Tình anh... Duyên em...

Tác giả Bài
Xi` Tin
  • Số bài : 36
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.03.2008
Tình anh... Duyên em... - 07.03.2008 09:53:34
0
Tình Chúng MÌnh
 
Tình anh đó trao về em tất cả
Còn duyên em nay đã thắm màu hồng
Đẹp duyên lòng nghe con tim thổn thức
Mổi nhịp tim anh nghe đang rung động
Tình chúng mình kết mãi kô phai.....

Duy_Han
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.03.2008
RE: Tình anh... Duyên em... - 08.03.2008 10:29:58
0
Bước vào đây muốn coi vườn thơ nhỏ
Một tựa đề làm nổi nhớ vu vơ
Tình anh đó.... duyên em đây không có
Bởi gì đã gửi cua em rồi

Xi` Tin
  • Số bài : 36
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.03.2008
RE: Tình anh... Duyên em... - 09.03.2008 09:56:35
0

Bước vào đây muốn coi vườn thơ nhỏ
Một tựa đề làm nổi nhớ vu vơ
Tình anh đó.... duyên em đây không có
Bởi gì đã gửi cua em rồi

 
Nếu em đã trao anh duyên em rồi..
Anh nguyện lòng sẽ giữ mãi cho em
Han ơi! năm nay bao nhiêu tuổi?
Cho anh tường có được không em?