999 + 2 Cho Em Đó
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 14 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 200 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 22.11.2010 02:14:21 (permalink)
0

Cố Nhân

Tình cũ mênh mông, chẳng bến bờ
Âm thầm quấn quyện cả đời thơ
Ngày đêm nhung nhớ rừng thăm thẳm
Một tối truyền giao muôn ý tơ

Một thoáng suy tư mộng thắm nồng
Ấm lòng lữ khách tối chiều đông
Giọng thơ sáo trúc làng xa ấy
Lấp lánh trong đêm ánh lửa hồng

Hồi tưỏng một lần đi chốn xa
Chạnh lòng nhớ lại tháng ngày qua
Cúc quỳ hoa dại cài trên tóc
Qua mấy mùa hoa chẳng nhạt nhoà

Tình cờ anh đọc bài thơ Núi
Xao xuyến hồn thơ xoáy tận lòng
Một đời lưu lạc đường tung bụi
Vươn cánh chim bay trước bão giông

Người cũ trăm năm mộng thoáng về
Gợi hồn náo nức với đam mê
Rừng xanh biển thắm tràn muôn sóng
Gió thổi lạnh lùng khơi tái tê

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 26.11.2010 11:37:05 (permalink)
0
Thấy Mà Ghét


Thấy mà ghét! Đọc thơ anh "thí ghét"
Ghét làm sao, ghét anh quá tham lam
Nhìn hình hoa ... hở chút ấy mà ham.."
Anh thi sĩ vốn thường hay nhạy cảm

Giữ thinh lặng ngâm ngầm mơ hay dám
Anh tự do phóng túng chữ tung bay
Nhưng hồn trong không vẩn đục,... thơ ngây
Mặc con chữ như rồng bay phượng múa

Ai nghĩ bụng nhà thơ thường "ba búa"
Hay dại khờ như "Hai lúa" cũng xong
Viết thẳng ra chẳng giấu giếm trong lòng
Những ước muốn mộng mơ đam mê, vọng

Anh viết hết những gì trong cuộc sống
Dưới mắt nhìn, ước mộng ... rất đơn so
Không vòng quanh, không lấp liếm bao giờ
Thực hư mặc, huyền hoặc hay ảo hoá

Dùng văn tự vẽ vời như tranh hoạ
Nhìn em trong áo mới,boots, quần Jeans
Em người mẫu cao dong dỏng dễ nhìn
Có hở rún, nữ cao bồi, cũng được

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2010 13:49:18 bởi Nguyên Đỗ >
mây trắng 19.12.2010 14:46:35 (permalink)
0
Tự tình
 
tình Xuân hoa nở thắm nồng
long lanh giọt nắng vườn hồng thênh thang
tiếng ai trổi nhịp oanh vàng
phải chăng Xuân hát dịu dàng chốn đây
dạo cùng trời đất cỏ cây
thấm tình hòa điệu ngất ngây tiếng lòng
hoa trao muôn nét tinh ròng
dịu êm lắng đọng tình Xuân dâng người ...

mt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2010 17:02:27 bởi mây trắng >
Nguyên Đỗ 16.02.2011 12:47:19 (permalink)
0

Em Vẫn Thế

Em vẫn thế bao năm rồi vẫn trẻ
Giòng thời gian trôi lẹ quá phải không ?
Tóc huyền xinh mắt lóng lánh môi hồng
Cười e lệ như thuở còn con gái

Em vẫn thế, anh vẫn còn nhớ mãi
Mỗi một ngày chậm rãi bước khoan thai
Dáng thon thon tà áo trắng trang đài
Tay ôm cặp, lớp Mười Hai B ấy

Em vẫn thế, bao năm rồi vẫn vậy
Dẫu tình cờ gặp lại nhận ra ngay
Những nàng thơ thời mộng mị giăng đầy
Vẫn còn dáng hoa khôi đường nét cũ

Ta hãy sống ước mơ ngày đoàn tụ
Của bầy chim vỡ tổ kéo nhau về
Như mùa xuân cánh én ngập trời quê
Trường lớp cũ một thời trên Phố Núi

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2011 15:27:37 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 17.02.2011 06:11:04 (permalink)
0


Sơn Nữ Phố Xưa

Bầy thiếu nữ áo dài xinh màu trắng
Đưa ta về một thuở rất thân thương
Lớp mười hai, mười một dưới mái trường
Rất quen thuộc một thời trên Phố Núi

Trường Minh Đức, Gia Lai, rất gần gũi
Trong cuộc đời gió bụi lắm phong sương
Đôi lúc ta hồi tưởng nhớ mái trường
Nhớ đến Thuỷ, Ánh, Hoa, Thừa, Oanh, Nữ ...

Bao mẫu chuyện đã lâu rồi tuần tự
Hiện dần về trong sáng, thấy vui ghê
Thấy Thanh Nhung Đinh Minh Hải theo về
Bầy thiếu nữ đọc thư Châu gởi lén

Yêu tá hoả thấy tam tinh, nhanh nhẹn
Tiếng cười vang buổi lao động Ya Lu
Lúc nửa đêm có ai phá doạ hù
La oai oái, đám con trai quỷ quái

Nhớ Mân, Tuấn, nhớ Chí, Sơn, Quảng, Toại
Sơn mất rồi, Quảng , Tuấn, Toại đứng kia
Còn Mân, Chí, sao không thấy hình kià
Tin, Hoa, Thủy ... còn ai kia lạ quá

Bầy thiếu nữ đẹp xinh như tranh hoạ
Cám ơn ai còn nhớ đến người ta
Tình bạn xưa còn mãi mãi đậm đà
Không mờ nhạt phôi pha theo năm tháng


Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2011 15:29:09 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 18.02.2011 10:46:22 (permalink)
0


Bận Rộn

Ngày tháng qua, anh quá nhiều việc bận
Không có giờ rảnh rỗi ghé thăm em
Làm việc ngày, làm giờ nghỉ, làm đêm
Như chong chóng quanh năm chồng chất việc

Nhớ một hôm ai rủ đi coi Xiếc
Lại lắc đầu chuyện đó để trẻ con
Chuyện nhỏ thôi thấp thoáng thấy em buồn
Rồi từ đó dần dần xa vĩnh viễn

Dù nhỏ, lớn, cũng cần người hiện diện
Hay vài lời nhắn nhủ, viết thư riêng
Con người ta nào phải bậc thần tiên
Mà thâu hiểu những quanh co khúc mắc

Chuyện nhỏ tí rồi hóa ra trục trặc
Mỗi chuyện đời, mỗi ốc nhỏ trong xe
Cũng làm hư nếu chẳng chút lo bè
Lo vượt biển, sông ngòi lo hết việc


Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2011 12:55:12 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 21.02.2011 22:04:44 (permalink)
0


Bẩm Tính Con Người


Bẩm tính người thường hay tự bào chữa
Như bản năng trời phú để tồn vong
Như khả năng khắng cự tự dối lòng
Như nước lạnh xối vào tàn ngọn lửa

Nhưng có kẻ quá đà không thuốc chữa
Đặt bản thân trên tất cả nhân gian
Họ khùng điên như chó dại cắn cán
Muốn toàn thể mọi người phục vụ họ

Một chuyện nhỏ cũng làm họ cau có
Vặn vọ tra kìm kẹp hỏi điều tra
Thà giết lầm chứ chẳng thể tha mà
Trong cổ thoại có ông già Tào Tháo

Không hiểu họ tiền thân là chồn cáo
Hay là chi mà quá đáng quá đi
Nợ người ta cứ giả tảng mặt lỳ
Người thiếu mình liên miên đòi, gọi mãi

Tiền thiên hạ tha hồ xài thoải mái
Tiền túì mình lạt buộc cạy không ra
Mặt vênh vênh như triệu phú thương gia
Bắt thiên hạ gọi đại gia, tài phán....


Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2011 18:45:04 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 24.02.2011 20:57:06 (permalink)
0
Hoàng hôn Bình Dương

Dừng đây nhé, nhìn kià hoàng hôn xuống
Bến Bình Dương, với cảnh đẹp tự nhiên
Hàng dừa xanh, vườn cây trái một miền
Ngày nghỉ phép, cuối tuần mình ghé đến

Em đứng đó, một buổi chiều hò hẹn
Chốn bình an, thanh thản lúc hoàng hôn
Hít vào tim không khí sạch vào hồn
Những cảm giác ý thơ tràn mộng đẹp

Đêm sẽ đến, người về trong giấc điệp
Bướm vào mơ, mộng ảo nắng chiều rơi
Thẩn thơ bay giưã cảnh lạ trên trời
Thấp thoáng như cảnh Bình Dương gần gũi

Em đứng đó, áo trắng , chiều sẩm tối
Nửa như mơ, nưả như thực, nàng thơ
Như áng mây, thiếu nữ dưới sương mờ
Thoáng phảng phất chợp chờn đôi cánh trắng

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2011 18:50:49 bởi Nguyên Đỗ >
mây trắng 28.02.2011 16:00:49 (permalink)
0
Tầm Xuân ca ...

ơi tầm xuân tầm xuân tầm xuân ơi ...
tiếng gọi vang hoang lạnh xé ngàn non
tình yêu xanh cuộn thấm áo vai sờn
ngọn lửa hồng hòa điệu khúc Tây nguyên

miền hoang dã cháy nồng hồn rực cháy
chân bước về trong nhịp điệu rừng thiêng
nghe hoang liêu tình vút trải muôn miên
trăng như lạnh soi nghiêng đời dốc đá

bâng khuâng rơi... đỏ dòng thơ tê tái
trắng bạc lòng cho buốt giá tình xuân
gọi thâm sơn chảy nguồn yêu hoang dại
đường mênh mông âm vọng suốt đêm trường

ơi tầm xuân...nghe đại ngàn chất ngất
vút thâm trầm từ khô cứng tình yêu
xuân rung rẩy trong tiếng đời bát ngát...
mt

Nguyên Đỗ 20.03.2011 15:22:32 (permalink)
0
Cuối Cùng Mình Cũng Gặp Lại

Rồi cuối cùng chúng mình cũng gặp gỡ
Tựa như là quá khứ mở cửa ra
Vẫn thanh xuân, vẫn duyên dáng mặn mà
Bao năm tháng chợt biến dần lùi lại

Thời gian cũ, hỡi người xưa dấu ái!
Trong mắt anh, em vẫn mãi như xưa
Đi trên đường Hoàng Diệu dưới nắng trưa
Không mang nón, tóc làm duyên với gió

Em vẫn thế vẫn thon thon bé nhỏ
Ngang tầm vai hai đứa bước thong dong
Đơn sơ lắm chẳng sóng gió trong lòng
Tình bạn hữu thưở nào thời trung học

Rồi lạc nhau ta cuốn theo gió lốc
Nửa địa cầu thao thức những vần thơ
Có ai hay tạo hóa khéo xoay tơ
Em chợt đến như trăng rằm tháng tám

Bao nhiêu năm, vốn dấu hồn xúc cảm
Mặc sóng đời, mặc mưa gió ngoài song
Tình bạn xưa gìn giữ cất trong lòng
Trong đôi mắt những ân cần trìu mến

Rồi cuối cùng, hai đứa cùng bẽn lẽn
Chuyện chúng mình chẳng nói hết được đâu
Cám ơn ai, cám ơn quạ bắc cầu
Bến Ô Thước, có hai người gặp gỡ

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2011 18:51:45 bởi Nguyên Đỗ >
DongSuoiNgot 20.03.2011 15:52:52 (permalink)
0
Mơ Xuân

Ủa... anh lại gặp Mây rồi đó hả
Dòng tầm xuân mây thả trên trời cao
Mây lang thang cho thơ anh ngọt ngào
Thương buổi sáng xuân về mây duyên dáng

À...anh ơi hôm nay là ngày nắng
Chúa nhật hồng hoa cỏ cũng vui lây
Đọc thơ anh niềm vui đã lên đầy
Lại còn nhớ ngày xưa mình đi học

Như hôm qua vẫn nghe mình còn ngốc
Chuyện mây bay gió thoảng cũng ngồi chờ
Thế mới gọi tuổi hồng tim cửa mở
Bên vườn xuân anh hái triệu hồng tươi

Anh tặng hết cho Mây ngày xuân mới
Một đóa thôi xin chừa lại tặng em
người em gái hôm xưa bên hàng xóm
Vẫn còn mơ bài thơ vẽ xuân mềm

Hồng Quế
Nguyên Đỗ 22.03.2011 19:12:25 (permalink)
0

Trích đoạn: DongSuoiNgot

Mơ Xuân

Ủa... anh lại gặp Mây rồi đó hả
Dòng tầm xuân mây thả trên trời cao
Mây lang thang cho thơ anh ngọt ngào
Thương buổi sáng xuân về mây duyên dáng

À...anh ơi hôm nay là ngày nắng
Chúa nhật hồng hoa cỏ cũng vui lây
Đọc thơ anh niềm vui đã lên đầy
Lại còn nhớ ngày xưa mình đi học

Như hôm qua vẫn nghe mình còn ngốc
Chuyện mây bay gió thoảng cũng ngồi chờ
Thế mới gọi tuổi hồng tim cửa mở
Bên vườn xuân anh hái triệu hồng tươi

Anh tặng hết cho Mây ngày xuân mới
Một đóa thôi xin chừa lại tặng em
người em gái hôm xưa bên hàng xóm
Vẫn còn mơ bài thơ vẽ xuân mềm

Hồng Quế









Khả Thi Thi Ngữ

Anh đã viết trong thơ đều có thể
Bởi thi ca thế giới rất tự do
Chuyện khó tin, "trái luân lý" học trò
Yêu cô giáo cũng khả thi "có thể"

Anh đã viết chuyện thơ thường vẫn thế
Không khác thường khó có thể thành thơ
Ở Florence, bao cảnh đẹp mộng mơ
Em có biết bao lần anh sang đó?....

Bên Hồng Quế bên Mỹ Trinh bé nhỏ
Quậy quá chừng... đôi mắt ngó láo liên...
Đám phó nhòm hý hưởng chụp liên miên
Để đăng báo xì căng đan nước Ý

Sợ gì chứ tự do vui chứ lỵ!
Có hàng rào ngăn cản được thi văn?
Đã bạn thân, đã tri kỷ trao vần
Những nụ hôn những bấm dò... thi ngữ


Nguyên Đỗ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2011 19:15:03 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 26.03.2011 07:14:26 (permalink)
0


Ngồi Chờ Đêm Xuống?


Em ngồi đó, chắc đang chờ đêm xuống
Hay chờ ai, tay trần muốt trắng tinh
Mắt nghiêng nghiêng len lén nhá nhen tình
Áo dài đen cũng chìm theo màn tối

Anh vừa thấy tấm lòng thêm bối rối
Đôi bả vai tròn trịa mịn như tơ
Thoáng ngắm xem hồn xao động sững sờ
Hiện thân của nàng thơ xinh muôn thuở

Em ngồi đó liếc nhìn anh bỡ ngỡ
Như hoài nghi như suy xét chẳng tin
Anh thương gia, lãng tử..., nhà thơ tình?
Đứng trước cổng, bấm chuông, miệng chào hỏi

Anh ngơ ngác, nhà em cao mái ngói
Hàng rào cao cổng đóng bậc quân vương
Chẳng lẽ anh thơ thẩn lạc lầm đường
Không, em đó, dáng cao cao mảnh khảnh

Em ngồi đó, bảo anh thơ tức cảnh
Viết cho em, xem dám mạnh tay không
Ừ đưa đây, viết suy nghĩ thật lòng
Ai mắc cở, má sẽ hồng ửng đó

Đây xem nhé, thơ tình cho em đó
Anh đã yêu, yêu hết cả tâm linh
Anh đã yêu, viết trọn cả hồn mình
Tặng em đó, nàng thơ yêu, tri kỷ


Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 27.03.2011 04:58:57 (permalink)
0
Duyên Kiếp


Em đến cùng anh, giấc mộng lành
Bầu trời đang tối bỗng tươi xanh
Bầy chim ngái ngủ mặt trời thức
Ríu rít gọi nhau ở trên cành

Em đến với anh trọn đêm nay
Nghe hồn ong bướm lá thơ bay
Mắt trong mơ mộng còn đắm đuối
Giọt rượu tình hoa thấm đậm say ?

Em ở miền Tây anh miền Đông
Hai người thơ thẩn bước bềnh bồng
Trên mây trên lá tình khăng khít
Duyên kiếp phù sinh nghĩa vợ chồng ?

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2011 12:07:00 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 31.03.2011 22:21:35 (permalink)
0


Quần Jean Áo Pull


Em quần Jeans áo pull thun bó chặt
Đi nhởn nhơ lúc lắc chết người ta
Từ thanh niên cho chí đến người già
Liếc mắt ngó thẩn thờ miệng chắc lưỡi

Mặc như thế khác nào em thả lưới
Mẻ lưới này bắt cá nhỏ cá to
Rất tự nhiên chuyên nghiệp hoặc giả đò
Đêm tháng Ba chắc trời đầy ma nữ

Em quần Jeans áo pull đen tình tứ
Ba vòng khoe trăm thứ những đường cong
Em nhởn nhơ lí lắc cứ vòng vòng
Như bướm đêm ... thôi thôi không dám nói

Em chớp mắt nhìn anh trông khêu gợi
Trời đêm nay giông gió bão mưa bay
A đêm nay rung động sóng cao dầy
Thuyền mơ tới bến sông mây cung nguyệt


Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2011 12:06:07 bởi Nguyên Đỗ >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 14 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 200 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9