚI

                                              AN KHANG – HẠNH PHÚC – THỊNH VƯỢNG


                           


                          Thanh Khiết xin chúc banglang một năm mới an khang thịnh vượng mọi sự như ý
                           


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/376F947CDD3043CBB567B191D443D7CD.jpg[/image]
                          Attached Image(s)
                           
                            ThanhThanhKhiet

                            • Số bài : 8078
                            • Điểm: 10
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 27.02.2008
                            • Trạng thái: offline
                            RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 25.01.2009 23:54:34 (permalink)
                            0
                            Giao Thừa

                            Giờ phút linh thiêng đã đến rồi

                            Khói hương nghi ngút bốn phương trời
                            Chị ra trước ngõ bầy mâm quả
                            Em bước vào nhà xếp thịt - xôi
                            Pháo nổ hoa bay nghe chíu chíu
                            Tiếng cười vang vọng trẻ em vui
                            Chắp tay cầu nguyện xin trời đất
                            Hạnh phúc an bình đến khắp nơi

                             
                            T.T.K.26.1.2009
                            Giao thừa

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2009 01:28:27 bởi ThanhThanhKhiet >
                             
                              anhtrangthu

                              • Số bài : 1708
                              • Điểm: 0
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 22.11.2007
                              • Nơi: Hà nội
                              • Trạng thái: offline
                              RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 26.01.2009 00:52:47 (permalink)
                              0
                              Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

                              Giao Thừa

                              Giờ phút linh thiêng đã đến rồi

                              Khói hương nghi ngút bốn phương trời
                              Chị ra trước ngõ bầy mâm quả
                              Em bước vào nhà xếp thịt - xôi
                              Pháo nổ hoa bay nghe chíu chíu
                              Tiếng cười vang vọng trẻ em vui
                              Chắp tay cầu nguyện xin trời đất
                              Hạnh phúc an bình đến khắp nơi

                               
                              T.T.K.26.1.2009
                              Giao thừa





                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/D3B15120C28D4078AAC641F44EBCB30C.jpg[/image]
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2009 14:47:43 bởi anhtrangthu >
                              Attached Image(s)
                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: << < ..51525354555657585960.. > >> | Trang 60 của 226 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 3385 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9