999 + 2 Cho Em Đó
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 14 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 200 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 31.07.2008 18:08:29 (permalink)
0
Hạnh Phúc Hòai Trao Nhau

Hạnh phúc này trao nhau
Là câu thơ tương ngộ
Trong Thư Quán gặp gỡ
Kim Bằng thân hữu vui

Em đừng nhé ngậm ngùi
Để lời thơ cút côi
Vần thơ là gạch nối
Giữa người với mọi người

Bạn bè khắp đó đây
Hội ngộ ở nơi này
Giữ lòng vui thỏai mái
Nghĩa tình vui nắm tay

Anh về từ Phố Gió
Em đến tự miền Tây
Cá "gô bỏ trong gổ"
Nụ cười khoe răng đầy
 
Anh chị từ những đâu
Tự Âu châu, Đức, Pháp
Hay từ vùng Ai Cập
Hạnh phúc hòai trao nhau
 
Với lời thơ xướng họa?

Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2008 18:13:32 bởi Nguyên Đỗ >
#76
    mây trắng 31.07.2008 18:16:10 (permalink)
    0
    Hạnh Phúc Này Ta Tha Thiết Cho Nhau…
     
    Lòng chan chứa tuôn tràn nơi thinh lặng
    Tình anh dâng vĩnh viễn chín hồn em
    Sáng rực mãi cõi lòng em hoa nắng
    Trong tiễn đưa ấp ủ lửa than hồng
     
    Tiếng yêu thương sâu tận đáy tim nồng
    Còn ngập ngừng rơi đọng giữa bờ môi
    Nỗi mong chờ âm ngàn như dội sóng
    Tựa lời thơ tiễn biệt bước em về
     
    Chùng lưu luyến, tình anh với đam mê
    Giăng mộng mơ ngập tràn trên Phố Gió
    Em nghẹn ngào ôm lòng dạ tái tê
    Từng mỗi đêm thao thức nhớ thương anh
     
    Đời bể dâu ngàn trùng ngan ngát xanh
    Bóng anh nơi Phố Gió hẹn tương phùng
    Tháng năm trôi mộng ước sáng long lanh
    Hạnh phúc này ta tha thiết cho nhau
     
    vad
    #77
      Nguyên Đỗ 15.08.2008 16:15:56 (permalink)
      0

      Trích đoạn: mây trắng

      Hạnh Phúc Này Ta Tha Thiết Cho Nhau…

      Lòng chan chứa tuôn tràn nơi thinh lặng
      Tình anh dâng vĩnh viễn chín hồn em
      Sáng rực mãi cõi lòng em hoa nắng
      Trong tiễn đưa ấp ủ lửa than hồng

      Tiếng yêu thương sâu tận đáy tim nồng
      Còn ngập ngừng rơi đọng giữa bờ môi
      Nỗi mong chờ âm ngàn như dội sóng
      Tựa lời thơ tiễn biệt bước em về

      Chùng lưu luyến, tình anh với đam mê
      Giăng mộng mơ ngập tràn trên Phố Gió
      Em nghẹn ngào ôm lòng dạ tái tê
      Từng mỗi đêm thao thức nhớ thương anh

      Đời bể dâu ngàn trùng ngan ngát xanh
      Bóng anh nơi Phố Gió hẹn tương phùng
      Tháng năm trôi mộng ước sáng long lanh
      Hạnh phúc này ta tha thiết cho nhau

      vad


      Trong Thơ Phảng Phất Hồn Vô Định

      Có những lúc giật mình trong đêm vắng
      Tưởng mình đang đi mãi giữa đồng Chiêm
      Lúa vàng chín mà thiếu người gặt hái
      Thóang hòai đau tiếc xót nhức trong tim

      Có những lúc thấy hồng lên hạnh phúc
      Mặt trời lên ấm áp với đam mê
      Câu thần chú lẩm bẩm gọi nhau về
      Từng chiếc lá điểm hồng theo thu tới

      Như đôi má em hồng lên theo nắng mới
      Trái hồng xinh từng ngày tới mọng thêm
      Lá mùa thu ngái ngủ nằm bên thêm
      Những nhành lúa đong đưa hòai trong gió

      Trong đêm tối trước cửa ngòai ai gõ
      "Này con đây, xin Chúa hãy sai đi
      Lá mùa thu còn ngái ngủ li bì
      Con sửa sọan sẵn sàng theo tiếng gọi!"

      Lá rừng rụng lá ngàn quay về cội
      Lòng thảnh thơi không sám hối đua chen
      Vững tâm đi dù đêm tối không đèn
      Đuốc chân lý dẫn đưa về Thiện Mỹ

      Nguyên Đỗ
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2011 07:25:27 bởi Nguyên Đỗ >
      #78
        mây trắng 15.08.2008 19:22:45 (permalink)
        0
        Cám Ơn Đời, Ta Thấy Một Dòng Yêu…
         
        Bước đi về trên thời gian chếch choáng
        Ta nghe ta thở lấy phút tương phùng
        Ánh thanh xuân trở lại dáng chập chùng
        Giữa môi cười rạng rỡ rót vào tim
         
        Tháng năm trôi bao phai mòn thân xác
        Chút lòng riêng trổi lại khúc giao hòa
        Trời đất cũ trong lưu đày ngỡ xóa
        Ấm nồng nàn men sống dậy trời yêu
         
        Người trở lại nghênh ngang tình du mục
        Thắm ngang đời chảy xiết một trời thương
        Bến bờ xưa một lần trôi hoài tưởng
        Rửa hồn trong mầu nhiệm một dòng yêu
         
        Cám ơn nhé nơi cội nguồn dấu ái…
         
        Vad
        ( kỷ niệm ngày 15/08/2008 – Đ M H X L T )
         
         
        #79
          Trạc Tuyền 15.08.2008 20:29:52 (permalink)
          0
          Nụ cười khoe răng đầy
           
          Chắc là răng khểnh đây
          Thảo nào anh mê thế
          #80
            Nguyên Đỗ 26.08.2008 02:56:39 (permalink)
            0
            Chiếc Răng Khểnh Của Anh

            Chiếc răng khểnh của anh
            Cả đời luôn quyến luyến
            Ông nha sĩ nhiều chuyện
            Đã nhổ đi đâu rồi

            Hồn bồi hồi mãi nhớ
            Chiếc răng khểnh em cười
            Lúc chưa tròn hai mươi
            Lúm đồng tiền duyên lạ

            Nhớ em thầm trong dạ
            Sợ Cha bảo đam mê
            Anh Hai lại mách nè
            Đành chờ, thương, yêu mãi

            Anh nhớ hòai cô gái
            Hay nhè mỗi đêm khuya
            Sợ ma, anh đưa về
            Qua quãng đường vắng vẻ

            Nhớ chi mà nhớ thế
            Tóc em thơm trầm hương
            Lời em ngọt hơn đường
            Nước mắt nhiều hơn suối

            Em yêu anh một buổi
            Anh yêu em ngàn năm
            Tình yêu dẫu âm thầm
            Cũng cháy rừng cháy núi

            Ta gần nhau một tối
            Nhớ nhau đủ vạn ngày
            Mùa thu về lá bay
            Anh gởi tình theo gió

            Chiếc răng khểnh nho nhỏ
            Anh nhớ hòai chẳng quên
            Tình yêu luôn vững bền
            Anh gởi theo cánh gió

            Nguyên Đỗ
             

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2008 23:53:23 bởi Nguyên Đỗ >
            #81
              Trạc Tuyền 26.08.2008 08:49:36 (permalink)
              0
              Sợ ma, anh đưa về
              Qua quãng đường vắng vẻ


              Bỗng cười như nắc nẻ
              "Con ma" này hiền ghê
              Cứ mãi được đưa về
              Sẽ thành "ma" nhà mất./.

              #82
                Nguyên Đỗ 26.08.2008 10:10:30 (permalink)
                0
                Ma Fiancée

                Anh nghe gió từ miền Nam thổi ngược
                Lên trên anh miền Bắc cạnh hồ xanh
                Giọng nhẹ nhàng rằng, "Em mãi yêu anh"
                Anh hạnh phúc vượt chín tầng hoan lạc

                Tiếng nhè nhẹ khoan thai hơn khúc nhạc
                Hương trầm bay nhè nhẹ tỏa trong đêm
                Tấm hình em khắc đậm mãi trong tim
                Ba góc cạnh như tượng đồng yêu dấu

                Ngôn từ đến em nàng thơ nung nấu
                Thổi vào tim cho cháy nóng tâm can
                Anh hòa ca thả bướm giữa mây ngàn
                Cho ong bướm bay lượn vào ngôn ngữ

                Đêm ngày nhớ tháng năm dài tình tự
                Em thần tiên thục nữ xứng hiền thê
                Trong đêm đen, hai đứa vững tâm về
                Căn nhà nhỏ lâu đài mơ hạnh phúc

                Anh vấp ngã nàng tiên nâng thúc giục
                Đường chông gai chắp cánh đỡ nâng đi
                Giữa trần gian nào có sợ ma gì
                Chỉ mến sợ ma fiancée thật đấy!

                Nguyên Đỗ
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2008 10:14:12 bởi Nguyên Đỗ >
                #83
                  SuongAnh 26.08.2008 13:20:13 (permalink)
                  0
                  Ma Soeur
                   
                  Người khi hiền thì được gọi Ma Soeur
                  Còn khi dữ bị gọi là Ma nữ
                  Ôi, sao mà có lắm nhiều từ ngữ
                  Lại còn thêm chữ gọi Ma Fiancée

                   
                  Làm Ma nữ thì bị người ta chê
                  Ma Soeur thì lòng chưa thanh tịnh
                  Còn Ma Fiancée...eo ui...bất tỉnh
                  Chẳng biết chuộng chiều sao làm...vợ...người ta

                   
                  Một từ thôi ghép lại nhiều quá hà
                  Lại còn có chữ Ma Femme nưã chứ
                  Lỡ mai mốt được người ta chọn thử
                  Trầu cau đến nhà...phải biết làm sao...???

                   
                  Anh ơi, vậy anh thích chữ...Ma nào?
                  Một trong bốn, Ma nào anh thích nhất
                  Còn em thì thích làm Ma soeur thật
                  Đi tu giúp người...làm bậc hiền nhân...


                  Sương Anh
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2008 13:26:12 bởi SuongAnh >
                  #84
                    Nguyên Đỗ 26.08.2008 13:52:49 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: SuongAnh

                    Ma Soeur
                     
                    Người khi hiền thì được gọi Ma Soeur
                    Còn khi dữ bị gọi là Ma nữ
                    Ôi, sao mà có lắm nhiều từ ngữ
                    Lại còn thêm chữ gọi Ma Fiancée

                     
                    Làm Ma nữ thì bị người ta chê
                    Ma Soeur thì lòng chưa thanh tịnh
                    Còn Ma Fiancée...eo ui...bất tỉnh
                    Chẳng biết chuộng chiều sao làm...vợ...người ta

                     
                    Một từ thôi ghép lại nhiều quá hà
                    Lại còn có chữ Ma Femme nưã chứ
                    Lỡ mai mốt được người ta chọn thử
                    Trầu cau đến nhà...phải biết làm sao...???

                     
                    Anh ơi, vậy anh thích chữ...Ma nào?
                    Một trong bốn, Ma nào anh thích nhất
                    Còn em thì thích làm Ma soeur thật
                    Đi tu giúp người...làm bậc hiền nhân...


                    Sương Anh


                    La Marche Vers Ma Femme

                    La marche vers ma femme est lente, si lente
                    On n'a rien dit quoique l'on s'entende
                    Te souviens -tu au commencement
                    Je t'ai d'abord appelée Mademoiselle
                    et plus tard Ma Belle
                    et encore plus tard Ma petite amie
                    et encore plus tard Ma fiancée
                    Quand tu as accepté la bague de fiançailles
                    J'esp ère un jour de t'appeler Ma femme
                    Une femme parmi des femmes
                    Un amour parmi des amours
                    Amour de la patrie, du pays,
                    Amour de la littérature, de la poésie, des amis
                    Alors marches-tu dans l' Église vers l'autel
                    Avec la marche de mariage, Oui devant Dieu?

                    Nguyen Do
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2008 13:57:37 bởi Nguyên Đỗ >
                    #85
                      SuongAnh 26.08.2008 20:34:59 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Nguyên Đỗ


                      La Marche Vers Ma Femme

                      La marche vers ma femme est lente, si lente
                      On n'a rien dit quoique l'on s'entende
                      Te souviens -tu au commencement
                      Je t'ai d'abord appelée Mademoiselle
                      et plus tard Ma Belle
                      et encore plus tard Ma petite amie
                      et encore plus tard Ma fiancée
                      Quand tu as accepté la bague de fiançailles
                      J'esp ère un jour de t'appeler Ma femme
                      Une femme parmi des femmes
                      Un amour parmi des amours
                      Amour de la patrie, du pays,
                      Amour de la littérature, de la poésie, des amis
                      Alors marches-tu dans l' Église vers l'autel
                      Avec la marche de mariage, Oui devant Dieu?

                      Nguyen Do


                      Oui, Devant L'Autel
                       
                      Oui, devant l'autel tout les deux
                      Nos paroles vont à Dieu
                      Prions pour une belle famille
                      Et nous serons plein de bonheur!

                       
                      Oui, devant l'autel, devant la loi
                      Je promet d'être toujours près de toi
                      Et tu deviendras un homme à moi
                      Dieu va surveiller et protèger nos vies

                       
                      Oui, devant l'autel
                      Devant Dieu, devant tout le monde
                      Nous nous embrassons et déclarons 
                      Nous allons donner tout ce que nous avons
                      A nous deux la belle vie!!!

                       
                      Suong Anh
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2008 20:38:07 bởi SuongAnh >
                      #86
                        Nguyên Đỗ 27.08.2008 21:11:42 (permalink)
                        0
                        Alors, à l'hôtel
                         
                         
                        Après la noce, c'est la lune de miel
                        On va à la plage
                        Tant pis pour les bavardage
                        On va à l'hôtel comme les deux amants
                        On marche lentement
                        Tiens, attends
                        Permets moi de t'apporter dans notre chambre
                        Nouss vivons ensemble
                        Car nous sommes epoux devant l'autel
                        Nous serons époux maintenant
                        Après cette nuit
                        Ta nuit
                        Ma nuit
                        Notre première nuit des nuits de passion et d'amour jusqu'au dernier jour de notre vie
                         
                        Nguyen Do
                         
                         
                        #87
                          SuongAnh 28.08.2008 21:42:26 (permalink)
                          0
                          Le Silence De L'amour
                           
                          Au fond du coeur
                          on sait qu'on s'aime beaucoup
                          et qu'il y a pleine de bonheur
                          Mais on ne dit rien...
                          rien du tout

                          ça me ronge le coeur
                          et m'obséde tous les jours
                          Mais je n'ai pas peur
                          parce qu 'on va éclater au grand jour

                          Le temps passe sans arrêt
                          mais notre amour durera à jamais
                          Cette passion qui va grandir
                          nous emmènera au paradis...

                           
                          Suong Anh
                          #88
                            Nguyên Đỗ 28.08.2008 22:35:56 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: SuongAnh

                            Le Silence De L'amour
                             
                            Au fond du coeur
                            on sait qu'on s'aime beaucoup
                            et qu'il y a pleine de bonheur
                            Mais on ne dit rien...
                            rien du tout

                            ça me ronge le coeur
                            et m'obséde tous les jours
                            Mais je n'ai pas peur
                            parce qu 'on va éclater au grand jour

                            Le temps passe sans arrêt
                            mais notre amour durera à jamais
                            Cette passion qui va grandir
                            nous emmènera au paradis...

                             
                            Suong Anh



                            L' éclat des deux âmes

                            Quand il fait beau
                            Et il pleut en même temps
                            C'est quand Zeus rencontre sa femme
                            Et c'est quand je te vois comme l'arc-en-ciel
                            pendant notre lune de miel
                            comme soudain
                            Vénus en bain


                            Quand il pleut
                            L' éclair traverse silencieusement le ciel
                            On entend plus tard la tonnerre comme l'explosion
                            C'est alors que l'on sait Zeus a fait son acte

                            Il n'y a pas entre-acte
                            il y a seulement le commencement et la fin de l'histoire d'amour
                            Entre le commencement et la fin règne le silence
                            Le secret sacré des deux amants

                            Nguyen Do
                             




                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2008 22:43:11 bởi Nguyên Đỗ >
                            #89
                              Nguyên Đỗ 30.08.2008 00:16:15 (permalink)
                              0
                              Chờ Nhau
                               
                              Ta chờ nhau từng phút
                              Ta đợi nhau từng giây
                              Lo cho nhau từng chút
                              Thương yêu nhau mỗi ngày
                               
                              Anh chờ từ tiền kiếp
                              Anh yêu đến đời sau
                              Cả vạn đời liên tiếp
                              Tình yêu luôn thắm màu
                               
                              Đam mê cánh hồng đậm
                              Nhung nhớ tím hòang hôn
                              Thương yêu tình nồng thắm
                              Niềm tin yêu đáy hồn
                               
                              Anh trải lòng ra hết
                              Không mặt nạ, dấu chi
                              Trái tim hằng tha thiết
                              Mất em, chết, còn gì
                               
                              Nguyên Đỗ
                               

                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 14 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 200 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9