THƠ THANH THANH KHIẾT
Lửa tình cháy rực mà lòng buồn tênh Đường đi sao quá gập ghềnh Cứ như thuyền nhỏ lênh đênh biển trời Dù cho thương nhớ đầy vơi Cũng không cặp bến được nơi an bình T.T.K.25.3.2009 Lòng sầu con nước lênh đênh cuối trời Nhớ thương nhốt trọn tim ngời Dẫu cho thủng- vá một đời vì yêu Ngước nhìn mây gió đìu hiu Nồng nàn hơi thở- chắc chiu ái tình.
Trích đoạn: Kẻ Ngông
Ai biết tương phùng tợ núi sông?
Nước bèo xuôi gặp không lối rẽ?
Vần thơ xướng họa mờ nhạt tẻ...
Sầu bến sông Tương nghẹn cả dòng
Ai biết Sầu bến sông Tương nghẹn cả dòng “KN” Cuối nguồn đứng đợi nhớ trông mong Vần thơ em gửi còn nguyên đấy Nét bút trao thương vẹn tấm lòng Bèo dạt trôi suôi còn có lối Tình em chìm nổi giữa mênh mông Sông tương chia cắt đôi dòng nước Chờ đợi tương phùng liệu có không? T.T.K.25.3.2009
Ai biết Sầu bến sông Tương nghẹn cả dòng “KN” Cuối nguồn đứng đợi nhớ trông mong Vần thơ em gửi còn nguyên đấy Nét bút trao thương vẹn tấm lòng Bèo dạt trôi xuôi còn có lối Tình em chìm nổi giữa mênh mông Sông tương chia cắt đôi dòng nước Chờ đợi tương phùng liệu có không? T.T.K.25.3.2009 DUYÊN NỢ "Chờ đợi tương phùng liệu có không?" Trời thương đất nhớ tạo tình trong Sắt son bền dạ lòng kiên định Thuyền rồng cặp bến thỏa chờ mong. Sóng lòng rộn rã tim nhung nhớ Bể yên gió lặn mây thong dong Tạo kết ái ân bình tương thủy Ngân khúc hoan ca ấp tim hồng.
Trích đoạn: Kẻ Ngông
Ai biết
Sầu bến sông Tương nghẹn cả dòng “KN”
Cuối nguồn đứng đợi nhớ trông mong
Vần thơ em gửi còn nguyên đấy
Nét bút trao thương vẹn tấm lòng
Bèo dạt trôi xuôi còn có lối
Tình em chìm nổi giữa mênh mông
Sông tương chia cắt đôi dòng nước
Chờ đợi tương phùng liệu có không?
T.T.K.25.3.2009
DUYÊN NỢ
"Chờ đợi tương phùng liệu có không?"
Trời thương đất nhớ tạo tình trong
Sắt son bền dạ lòng kiên định
Thuyền rồng cặp bến thỏa chờ mong.
Sóng lòng rộn rã tim nhung nhớ
Bể yên gió lặn mây thong dong
Tạo kết ái ân bình tương thủy
Ngân khúc hoan ca ấp tim hồng.
Trời thương Trời thương đất nhớ tạo tình trong “KN” Mong đợi từ đây thoả cõi lòng Nhưng đất chông gai trùm hết thẩy Mà trời giông gió quẫy mênh mông Thuyền rồng cặp bến miền hư ảo Nước đợi bờ xa cõi khát trông Son sắt tình nồng đâu giám nghĩ Chỉ mong một chút ấm tim hồng T.T.K.25.3.2009
Trích đoạn: Mac Nhan Son
THUYỀN VÀ BIỂN
Anh là biển em là thuyền
Dù bao sóng gió ngả nghiêng không rời
Biển thuyền thơ mộng tuyệt vời
Nghe chăng biển hát những lời tình ca...
-NS-
Biển hát
Trời xanh mây trắng bay qua
Cánh buồm đón gió khúc ca khải hoàn
Dạt dào sóng vỗ nồng nàn
Hát lời tình tứ ngập tràn thương yêu...
T.T.K.26.3.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2009 08:07:01 bởi ThanhThanhKhiet >
Rủ Rê
Mây buồn thả gió đi chơi
Búp non nghiêng lá nghe lời rủ rê
Chiều buông nát cánh say mê
Hoàng hôn xoá mất lối về bên cây
T.T.K.26.3.2009
Lửa tình cháy rực mà lòng buồn tênh
Đường đi sao quá gập ghềnh
Cứ như thuyền nhỏ lênh đênh biển trời
Dù cho thương nhớ đầy vơi
Cũng không cặp bến được nơi an bình
T.T.K.25.3.2009 Thuyền không cặp bến tại mình Chèo chưa vững lái... chẳng tin bến chờ Cho nên thuyền mãi lửng lơ Lênh đênh trên biển bao giờ bình an… -NS-
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Lửa tình cháy rực mà lòng buồn tênh
Đường đi sao quá gập ghềnh
Cứ như thuyền nhỏ lênh đênh biển trời
Dù cho thương nhớ đầy vơi
Cũng không cặp bến được nơi an bình
T.T.K.25.3.2009
Thuyền không cặp bến tại mình
Chèo chưa vững lái... chẳng tin bến chờ
Cho nên thuyền mãi lửng lơ
Lênh đênh trên biển bao giờ bình an…
-NS-
Tơ duyên tại bởi nơi trời có đâu tính được tự người bạn ơi Có duyên không phận thì thôi Gắng làm chi nữa cho đời khổ đau T.T.K.26.3.2009
[quote]
Bánh thời gian xoay tròn trong nỗi nhớ
Ngọn lửa trong tim muôn thuở cháy bùng
Trong tim ta mãi mãi một bóng hình
Quê hương đấy và dấu yêu em đấy...
Hàn Băng
Quê hương
Thời gian từng giọt mãi rơi rơi !
Để lại quê hương một bóng người
Nỗi nhớ niềm trông ngày thêm nặng
Khao khát tương phùng - quê hương ơi !
T.T.K.27.3.2009
Trời thương Trời thương đất nhớ tạo tình trong “KN” Mong đợi từ đây thoả cõi lòng Nhưng đất chông gai trùm hết thẩy Mà trời giông gió quẫy mênh mông Thuyền rồng cặp bến miền hư ảo Nước đợi bờ xa cõi khát trông Son sắt tình nồng đâu dám nghĩ Chỉ mong một chút ấm tim hồng T.T.K.25.3.2009 "Chỉ mong một chút ấm tim hồng" Về miền cựa lạc thỏa chờ mong Trời nam đất bắc màu nhung gấm Vực thẳm mây ngàn mắt nhòm trông. Sông thương bể nhớ trời mộng tưởng Nước sầu sóng lặng đất thinh không Đôi chút duyên thừa tình thắm thiết Trăm năm ngắn ngủi -mủi tơ lòng.
Lửa tình cháy rực mà lòng buồn tênh
Đường đi sao quá gập ghềnh
Cứ như thuyền nhỏ lênh đênh biển trời
Dù cho thương nhớ đầy vơi
Cũng không cặp bến được nơi an bình
T.T.K.25.3.2009 Thuyền không cặp bến tại mình Chèo chưa vững lái... chẳng tin bến chờ Cho nên thuyền mãi lửng lơ Lênh đênh trên biển bao giờ bình an… -NS-
Tơ duyên tại bởi nơi trời
có đâu tính được tự người bạn ơi
Có duyên không phận thì thôi
Gắng làm chi nữa cho đời khổ đau
T.T.K.26.3.2009
Ông Trời nào có tội chi
Tại em kén chọn…chẳng đi lấy chồng
Có người đang mãi đợi mong
Nếu em đón nhận…tim nồng trao ngay…
-NS-
Tơ duyên tại bởi nơi trời
có đâu tính được tự người bạn ơi
Có duyên không phận thì thôi
Gắng làm chi nữa cho đời khổ đau
T.T.K.26.3.2009
Thôi thì nâng chén rượu đào
Ta say quên hết niềm đau nhớ người
Uống đi cạn chén đầy vơi
Hãy say quay quắc đất trời ngả nghiêng.
H B
Cầu vồng
Trời đang mưa trở nắng
Trong nắng nắng mưa mưa
Cầu vồng vừa xuất hiện
Dưới trời mưa lưa thưa
Ngơ ngác trong hoang mang
Ngập tràn điều bất trắc
Trên chiếc cầu bẩy sắc!
Mọc giữa trời nghênh ngang
Cầu vồng chợt biến tan
Bầu trời sáng mênh mang
Do mây về đuổi gió
Lòng ta lại bình an
T.T.K.27.3.2009
Trích đoạn: Han Bang
Tơ duyên tại bởi nơi trời
có đâu tính được tự người bạn ơi
Có duyên không phận thì thôi
Gắng làm chi nữa cho đời khổ đau
T.T.K.26.3.2009
Thôi thì nâng chén rượu đào
Ta say quên hết niềm đau nhớ người
Uống đi cạn chén đầy vơi
Hãy say quay quắc đất trời ngả nghiêng.
H B
Ngắm trăng ta uống rượu nào Bạn thơ cạn chén đi vào bến mơ Gửi lên trăng những vần thơ Chị hằng vui đọc bất ngờ cười vang..... T.T.K.27.3.2009
Trích đoạn: Kẻ Ngông
"Chỉ mong một chút ấm tim hồng"
Về miền cựa lạc thỏa chờ mong
Trời nam đất bắc màu nhung gấm
Vực thẳm mây ngàn mắt nhòm trông.
Sông thương bể nhớ trời mộng tưởng
Nước sầu sóng lặng đất thinh không
Đôi chút duyên thừa tình thắm thiết
Trăm năm ngắn ngủi -mủi tơ lòng.
Rượu tiên
Trăm năm ngắn ngủi tơ lòng “KN” Dù tình có thắm cũng mong nỗi gì ? Bỏ qua hết thẩy sân si Tìm về cực lạc đường đi nhẹ lòng Đội trời đạp đất như không Vui cùng hoa lá ngắm trông dòng đời Đã qua những phút chơi vơi Vực sâu chút nữa đã rơi thảm sầu Bây giờ thoáng đãng trong đầu Lang thang khắp nẻo với bầu rượu tiên T.T.K.27.3.2009
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu: