999 + 2 Cho Em Đó
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 14 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 200 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 05.03.2008 07:59:00 (permalink)
0
Chín Trăm Chín Mươi Chín

Chín trăm chín mươi chín cộng hai bông hoa đỏ
Như chùm hoa nho nhỏ giống Ti gôn
Cánh hoa tim, hình tượng chuyện tình buồn
Của nàng thơ một thời xa quá khứ

Em nằng nặc đòi đi hay lưỡng lự
Gặp lúc nào cũng nhắc chuyện ra đi
Làm như ta chẳng có chút duyên gì
Xóa sổ nợ xóa tình thơ phút chốc

Anh khờ khạo suốt đời làm chàng ngốc
Yêu vì thơ, giã biệt cũng vì thơ
Nhìn dáng ai đang khuất giữa sương mờ
Ngồi ghế đá đau buồn ghi xuống vội

Trang nhật ký một bài thơ mỗi tối
Gởi cho em mai mốt đủ hành trang
Em uy nghi như tiên nữ bà hoàng
Đủ quyền lực để hô phong hoán vũ

Chín trăm chín mươi chín vì tinh tú
Đủ soi đời chập choạng tối đêm khuya
Đủ say nồng trong giấc ngủ đam mê
Em có đợi hay ra đi vội vã

Nguyên Đỗ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2008 02:32:29 bởi Nguyên Đỗ >
#1
    Nguyên Đỗ 06.03.2008 05:04:26 (permalink)
    0
    Những Nụ Hôn

    Anh hôn nhé bàn chân từng đi tới
    Ghé thăm anh dưới ánh sáng trăng sao
    Cho hồn thơ những rung cảm dạt dào
    Cho men mộng thấm dần vào thi khúc

    Anh hôn nhé đôi bàn tay nhẫn nhục
    Viết hằng ngày thôi thúc sáng tạo thêm
    Những chuyện đời, hình ảnh những người em
    Đang dò dẫm bước vào đường thi đạo

    Anh hôn nhé vầng trán cao ngổ ngáo
    Rất thông minh và bướng bỉnh hơn ai
    Bởi tự tin vào hoạch định tương lai
    Không sợ hãi sóng cuồng hay bão lốc

    Anh hôn nhé đôi môi hồng mời mọc
    Đôi mắt buồn thường hay khóc vì anh
    Đôi má xinh phơn phớt sắc tươi lành
    Hôn trái tim ngày đêm từng rạo rực

    Hôn nhè nhẹ để hồn thôi thổn thức
    Hôn dịu dàng để nhớ mãi mênh mang
    Hôn dập dồn đam mê đến ngỡ ngàng
    Hôn say đắm lạc luôn theo khát vọng

    Nguyên Đỗ
    030508002
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2008 13:21:52 bởi Nguyên Đỗ >
    #2
      Nguyên Đỗ 07.03.2008 11:42:03 (permalink)
      0



      Con Đường Mưa Đổ

      Con đường mưa đổ vắng không người
      Lạnh ngắt dưới vòm cây lá tươi
      Lại nhớ những ngày xưa nắng đẹp
      Con đường tình cũ thưở đôi mươi

      Mới đó phải không mới buổi nào
      Chúng mình hay đứa cứ nôn nao
      Chờ xong giờ lớp, vù ra cửa
      Mưa nắng cùng đi hạnh phúc sao

      Hôm cuối ghé thăm em vội về
      Mẹ em nói bảo phải thăm quê
      Thăm bà Ngoại bệnh lo săn sóc
      Nào biết em đi biệt mãi tê

      Con đường mưa đổ ướt nhèm anh
      Những tối vẩn vơ cứ quẩn quanh
      Trong dạ rối beng như buổi loạn
      Nước cuốn trôi đi những mộng lành

      Nguyên Đỗ

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2008 11:46:53 bởi Nguyên Đỗ >
      #3
        thaianh49 07.03.2008 16:51:09 (permalink)
        0
                    MƯA RƠi
         
              Anh đến thăm em chẳng vội về
              Con đường mưa đổ trút đam mê
              Để rồi từ đó khi chiều xế
              Em nhớ thương anh vén tóc thề
         
              Mưa vẫn rơi hoài,mưa cứ rơi
              Như tiếng tơ vương thổn thức lời
              Dẫu ngàn xa cách em vẫn đợi
              Để được cùng anh hứng mưa rơi
         
              Em sẽ yêu anh đến trọn đời
              Mối tình ta đó dưới mưa rơi
              Tiếng yêu nồng ấm qua hơi thở
              Nhớ mãi,yêu hoài giọt mưa rơi..!
         
                          Thái Anh
        #4
          Xi` Tin 07.03.2008 21:29:17 (permalink)
          0
          Chể Hẹn
           
          Đâu phải anh đây lổi hẹn
          Khi đến giờ anh đã ra đi
          Trời hôm tia nắng oh đẹp quá
          Có ngờ đâu mưa rơi xuống ào ào
           
          Để  cho anh không đến nơi em hẹn
          Mưa ngập trùi làm chậm bước anh đi
          Lòng lo lắng.... Không biết em ở còn đó
          Không cầm lòng... anh đã chạy đến nơi
           
          Em nhìn anh qua ánh mắt u sầu
          Và đã chạy gần, tay em ôm ấm áp
          Anh vừa mừng, vừa vui trong chút lác
          Em nói gần em phải cách xa anh
           
          #5
            Nguyên Đỗ 08.03.2008 08:37:11 (permalink)
            0

            Quà ngày 8 tháng 3

            Hôm nay ngày 8 tháng 3
            Em cười nhận được muôn hoa của người
            Anh từ nơi chốn xa xôi
            Gởi hoa sợ héo, em cười chê bai

            Thôi thì, một áng thơ say
            Dở, hay, hay, dở viết đầy trang thơ
            Người dưng trách viết vẩn vơ
            Người thân hẳn biết ruột tơ của tằm

            Đây này nụ nở từ tâm
            Xoè tay hoa nở hương trầm ngát thơm


            Nguyên Đỗ




            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2008 08:56:46 bởi Nguyên Đỗ >
            #6
              Nguyên Đỗ 08.03.2008 09:03:16 (permalink)
              0
              Nếu Lỡ Anh Yêu Em?

              Em một lần thề hứa
              Chỉ xem anh là anh
              Biết là ngoài chọn lựa
              Để tình luôn trong xanh

              Anh một lần chấp nhận
              Chỉ xem em là em
              Sợ lỡ gì lận đận
              Khổ anh và khổ em

              Ngày mỗi ngày gặp mặt
              Nói chuyện càng thêm vui
              Đêm từng đêm thân mật
              Quên đi những ngậm ngùi

              Anh có lần tự hỏi
              Nếu lỡ anh yêu em
              Biết rằng anh dám nói
              Trái tim sầu khổ thêm?

              Nguyên Đỗ
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2013 08:37:16 bởi Nguyên Đỗ >
              #7
                Nguyên Đỗ 09.03.2008 01:13:25 (permalink)
                0
                Đã Một Lần Yêu Nhau


                Đã một lần yêu nhau, chuyện tình ôi diễm ảo
                Còn nhớ hoài, nhớ mãi mãi không thôi
                Nơi chân mây, góc bể, cuối chân trời
                Ta mang mãi tấm lòng yêu không dứt

                Có phải đó là mối tình thứ nhứt
                Nên ngàn năm vẫn da diết không phai
                Cứ trông chờ, ngóng đợi bóng hình ai
                Bao năm tháng, vụt về trong giấc mộng

                Đã một lần yêu nhau, chuyện tình ta nóng bỏng
                Có bao giờ chìm lắng, mộng rồi quên
                Có khi nào khi gặp, giả không quen
                Cho trái tim, lại một lần hấp hối

                Khi yêu nhau là đợi chờ sớm tối
                Là ngóng trông hy vọng tháng ngày tìm
                Là bóng hình còn giữ mãi trong tim
                Là tất cả những gì ... sao nói hết

                Nguyên Đỗ
                March 8, 2008
                #8
                  Nguyên Đỗ 09.03.2008 12:23:01 (permalink)
                  0
                  Lưu Đày Trong Lòng Đất Mẹ

                  Anh nghe kể chuyện quê mình
                  Bao nhiêu cô gái rập rình rời quê
                  Anh đi lâu lắm chưa về
                  Nghe câu chuyện kể não nề hồn anh

                  Xưa mình ước sống trong lành
                  Cơm no áo ấm lo dành phòng khi
                  Bao nhiêu em mới dậy thì
                  Sửa sang sắc đẹp để đi xứ người

                  Làm dâu ngoại quốc em ơi
                  Mười hai bến nước biết lời lỗ chăng
                  Ông tơ cắt lộn xích thằng
                  Ao xưa nước đục xáo măng lạ lùng

                  Còn đâu tình nghĩa thuỷ chung
                  Kim tiền vàng ngọc lạnh lùng đổi trao
                  Anh nghe lệ chợt tuôn trao
                  Biết ai hiểu được nỗi đau muôn trùng

                  Lưu đày... cố quận... mông lung
                  Ở trong chính giữa vô cùng nhói đau

                  Nguyên Đỗ
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2008 01:19:06 bởi Nguyên Đỗ >
                  #9
                    Nguyên Đỗ 10.03.2008 01:18:46 (permalink)
                    0
                    Nhắm Đôi Mắt


                    Nhắm đôi mắt
                    Em vẫn về hiện diện
                    Trước mặt anh
                    Ngự chính giữa trái tim
                    Hương trầm bay
                    Trong khoảng trống im lìm
                    Chợt nghe thấy tiếng thì thầm, hơi thở

                    Anh nhắm mắt em về trong thoáng nhớ
                    Gió rì rào
                    Trong đêm vắng, trăng sao
                    Ở ngoài kia
                    Sông dâng sóng dạt dào
                    Trong hồn dạ
                    Một tình yêu chan chứa


                    Anh nhắm mắt đi vào miền Đất Hứa
                    Tình thương em là thánh địa dấu yêu
                    Vĩnh viễn em cô gái nhỏ diễm kiều
                    Gót chân nhẹ bước vào hồn hạnh phúc

                    Nhắm đôi mắt
                    Em vẫn về mọi lúc
                    Trong đêm khuya
                    Hay buổi sáng, ban trưa
                    Thương người em
                    Răng khểnh
                    Mũi dọc dừa
                    Em vĩnh viễn ngự trong tim xao xuyến


                    Nguyên Đỗ


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2008 06:14:10 bởi Nguyên Đỗ >
                    #10
                      jacaranda 11.03.2008 00:48:51 (permalink)
                      0
                       
                       
                      Tình Khúc Cho Anh
                       
                       
                      Ta tìm một góc cho ta
                      Gửi đôi vần nhỏ... tình xa lại gần
                      Nhưng lòng thoáng chút bâng khuâng
                      Ta miền đất lạ có gần được chăng?
                       
                      Khép lòng khép những trở trăn
                      Viết gì khi những băn khoăn ngập hồn
                      Bao nhiêu lo lắng bồn chồn
                      Như con sóng vỗ... cố hôn đôi bờ
                       
                      Trấn lòng đây chỉ là thơ
                      Chắc người sẽ chẳng làm ngơ_để lòng
                      Để sầu hoa tím phải không?
                      Đường xưa vẫn đó hoài mong bóng hình
                       
                      Nay đâu ánh nắng lung linh?
                      Con đường phượng tím... bóng hình người thương?
                      Đôi ta nay chẳng chung đường
                      Bài Tango tím vấn vương nỗi lòng
                       
                      Tặng anh theo nỗi hoài mong
                      Bước buồn chất ngất nỗi lòng em mang
                      Nhịp sầu gió cuốn lỡ làng
                      Sai đôi chân bước để hàng lệ rơi
                       
                       
                      jacaranda
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      Cám ơn NT Nguyên Đỗ đã ghé sang nhà thăm jarcaranda trong những lúc ja vắng nhà , đáp lại ja xin tặng một bài hát mà ja yêu thích... mong bạn có những phút giây thoải mái khi nghe bài hát nầy. Thân ái

                      #11
                        Nguyên Đỗ 14.03.2008 07:37:05 (permalink)
                        0



                        Chùm Hoa Đón Tết

                        Chùm hoa em gởi đẹp ghê
                        Hoàng mai đã nở sơn khê nước mình
                        Gió vào tháng Chạp ru tình
                        Cho mai nẩy nụ hoa xinh xanh, vàng

                        Mai vàng em chụp gởi sang
                        Tết này em mặc áo vàng hoàng mai?
                        Khoan thai trong cánh áo dài
                        Em nàng xuân thắm tình say cuộc đời

                        Quê hương cố quận xa xôi
                        Có em cũng hết đơn côi nhớ nhà
                        Em là quê mộng tình ca
                        Em ở đâu, đấy quê nhà cố hương

                        Đêm trừ tịch, ngát trầm hương
                        Bó nhang anh thắp, yêu thương mặn nồng
                        Bên này ngắt lạnh tháng đông
                        Có em anh thấy ấm lòng xuân sang

                        Nguyên Đỗ
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2008 16:03:09 bởi Nguyên Đỗ >
                        #12
                          Nguyên Đỗ 15.03.2008 06:12:53 (permalink)
                          0
                          Ra Biển




                          Thơ Của Em, Anh Cứ...


                          Thơ của em, anh cứ sửa tự do
                          Bởi em tin, anh không làm trái ý
                          Bởi anh là người bạn đường tri kỷ
                          Tên chúng mình xoắn xúyt mãi trong mơ

                          Cám ơn em, một lòng không nghi ngại
                          Anh vì em, nhất quyết chẳng thay lòng
                          Dù biết rằng mai mốt sẽ long đong
                          Vẫn hãnh diện bên người thương mãi mãi

                          Thơ của em anh đọc đi đọc lại
                          Vướng chỗ này, sai ý nọ... nâng cao
                          Đọc thơ em hồn bỗng thấy dạt dào
                          Điểm từng chữ, chấm từng câu ... nâng cấp

                          Vắng mặt em, lấy thơ em khỏa lấp
                          Cho quạnh hiu bớt trống trải cô đơn
                          Cho tình xanh thắm mãi mãi trong vườn
                          Bên ánh lửa ấm nồng đêm hội ngộ

                          Nguyên Đỗ



                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2008 16:05:44 bởi Nguyên Đỗ >
                          #13
                            Nguyên Đỗ 16.03.2008 14:08:56 (permalink)
                            0
                            Một Ngàn Lẻ Một Nụ Hôn

                            Một ngàn lẻ một nụ hôn
                            Trên mặt trên môi trong hồn
                            Những nụ hôn thật thánh thiện
                            Những nụ hôn thấy càn khôn

                            1001 nụ hôn
                            1001 bài thơ
                            1001 vị trí
                            Cho hồn bay lửng lơ

                            Một ngàn lẻ một nụ hôn
                            Trong tận cùng trí nhớ
                            Trong tim trong óc trong hồn
                            Trong thì thầm trong giông tố

                            1001 nụ hôn
                            1001 dấu tích
                            Hồn nhớ mãi, bồn chồn...
                            Dịu dàng đam mê thanh lịch...

                            Em ươm từ thuở trăng tròn năm ấy
                            Anh ướp trong một ngàn lẻ một bài thơ
                            Cho ngàn năm còn thơm ngát nụ mơ
                            Cho bao cặp tình nhân thao thức trông chờ
                            Đêm hoa Quỳnh, đêm mơ màng hoa nở


                            Nguyên Đỗ


                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2011 06:41:01 bởi Nguyên Đỗ >
                            #14
                              SuongAnh 16.03.2008 14:57:24 (permalink)
                              0
                              Một Ngàn Lẻ Một Nụ Hôn (tiếp)
                               
                               
                              Một ngàn lẻ một nụ hôn
                              Khiến cho tâm dạ bồn chồn
                              Nụ hôn ai kia ngào ngọt
                              Ru hồn êm dịu man mơn

                              Một ngàn lẻ một nụ hôn
                              Trọn đời luôn hoài mãi nhớ
                              Làn môi quyện theo hơi thở
                              Đưa ta vào cõi mộng mơ

                              Một ngàn lẻ một bài thơ
                              Viết riêng dành cho ai đó
                              Một mai sau này nếu lỡ...
                              Còn đây bằng chứng đam mê

                              Một ngàn lẻ một lời thề
                              Không bằng nụ hôn tình tứ
                              Chuyện tình đi vào lịch sử
                              Muôn đời mãi nhớ không phai

                              Sương Anh
                               


                              Anh NĐ giàu nha, mở thêm nhà mới, hôm nay vào chúc anh nhiều sức khoẻ để có hơi dài thiệt là dài mà...hôn người yêu ha
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2008 14:59:17 bởi SuongAnh >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 14 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 200 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9