999 + 2 Cho Em Đó
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 14 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 200 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 30.08.2008 19:01:00 (permalink)
0
Đề Tài Nhiều Nhất
 
Tình yêu vĩnh viễn là đề thơ dài nhất
Hơn hai mươi thế kỷ vẫn còn vương
Từ Sappho, một thi nữ ca nương
Đến hiện tại tình thơ luôn còn mới
 
Tình yêu mãi giúp hồn thơ phất phới
Cho lời ca khúc nhạc điệu yêu thương
Cho đam mê được đạt đến thiên đường
Băm mươi sáu hay đáy cùng địa ngục
 
Chồng vợ thuận gia đình luôn hạnh phúc
Giữ thủy chung yêu nhau đến vô cùng
Quý chiều nhau hơn áo lụa tơ nhung
Không cấu xé vì những điều nhỏ mọn
 
Anh yêu mãi người em đang múa nón
Gảy đờn tranh đôi mắt ướt long lanh
Nói dịu dàng em mãi mãi yêu anh
Ôi hạnh phúc dạt dào hơn biển rộng
 
Nguyên Đỗ
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2008 19:06:34 bởi Nguyên Đỗ >
#91
    Nguyên Đỗ 04.09.2008 20:20:18 (permalink)
    0
    Anh Sẽ Không Ngủ Quên
     
    Anh sẽ không ngủ quên
    Đêm ngày hòai thao thức
    Không ngủ quên vì quen
    Tối ngày còn rạo rực
     
    Làm sao anh lãng quên
    Tình êm ái hiền hòa
    Dù em hiền chẳng ghen
    Yêu thương rộn tình hoa
     
    Anh sẽ không ngủ quên
    Trên đỉnh đài danh vọng
    Giữa bon chen cuộc sống
    Tình say nồng hơn men
     
    Làm sao anh ngủ đây
    Em hồn nhiên thơ ngây
    Tiếng đùa vui khúc khích
    Yêu thương ngút trời mây
     
    Anh sẽ không ngủ quên
    Trọn đời anh canh thức
    Cho cảm rung rạo rực
    Lấy trăng sao làm đèn
     
    Để tìm em mãi mãi
    Yêu em ngày tháng qua
    Tương lai và hiện tại
    Tình yêu hòai thăng hoa
     
    Nguyên Đỗ
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2008 20:22:24 bởi Nguyên Đỗ >
    #92
      Nguyên Đỗ 21.10.2008 20:45:37 (permalink)
      0
       

      Con Trai Nhõng Nhẽo
       
      Anh hư quá con trai mà nhõng nhẽo
      Đòi thật nhiều, mới đó đã ngủ say
      Em ngồi nghe tiếng ngáy thật đều tay
      Cối xoay gió giữa trời đêm thật ngộ
       
      Anh hư quá cái mặt không xấu hổ
      Làm như ngon, tiếng ngáy nổ thật dòn
      Cứ nổ đều màn đêm xuống cô đơn
      Em ngồi đó, tay đan khăn quàng cổ

      Ui trời ơi, ngồi nghe em đấu tố
      Thật sửng sờ, anh xấu hổ ghê nơi
      Anh xin em, xin em suốt một đời
      Thôi đừng kể mọi người cười anh đó!
       
      Nguyên Đỗ
       

       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2008 14:19:53 bởi Nguyên Đỗ >
      #93
        SuongAnh 22.10.2008 14:11:44 (permalink)
        0
        Con Trai Mà Nhõng Nhẽo
         
        Đọc bài thơ mắc cười không nhịn được
        Con trai gì mà nhõng nhẽo quá đi
        Người yêu chê vẫn há miệng cười khì
        Hổng giấu giếm còn đem đi khoe nưã

         
        Nếu hổng lầm có mấy bài thơ hưá
        Rằng anh đây không mê ngủ nưã đâu
        Để người yêu bơ vơ giưã đêm sầu
        Bây giờ lại còn đem khoe tiếng ngáy

         
        "Con trai nhõng nhẽo" eo ui... ngộ dzậy?
        Lần đầu tiên được nghe thấy đó nha
        Anh chàng này giống con gái dzị cà
        Có thiệt hôn? hay chỉ là giả bộ!

         
        Ơ...hổng lẽ người đó là Nguyên Đỗ
        Nếu thiệt thì bị mất tiếng hết trơn
        Anh hổng sợ các cô thi nhau đồn
        Lêu lêu anh...con trai mà nhõng nhẽo...[sm=z_harhar1.gif]

         
        Sương Anh
        #94
          Nguyên Đỗ 03.11.2008 20:27:00 (permalink)
          0
          Khóc Cười Nhõng Nhẽo
           
          Ai lêu lêu... coi chừng rồi lại khóc
          Lêu lêu ai... hay trốn học đi chơi
          Lêu lêu ai... du hành mãi trên đời
          Rưng rức khóc khi ai say tửng tửng
           
          Chuyện cười khóc vốn tự nhiên thật đúng
          Quà trời ban giúp giữ vững tâm can
          Cười mỉm chi, cười ha hả, cười gằn
          Khóc sướt mướt, khóc âm thầm hả giận
           
          Ai nhõng nhẽo, ai mè nheo mấy bận
          Ai thế này, ai thế nọ... như ai
          Đã sợ chưa, không anh sẽ trưng bày
          Từng chút một trên bàn hay lộng kiếng...
           
          Hú hồn nhé, không đâu, anh làm biếng...
          Chuyện riêng tư cứ liệng cống thả sông...
          Hay thân thương thì giữ mãi trong lòng...
          Lúc buồn chán rút ra cười  thỏa thích...
           
           
          Nguyên Đỗ
          #95
            damotlanyeunhau 12.11.2008 07:17:09 (permalink)
            0


            Nhạc thơ . . .
             
             
            Lời tình thơ bao la nguồn bất tận
            Hơi thở dạt dào hun hút cuốn trời mây
            Mùi thơ thơm ươm ướp búp hoa lài
            Hương nhè nhẹ say bút quên ngày tháng

             
            Lời thơ tri âm - yêu thương lãng mạng
            Đoạn nồng nàn - câu hờn giỗi nhớ nhau
            Niềm đam mê như mãi thuở ban đầu
            Thời gian vội, nhịp thiết tha rộn bứơc

             
            Lời thơ dịu dàng - tay đan nguồn mơ ước
            Lụa Hà Đông sợi kết áo thêu hoa
            Đôi uyên ương hót ca vang bốn mùa
            Ngõ mong chờ - thiên đường tình ấm áp

             
            Lời thơ ngân cung trầm ngọt tha thiết
            Chạm mộng mơ, tay lướt phím đàn tình
            Note nhạc rung ... đêm vũ trụ say mềm
            Ngàn tinh tú bực hồng phiên lửa nóng

             
             
            aB Nov 2008

            r
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 19:04:41 bởi damotlanyeunhau >
            #96
              damotlanyeunhau 13.11.2008 13:50:55 (permalink)
              0


              Mật tình . . .

              Em rót trao anh chén rượu đào
              Môi nồng tha thiết - vị khát khao
              Lửa hồng rực nóng - đêm thôi giá
              Hương tóc quyện rơi trên vai nhau

               
              Chạm môi ngất ngây sương lạnh tan
              Vòng tay đan giữ hạt nồng nàn
              Nhịp tim bất chợt như sắp vỡ
              Chín tầng mây bay - hay biển ngàn

               
              Một lần yêu nhau cũng trăm năm
              Thiên đường hạnh phúc khi có anh
              Thu vàng lá rơi muôn vẻ sắc
              Say đêm tưởng mộng - khát mật tình

               
              aB
              #97
                damotlanyeunhau 14.11.2008 07:28:42 (permalink)
                0

                 
                 
                Ánh đèn tương tư . . 
                 

                Anh về ôm bóng tương tư
                Em về gom góp tình thư của người
                Gặp gỡ nhau chung dòng đời
                Mở trang kỷ niệm một ngày ban sơ

                 
                Đêm nay bên ánh đèn mờ
                Đêm nay bên áng trăng thơ dịu hiền
                Gió không lạnh rét ngoài hiên
                Mưa không tuôn đổ ưu phiền vắng xa

                 
                Đêm nay bỗng nhớ thiết tha
                Chút tình duyên ấm rượu pha môi nồng
                Ngát hương toả khắp the phòng
                Hương tình đẫm gối chăn hồng bên nhau

                 
                aB
                #98
                  damotlanyeunhau 15.11.2008 14:45:45 (permalink)
                  0


                  Biển hồng ii . . .

                  Em đợi chờ anh, đêm biển vắng
                  Đêm mưa hồng rơi lả chả vào tim
                  Em chờ anh hồn dậy sóng - lăn tăn
                  Gục trên sóng tình yêu - mơ giấc lành

                   
                  aB
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2008 14:47:14 bởi damotlanyeunhau >
                  #99
                    Nguyên Đỗ 15.11.2008 18:35:18 (permalink)
                    0
                    Thơ Trong Bếp
                     
                    Mến tặng Tayla

                     
                    Anh làm thơ bằng ngôn từ đời sống
                    Em làm thơ còn ý vị hay hơn
                    Nuôi xác thân và nuôi cả tâm hồn
                    Ngũ vị hương, sắc màu thơm trong bếp
                     
                    Anh ngả mũ nghiêng mình chào cô Chef
                    Bàn tay xinh nhanh nhẹn cắt rau xanh
                    Lửa riu riu thơm phức vị hương lành
                    Bao thực khách phải trầm trồ khen ngợi
                     
                    Mỗi chủ nhật bao nhiêu người muốn tới
                    Có cả anh có Patrick, Peter
                    Mỗi một người đều có những vị thơ
                    Kẻ ẩm thực, kẻ ngôn từ đời sống
                     
                    Ngôn ngữ viết gieo cho hồn hy vọng
                    Thức ăn ngon làm cuộc sống thêm tươi
                    Ở nơi đâu còn có những nụ cười
                    Thì đời sống thêm hương thơm sắc thắm

                     
                    Nguyên Đỗ
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2008 19:07:25 bởi Nguyên Đỗ >
                    damotlanyeunhau 18.11.2008 09:00:40 (permalink)
                    0


                    Chiếc áo mùa Thu . . .

                    Mặc áo lá Thu rơi
                    Nhớ tình yêu bên trời
                    Màu Thu giăng giăng ngõ
                    Nắng đẹp Xuân nơi đây

                     
                    Chồi non chen nhau nở
                    Mong ước ngày đơm bông
                    Nụ tình yêu của lòng
                    Hiến dâng người tri kỷ

                     
                    Lác đác vài chiếc lá
                    Ngậm ngùi chịu gió Đông
                    Ủ nơi góc phố buồn
                    Cũng ưỡn mình sơi nắng

                     
                    Trời xanh yêu mây trắng
                    Chim nhạn én bay về
                    Người Thương về mau nhé
                    Sợi nắng Hạ đong đưa

                     
                    aB
                    Nguyên Đỗ 20.11.2008 07:41:37 (permalink)
                    0

                     
                     
                    Thiên Thần Hoa Sứ
                     
                    Thiên thần hoa sứ trắng hồng xinh
                    Dìu dịu hương thơm ngát mộng tình
                    Nắng ấm hương trầm chiều thu nhạt
                    Lá vàng hoa sứ giấc mơ xinh
                     
                    Nguyên Đỗ
                    Mùa Đông Lạnh 23.11.2008 09:27:55 (permalink)
                    0


                     
                     
                    Dòng đời không có anh
                     
                     
                    Tuyết đã về trên dòng chảy Ne _ Va
                    Gió gào thét vương lối lòa xòa
                    Trênn con phố dòng người qua tấp nập
                    Hỏi có anh trong đó hay không?
                     
                    Hãy mang cho em chút lửa hồng
                    Sưởi lòng băng giá từ bấy lâu
                    Đôi mắt tròn ngơ ngác ngóng trông
                    Tuyết đã rơi không có anh trong đó
                     
                    Hoàng hôn xuống đêm về bỏ ngỏ
                    Áo đỏ buồn ánh mắt sầu lo
                    Ai sẽ mang hơi ấm đến cho
                    Em áo đỏ hết lòng băng giá
                     
                    Bởi tình còn rất chi xa lạ
                    Hai mươi chưa nếm trải chữ yêu
                    Nhiều lúc lòng cũng thấy liêu xiêu
                    Câu thơ ai vô tình em hiểu
                     
                    Phong Phong Linh
                     
                    * Ghé qua thăm trang thơ của anh, chúc anh vui nhiều thật nhiều
                    damotlanyeunhau 25.11.2008 16:29:26 (permalink)
                    0


                    Anh viết cho Em . . .
                    những câu thơ tình tự
                    Từ đáy tim
                    đang trỗi sóng yêu đương
                    Anh viết về Em
                    đẹp hơn gối mộng thường
                    Hương êm dịu
                    vương sắc màu tim tím

                     
                    Anh viết cho Em
                    lời yêu thương tha thiết
                    Vẻ ân cần
                    thay bát cháo tiêu đen
                    Khói nồng nàn
                    loãng tan cơn gió tuyết
                    Anh viết về em
                    đẹp lắm, anh biết không

                     
                    aB
                    damotlanyeunhau 26.11.2008 07:27:53 (permalink)
                    0




                    Níu giữ một ước mơ


                    Người đi vui giấc mơ riêng
                    Em về ôm giữ niềm đau thắt lòng
                    Người đi vui bến tình nồng
                    Em quỳ dưới bóng bên đường vô duyên

                    Làm sao neo mãi con thuyền
                    Đam mê ước muốn muôn ngàn mênh mông
                    Làm sao được mãi yêu anh ?
                    Sông ngăn biển cách thời gian vật vờ ??

                    Em đã sống - hiểu thờ ơ
                    Sợ nguồn lạnh vắng hững hờ - thiếu Ân
                    Tim mồ côi khát chút tình
                    Thèm hương ấm áp - ân cần thiết tha

                    Đông theo ngọn gió Xuân qua
                    Ru bồng nỗi nhớ tim ta trao người
                    Bôn ba với sóng cuộc đời
                    Hoa sầu úa lá - cánh rơi giữa đàng


                    aB Nov 08
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 19:07:14 bởi damotlanyeunhau >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 14 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 200 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9