THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 226 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 09.02.2009 12:58:50 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

 
Nếu ta đến chậm một giờ
Lần sau gặp lại phải chờ trăm năm
Đời ta như kiếp con tằm
Mãi vương tơ để tím bầm ruột đau
Sợi vàng chỉ vẫn thắm màu
Dệt lòng thương nhớ trong nhau một đời...
....
T.T.K.8.2.2009






Chỉ là một chút muộn màng
Chuyến đò chiều muộn đã sang sông rồi
Chỉ chậm nói có một lời
Để anh mãi mãi suốt đời mất em
Để rồi mê mải đi tìm
Khác nào tăm cá bóng chim xa vời
Đi tìm với nỗi chơi vơi
Kiếp này không gặp hẹn người kiếp sau...
 
kimrbl



Sang sông
 
Sang sông  chở nặng nỗi niềm
Tròng trành thuyền những muốn chìm cho xuôi
 
Đau lòng thuyền lắm nước ơi!
Đừng đưa sóng  vỗ ru hời …tình xưa
 
Lời thương rơi giữa cơn mưa
Đợi trời hanh nắng thuyền vừa sang sông
 
Kiếp này lỗi hẹn với lòng
Muôn lời xin hẹn mặn nồng kiếp sau
 
T.T.K.9.2.2009
 
ThanhThanhKhiet 09.02.2009 17:44:37 (permalink)
0
Lời dậy
 
Hoàng hôn loang tím chân trời
Cánh chim lạc mẹ rã rời cánh bay
Chỉ vì chút dại thơ ngây
Nghĩ mình đủ sức vượt mây băng rừng
Ai đem lời dạy nhắc chừng
Là lời vàng ngọc xin đừng thờ ơ!!!
 
T.T.K.9.2.2009
ThanhThanhKhiet 09.02.2009 21:08:00 (permalink)
0
 
Đêm thượng nguyên
 ***
Xuân đi nao nức đợi Hằng nga
Ánh sáng thượng nguyên toả chói loà
Rượu ngọt một mình ngồi thưởng nguyệt
Trà thơm độc ẩm ngắm trăng xa
Câu thơ trầm lặng xua niềm nhớ
Thi sỹ trong thanh dạ thái hoà
Văn miếu đêm nayThơ toả sáng
Văn bia hồn trạng nở ngàn hoa
 
T.T.K.9.2.2009
ThanhThanhKhiet 10.02.2009 12:41:57 (permalink)
0
 
Gửi Anh!!!
 
Em viết dòng thơ gửi đến anh
Bâng khuâng mờ sáng phút bình minh
Hoa thơm nụ mở khoe hương thắm
Riêng em khoá cửa khép tim  mình
 
Ngoài kia non nước rạng thanh bình
Bướm ong đùa dỡn với hoa xinh
Riêng em gửi tình trong mộng ảo
Tự mình đầy đoạ trái tim trinh
 
Em viết dòng thơ gửi đến anh
Lời xanh ý niệm thật trong lành
Hình như lòng  anh còn nguội lạnh
Làm em xao xác rối tơ mành
 
Em viết dòng thơ gửi đến anh
Mong manh một chút niềm hy vọng
Tình nồng trái ngọt đẹp duyên cành
Chở che ấm lạnh những ngày xanh
 
Em viết dòng thơ gửi đến anh
Mùa xuân vội vã sẽ trôi nhanh
Hãy về cùng nắng  ngày xuân ấm
Ươm mầm hạnh phúc đẹp chồi xanh
 
T.T.K.10.2.2009
ThanhThanhKhiet 10.02.2009 16:26:47 (permalink)
0
Làng tôi
 
Nguyên tiêu sửa lễ đến đình làng
Thông lệ từ xưa ấm khói nhang
Dâng lễ hương đèn mâm ngũ quả
Bầy ban cau chẻ lá trầu vàng
Cha ông kính cẩn nâng tay tế
Cháu chắt nghiêm lệnh lậy mấy hàng
Thông lệ từ xưa nay vẫn thế
 Dù xa ngày hội  nhớ về làng
 
T.T.K.10.2.2009
kimrbl 10.02.2009 17:58:25 (permalink)
0


Làng tôi
 
Nguyên tiêu sửa lễ đến đình làng
Thông lệ từ xưa ấm khói nhang
Dâng lễ hương đèn mâm ngũ quả
Bầy ban cau chẻ lá trầu vàng
Cha ông kính cẩn nâng tay tế
Cháu chắt nghiêm lệnh lậy mấy hàng
Thông lệ từ xưa nay vẫn thế
 Dù xa ngày hội  nhớ về làng
 
T.T.K.10.2.2008

Khổ thân
 
 
Lâu rồi Thanh Khiết không về làng
Họ trách cô sao nhãng khói nhang
Đâu biết đông con méo mặt bế
Nào hay nghèo quá sạm da vàng
Quanh năm cơm cháo cho qua bữa
Suốt tháng sầu đong lệ mấy hàng
Khốn khổ việc nhà lo chẳng xuể
Thân mang chưa nổi nói chi làng
 
kimrbl
 
ThanhThanhKhiet 10.02.2009 18:35:45 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Làng tôi
 
Nguyên tiêu sửa lễ đến đình làng
Thông lệ từ xưa ấm khói nhang
Dâng lễ hương đèn mâm ngũ quả
Bầy ban cau chẻ lá trầu vàng
Cha ông kính cẩn nâng tay tế
Cháu chắt nghiêm lệnh lậy mấy hàng
Thông lệ từ xưa nay vẫn thế
 Dù xa ngày hội  nhớ về làng
 
T.T.K.10.2.2008

Khổ thân
 
 
Lâu rồi Thanh Khiết không về làng
Họ trách cô sao nhãng khói nhang
Đâu biết đông con méo mặt bế
Nào hay nghèo quá sạm da vàng
Quanh năm cơm cháo cho qua bữa
Suốt tháng sầu đong lệ mấy hàng
Khốn khổ việc nhà lo chẳng xuể
Thân mang chưa nổi nói chi làng
 
kimrbl
 

Về làng
 
Tháng chin vừa qua Khiết về làng
Mua thiếu của Kim ít khói nhang
Vất vả suốt ngày con bắt bế
Chăm chỉ tháng chầy kiếm đâu vàng
Kim giỏi giúp cho lui vài bữa
Con ngoan buôn bán mới có hàng
Tiền học tiền hành lo chẳng xuể
Sợ Kim Khiết  chẳng dám về làng
 
T.T.K.10.2.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2009 19:45:37 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 10.02.2009 20:56:44 (permalink)
0
quote:

Lại một SINH NHẬT buồn ,



Thanh -Khiết xin chúc mừng sinh nhật Thuỷ Tiên




 
ThanhThanhKhiet 10.02.2009 22:12:34 (permalink)
0
ch đoạn: kimrbl

Làng tôi

Nguyên tiêu sửa lễ đến đình làng
Thông lệ từ xưa ấm khói nhang
Dâng lễ hương đèn mâm ngũ quả
Bầy ban cau chẻ lá trầu vàng
Cha ông kính cẩn nâng tay tế
Cháu chắt nghiêm lệnh lậy mấy hàng
Thông lệ từ xưa nay vẫn thế
 Dù xa ngày hội  nhớ về làng
 
T.T.K.10.2.2008

Khổ thân


Lâu rồi Thanh Khiết không về làng
Họ trách cô sao nhãng khói nhang
Đâu biết đông con méo mặt bế
Nào hay nghèo quá sạm da vàng
Quanh năm cơm cháo cho qua bữa
Suốt tháng sầu đong lệ mấy hàng
Khốn khổ việc nhà lo chẳng xuể
Thân mang chưa nổi nói chi làng

kimrbl


Về làng

Tháng chin vừa qua Khiết về làng
Mua thiếu của Kim ít khói nhang
Vất vả suốt ngày con bắt bế
Chăm chỉ tháng chầy kiếm đâu vàng
Kim giỏi giúp cho lui vài bữa
Con ngoan buôn bán mới có hàng
Tiền học tiền hành lo chẳng xuể
Sợ Kim Khiết  chẳng dám về làng

T.T.K.10.2.2009



Năm sau Khiết nhớ trở về làng
Lo gì không đủ tiền khói nhang
Có Kim đi " buôn buồn "mấy chuyến
Lãi lắm ,nhiều tiền...Khiết vay luôn

Kim nhé năm sau chớ có chuồn
Số lãi Kim dành vốn đi buôn
Chỉ dành cho Khiết vay vài triệu
Khiết sẽ về làng hương  khói luôn...

hehe...góp vui cùng hai bạn nè,chúc các bạn vui nhé
Thái Anh



Ba ta
 
Ba ta ngày bé có nhau luôn
Chơi mãi đổ hàng bán bán buôn
Kim cậy con trai thường bắt nạt
Thái anh con gái lại hay buồn
Đồ hàng tung toé thường thu lại
Xong chảo vơ vào mang cất luôn
Giàu có bây giờ Kim tử tế
Nghe tiền hốt hoảng lẹ Kim chuồn!!!
 
T.T.K.10.2.2009

kimrbl 11.02.2009 07:21:05 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

ch đoạn: kimrbl

Làng tôi

Nguyên tiêu sửa lễ đến đình làng
Thông lệ từ xưa ấm khói nhang
Dâng lễ hương đèn mâm ngũ quả
Bầy ban cau chẻ lá trầu vàng
Cha ông kính cẩn nâng tay tế
Cháu chắt nghiêm lệnh lậy mấy hàng
Thông lệ từ xưa nay vẫn thế
 Dù xa ngày hội  nhớ về làng
 
T.T.K.10.2.2008

Khổ thân


Lâu rồi Thanh Khiết không về làng
Họ trách cô sao nhãng khói nhang
Đâu biết đông con méo mặt bế
Nào hay nghèo quá sạm da vàng
Quanh năm cơm cháo cho qua bữa
Suốt tháng sầu đong lệ mấy hàng
Khốn khổ việc nhà lo chẳng xuể
Thân mang chưa nổi nói chi làng

kimrbl


Về làng

Tháng chin vừa qua Khiết về làng
Mua thiếu của Kim ít khói nhang
Vất vả suốt ngày con bắt bế
Chăm chỉ tháng chầy kiếm đâu vàng
Kim giỏi giúp cho lui vài bữa
Con ngoan buôn bán mới có hàng
Tiền học tiền hành lo chẳng xuể
Sợ Kim Khiết  chẳng dám về làng

T.T.K.10.2.2009



Năm sau Khiết nhớ trở về làng
Lo gì không đủ tiền khói nhang
Có Kim đi " buôn buồn "mấy chuyến
Lãi lắm ,nhiều tiền...Khiết vay luôn

Kim nhé năm sau chớ có chuồn
Số lãi Kim dành vốn đi buôn
Chỉ dành cho Khiết vay vài triệu
Khiết sẽ về làng hương  khói luôn...

hehe...góp vui cùng hai bạn nè,chúc các bạn vui nhé
Thái Anh



Ba ta
 
Ba ta ngày bé có nhau luôn
Chơi mãi đổ hàng bán bán buôn
Kim cậy con trai thường bắt nạt
Thái anh con gái lại hay buồn
Đồ hàng tung toé thường thu lại
Xong chảo vơ vào mang cất luôn
Giàu có bây giờ Kim tử tế
Nghe tiền hốt hoảng lẹ Kim chuồn!!!
 
T.T.K.10.2.2009

 
May nhờ lúc bé tập luôn luôn
Nay mới to gan theo bán buôn
Nhớ thuở Khiết hay vòi nhõng nhẽo
Ơn thời Anh vẫn dỗ u buồn
Vẫn mong Khiết lớn thôi hờn dỗi
Sao để người ta phải dỗ luôn
Cứ ngỡ chồng con rồi khác chứ
Đến thăm ngại quá đánh bài chuồn
 
kimrbl
 
ThanhThanhKhiet 11.02.2009 09:57:14 (permalink)
0
Nụ hoa
 
Xuân đến nụ hoa sáng nắng hồng
Giọt sương đọng hạt giống gương trong
Hương hoa ngày tháng luôn  phong kín
Lá thắm thời gian chẳng đợi mong
Duyên mộng không màng lòng vẫn lạnh
Hững hờ Ý ngọc tựa mùa đông
Bướm xuân không lối vào vườn cấm
Dậu kín rào che chắn gió nồng
 
T.T.K.11.2.2009
thuytien123 11.02.2009 15:12:31 (permalink)
0
: ThanhThanhKhiet




Lại một SINH NHẬT buồn ,




Thanh -Khiết xin chúc mừng sinh nhật Thuỷ Tiên




 

NĂM NAY EM BAO NHIÊU TUỔI ?

 
Lại một SINH NHẬT buồn ,
Trôi qua
Trong giá lạnh

Còn sót lại của mùa Đông
Tôi tự thắp lên
Ngọn nến Hồng
Để mừng tuổi mình
Trong cô đơn , khắc khoải
==Biết chúc gì đây nhỉ ===

"Năm nay , em bao nhiêu tuổi "
Sao vẫn còn e ấp đếm thời gian
Vẫn mộng mơ
và gom hết những lá vàng
,,,Rồi thầm hỏi ,,,

THU CUỘC ĐỜI ,,,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,

 
THUY TIEN M2 ===11/2

_____________________________
 
 
 
CÁM ƠN hai bạn VT và TTK đã chia xẻ và chúc mừng TT  SN buồn ,,,nhưng có các bạn sang chúc lại là vui zùi chứ nhỉ ,,,chúc vui 2 bạn
 
THUY TIEN ===M2

 
ThanhThanhKhiet 11.02.2009 21:40:31 (permalink)
0
Thiếu vắng

Anh đi làm nắng tắt theo
Để trời trở gió tới gieo mưa nguồn
 
Chim bay về tổ gục buồn
Mỏng manh đôi cánh chuồn chuồn ướt lem
 
Bông hoa vừa nở hồi đêm
Bây giờ buông lá thân  mềm rụng rơi
 
Muôn loài cần lắm nắng tươi
Riêng em Chỉ thiếu mặt trời là…anh

T.T.K.11.2.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 16:36:09 bởi ThanhThanhKhiet >
kimrbl 12.02.2009 07:32:06 (permalink)
0
Thiếu vắng

Anh đi làm nắng tắt theo
Để mây trở gió tới gieo mưa nguồn
 
Chim bay về tổ gục buồn
Bên kia bờ dậu cánh chuồn ướt lem
 
Bông hoa vừa nở hồi đêm
Bây giờ cánh rũ ướt mềm rụng rơi
 
Muôn loài cần lắm nắng tươi
Riêng em Chỉ thiếu mặt trời là…anh

T.T.K.11.2.2009

Thiếu em
 
Thiếu em mây chẳng buồn trôi
Gió im chim ngại cất lời hát ca

Thiếu em chống chếnh khắp nhà
Hoa thềm sắp nở đâm ra ngập ngừng

Thiếu em sương đọng giữa chừng
Nắng treo cứ đứng phơi lưng ngậm ngùi

Thiếu em vắng một khoảng trời
Thiếu bàn tay ấm thiếu người yêu thương

kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2009 07:34:50 bởi kimrbl >
ThanhThanhKhiet 13.02.2009 00:41:21 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Thiếu vắng

Anh đi làm nắng tắt theo
Để trời trở gió tới gieo mưa nguồn
 
Chim bay về tổ gục buồn
Mỏng manh đôi cánh chuồn chuồn ướt lem
 
Bông hoa vừa nở hồi đêm
Bây giờ buông lá thân  mềm rụng rơi
 
Muôn loài cần lắm nắng tươi
Riêng em Chỉ thiếu mặt trời là…anh

T.T.K.11.2.2009

Thiếu em
 
Thiếu em mây chẳng buồn trôi
Gió im chim ngại cất lời hát ca

Thiếu em chống chếnh khắp nhà
Hoa thềm sắp nở đâm ra ngập ngừng

Thiếu em sương đọng giữa chừng
Nắng treo cứ đứng phơi lưng ngậm ngùi

Thiếu em vắng một khoảng trời
Thiếu bàn tay ấm thiếu người yêu thương

kimrbl


Vắng anh
 
Vắng anh trăng mất sáng rồi

Vắng anh sách gấp quăng nơi đầu giường
 
Vắng anh bụi phủ nhoà gương
Phấn son nhạt thắm rơi vương khắp nhà
 
Vắng anh vườn chẳng nở hoa
Đôi chim ngừng hót líu lo trước thềm
 
Anh ơi ! gió lạnh đêm đêm
Anh về ủ ấm chăn mềm giấc say…
 
T.T.K.12.2.2009
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 16:38:05 bởi ThanhThanhKhiet >
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 226 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9