999 + 2 Cho Em Đó
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 14 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 200 bài trong đề mục
nghinhnguyen 05.06.2008 19:53:22 (permalink)
0

NN xin chào NĐ xin gởi một chút trăng :

Khúc Hạ Huyền

Hạ huyền khuyết nửa vầng buồn
Xa em xa cả mùa xuân mất rồi !
Đường xưa in bóng em-tôi
Đẹp như huyễn mộng giữa đời đơn sơ
Bồng bềnh qua nửa giấc mơ
Nụ hôn vừa chạm bên bờ chia ly
Vai anh tay em nhẹ tì
Chừng như anh cõng em đi vào đời
Khoảng đường dù ngắn ngũi thôi
Trên vai anh tưởng một đời có em
Bao nhiêu hoài niệm êm đềm
Chỉ còn đây bóng trăng đêm hạ huyền.

                              Nghinh Nguyên
#61
    Nguyên Đỗ 08.06.2008 08:48:11 (permalink)
    0
    Làm thế nào ?

    Làm thế nào để trở thành đàn bà hở
    Hỏi ngây thơ, vô số tội bé ơi
    Hãy hỏi xem làm sao để tuyệt vời
    Thành phụ nữ cả đời luôn yêu quý

    Việc trước tiên hãy trở thành tri kỷ
    Thành thực luôn không giả dối trăng hoa
    Không chanh chua luôn giữ nét mặn mà
    Từ tri kỷ thành đàn bà rất dễ

    Người phụ nữ được mọi người kính nể
    Nét doan trang thuỳ mỵ ngát trầm hương
    Bạn thân quen luôn quý mến yêu thương
    Chồng quý trọng em xứng là nội tướng

    Người phụ nữ giữ tấm lòng cao thượng
    Yêu thương chồng, quý trọng bạn như em
    Thành đàn bà rượu hợp cẩn một đêm
    Trong hạnh phúc tuyệt vời đêm dâng hiến

    Người phụ nữ đảm đang luôn quyền biến
    Không vội vàng tin tưởng nếu hoài nghi
    Chuyện ai kia dục tốc có ra gì
    Cứ thanh thản đúng thời em thương nhé

    Nguyên Đỗ
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2008 09:34:43 bởi Nguyên Đỗ >
    #62
      Nguyên Đỗ 22.07.2008 06:54:21 (permalink)
      0
      Bềnh Bồng Từng Phiến Nhớ


      Mây cao vút
      Bềnh bồng từng phiến nhớ
      Buồn là là
      Sương trắng xóa quanh ta
      Đi trong sương,
      thung lũng Iowa
      Đồng bắp mọc
      Những đồi con tít tắp

      Ta ra đi
      Tìm bóng thơ cùng khắp
      Chỉ thấy em đứng trên đồi cỏ non
      Mũ vành to, miệng răng khểnh cười giòn
      Chút e thẹn, ngượng ngùng trong mắt ngọc

      "Anh vắng xa, đã từng làm em khóc
      Điện thọai anh lãng trí để nơi đâu
      Đôi vai anh còn chỗ để tựa đầu
      Khi em mệt cần nương nhờ an ủi?"

      Anh  tìm chữ trong cuộc đời ngắn ngủi
      Em đừng ngờ anh gió bụi quên em
      Bóng Em Thương anh giữ mãi trong tim
      Không lạc mất dù một giây một phút

      Anh đôi lúc cũng như mình côi cút
      Nhớ phát điên, tìm em mãi, gọi tên
      Anh làm thơ gửi thư nhắn liên miên
      Nhớ quay quắt tâm hồn đau quặn thắt

      Nguyên Đỗ
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2008 19:22:23 bởi Nguyên Đỗ >
      #63
        Nguyên Đỗ 27.07.2008 15:15:14 (permalink)
        0
        Là Gì Của Nhau

        Em là gì của anh
        Anh là gì của em
        Chỉ một giấc mơ lành
        Mộng về trong mỗi đêm

        Người đi mấy khi nhớ
        Người ở mấy khi quên
        Từng đêm nằm trăn trở
        Bao lần anh gọi tên

        Đêm hồng Underground
        Nhạc rung chân nhịp bước
        Tim nặng mấy nghìn pounds
        Sắp xa rồi mộng ước

        Giáp hằng mơ cõi nhớ
        Mặc khải trái tim mơ
        Mùa hạ xinh rực rỡ
        Mùa thu đến bất ngờ

        Lá bay về muôn ngã
        Cuộc đời khi cách xa
        Sau có làm mặt lạ
        Tình yêu hằng đậm đà?

        Nguyên Đỗ


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2008 15:20:54 bởi Nguyên Đỗ >
        #64
          nghinhnguyen 27.07.2008 21:44:05 (permalink)
          0

          Em nàng thơ

          em đến với tôi từ giấc mơ
          rót vào hồn tôi những giọt thơ
          em đền ươm mầm cây sầu nhớ
          gợi bao hoài cảm vườn ước mơ

          tươi đẹp dịu hiền - đoá hồng hoa
          em là tiến đề bãn tình ca
          dẫu đời khổ đau nhiều nghiệt ngã
          có em - bóng mát của hồn ta

          em ơi ta mãi mãi có nhau
          khổ sầu chắp cánh cuộc tình đau
          bay vào cõi mộng xây lầu ngọc
          em ta cùng sống giấc mơ say.

                  Nghinh Nguyên
          #65
            nghinhnguyen 27.07.2008 22:08:50 (permalink)
            0

            NỖI NHỚ

            nhớ ánh mắt em nhớ xa xôi
            hồn anh như đắm giữa trùng khơi
            yêu em anh lạc vào hư ảo
            chiềm trong thương nhố một phương trời

            em hỏi vì sao anh yêu em
            anh từng thao thức biết bao đêm
            làm sao cắt nghĩa tình yêu được
            - em về soi gương ánh mắt em.

            anh hòi vì sao em yêu anh
            em rằng tiền kiếp có nợ tình
            anh làm con tim em se thắt
            yêu anh là để bắt đền anh

            một lần từ biệt bao nhớ thương
            nhớ từng góc phố nhớ con đường
            nhớ từng giọng nói từng hơi thở
            những tiêng thở dài ôi quá thương !

            từ Stockton em có hay có hay
            nỗi nhớ niềm thương cứ đong đầy
            nhớ thương anh về cùng cơn mộng
            phương trời Stockton em ngủ say !..


                        Nghinh Nguyên
            #66
              Nguyên Đỗ 29.07.2008 19:42:49 (permalink)
              0
              Lời Thơ Tiễn Biệt
               
              Mến tặng K & H

              Làm sao viết những lời thơ tiễn biệt
              Tấm lòng anh tha thiết mãi yêu em
              Ra phi trường lòng quyến luyến thương thêm
              Cứ bịn rịn nỗi lòng khi đưa tiễn
               
              Dù vắng xa em vẫn hòai hiện diện
              Bóng Hằng Nga ngự mãi trí tâm anh
              Tiễn em đi, mơ ước tháng ngày lành
              Em trở lại cho vườn hoa thêm thắm
               
              Tiễn em đi muốn nói nhiều ghê lắm
              Nhưng nghẹn lời chất chứa giữ trong tim
              Để đêm đêm mãi mãi cứ đi tìm
              Hình bóng cũ mộng hằng trong ánh nguyệt
               
              Ngày vắng em đêm đông sa bão tuyết
              Buồn cô đơn mộ huyệt lấp vùi chôn
              Bóng hình em ngự trị mãi trong hồn
              Anh vĩnh viễn mơ về em không dứt
               
              Dù tình cuối hay là tình thứ nhứt
              Tình trinh nguyên mãi mãi sẽ không quên
              Mảnh trăng cao Hằng Nga mãi dịu hiền
              Soi ánh sáng rọi hồn anh hy vọng
               
               
              Nguyên Đỗ
               
               
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2008 20:04:06 bởi Nguyên Đỗ >
              #67
                nghinhnguyen 29.07.2008 21:04:13 (permalink)
                0

                NĐ mến ! NĐ có làm thầy bói không?
                mà thơ lại nói như chuyện lòng của người ta.

                  Nghinh Nguyên
                #68
                  Nguyên Đỗ 30.07.2008 04:06:12 (permalink)
                  0

                  Lời Thơ Tiễn Biệt

                  Mến tặng K & H

                  Làm sao viết những lời thơ tiễn biệt
                  Tấm lòng anh tha thiết mãi yêu em
                  Ra phi trường lòng quyến luyến thương thêm
                  Cứ bịn rịn nỗi lòng khi đưa tiễn

                  Dù vắng xa em vẫn hòai hiện diện
                  Bóng Hằng Nga ngự mãi trí tâm anh
                  Tiễn em đi, mơ ước tháng ngày lành
                  Em trở lại cho vườn hoa thêm thắm

                  Tiễn em đi muốn nói nhiều ghê lắm
                  Nhưng nghẹn lời chất chứa giữ trong tim
                  Để đêm đêm mãi mãi cứ đi tìm
                  Hình bóng cũ mộng hằng trong ánh nguyệt

                  Ngày vắng em đêm đông sa bão tuyết
                  Buồn cô đơn mộ huyệt lấp vùi chôn
                  Bóng hình em ngự trị mãi trong hồn
                  Anh vĩnh viễn mơ về em không dứt

                  Dù tình cuối hay là tình thứ nhứt
                  Tình trinh nguyên mãi mãi sẽ không quên
                  Mảnh trăng cao Hằng Nga mãi dịu hiền
                  Soi ánh sáng rọi hồn anh hy vọng


                  Nguyên Đỗ

                  Trích đoạn: nghinhnguyen

                  NĐ mến ! NĐ có làm thầy bói không?
                  mà thơ lại nói như chuyện lòng của người ta.

                  Nghinh Nguyên

                   
                  N Đ không dám làm thầy bói đâu, nhưng theo như người ta viết lại thì N Đ viết tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum tùm la đó.  Chắc trúng tim hồng của anh NN rồi phải không?
                   
                   
                  #69
                    Nguyên Đỗ 30.07.2008 04:19:35 (permalink)
                    0
                    Nhớ Ghê Lắm
                     
                    Nhớ ghê lắm mà dằn lòng chẳng nói
                    Sợ em buồn tưởng anh trách chi em
                    Em biết không, lời thơ viết từng đêm
                    Gởi em đó em chẳng vào tìm đọc
                     
                    Em thầm trách anh đã làm em khóc
                    Không gọi em những lúc rảnh rang tay
                    Muốn gọi em trò chuyện mỗi một ngày
                    Sợ xao lãng em buồn quên chăm học
                     
                    Em hiếu thảo mỗi ngày thêm khó nhọc
                    Hãy bình yên chăm sóc bệnh người thân
                    Em mãi luôn hình ảnh một thiên thần
                    Trong bệnh viện trong áo dài trinh trắng
                     
                    Nhớ em lắm nhớ hơn hoa nhớ nắng
                    Đợi chờ em như mong đợi giọt mưa
                    Anh vẫn tin mọi chuyện phải theo mùa
                    Tình bền vững nhờ thời gian bén rễ
                     
                    Nguyên Đỗ
                    #70
                      Nguyên Đỗ 30.07.2008 20:40:29 (permalink)
                      0
                      Hộp Thư Trống

                      Hộp thư trống, em chưa vào chẳng mở
                      Đợi chờ lâu chữ nghĩa đã lên men
                      Cho tình yêu thấm rượu mãi lâu bền
                      Khi em nhấm chữ tình say túy lúy

                      Anh ấp ủ trong lòng tình thương quý
                      Của hương thơ, tri kỷ, ánh trăng mơ
                      Của hòang hôn và buổi sáng sương mờ
                      Của sen thắm và hồ xanh, biển rộng

                      Nét thanh tú, dáng hình em cuộc sống
                      Bờ biển tình gió lộng tóc tung bay
                      Có bao giờ như buổi sáng hôm nay
                      Nỗi nhung nhớ như gió gào lồng lộng
                       
                      Ta tìm nhau như chúng mình đuổi bóng
                      Sát gần nhau mà chẳng nhập song song
                      Cứ tìm nhau, đuổi mãi, chạy lòng vòng
                      Thấy nhau đó mà không hề chạm trán


                      Nguyên Đỗ
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2008 20:48:51 bởi Nguyên Đỗ >
                      #71
                        Trạc Tuyền 30.07.2008 21:35:05 (permalink)
                        0
                        Sinh con gái
                         
                        "Chim trời ai dễ đếm lông
                        Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày"
                        Sinh được công chúa quý đây
                        Cũng chả dám nói dở hay sau này

                        Đến khi nó lớn nó bay
                        Thi thoảng chai rượu quà này biếu cha
                        Bố say lướt khướt là khà
                        Khen chàng rể quý thế mà hóa hay

                        Nhưng  gặp cái số không may
                        Suốt ngày nó uống nó say ngất trời
                        Bố thèm nó cũng chẳng mời
                        Còn trách con gái đoạ đày đời trai

                        Con ơi khi đã yêu ai
                        Phải cao tay trị cho oai với người
                        Bố khỏi mang tiếng ở đời
                        Uổng công nuôi lũ vịt giời tài chi ./.
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2008 21:39:07 bởi Trạc Tuyền >
                        #72
                          nghinhnguyen 31.07.2008 08:24:03 (permalink)
                          0

                          Bác NĐ ơi ! Bác NĐ ơi
                          bác thọc đúng mạch, bác khơi đúng nguồn
                          thế mà NN không buồn
                          bởi Đ không bói cũng tuồng  thầy  thơ ....

                                                     chào thầy


                          Nếu lỡ...yêu...

                          một lần em nói với anh
                          xem anh như một người anh thuở nào
                          biết lòng em quá thanh cao
                          "để tình mình mãi một màu trong xanh".
                          anh đành chấp nhận một lần
                          sợ em lận đận, hai đàng khổ đau.

                          những ngày ta gặp gở nhau
                          nghe như tâm sự rẽ vào lối yêu
                          như quên bao nỗi ngậm ngùi
                          trong em-tôi có niềm vui ân tình
                          phân vân anh tự hỏi mình
                          lỡ yêu em có giận hờn chi không.
                          biết"lòng em hiểu tình anh".
                          thôi ! anh xin nhận lỗi lầm lỡ yêu....


                                          Nghinh Nguyên
                          1

                          #73
                            Nguyên Đỗ 31.07.2008 10:02:09 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: nghinhnguyen

                            NỖI NHỚ

                            nhớ ánh mắt em nhớ xa xôi
                            hồn anh như đắm giữa trùng khơi
                            yêu em anh lạc vào hư ảo
                            chiềm trong thương nhố một phương trời

                            em hỏi vì sao anh yêu em
                            anh từng thao thức biết bao đêm
                            làm sao cắt nghĩa tình yêu được
                            - em về soi gương ánh mắt em.

                            anh hòi vì sao em yêu anh
                            em rằng tiền kiếp có nợ tình
                            anh làm con tim em se thắt
                            yêu anh là để bắt đền anh

                            một lần từ biệt bao nhớ thương
                            nhớ từng góc phố nhớ con đường
                            nhớ từng giọng nói từng hơi thở
                            những tiêng thở dài ôi quá thương !

                            từ Stockton em có hay có hay
                            nỗi nhớ niềm thương cứ đong đầy
                            nhớ thương anh về cùng cơn mộng
                            phương trời Stockton em ngủ say !..


                                  Nghinh Nguyên




                            Stockton!

                            Từ vùng vịnh đi vòng vào đất liền
                            Bỏ đường số 580 sang đường số 5 rồi đường 205
                            Rẽ vào Hammer Lane, con đường ngập đầy hoa Oleander màu vàng, màu đỏ
                            Anh tìm vào Tim O Shanter Drive
                            Con đường có một không hai
                            Con phố chợ Việt Nam
                            Có những cô gái mặc áo dài đủ mọi màu sắc hơn cả màu hoa Oleander ngòai Hammer Lane
                            Có những nhà thơ đeo kiếng râm ngồi trầm ngâm uống cà phê ngó xa xa và cúi đầu viết những giòng thơ
                            Đậm màu mực tím như thuở còn uống cà phê dọc bên sông Hương
                            Những vần thơ yêu thương
                            Còn đậm màu dừa xanh, và thơm mùi lúa sạ
                            Kể cũng lạ
                            Những vần thơ xa quê còn đậm cả tình quê
                            Dù bao năm lạc bước chưa về
                            Như ly cà phê đậm đà hơn cà phê Ban Mê
                            Những ly cà phê Trung Nguyên từ đất Mẹ gởi sang
                            Từ bàn tay thân thương của Bác Chung, anh Phước
                            Mang đi từ Gia Lai Kon Tum sang đây
                            Như cuốn sách Dân Làng Hồ không dầy
                            Mà làm sống lại cả một trang sử thật hay
                            Của những nhà thừa sai truyền giáo trên cao nguyên miền Thượng

                            Có Bok Do, có cố Gia (Janin)
                            "Cậu nhớ về nghen!"
                            Dòng sông Dak Bla còn xanh màu thương nhớ
                            Những luống mía, hàng cau, những cánh đồng bí rợ
                            Nhớ về thăm Phương Nghĩa, Tân Hương
                            Thăm Thăng Thiên, Đức An, Hiếu Đạo
                            Những giáo xứ mà xưa kia một dạo
                            Cậu từng đi lễ đọc kinh
                            Cái thuở chưa biết làm thơ tình
                            Hở một tí cũng giật mình làm dấu
                            Y như một cậu học trò gương mẫu
                            Không nhìn dọc nhìn ngang
                            Liếc qua liếc lại các nàng
                             
                            Trở lại Stockton khi người đã sang ngang
                            Với ngỡ ngàng
                            Đường Cayuga không còn cây bóng mát
                            Hương Oleander không còn ngào ngạt
                            Gió cũng không còn mát
                            Chỉ có nóng từ sa mạc thổi về
                            Không còn chút đam mê
                            Ờ thì thôi thế là hết nợ
                            Chẳng còn sợ
                            Chẳng còn trông
                            Đâu còn chi ở trong lòng
                            Stockton lần cuối giã từ không tiếc nuối
                             
                            Tôi sẽ chẳng hề chối
                            Chẳng bao giờ nói dối
                            Nợ đã hết rồi, thì tất phải chia phôi
                            Không óan trách, không bồi hồi
                             
                            Chẳng như niềm nhớ Hương Giang trong dạ không hề dứt
                            Như mối tình thứ nhứt
                            Như lời thơ Thôn Vĩ Dạ dứt day
                            Tôi nhớ sông Hương hằng ngày
                            Như bố tôi nhớ sông Hồng
                            Và Mẹ tôi nhớ Cửu Long
                            Nhớ sông Tiền sông Hậu
                            Những ngày mẹ ở đậu
                            Bà con cha trên đất Huế
                            Người hỏi tôi sao viết thơ tình hòai thế

                            Xin trả lời tôi nợ những giòng sông
                            Từ nợ xưa của bố, của mẹ, của cha ông
                            Con sông nào nước cạn
                            Lòng người nào khô cằn
                             
                            Nắng sa mạc Stockton không làm khô
                            Mưa Seattle sẽ ướt hòai trong dạ
                            Cũng như mưa Atlanta, bão Florida
                            Chuyện Stockton
                            Chuyện cỏn con
                            Nụ cười dòn
                            Phá hết trời u ám
                            Phải không anh?
                            Phải không em?
                            Trời vẫn lành
                            Qua bóng đêm!

                             
                             
                            Nguyên Đỗ
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2008 10:50:12 bởi Nguyên Đỗ >
                            #74
                              mây trắng 31.07.2008 11:00:18 (permalink)
                              0
                              Tương Ngộ…
                               
                              Hạnh phúc ta gởi nhau
                              Lúc em về Phố Gió
                              Là tình yêu đậm màu
                              Dẫu ray rức khôn nguôi
                               
                              Ta bên nhau ngậm ngùi
                              Nghe hồn Phố Nở Hoa
                              Khúc nhạc lòng đắm đuối
                              Chia sẻ những niềm riêng
                               
                              Vui sướng hay muộn phiền
                              Qúa khứ và tương lai
                              Đong đầy trong triền miên
                              Em và anh phút giây
                               
                              Hồn vời vợi khôn khuây
                              Sẽ mãi là khắc dấu
                              Tình âm ỉ ngất ngây
                              Bóng hình anh, Phố Gió
                               
                              Hạnh Phúc này cho nhau…
                               
                              vad
                               
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 14 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 200 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9