Tiễn đưa
vuthienkim 08.03.2008 01:20:59 (permalink)
0



Ngày mai anh đi


Ngày mai anh đi.
Nỗi niềm em buồn lạ.
Là xuân tàn.
Đưa lối hạ ngóng trông.
Rồi phượng rơi.
Ve khóc nát cõi lòng.
Anh gieo rắc ươm tuổi hồng sầu muộn.
 
Tình yêu ơi.
Sóng tình khơi cuồn cuộn.
Em mong manh thuyền bé bỏng trùng khơi.
Chỉ anh thôi.
Thời con gái một đời.
Nguyền nhớ mãi trọn lời yêu em giữ.
 
Nếu ví tình.

Anh Ngưu Lang.
Em Chức Nữ.
Dòng yêu thương.
Em trọn chữ thủy chung.
 
Người yêu ơi.
Anh là nét kiêu hùng.
Đã góp sức tự tình chung nòi giống.
Đêm nguyện cầu.
Mong anh.
Còn cuộc sống.
Vững đấu tranh.
Dục hồi trống tự do.
Đem công bằng cho Dân Tộc ấm no.
...
Ngày hạnh phúc.
Xin hẹn hò.
Dẫu muộn.
 
NT.

R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2008 16:11:29 bởi vuthienkim >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9