THƠ THANH THANH KHIẾT
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                     
         CÁM ƠN THANH THANH KHIẾT       Giao thừa Trưởng lão xông nhà   Phật tử cảm động thật là biết ơn   Đầu Năm chẳng biết gì hơn   Chúc cho Trưởng lão vui Xuân hết mình        Mùng 1 tháng giêng Kỷ Sửu                       kimrbl 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2009 06:22:11 bởi kimrbl >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Giao Thừa  
   
  Giờ phút linh thiêng đã đến rồi  
  Khói hương nghi ngút bốn phương trời  
  Chị ra trước ngõ bầy ngũ quả  
  Em bước vào nhà xếp thịt - xôi  
  Pháo nổ hoa bay nghe chíu chíu  
  Tiếng cười vang vọng trẻ em vui  
  Chắp tay cầu nguyện xin trời đất  
  Bình an rải khắp tới muôn ngưòi  
     
  T.T.K.26.1.2009  
   
   
   
  Đón Giao Thừa  
     
  Giao thừa chậm bước ở bên này  
  Khói hương chưa đốt đã vội bay  
  Có em trên mạng đưa nắng ấm  
  Tỏa sáng đêm đen đón Giao Thừa  
     
  Khai bút đầu xuân mấy cho vừa  
  Khi hoa cúc tím đẫm giọt mưa  
  Thôi chia tiếng pháo trên mạng ảo  
  Của người bạn thơ đón Giao Thừa…  
     
  T.A.    
          KHẮP MỌI NƠI         Giờ khắc đầu năm đã đến rồi    Mâm đầy mời bạn bốn phương trời    Trái cây tươi mọng thơm thơm mít    Gà vịt cay nồng dẻo dẻo xôi    Cạn chén tiển đưa anh tý héo    Tràn ly mừng rước chị trâu vui    Cả năm vạn sự đều như ý    Phước đủ lộc đầy khắp mọi nơi !                                    nha uyen        
       _____________________________    
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2009 10:18:33 bởi nha uyen >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/A165D243C1EA4427BB8EDDFC16DD1660.jpg[/image]
 
XUÂN GIAO HÒA  
   
  Giao hòa trời đất với xuân nay  
  Hồn nhẹ lâng lâng sợi khói bay  
  Hoa nở tết về cùng bướm lượn                
  Hương nồng xuân lại đắm ong say.  
  Lộc non chờ tiết lên xanh mởn          
  Lá thắm quên sương đợi nắng dầy  
  Nao nức dâng trào đời hạnh phúc 
  Ta cùng hẹn ước có xuân đây 
     
  T.T.K.24.1.2009. 
 
 
XUÂN TRỔ LỘC
 
Tình thơ đan mộng tới hôm nay 
  Gợi hứng vần mơ quận gió bay 
  Hoa nở đưa hương tìm bướm lạc                    
  Bướm rung bụi phấm tắm hoa say 
  Cảnh Xuân thêm đẹp vần lưu luyến          
  Ngày Tết làm cho ước vọng đầy 
  Nắng ấm hong khô hạt trắc trở 
  Tình thơ trổ lộc giữa xuân đây 
   
  T.A. 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2009 13:37:08 bởi T.A. >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: nha uyen 
   
  Giao Thừa  
   
  Giờ phút linh thiêng đã đến rồi  
  Khói hương nghi ngút bốn phương trời  
  Chị ra trước ngõ bầy ngũ quả  
  Em bước vào nhà xếp thịt - xôi  
  Pháo nổ hoa bay nghe chíu chíu  
  Tiếng cười vang vọng trẻ em vui  
  Chắp tay cầu nguyện xin trời đất  
  Bình an rải khắp tới muôn ngưòi  
     
  T.T.K.26.1.2009  
   
   
   
  Đón Giao Thừa  
     
  Giao thừa chậm bước ở bên này  
  Khói hương chưa đốt đã vội bay  
  Có em trên mạng đưa nắng ấm  
  Tỏa sáng đêm đen đón Giao Thừa  
     
  Khai bút đầu xuân mấy cho vừa  
  Khi hoa cúc tím đẫm giọt mưa  
  Thôi chia tiếng pháo trên mạng ảo  
  Của người bạn thơ đón Giao Thừa…  
     
  T.A.    
     
   
  KHẮP MỌI NƠI  
     
  Giờ khắc đầu năm đã đến rồi  
  Mâm đầy mời bạn bốn phương trời  
  Trái cây tươi mọng thơm thơm mít  
  Gà vịt cay nồng dẻo dẻo xôi  
  Cạn chén tiển đưa anh tý héo  
  Tràn ly mừng rước chị trâu vui  
  Cả năm vạn sự đều như ý  
  Phước đủ lộc đầy khắp mọi nơi !  
     
                             nha uyen  
   
   
   
  Mùng một 
    
  Mùng một đầu xuân đã đến Rồi 
  Cỏ cây mươn mướt khắp chân trời 
    
  Gia tiên trên bệ xanh màu bánh 
  Ban thờ đặt lễ vàng nghệ Xôi 
    
  Con cháu khắp nơi về đã đủ 
  Bạn hữu xung quanh tụ quần vui 
    
  Nâng ly cụng chén vang lời chúc  
  Năm mới lộc tài rải mọi nơi 
    
  T.T.K.26.1.2009 
    
   
  
  
   
  _____________________________ 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2009 22:05:35 bởi ThanhThanhKhiet >
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Giao thừa chậm bước ở bên này  
  Khói hương chưa đốt đã vội bay  
  Có em trên mạng đưa nắng ấm  
  Tỏa sáng đêm đen đón Giao Thừa  
   
  Khai bút đầu xuân mấy cho vừa  
  Khi hoa cúc tím đẫm giọt mưa  
  Thôi chia tiếng pháo trên mạng ảo  
  Của người bạn thơ đón Giao Thừa…  
   
  T.A. 
       ON hay ÚP       Sáng nay mồng một ở nơi đây   Bạch mai nở trắng cả vườn cây   Long lanh sương đọng màu trinh tuyết   Trời trong xanh biếc không bóng mây       Ngập ngừng mở máy ON hay ÚP   Bâng khuâng một chút dạ vơi đầy   Dù biết tình thơ say mộng ảo   Làm sao trong dạ vẫn ngất ngây       Ai đón mình đây mà mong đợi   ON –ÚP khoảng cách quá xa vời   Thôi dành mang lời ON chúc tết   Trăm năm vui hạnh phúc với …người…       T.T.K.26.1.2009             
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/C3901FFC63D944B3BA194194CA27F8C4.jpg[/image]       ON hay ÚP       Sáng nay mồng một ở nơi đây   Bạch mai nở trắng cả vườn cây   Long lanh sương đọng màu trinh tuyết   Trời trong xanh biếc không bóng mây       Ngập ngừng mở máy ON hay ÚP   Bâng khuâng một chút dạ vơi đầy   Dù biết tình thơ say mộng ảo   Làm sao trong dạ vẫn ngất ngây       Ai đón mình đây mà mong đợi   ON –ÚP khoảng cách quá xa vời   Thôi dành mang lời ON chúc tết   Trăm năm vui hạnh phúc với …người…       T.T.K.26.1.2009                ON hay ÚP * 
   
  Sáng bên trời Việt, tối nơi đây 
  Nay đã mùng hai, mai rụng đầy 
  Người đi làm lại như hết Tết 
  Dù trời in nắng xuân trong mây 
   
  Máy tính êm ru On giống Úp   
  Bản chữ mờ nhòa hàng chữ dầy 
  Bài thơ tìm lối thoát vào ảo 
  Nhưng dạ thẫn thờ như vẫn say  
   
  Tình thơ mộng ảo còn chờ đợi 
  Một ngón tay thon tô tím trời 
  Dù On hay Úp tình vẫn thế 
  Xuân tại lòng người, xuân truê ngươi…       Chúc T.T.K. mau khoẻ để còn làm thơ Xuân…       T.A.      * Úp có phải tắt (off) không?    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: T.A. 
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/C3901FFC63D944B3BA194194CA27F8C4.jpg[/image] 
   
  ON hay ÚP 
    
  Sáng nay mồng một ở nơi đây 
  Bạch mai nở trắng cả vườn cây 
  Long lanh sương đọng màu trinh tuyết 
  Trời trong xanh biếc không bóng mây 
    
  Ngập ngừng mở máy ON hay ÚP 
  Bâng khuâng một chút dạ vơi đầy 
  Dù biết tình thơ say mộng ảo 
  Làm sao trong dạ vẫn ngất ngây 
    
  Ai đón mình đây mà mong đợi 
  ON –ÚP khoảng cách quá xa vời 
  Thôi dành mang lời ON chúc tết 
  Trăm năm vui hạnh phúc với …người… 
    
  T.T.K.26.1.2009  
    
    
    
  ON hay ÚP * 
   
  Sáng bên trời Việt, tối nơi đây 
  Nay đã mùng hai, mai rụng đầy 
  Người đi làm lại như hết Tết 
  Dù trời in nắng xuân trong mây 
   
  Máy tính êm ru On giống Úp   
  Bản chữ mờ nhòa hàng chữ dầy 
  Bài thơ tìm lối thoát vào ảo 
  Nhưng dạ thẫn thờ như vẫn say  
   
  Tình thơ mộng ảo còn chờ đợi 
  Một ngón tay thon tô tím trời 
  Dù On hay Úp tình vẫn thế 
  Xuân tại lòng người, xuân truê ngươi… 
    
  Chúc T.T.K. mau khoẻ để còn làm thơ Xuân… 
    
  T.A. 
   
  * Úp có phải tắt (off) không? 
  Bạn ơi! đúng đấy.off  = xuống.nhiều thi nói với nhau off nhé là đi ra để gặp nhau.
 
  TTK đùa với kimrbi thôi kg sao mà
 
   
  Hương xuân 
    
  Hôm nay tết đã mùng hai 
  Xuân đang đằm thắm cành mai thêm vàng 
  Hoàng hôn bóng nắng còn loang 
  Dấu xuân hương đọng trên ngàn hoa tươi 
  Đa tình chi lắm xuân ơi! 
  Để hồn ta cũng rạng ngời hương xuân 
  Đêm vừa buông tối đầy sân 
  Trăng chưa kịp sáng  mấy vần đã gieo 
  Lời thơ dù nói bao nhiêu 
  Cũng không tả nổi những điều …mộng mơ!! 
    
  T.T.K.28.1.2009 
    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2009 07:03:57 bởi ThanhThanhKhiet >
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
THĂM NUÔI TK 
 
 
 
Cho THUY chia xẻ với 
 
THANH ơi  ,,,,
 
Đầu năm mà đã bị xe chơi
 
Nhưng mà ,,,THUỶ nghĩ ,,,,
 
--KHÔNG SAO CẢ ---
 
TIỀN HUNG ,,,HẬU KIẾT
 
,,,VẬY MÀ VUI ,,,
 
TT 
,,,,,,UI ZA,,,,,tội nghiệp bạn quý quá ,,,Chúc bạn mau khỏi nhé 
 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: thuytien123 
   
   
THĂM NUÔI TK 
 
 
 
Cho THUY chia xẻ với 
 
THANH ơi  ,,,,
 
Đầu năm mà đã bị xe chơi
 
Nhưng mà ,,,THUỶ nghĩ ,,,,
 
--KHÔNG SAO CẢ ---
 
TIỀN HUNG ,,,HẬU KIẾT
 
,,,VẬY MÀ VUI ,,,
 
TT 
,,,,,,UI ZA,,,,,tội nghiệp bạn quý quá ,,,Chúc bạn mau khỏi nhé 
 
 
  Bạn ơi Thanh Khiết chẳng sao đâu 
  Để bạn lo ,mình cũng ràu ràu 
  Khi hiểu lòng nhau mình rất quý 
  Chỉ biết cám ơn bạn thật nhiều 
    
  T.T.K.28.1.2009 
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Hả? Thanh Thanh Khiết bị xe tông?   
   Ôi chao Thanh Khiết có sao không?   
   Sao xui vậy chớ bị xe tông   
   Xước tay trầy mặt thấy thương hông   
   Úi dzà tội nhỉ thương thương quá   
   Hư Vô ở xa nếu gần sẽ đến thăm   
     
   Hư Vô   
     
   Cám ơn Hư vô đã hỏi thăm  
   Té xe nhưng chẳng phải nằm  
   Vẫn ngồi trên mạng on line suốt  
   Mà còn cố gắng off line thăm !!!  
     
   T.T.K.28.1.2009  
     
     
   Ôi chao ! Mừng quá Thanh Thanh Khiết ơi  
   Được tin Thanh Thanh Khiết khoẻ, mừng thôi quá trời  
   Thanh Thanh Khiết uống thuốc rồi nghỉ ngơi  
   Một chút thức dậy thả thơ cho Hư Vô đọc nhiều nhiều  
     
   Hư Vô  
     
   hi...hi...hi...Hư vô mừng lắm Lắm!  
   Thanh Thanh Khiết đừng bao giờ bệnh như thế nữa nha !  
   Suốt hôm qua Hư Vô lo lắm đấy ! Hu...hu...hu... 
  Chú Rdinh cũng lo nữa đó mà!  
                		              					  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2009 13:02:12 bởi huvo09 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Hương xuân         Hôm nay tết đã mùng hai    Xuân đang đằm thắm cành mai thêm vàng    Hoàng hôn bóng nắng còn loang    Dấu xuân hương đọng trên ngàn hoa tươi    Đa tình chi lắm xuân ơi!    Để hồn ta cũng rạng ngời hương xuân    Đêm vừa buông tối đầy sân    Trăng chưa kịp sáng  mấy vần đã gieo    Lời thơ dù nói bao nhiêu    Cũng không tả nổi những điều …mộng mơ!!         T.T.K.28.1.2009       Hôm nay tết đã mùng ba   Đà Lạt chắc đã khách thơ ngập lều   Mong bạn vui thiệt là nhiều   Rượu thì uống ít kẻo rồi xỉn say   Lăn quay ai đỡ cho đây...                         nha uyen    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: nha uyen 
   
  Hương xuân  
     
  Hôm nay tết đã mùng hai  
  Xuân đang đằm thắm cành mai thêm vàng  
  Hoàng hôn bóng nắng còn loang  
  Dấu xuân hương đọng trên ngàn hoa tươi  
  Đa tình chi lắm xuân ơi!  
  Để hồn ta cũng rạng ngời hương xuân  
  Đêm vừa buông tối đầy sân  
  Trăng chưa kịp sáng  mấy vần đã gieo  
  Lời thơ dù nói bao nhiêu  
  Cũng không tả nổi những điều …mộng mơ!!  
     
  T.T.K.28.1.2009  
   
  Hôm nay tết đã mùng ba 
  Đà Lạt chắc đã khách thơ ngập lều 
  Mong bạn vui thiệt là nhiều 
  Rượu thì uống ít kẻo rồi xỉn say 
  Lăn quay ai đỡ cho đây... 
                        nha uyen 
   
  Đà lạt khách đến ngập lều thơ 
  Sương mù thả xuống thành phố mơ 
  Rượu cần ủ mộng say thi khách 
  Nhã Uyên không đến Khiết vẫn chờ... 
    
  T.T.K.28.1.2009 
    
    
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Hương xuân         Hôm nay tết đã mùng hai    Xuân đang đằm thắm cành mai thêm vàng    Hoàng hôn bóng nắng còn loang    Dấu xuân hương đọng trên ngàn hoa tươi    Đa tình chi lắm xuân ơi!    Để hồn ta cũng rạng ngời hương xuân    Đêm vừa buông tối đầy sân    Trăng chưa kịp sáng  mấy vần đã gieo    Lời thơ dù nói bao nhiêu    Cũng không tả nổi những điều …mộng mơ!!         T.T.K.28.1.2009       Hôm nay tết đã mùng ba    Đà Lạt chắc đã khách thơ ngập lều    Mong bạn vui thiệt là nhiều    Rượu thì uống ít kẻo rồi xỉn say    Lăn quay ai đỡ cho đây...                          nha uyen       Đà lạt khách đến ngập lều thơ    Sương mù thả xuống thành phố mơ    Rượu cần ủ mộng say thi khách    Nhã Uyên không đến Khiết vẫn chờ...         T.T.K.28.1.2009          Lều hoa chờ đợi bạn thơ   Mà sao người vẫn hững hờ chẳng sang   Nợ đời còn lắm đa đoan   Biết ai có hiểu hay còn phân vân   Ngờ nhau lòng chẳng thật tâm,   Thật tình không biết rảnh rang lúc nào   Dẫu là dạ cứ nao nao   Mong ngày nào được bước vào lều thơ   Say cùng rượu với trăng ,hoa   Vui câu thi họa đậm đà thâm giao !                           nha uyen            
            
            
         
     
    
 
    
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  4 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: