Kiểu:
Xin chào !

 THƠ THANH THANH KHIẾT

Thay đổi trang: << < ..61626364656667686970.. > >> | Trang 62 của 226 trang, bài viết từ 916 đến 930 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Tác giả Bài
nguyễn thế duyên

  • Số bài : 1176
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
  • Trạng thái: offline
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 29.01.2009 16:55:03 (permalink)
0

Hương xuân

Hôm nay tết đã mùng hai
Xuân đang đằm thắm cành mai thêm vàng
Hoàng hôn bóng nắng còn loang
Dấu xuân hương đọng trên ngàn hoa tươi
Đa tình chi lắm xuân ơi!
Để hồn ta cũng rạng ngời hương xuân
Đêm vừa buông tối đầy sân
Trăng chưa kịp sáng mấy vần đã gieo
Lời thơ dù nói bao nhiêu
Cũng không tả nổi những điều …mộng mơ!!

 
ờ nhỉ hôm nay tết hết rồi
Mà chẳng đến thăm được một người
Nên tết hết rồi xuân chưa đến
Hững hờ xuân đến với ai thôi
Người ấy thấy xuân đa tình thế
Không thấy xuân chỉ một mình tôi
Bao giờ người ấy nhìn mai thắm
Lơ đãng buông một tiếng thở dài?
 
Mời cô bạn chuyên gia thơ đường họa bài thơ mật này
 
    ThanhThanhKhiet

    • Số bài : 8078
    • Điểm: 10
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 27.02.2008
    • Trạng thái: offline
    RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 29.01.2009 16:58:35 (permalink)
    0

    Trích đoạn: kimrbl

     

    TẠ LỖI THANH THANH KHIẾT
     
    Già rồi nên chả còn minh
    Họ Thanh mà lại nhầm thành Thích* sư
    Người ta nào có ưu tư
    Đâu buồn mà lại phải vô cửa chùa
    Mấy lời tạ lỗi cùng cô
    Từ nay chẳng dám " Nam mô " với người...
     
    *Thích là họ chung của người theo đạo Phật
     
    kimrbl


    Cô em ! cô bác ! bà cô?
    Bây giờ đệ muốn xưng hô thế nào!!!
    Tạ lỗi là lỗi làm sao?
    Khiết thấy đệ nào có lỗi chi đâu
    Lời thơ vui nói vài câu
    Chỉ là  để chọc cho nhau cười mà
     
    T.T.K.29.1.2009
     
     
      ThanhThanhKhiet

      • Số bài : 8078
      • Điểm: 10
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 27.02.2008
      • Trạng thái: offline
      RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 29.01.2009 20:38:16 (permalink)
      0

      Trích đoạn: nguyễn thế duyên


      Hương xuân

      Hôm nay tết đã mùng hai
      Xuân đang đằm thắm cành mai thêm vàng
      Hoàng hôn bóng nắng còn loang
      Dấu xuân hương đọng trên ngàn hoa tươi
      Đa tình chi lắm xuân ơi!
      Để hồn ta cũng rạng ngời hương xuân
      Đêm vừa buông tối đầy sân
      Trăng chưa kịp sáng mấy vần đã gieo
      Lời thơ dù nói bao nhiêu
      Cũng không tả nổi những điều …mộng mơ!!


      ờ nhỉ hôm nay tết hết rồi
      Mà chẳng đến thăm được một người
      Nên tết hết rồi xuân chưa đến
      Hững hờ xuân đến với ai thôi
      Người ấy thấy xuân đa tình thế
      Không thấy xuân chỉ một mình tôi
      Bao giờ người ấy nhìn mai thắm
      Lơ đãng buông một tiếng thở dài?
      nguyễn thế duyên

       
      Mùng bốn
       
      Mùng bốn đầu xuân hết tết rồi
      Một mình lặng đứng nhớ một người
      Cô đơn hờ hững trong  cô quạnh
      riêng mình nhạt lạnh với xuân thôi
      Nỗi nhớ chôn sâu vào thu chết
      Niềm thương vùi lấp mất Xuân tôi
      Bao giờ sống lại mùa thu ấy
      Đằm thắm xuân tôi tháng năm dài
       
      T.T.K.29.1.25009
       
        kimrbl

        • Số bài : 2805
        • Điểm: 9
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 09.07.2008
        • Trạng thái: offline
        RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 29.01.2009 21:19:23 (permalink)
        0
        TẠ LỖI THANH THANH KHIẾT
         
        Già rồi nên chả còn minh
        Họ Thanh mà lại nhầm thành Thích* sư
        Người ta nào có ưu tư
        Đâu buồn mà lại phải vô cửa chùa
        Mấy lời tạ lỗi cùng cô
        Từ nay chẳng dám " Nam mô " với người...
         
        *Thích là họ chung của người theo đạo Phật
         
        kimrbl


        Cô em ! cô bác ! bà cô?
        Bây giờ đệ muốn xưng hô thế nào!!!
        Tạ lỗi là lỗi làm sao?
        Khiết thấy đệ nào có lỗi chi đâu
        Lời thơ vui nói vài câu
        Chỉ là  để chọc cho nhau cười mà
         
        T.T.K.29.1.2009
         
        Xưng hô quan trọng gì đâu
        Khiết thích thế nào Đệ sẽ gọi theo
        Gọi sao Khiết trẻ ra nhiều
        Đệ rất biết điều gọi cháu được không?

        kimrbl
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2009 21:21:09 bởi kimrbl >


        K.N 

        nợ lòng 
        TÔI BÁN NỖI BUỒN 
        EM ĐI BƠI
        Tập làm thơ Đường 

         
         
          ThanhThanhKhiet

          • Số bài : 8078
          • Điểm: 10
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 27.02.2008
          • Trạng thái: offline
          RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 30.01.2009 08:18:52 (permalink)
          0

          Trích đoạn: kimrbl

          TẠ LỖI THANH THANH KHIẾT
           
          Già rồi nên chả còn minh
          Họ Thanh mà lại nhầm thành Thích* sư
          Người ta nào có ưu tư
          Đâu buồn mà lại phải vô cửa chùa
          Mấy lời tạ lỗi cùng cô
          Từ nay chẳng dám " Nam mô " với người...
           
          *Thích là họ chung của người theo đạo Phật
           
          kimrbl


          Cô em ! cô bác ! bà cô?
          Bây giờ đệ muốn xưng hô thế nào!!!
          Tạ lỗi là lỗi làm sao?
          Khiết thấy đệ nào có lỗi chi đâu
          Lời thơ vui nói vài câu
          Chỉ là  để chọc cho nhau cười mà
           
          T.T.K.29.1.2009
           
          Xưng hô quan trọng gì đâu
          Khiết thích thế nào Đệ sẽ gọi theo
          Gọi sao Khiết trẻ ra nhiều
          Đệ rất biết điều gọi cháu được không?

          kimrbl
           
          Làm cháu thì Khiết chả chơi
          Thơ tình đem thả ăn roi có ngày
          Liệu mà cứ chạy lên mây
          Gặp ông chú dữ Khiết đây nhát đòn
          Thôi thì ta cứ hòm hòm
          Gọi chị là được để còn đối thơ

          T.T.K.30.1.2009
           
            ThanhThanhKhiet

            • Số bài : 8078
            • Điểm: 10
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 27.02.2008
            • Trạng thái: offline
            RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 30.01.2009 17:59:33 (permalink)
            0
            Chiêm bao
             
            Đêm qua một chút mong manh
            Gửi từ sâu thẳm duyên lành mộng mơ
             
            Hồn đang phiêu dạt vu vơ
            Đậu ngay xuống bến …tình thơ ngọt ngào
            Trái tim mở lối định vào
            Dấu chân xưa cũ rạch cào nhói đau
             
            Vội vàng lui bước trở mau
            Giật mình tỉnh giấc chiêm bao…hết hồn…
             
            T.T.K.30.1.2009
             
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 18:03:44 bởi ThanhThanhKhiet >
             
              kimrbl

              • Số bài : 2805
              • Điểm: 9
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 09.07.2008
              • Trạng thái: offline
              RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 30.01.2009 18:16:42 (permalink)
              0


              TẠ LỖI THANH THANH KHIẾT
               
              Già rồi nên chả còn minh
              Họ Thanh mà lại nhầm thành Thích* sư
              Người ta nào có ưu tư
              Đâu buồn mà lại phải vô cửa chùa
              Mấy lời tạ lỗi cùng cô
              Từ nay chẳng dám " Nam mô " với người...
               
              *Thích là họ chung của người theo đạo Phật
               
              kimrbl


              Cô em ! cô bác ! bà cô?
              Bây giờ đệ muốn xưng hô thế nào!!!
              Tạ lỗi là lỗi làm sao?
              Khiết thấy đệ nào có lỗi chi đâu
              Lời thơ vui nói vài câu
              Chỉ là  để chọc cho nhau cười mà
               
              T.T.K.29.1.2009
               
              Xưng hô quan trọng gì đâu
              Khiết thích thế nào Đệ sẽ gọi theo
              Gọi sao Khiết trẻ ra nhiều
              Đệ rất biết điều gọi cháu được không?

              kimrbl
               
              Làm cháu thì Khiết chả chơi
              Thơ tình đem thả ăn roi có ngày
              Liệu mà cứ chạy lên mây
              Gặp ông chú dữ Khiết đây nhát đòn
              Thôi thì ta cứ hòm hòm
              Gọi chị là được để còn đối thơ

              T.T.K.30.1.2009


               
              Gọi chị Kim có ngại đâu
              Chỉ sợ Khiết rầu mất ngủ mất ăn
              Khiết trẻ gọi chị sao đành
              Khối kẻ giật mình già vậy sao ta
              Thôi thì mình cứ dàn hoà
              Khiết em mình tự nhận là đàn anh
               
              kimrbl

               


              K.N 

              nợ lòng 
              TÔI BÁN NỖI BUỒN 
              EM ĐI BƠI
              Tập làm thơ Đường 

               
               
                SĨ ĐOAN

                • Số bài : 6301
                • Điểm: 16
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 19.01.2008
                • Trạng thái: offline
                RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 30.01.2009 19:33:04 (permalink)
                0


                Chiêm bao
                 
                Đêm qua một chút mong manh
                Gửi từ sâu thẳm duyên lành mộng mơ
                 
                Hồn đang phiêu dạt vu vơ
                Đậu ngay xuống bến …tình thơ ngọt ngào
                Trái tim mở lối định vào
                Dấu chân xưa cũ rạch cào nhói đau
                 
                Vội vàng lui bước trở mau
                Giật mình tỉnh giấc chiêm bao…hết hồn…
                 
                T.T.K.30.1.2009
                 
                  Chữ tình vương đọng vành tim
                chữ thương chữ nhớ chưa chìm lãng quên
                Chữ yêu ngày khắc cái tên
                Chữ nồng phản phất ánh lên mắt sầu
                Chữ vương len lõi trong đầu
                Chữ chung chưa cạn- bắt cầu chiêm bao!!!
                Chữ tình ai hiểu vì sao...???
                Chữ yêu ai học trang nào - đơm hoa???
                Chữ sầu chan chứa trong ta
                Chữ nào cần học ôi là khó ghê!!!
                -sd-
                 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2009 15:38:50 bởi SĨ ĐOAN >
                Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
                Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
                 
                  ThanhThanhKhiet

                  • Số bài : 8078
                  • Điểm: 10
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 27.02.2008
                  • Trạng thái: offline
                  RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 30.01.2009 19:42:22 (permalink)
                  0

                  Gọi chị Kim có ngại đâu
                  Chỉ sợ Khiết rầu mất ngủ mất ăn
                  Khiết trẻ gọi chị sao đành
                  Khối kẻ giật mình già vậy sao ta
                  Thôi thì mình cứ dàn hoà
                  Khiết em mình tự nhận là đàn anh

                  kimrbl

                   
                  Sao Kim hạ chức quá nhanh
                  Đang là trưởng lão biến thành đàn em
                   
                  Khiết cười nước mắt tèm lem
                  Bụng đau ruột thắt lại thêm nặng đầu
                   
                  Làm em Khiết chẳng ngại đâu
                  Chỉ sợ Kim ràu ai đó sẻo tai
                   
                  Bấy giờ Khiết đứng cổng ngoài
                  Nhìn  người bị đánh khóc hoài …thương anh
                   
                  T.T.K.30.1.2009
                   
                   
                    ThanhThanhKhiet

                    • Số bài : 8078
                    • Điểm: 10
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 27.02.2008
                    • Trạng thái: offline
                    RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 31.01.2009 17:41:33 (permalink)
                    0
                    Đan tình
                     
                    Hoàng hôn nhạn lạc chân trời
                    Nơi xa người có bời bời nhớ không
                     
                    Thả hồn vào những ước mong
                    Tình trao theo gió mặn nồng bờ môi
                     
                    Cô đơn lòng  thấy rã rời
                    Đêm đêm chắt nhặt những lời nhớ thương
                     
                    Thuyền neo lại bến sông  tương
                    Tháng ngày chắp sợi dây vương đan tình
                     
                                   T.T.K.31.1.2009
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2009 17:43:50 bởi ThanhThanhKhiet >
                     
                      kimrbl

                      • Số bài : 2805
                      • Điểm: 9
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 09.07.2008
                      • Trạng thái: offline
                      RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 01.02.2009 08:05:31 (permalink)
                      0


                      Đan tình
                       
                      Hoàng hôn nhạn lạc chân trời
                      Nơi xa người có bời bời nhớ không
                       
                      Thả hồn vào những ước mong
                      Tình trao theo gió mặn nồng bờ môi
                       
                      Cô đơn lòng  thấy rã rời
                      Đêm đêm chắt nhặt những lời nhớ thương
                       
                      Thuyền neo lại bến sông  tương
                      Tháng ngày chắp sợi dây vương đan tình
                       
                                     T.T.K.31.1.2009
                       

                                Đan nên cái bóng cái hình
                              Đêm trường cạnh ở bên mình tâm giao
                       
                               Mộng mơ với những khát khao
                              Trái tim thổn thức đợi trao cho người
                       
                              Ước mình làm ánh sao rơi
                              Sáng lên hạnh phúc một đời cùng ai
                       
                             Đan tình ngày tháng miệt mài
                         Nỗi buồn nỗi nhớ cứ dài dài theo...
                       
                       
                      Muội TTK !
                       
                      Bài thơ của Muội hay quá mà cố mãi vẫn hoạ không được như ý muốn.Muội cứ coi như bài hoạ chỉ là thể hiện sự ngưỡng mộ.
                       
                      kimrbl


                      K.N 

                      nợ lòng 
                      TÔI BÁN NỖI BUỒN 
                      EM ĐI BƠI
                      Tập làm thơ Đường 

                       
                       
                        ThanhThanhKhiet

                        • Số bài : 8078
                        • Điểm: 10
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 27.02.2008
                        • Trạng thái: offline
                        RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 01.02.2009 10:59:13 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: kimrbl

                        Đan tình
                         
                        Hoàng hôn nhạn lạc chân trời
                        Nơi xa người có bời bời nhớ không
                         
                        Thả hồn vào những ước mong
                        Tình trao theo gió mặn nồng bờ môi
                         
                        Cô đơn lòng  thấy rã rời
                        Đêm đêm chắt nhặt những lời nhớ thương
                         
                        Thuyền neo lại bến sông  tương
                        Tháng ngày chắp sợi dây vương đan tình
                         
                                       T.T.K.31.1.2009
                         

                               Đan nên cái bóng cái hình
                                Đêm trường cạnh ở bên mình tâm giao
                         
                                 Mộng mơ với những khát khao
                                Trái tim thổn thức đợi trao cho người
                         
                                Ước mình làm ánh sao rơi
                                Sáng lên hạnh phúc một đời cùng ai
                         
                               Đan tình ngày tháng miệt mài
                           Nỗi buồn nỗi nhớ cứ dài dài theo...
                         
                         
                        Muội TTK !
                         
                        Bài thơ của Muội hay quá mà cố mãi vẫn hoạ không được như ý muốn.Muội cứ coi như bài hoạ chỉ là thể hiện sự ngưỡng mộ.
                         
                        kimrbl

                        TTK. Cám ơn kimrbl đã quá khen. Bài của Kim cũng hay chứ!.
                        Bài sau của TTK bị buồn quá  ,đừng lây cái buốn ấy vì Kim cũng nhiêu đã đem rao bán mà


                        Đan tình

                        Trời thương cho số nàng Bân
                        Thêm ba tháng rét ngày xuân tặng nàng
                        Trời ơi ! sao quá phũ phàng
                        Tình em đan mãi miên man tháng rầy

                        Dã tràng xe cát mỗi ngày
                        Thuỷ triều vào xoá trắng tay ngậm ngùi
                        Giây vương cứ mãi rối bời
                        Tay ai gỡ được xin đời gửi cho


                        T.T.K.1.1.2009
                         

                         
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2009 13:20:26 bởi ThanhThanhKhiet >
                         
                          kimrbl

                          • Số bài : 2805
                          • Điểm: 9
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 09.07.2008
                          • Trạng thái: offline
                          RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 01.02.2009 17:05:57 (permalink)
                          0
                          Đan tình
                           
                          Hoàng hôn nhạn lạc chân trời
                          Nơi xa người có bời bời nhớ không
                           
                          Thả hồn vào những ước mong
                          Tình trao theo gió mặn nồng bờ môi
                           
                          Cô đơn lòng  thấy rã rời
                          Đêm đêm chắt nhặt những lời nhớ thương
                           
                          Thuyền neo lại bến sông  tương
                          Tháng ngày chắp sợi dây vương đan tình
                           
                                         T.T.K.31.1.2009
                           

                               Đan nên cái bóng cái hình
                                  Đêm trường cạnh ở bên mình tâm giao
                           
                                   Mộng mơ với những khát khao
                                  Trái tim thổn thức đợi trao cho người
                           
                                  Ước mình làm ánh sao rơi
                                  Sáng lên hạnh phúc một đời cùng ai
                           
                                 Đan tình ngày tháng miệt mài
                             Nỗi buồn nỗi nhớ cứ dài dài theo...
                           
                           
                          Muội TTK !
                           
                          Bài thơ của Muội hay quá mà cố mãi vẫn hoạ không được như ý muốn.Muội cứ coi như bài hoạ chỉ là thể hiện sự ngưỡng mộ.
                           
                          kimrbl

                          TTK. Cám ơn kimrbl đã quá khen. Bài của Kim cũng hay chứ!.
                          Bài sau của TTK bị buồn quá  ,đừng lây cái buốn ấy vì Kim cũng nhiêu đã đem rao bán mà


                          Đan tình

                          Trời thương cho số nàng Bân
                          Thêm ba tháng rét ngày xuân tặng nàng
                          Trời ơi ! sao quá phũ phàng
                          Tình em đan mãi miên man tháng rầy

                          Dã tràng xe cát mỗi ngày
                          Thuỷ triều vào xoá trắng tay ngậm ngùi
                          Giây vương cứ mãi rối bời
                          Tay ai gỡ được xin đời gửi cho


                          T.T.K.1.1.2009
                           
                          Nàng ta vốn là con trời

                          Thích gì mà đòi đều được đặc ân
                          Nên mới có rét nàng Bân
                          Đem lạnh giá giữa mùa Xuân ấm nồng
                          " Dã tràng xe cát biển Đông
                          Nhọc nhằn mà chẳng nên công chuyện gì "
                          Ai Đan tình cứ kiên trì
                          Chọn tơ thật chắc trói ghì người yêu...
                           
                          Hi Hiii...
                           
                          kimrbl
                           
                           
                           
                           
                           

                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2009 17:07:55 bởi kimrbl >


                          K.N 

                          nợ lòng 
                          TÔI BÁN NỖI BUỒN 
                          EM ĐI BƠI
                          Tập làm thơ Đường 

                           
                           
                            ThanhThanhKhiet

                            • Số bài : 8078
                            • Điểm: 10
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 27.02.2008
                            • Trạng thái: offline
                            RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 02.02.2009 00:11:36 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: kimrbl

                            Đan tình
                             
                            Hoàng hôn nhạn lạc chân trời
                            Nơi xa người có bời bời nhớ không
                             
                            Thả hồn vào những ước mong
                            Tình trao theo gió mặn nồng bờ môi
                             
                            Cô đơn lòng  thấy rã rời
                            Đêm đêm chắt nhặt những lời nhớ thương
                             
                            Thuyền neo lại bến sông  tương
                            Tháng ngày chắp sợi dây vương đan tình
                             
                                           T.T.K.31.1.2009
                             

                                Đan nên cái bóng cái hình
                                    Đêm trường cạnh ở bên mình tâm giao
                             
                                     Mộng mơ với những khát khao
                                    Trái tim thổn thức đợi trao cho người
                             
                                    Ước mình làm ánh sao rơi
                                    Sáng lên hạnh phúc một đời cùng ai
                             
                                   Đan tình ngày tháng miệt mài
                               Nỗi buồn nỗi nhớ cứ dài dài theo...
                             
                             
                            Muội TTK !
                             
                            Bài thơ của Muội hay quá mà cố mãi vẫn hoạ không được như ý muốn.Muội cứ coi như bài hoạ chỉ là thể hiện sự ngưỡng mộ.
                             
                            kimrbl

                            TTK. Cám ơn kimrbl đã quá khen. Bài của Kim cũng hay chứ!.
                            Bài sau của TTK bị buồn quá  ,đừng lây cái buốn ấy vì Kim cũng nhiêu đã đem rao bán mà


                            Đan tình

                            Trời thương cho số nàng Bân
                            Thêm ba tháng rét ngày xuân tặng nàng
                            Trời ơi ! sao quá phũ phàng
                            Tình em đan mãi miên man tháng rầy

                            Dã tràng xe cát mỗi ngày
                            Thuỷ triều vào xoá trắng tay ngậm ngùi
                            Giây vương cứ mãi rối bời
                            Tay ai gỡ được xin đời gửi cho


                            T.T.K.1.1.2009
                             
                            Nàng ta vốn là con trời

                            Thích gì mà đòi đều được đặc ân
                            Nên mới có rét nàng Bân
                            Đem lạnh giá giữa mùa Xuân ấm nồng
                            " Dã tràng xe cát biển Đông
                            Nhọc nhằn mà chẳng nên công chuyện gì "
                            Ai Đan tình cứ kiên trì
                            Chọn tơ thật chắc trói ghì người yêu...
                             
                            Hi Hiii...
                             
                            kimrbl
                             
                             
                            Ai mà trói được người yêu
                            chưa trói đã chạy mất tiêu sao ghì
                            Kiên trì muội đã kiên trì
                            Tuổi đời cứ mãi trôi đi hững hờ
                            Bao giờ cho đến bao giờ?
                            Đan xong tình áo để chờ...vu quy
                             
                            T.T.K.1.2.2009
                             

                             

                             
                              nha uyen

                              • Số bài : 2376
                              • Điểm: 0
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 26.09.2008
                              • Nơi: mùa thu ngọt ngào
                              • Trạng thái: offline
                              RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 02.02.2009 08:53:11 (permalink)
                              0
                              MỜI RƯỢU TIỄN XUÂN !

                              Mời người ly rượu tiễn đưa  xuân
                              Ngắn ngủi làm sao hỡi chúa xuân
                              Vui  có  mươi  hôm  giờ  đã  phải
                              Bùi ngùi  giã  biệt  với  tình  xuân
                              Mong  ba  trăm  sáu  lăm ngày lẻ
                              Đều thấy màu  hồng  rực rỡ xuân
                              Ước cả  năm  vui  luôn  mãi  đến
                              Mỗi ngày nho nhỏ một mùa xuân!
                               
                                                          nha uyen
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2009 09:15:22 bởi nha uyen >
                              Life is flower of which love is the honey


                              THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
                              http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
                              NGẬM NGÙI ...
                              http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
                              VU VƠ ...
                              http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=510005&mpage=1&key
                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: << < ..61626364656667686970.. > >> | Trang 62 của 226 trang, bài viết từ 916 đến 930 trên tổng số 3385 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9