THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 96 của 226 trang, bài viết từ 1426 đến 1440 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 30.04.2009 20:44:41 (permalink)
0
Hỏi Ngông ?
 
Mấy ngày nghỉ lễ Ngông đi đâu?
Lủi thủi một mình Khiết qúa rầu
Ngông đã hẹn rồi sao chẳng đến
Khiết phải chờ Ngông đỏ mắt đau
 
Người ta ngày lễ dắt tay nhau
Du lịch bất kỳ chẳng cứ đâu
Chỉ để cho tình thêm thắm thiết
Con tim mải miết nói lời yêu
 
Nhìn cảnh người ta đứng cạnh nhau
Còn mình hoang lạnh biết bao nhiêu
Số phận đa đoan dành chịu vậy
Lặng buồn mi mắt rớt dòng châu
 
Hỏi thế mà thôi không trách nhau
Tri âm tình bạn mãi bền lâu
Mỗi người một cảnh ai chẳng thế
Lỡ hẹn một lần chẳng dỗi đâu
 
T.T.K.30.4.2009
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2009 16:25:31 bởi ThanhThanhKhiet >
Thuỵ Du 01.05.2009 07:59:58 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet




Chúc TD những ngày nghỉ lễ vui vẻ.

Trăn trở
 
Năm canh trăn trở mộng không thành
Hoang lạnh đêm dài giết tuổi xanh
Bến vắng không người buồn nhung nhớ
Vườn thưa cô quạnh khách vắng tanh
Nỗi niềm trong dạ ai thấu tỏ
Tâm sự nơi lòng biết không anh?
Ước hẹn lời xưa còn nhớ mãi
Đợi chờ ngày tháng thấy mong manh
 
T.T.K.29.4.2009


MƠ ƯỚC VẪN XANH

Mơ ước trong lòng vẫn còn xanh
Mà tình như chiếc lá xa cành
Có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ
Vạn cánh ân tình sao mỏng manh

Bến cũ vắng người nước chẳng xanh
Đìu hiu buồn trúc rủ qua mành
Có ai mà biết ai chờ nhỉ ?
Giấc ngủ u hoài suốt năm canh

thuỵ du

Mình cũng chúc bạn vui nhiều nhé TTK ơi.....

 

ThanhThanhKhiet 01.05.2009 11:42:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


Chúc TD những ngày nghỉ lễ vui vẻ.

Trăn trở
 
Năm canh trăn trở mộng không thành
Hoang lạnh đêm dài giết tuổi xanh
Bến vắng không người buồn nhung nhớ
Vườn thưa cô quạnh khách vắng tanh
Nỗi niềm trong dạ ai thấu tỏ
Tâm sự nơi lòng biết không anh?
Ước hẹn lời xưa còn nhớ mãi
Đợi chờ ngày tháng thấy mong manh
 
T.T.K.29.4.2009


MƠ ƯỚC VẪN XANH

Mơ ước trong lòng vẫn còn xanh
Mà tình như chiếc lá xa cành
Có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ
Vạn cánh ân tình sao mỏng manh

Bến cũ vắng người nước chẳng xanh
Đìu hiu buồn trúc rủ qua mành
Có ai mà biết ai chờ nhỉ ?
Giấc ngủ u hoài suốt năm canh

thuỵ du

Mình cũng chúc bạn vui nhiều nhé TTK ơi..... 

 
 
TTK.Đang buồn đây TD ơi ! ngày lễ ng ta đi chơi mình nằm nhà nè
 

Vô tình
 
Óng ả trên đầu mái tóc xanh
Sao lòng như lá chết trên cành
Tan nát héo khô màu sắc úa
Vật vờ sống tựa gió qua mành
 
Sao thế ! người ơi chẳng trọn tình
Ngày xanh rực rỡ tuổi bình minh
Đằm thắm trao yêu lòng luyến nhớ
Tháng năm cách trở lại vô tình
 
T.T.K.1.5.2009
Bụi Tím 01.05.2009 13:17:55 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/45D123BAD8904DEB83EC2D48C8095758.jpg[/image]
 
Tự Thán !!!

30-04 ném mình vào nỗi buồn
Bằng khoảng trống..
Thời gian ..
Sự vụn vỡ
Cũng như đang ném mình vào cuộc đời tất bậc
Để ta chẳng còn là ta
Mà chỉ còn là nỗi dại khờ !!!
 
Tự ném mình vào cuộc đời
Trách nhiệm
Bổn phận..
Lương tâm
Để mình không còn được thời gian trống rỗng …
Biết rằng nẻo đời là vô thường
Nhưng sao đôi lúc muốn mình không còn thở
Tình yêu muộn phiền..
Nửa đời khắc khoải...
Ta tìm gì trong cõi đời mộng ảo
Một phút bình yên có hay không ?
Sân si
Ghét hận
Theo mãi bên mình
Bụi tím.30.04.09 
 
P/S : Lễ này ko phải mình chị buồn đâu...em cũng 01 mình trong 4 bức tường nè...Thôi thì em buồn chúc chị buồn ha...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2009 13:19:42 bởi Bụi Tím >
Attached Image(s)
Thuỵ Du 01.05.2009 20:48:31 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

TTK.Đang buồn đây TD ơi ! ngày lễ ng ta đi chơi mình nằm nhà nè
 

Vô tình
 
Óng ả trên đầu mái tóc xanh
Sao lòng như lá chết trên cành
Tan nát héo khô màu sắc úa
Vật vờ sống tựa gió qua mành
 
Sao thế ! người ơi chẳng trọn tình
Ngày xanh rực rỡ tuổi bình minh
Đằm thắm trao yêu lòng luyến nhớ
Tháng năm cách trở lại vô tình
 
T.T.K.1.5.2009


NGÀY THÁNG VÔ TÌNH
 
Tình mình thưở ấy thật thắm xinh
Nào hay ngăn cách lứa đôi mình
Vần thơ năm tháng tràn thương nhớ
Đọng mãi trăm năm một chữ tình
 
Người ơi sao hờ hững làm chi?
Vô duyên ai giữ mối tình si ?
Ngày qua mau lắm cùng năm tháng
Một cõi hư vô có nghĩa gì ???
 
   
thụy du
 
TD cũng chỉ ở nhà thôi TTK ơi...... 
ThanhThanhKhiet 01.05.2009 23:36:58 (permalink)
0

Trích đoạn: Bụi Tím

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/45D123BAD8904DEB83EC2D48C8095758.jpg[/image]

Tự Thán !!!

30-04 ném mình vào nỗi buồn
Bằng khoảng trống..
Thời gian ..
Sự vụn vỡ
Cũng như đang ném mình vào cuộc đời tất bậc
Để ta chẳng còn là ta
Mà chỉ còn là nỗi dại khờ !!!
 
Tự ném mình vào cuộc đời
Trách nhiệm
Bổn phận..
Lương tâm
Để mình không còn được thời gian trống rỗng …
Biết rằng nẻo đời là vô thường
Nhưng sao đôi lúc muốn mình không còn thở
Tình yêu muộn phiền..
Nửa đời khắc khoải...
Ta tìm gì trong cõi đời mộng ảo
Một phút bình yên có hay không ?
Sân si
Ghét hận
Theo mãi bên mình
Bụi tím.30.04.09 
 
P/S : Lễ này ko phải mình chị buồn đâu...em cũng 01 mình trong 4 bức tường nè...Thôi thì em buồn chúc chị buồn ha...


Trời nắng ngoài kia đang rực rỡ 
Lòng mình vụn vỡ
Ước mơ
Khát vọng hững hờ
Bỏ ta bơ vơ
 
 
Từng ngày
 từng phút
từng giờ
Một mình
Vật vờ
Đếm hạt …buông trôi
 
T.T.K.1.5.2009
 
 
ThanhThanhKhiet 02.05.2009 06:13:27 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

 

NGÀY THÁNG VÔ TÌNH
 
Tình mình thưở ấy thật thắm xinh
Nào hay ngăn cách lứa đôi mình
Vần thơ năm tháng tràn thương nhớ
Đọng mãi trăm năm một chữ tình
 
Người ơi sao hờ hững làm chi?
Vô duyên ai giữ mối tình si ?
Ngày qua mau lắm cùng năm tháng
Một cõi hư vô có nghĩa gì ???
 
   
thụy du
 

Tình mình
 
Tình mình đang đẹp tựa bình minh
Ai đem chia cắt lứa đôi mình
Cho thơ nhỏ lệ cùng năm tháng
Viết mãi dòng yêu nghẹn chữ tình
 
TRời xa thăm thẳm mỏi cánh chim
Năm tháng mòn trông mỏi mắt tìm
Người đi muôn dặm sầu lữ thứ
Kẻ ở đau lòng  nát trái tim
 
T.T.K.2.4.2009
 
Thuỵ Du 02.05.2009 09:45:14 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Tình mình
 
Tình mình đang đẹp tựa bình minh
Ai đem chia cắt lứa đôi mình
Cho thơ nhỏ lệ cùng năm tháng
Viết mãi dòng yêu nghẹn chữ tình
 
Trời xa thăm thẳm mỏi cánh chim
Năm tháng mòn trông mỏi mắt tìm
Người đi muôn dặm sầu lữ thứ
Kẻ ở đau lòng  nát trái tim
 
T.T.K.2.4.2009


TAN VỠ

Hạnh phúc từ đây đã nhạt chìm
Đau lòng từ giã xót niềm riêng
Vòng tay thương nhớ giờ hoang vắng
Lạnh lùng bay mãi một cánh chim

Tình trót mất rồi anh hỡi anh
Buồn đau như chiếc lá lìa cành
Sợi tơ vương vấn làm sao dứt?
Nỗi buồn ôm ấp mãi năm canh

thuỵ du
ThanhThanhKhiet 02.05.2009 11:43:45 (permalink)
0
Chúc mừng sinh nhật
***

Mải chơi em đến trễ rồi
Nhưng lòng rộng mở chị tôi chỉ cười
Cầu mong chị khoẻ - yêu đời
Viết dòng thơ đẹp "Nối lời yêu thương"
 
T.T.K.2.5.2009
SĨ ĐOAN 02.05.2009 14:35:32 (permalink)
0



Trời nắng ngoài kia đang rực rỡ 
Lòng mình vụn vỡ
Ước mơ
Khát vọng hững hờ
Bỏ ta bơ vơ
 
 
Từng ngày
 từng phút
từng giờ
Một mình
Vật vờ
Đếm hạt …buông trôi
 
T.T.K.1.5.2009 



VÌ ĐÂU???
 
 


Vì đâu vụn vỡ ước mơ?
Phải chẳng
 thuyền chẳng
cặp bờ

bến mơ?
 

Thời gian
luôn phủ
bụi mờ
Cớ sao vật vả
thơ ơ tháng ngày?
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 14:36:41 bởi SĨ ĐOAN >
ThanhThanhKhiet 02.05.2009 18:26:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

Tình mình
 
Tình mình đang đẹp tựa bình minh
Ai đem chia cắt lứa đôi mình
Cho thơ nhỏ lệ cùng năm tháng
Viết mãi dòng yêu nghẹn chữ tình
 
Trời xa thăm thẳm mỏi cánh chim
Năm tháng mòn trông mỏi mắt tìm
Người đi muôn dặm sầu lữ thứ
Kẻ ở đau lòng  nát trái tim
 
T.T.K.2.4.2009


TAN VỠ

Hạnh phúc từ đây đã nhạt chìm
Đau lòng từ giã xót niềm riêng
Vòng tay thương nhớ giờ hoang vắng
Lạnh lùng bay mãi một cánh chim

Tình trót mất rồi anh hỡi anh
Buồn đau như chiếc lá lìa cành
Sợi tơ vương vấn làm sao dứt?
Nỗi buồn ôm ấp mãi năm canh

thuỵ du


 
Tan vỡ
 
Mưa bão tràn về cây xót đau
Cánh hoa xơ xác có còn đâu
Ngày xưa ngan ngát thơm màu nhớ
Dằm thắm duyên tơ mối tình đầu
 
Chia ly tan tác nát lòng nhau
Gọi nắng về hong những giọt sầu
Lờ lững vô tình mây phủ kín
Nỗi niềm mang nặng đến ngàn sau
 
T.T.K.2.5.2009
 
 
Kẻ Ngông 02.05.2009 18:32:47 (permalink)
0


Hỏi Ngông ?
 
Mấy ngày nghỉ lễ Ngông đi đâu?
Lủi thủi một mình Khiết qúa rầu
Ngông đã hẹn rồi sao chẳng đến
Khiết phải chờ Ngông đỏ mắt đau
 
Người ta ngày lễ dắt tay nhau
Du lịch bất kỳ chẳng cứ đâu
Chỉ để cho tình thêm thắm thiết
Con tim mải miết nói lời yêu
 
Nhìn cảnh người ta đứng cạnh nhau
Còn mình hoang lạnh biết bao nhiêu
Số phận đa đoan dành chịu vậy
Lặng buồn mi mắt rớt dòng châu
 
Hỏi thế mà thôi không trách nhau
Tri âm tình bạn mãi bền lâu
Mỗi người một cảnh ai chẳng thế
Lỡ hẹn một lần chẳng dỗi đâu
 
T.T.K.30.4.2009
 
 
NGƯỜI TA...
 
Người ta chơi lễ nắm tay nhau
Thề non hẹn bể mắt đổi trao
Vai kề má tựa tay khắng khít...
Còn Ngông rên rỉ mắt thâm sâu!
 
Người ta nghỉ lễ hẹn hò nhau
Điện thoại reo vang nhất trước sau
Chung lòng chặc dạ tình luyến ái...
Ngông sầu thơ thẩn cúi bước mau.
 
Người ta vui lễ chẳng lo bao
Có nàng sánh bước ngẩng đầu cao
Riêng Ngông gối chiếc đơn cô lẻ
Một mình đối điện cảnh trước sau...!
 
Người ta đón lễ dạ xôn xao...!
Còn Ngông trốn lễ lệ tuôn trào!
Nhớ nàng Thanh Khiết lòng hiu hắt
Đợi lễ qua rồi sẽ đổi trao...!
  
Hoàng An 02.05.2009 18:58:47 (permalink)
0


Trích đoạn: Bụi Tím

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/45D123BAD8904DEB83EC2D48C8095758.jpg[/image]

Tự Thán !!!

30-04 ném mình vào nỗi buồn
Bằng khoảng trống..
Thời gian ..
Sự vụn vỡ
Cũng như đang ném mình vào cuộc đời tất bậc
Để ta chẳng còn là ta
Mà chỉ còn là nỗi dại khờ !!!
 
Tự ném mình vào cuộc đời
Trách nhiệm
Bổn phận..
Lương tâm
Để mình không còn được thời gian trống rỗng …
Biết rằng nẻo đời là vô thường
Nhưng sao đôi lúc muốn mình không còn thở
Tình yêu muộn phiền..
Nửa đời khắc khoải...
Ta tìm gì trong cõi đời mộng ảo
Một phút bình yên có hay không ?
Sân si
Ghét hận
Theo mãi bên mình
Bụi tím.30.04.09 
 
P/S : Lễ này ko phải mình chị buồn đâu...em cũng 01 mình trong 4 bức tường nè...Thôi thì em buồn chúc chị buồn ha...


lang thang đi khắp diễn đàn.
Tình cờ gặp được,hai nàng thở than.
Bạn buồn ngày loạn tang quan.
Tôi và hai bạn , ai sang ,ai hèn?.

Tháng này ,ngày ấy ,năm xưa.
Tuổi chưa thôi học,nên chưa bị đày.
Anh em vất vưỡng ăn mày.
Mẹ cha mất sớm, ruộng cày tịch thu.
.........
ThanhThanhKhiet 02.05.2009 20:44:59 (permalink)
0
 Nói với chị
 

Chị yêu em nhất nhà

Gì cũng nhường em cả

Chị la khi mắc lỗi

Vì thay mặt mẹ mà
 
Chị thương em nhất nhà

Không nói dối bao giờ

Từ khi em còn  nhỏ

Lúc ấy chưa biết gì

 

Mỗi khi chị đánh đòn

Em ngúng ngẩy dỗi hờn

Đau nhiều hơn em đấy

Nước mắt chị rơi tuôn

 

Chị thường răn dậy em

Lời chị nhẹ dịu êm

Như trong cơn gió mát

Nhưng khắc mãi trong em

 
Đêm chị nằm bên em

Thì thầm giọng ngọt êm

Em vào trang cổ tích

Giấc ngủ đậu mắt em

 

Em mơ em ra biển

Gặp nàng mỹ nhân ngư

Đang nằm chờ hoàng tử

Biển dạt dào xanh lơ

 

 

Chị ơi đến bây giờ

Chị ơi em vẫn chờ

Đời đẹp như cổ tích

Không biết có …là mơ

 

T.T.K.2.5.2009

 

Liên Thơ 02.05.2009 21:08:06 (permalink)
0
Trời nắng ngoài kia đang rực rỡ 
Lòng mình vụn vỡ
Ước mơ
Khát vọng hững hờ
Bỏ ta bơ vơ
 
 
Từng ngày
 từng phút
từng giờ
Một mình
Vật vờ
Đếm hạt …buông trôi 
  T.T.K.1.5.2009
Một đầu nỗi nhớ
Ngày buồn đếm sợi nắng vương
Đêm buồn đến hạt sương giăng kín trời
Mỏng manh chút gió qua thềm
Chông chênh đầu mũi thuyền lênh đênh hoài...
 
Một đầu nỗi nhớ là mơ
Một đầu nỗi nhớ là bờ yêu thương
Võng đào ru mộng yên bình
Dỗ cơn đau nhức chớ hành niềm tin
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm chủ nhật, 26/4/2009
Chị dỗ buồn nàyNgười ta đi nhậu, chị em mình đi uống coffee nhỉ

 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/38DF8B855C9242EBBA8D33F65A994950.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 21:13:35 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 96 của 226 trang, bài viết từ 1426 đến 1440 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9