Cuồng Ngâm
Không sầu sao có thơ ngâm ?
Không mơ sao có lúc nằm chiêm bao ?
Ra sân ghé hỏi hoa đào
Bây giờ hoa nở, chừng nào hoa rơi ?
Vói tay bẻ một cành Mai
Thử xem Mai có giống ai chăng là !
Bây giờ ta lại cùng hoa
Rượu nồng, hoa thắm la đà bên nhau.
Trời cao Ông có biết đâu
Trần ai, cõi tục, nàng Sầu đang say
Phải chi Trời đến chốn này
Biết đâu Ông cũng sẽ say, sẽ sầu.
Trót sinh ra cõi cơ cầu
Có ai tránh khỏi không sầu mà say...
Tử Siêu
NN_DT sưu tầm
Chính say nên mới sinh nhầm
Hỏi đào nhưng lại hái lầm nhánh mai
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: