Tiễn đưa
Tạ Phong Tần Tôi có người em.
Tên cô Tạ Phong Tần.
Từ quan.
Cô trở về với dân.
Khắc khổ bước vào đời bằng chính đôi chân.
Không đi bằng gối.
Với dáng nhỏ bé.
Cô dốc hết sức để giúp dân oan vô tội.
Vì Độc Lập Dân Chủ Nhân Quyền,nguyện đánh đổi cả tấm thân.
Những chiều mưa miền Hậu Giang bùn bẩn.
Tấm thân gầy đầu đội chữ Tự Do.
Dòng bạo cường chảy siết.
Cố dìm dập một con đò.
Ngược dòng lội.
Mặc cho ngàn cơn xoáy.
Cữu Long Giang gởi trọn đau thương về Sông Đáy.
Gọi sĩ phu đứng dậy dựng cờ.
Sông Hồng ơi.
Sao mê mãi trong mơ.
Mặc vận nước bến bờ đôi ngã.
Lá sầu riêng trước sân nhà cô,thu chưa về mà cũng trổi buồn vàng lá.
Bao kẻ vô tình rẽ ngả bước đi.
Gầm cúi mặt làm ngơ coi như chẳng có chuyện gì.
Cô khẻ nhẹ.
Thôi buồn chi nhân thế.
Cuộc đấu tranh với bao gian nan nơi thành đô ẩn lệ.
Ám hại dùi cui đồ tể lộng hành.
Băng đảng côn đồ hãm hại một mái tóc xanh.
Một phụ nữ mỏng manh không tất sắt.
Đường Đất Nước.
Hôm nay đầy bóng giặc.
Giặc Bắc tràn về thắt chặt cả tương lai.
Ôi quê hương dầy bóng tối đêm dài.
Em đứng dậy cho ngày mai đuốc sáng.
Tạ Phong Tần niềm hiên ngang ngời rạng. Nguyên Thạch [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/61D1D85D9B244EEDBFC0DB4F352CFA76.jpg[/image]
TPT bị ca đánh đập,xé rách áo.
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2011 03:04:21 bởi Viet duong nhan >
Tạ Phong Tần Chị tôi mang họ Tạ
Có tên chính Phong Tần.
Hiên ngang như anh thư.
Mang đầy nét phong trần.
Thuyền ắp chữ Tự Do.
Cố bơi lên dòng ngược.
Mặc ngàn cơn nước xoáy.
Vẫn vững lái con đò.
Là cháu con Trưng Triệu.
Trước mặt tà quyền đểu.
Lời hào hùng ái quốc.
Nhưng nào chúng có hiểu.
Chúng là những tên hèn.
Quì hai gối bon chen.
Lập đảng xã hội đen.
Vơ vét hiếp dân nghèo.
Những tôi tớ ma cô.
Lập nhà nước côn đồ.
Đem Quê Hương dâng bán.
Tổ Quốc chuốc vong nô.
Hôm nay lội ngược dòng.
Thuyền chở đầy hạt bông.
Hạt hào hùng khí phách.
Đất nước rạng Tiên Rồng.
Chị tôi đầy ý chí.
Tôi tự hào trân quí.
Mai qua cơn cực bỉ.
Hoa đời sẽ đơm bông. Nguyên Thạch [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/F38C5A7E2F5649BEAC53B263AC188547.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2011 03:54:18 bởi Nguyên Thạch >
Đoạn trường Cuốc kêu tiếng Quốc đau hồn Nước.
Vực thẳm vong nô kiếp đọa đầy
Chìm trong dòng đục loang màu máu
Mẹ Việt Nam ơi...giặc về đây.
Tan tác lòng con ngàn vết chém
Nỗi niềm oán hận mất Quê Hương
Một lũ tham quan,bầy thái thú
Tổ quốc Việt sao lắm đoạn trường. Nguyên Thạch [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/9CF1235B025142CFAD991EACE1A8DB76.jpg[/image]
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2011 02:53:04 bởi Viet duong nhan >
Nô Khúc Giữa lòng đất mẹ con bật khóc
Thương xót Quê Hương lắm đọa đày
Vết chém cắt hồn tươm nghìn mảnh
Máu hận tuôn sa thẫm một màu
Muối mặn xát lòng thân bầm tím
Nguyện sẽ vung gươm diệt quân thù
Dâng mẹ nén hương lời tạ lỗi
Hẹn xin trả hiếu chốn thiên thu.
Nguyên Thạch [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/A54F761F9D9745E49D197BCCD79A2F1B.jpg[/image]
Mến chào Nguyên Thạch
Thương gốc điều tàn
Vun trồng chăm bón bao năm qua
Tươi tốt cây điều lợi nước nhà
Những tưởng tốt tươi cho hạt trái
Nào ngờ héo úa cả cành hoa
Thời cơ lũ mọt theo gây hại
Ỷ thế bầy sâu đục chẳng tha
Gượng đứng bên đồi chờ bão tố
Một ngày gãy đỗ chẳng cón xa
Nghinh Nguyên
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2011 02:59:21 bởi Viet duong nhan >
Xông vào trận đánh Chữ Dân Chủ
Đừng vẽ vời trên cát
Sóng cuốn trôi ,tan nát những đợi chờ
Hãy như Phùng Quán bị bẽ bút gãy thơ
Dùng dao khắc những lời thơ trên đá.
Trôi dạt về mô ? Quê Hương nghiêng ngã
Hoàng Trường Sa đâu êm ả biển đông
Sáng ra khơi thuyền ta chở nặng nỗi hận lòng
Sóng phương Bắc,sóng phủ ròng,đầu ta bạc.
Đêm trùng khơi,đâu giọng hò câu hát
Còn lại chăng là chuỗi tan tác lo âu...
Sóng biển Đông sóng cuồng cuộn đỏ mầu
Ta bật khóc
Còn đâu Tổ Quốc !.
Là ngư phủ,ta thương ta ,thương những mảnh đời tất bật
Những tâm hồn chân chất của dân quê
Ta không văn thơ thi phú tràn trề
Gởi căm hận,vụng về vài câu chữ.
Tổ Quốc ta,hôm nay ai chế ngự
Một đám ma vương quỉ dữ lộng hành
Biển của ta từ ngàn xưa lòng biển luôn xanh
Nay Thái Thú đã biến thành máu đỏ.
Bão trùng khơi,bạn ta đã ra đi trong cuồng gió
Bởi đảo yêu đã bị giặc đỏ tiếm quyền
Thuyền ngất ngư trong bão lộng đảo điên
Quê hương mất,thuyền không còn chỗ nấp.
Đất quê ta giờ giặc Tàu tràn ngập
Giặc vô đây với đầy ắp những mưu toan...
Việt Nam ơi
Đã mất hay còn ?
Ta vẫn giữ một niềm son trung tín
Hận trong ta,lòng này thề giữ kín
Mai ra khơi thuyền ta sẽ chở đầy chất nổ đạn bom
Biển là Quê Hương,ta lấy biển làm hòm
Xông vào tàu giặc , chết dưới vòm trời Việt.
Vì Tổ Quốc
Xác thân ta nào tiếc.
Cho biển quê xanh biếc ngàn xanh
Cho ngư phủ ta được sống an lành
Vợ con ta được năm canh tròn giấc
Ta chỉ là đám dân chài nhưng tấm lòng rất thật
Không lầu son không vàng chất đầy nhà
Nhưng ta sẽ sẵn sàng góp xác cho quê cha
Không hèn như bọn thái thú đem sơn hà dâng bán.
Việt Nam ơi ngày mai tươi rạng
Dãi ngọc ngà năm tháng sẽ vươn lên
Ơn núi sông ta nguyện đáp đền
Cho nước Việt tiến lên vững mạnh
Giặc thù hãy nghe đây,ta đã sẵn sàng xông vào trận đánh. Nguyên Thạch r
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/AB666432EB534B1C989BFEB5B9D75148.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2011 20:36:02 bởi Viet duong nhan >
Tiếng Mẹ Hát Sáng ra biển
Nghe lời mẹ hát
Sóng trùng khơi dào dạt tiếng buồn
Mây đong đưa,đôi mắt mẹ sầu tuôn
Con nước đục lạc nguồn trôi mãi
Trưa xuống phố
Tôi nghe người em gái
Trong quán bar giọng tê tái cuộc đời
Lảm kiếp hoa để phục vụ khách chơi
Nghe não nuột
Em ơi đứt ruột
Xế ghé đồng hoang,em cầm cây cuốc
Cuốc đất nâu
Hay cuốc chính đời mình
Từng nhát khô,bật chữ nhục vinh
Em chợt khóc
Khóc cho tình đất mẹ
Giữa canh khuya,lều tranh tôi ghé
Tiếng bé thơ sớm mất mẹ kêu gào
Trong âm vang tôi nhận thấy nỗi đau
Dẫu năm tuổi ,chưa vào cuộc sống
Buồn lên non
Trời cao gió lộng
Mẹ thở than trông ngóng đàn con
Vừa thiết tha vừa hờn tủi mỏi mòn
Đẫm nước mắt cho đàn con đốn mạt
Cả vùng trời,rạng đông nghe mẹ hát
Một đảng ma cô
Một lũ bạc tình
Một bọn vong nô
Một lũ bội tình...
Một bọn ma cô
Một lũ bạc tình
Một đám vong nô
Một lũ bội tình...
Nguyên Thạch r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2011 20:42:48 bởi Viet duong nhan >
Tôi viết tên anh Tôi viết tên anh
Trên lá ngàn xanh
Trong lời mẹ gọi
Trong tiếng quân hành
Anh là niềm tin
Đi trong quang vinh
Anh là ngọc quí
Quê hương đượm tình
Các anh là
Những trai hùng đất Việt
Vì Quê Hương
Nào tiếc máu xương
Các anh là hình dáng yêu thương
Dựng Tổ Quốc trên con đường tươi rạng.
Tôi viết tên anh
Trên trang sử xanh
Đáp lời sông núi
Hy sinh thân mình
Anh là trai Việt
Sả thân nào tiếc
Anh là hoa biếc
Rực rỡ hướng dương
Nhịp hùng ca,bước quân hành vững tiến
Vì Tự Do quyết nguyện chung lòng
Các anh là niềm kiêu hãnh non sông
Là ánh đuốc soi rực hồng vạn nẻo
Anh là chí khí
Trên vạn nẻo đường
Rãi khắp quê hương
Các anh là tình thương
Các anh là quê hương...
Nguyên Thạch [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/DD54B2C73D5B4187AAD293A8B1BC497A.gif[/image]
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2011 20:44:51 bởi Viet duong nhan >
Đính kèm (1)
Lịch và sử
Là những điều phải chờ đợi thời gian ta chưa thể luận bàn trong một chiều một sớm Qua bóng đêm bình minh lên ánh vàng rực rỡ thoảng trong làn gió chút hương thơm Đêm qua còn bao điều khuất tất, ẩn tàng phải đợi chờ phán xét của thời gian vì, biên niên chỉ là biên niên đâu dễ tìm một Tư Mã Thiên?
Qua rồi sáu mươi năm thế chiến hơn hai trăm năm Tây Sơn, Triều Nguyễn tiếp theo nhau những đế chế lụi tàn những thắng, thua, còn, mất những bạo tàn, dối gian Ai tô son thiếp vàng ai vo tròn, bóp méo ai bịt tai khóa miệng nhưng công lý vẫn luôn hiển hiện Thần chân lý bước chân uyễn chuyển đến xé tung bức màn sẽ phơi bày sự thật sẽ vạch ra công, tội rõ ràng . tháng 01/06 Nghinh Nguyên
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2011 07:03:02 bởi nghinhnguyen >
Quê Hương và kỷ niệm
Tôi với anh chung thôn xóm nhỏ
Nơi Quê hương có tiếng gọi Việt Nam
Anh lớn trước chống quân thù giặc đỏ
Tôi sinh sau còn đủng ghế trường làng.
Đêm đêm về bom vẳng âm vang
Miền xa thẳm,anh dặm ngàn chiến tuyến
Hòa tiếng bom tôi gởi lời cầu nguyện
Chiến trường xa mong trận chiến an lành
Núi thẳm rừng sâu thương quá lớp đàn anh
Hỏa châu chiếu,mắt long lanh lính trận.
Miền Nam của chúng ta,đầy yêu thương,không thù hận
Giặc Bắc tràn về,giặc xâm lấn quê hương
Giặc đến đây nhuộm máu khắp nẻo đường
Gieo rắc thù hận đau thương tang tóc.
Trai thời loạn giã biệt áo thư sinh,rời trường học
Những em thơ chiều khóc nhớ anh mình
Sáu tuổi đầu đời,đã sớm nhận hung tin
Người anh ấy đã hy sinh trong chiến trận
Sáu tuổi đời,khắc ghi niềm căm hận
Tuổi thơ ơi sao sớm đón nhận đau thương
Thế là từ đây, đường làng bước đến trường
Vốn hoang vắng lại càng thêm trống vắng
Chiều tan học,nhìn xa xa mộ anh,tôi lẳng lặng
Nước mắt rơi trong tiềm thức ngậm ngùi
Chiến tranh bạo tàn đã cướp lấy anh tôi
Còn đâu nữa những ngày vui chim sáo nhỏ
Tháng Tư đến đất trời lộng gió
Mùa tang thương cây cỏ cũng tàn theo.
Mẹ anh,mẹ tôi,tất cả đều nghèo
Thương bác quá ngày dài trông theo bóng nhạn
Sức già mỏi mòn úa theo ngày tháng
Lá vàng đi tìm dạng bóng lá xanh.
Tháng Tư ơi , tôi đã thấu ngọn ngành
Người ở lại tuổi xanh nhưng đầu trắng bạc
Ôi quê hương
Đau dân tôi,một đàn cừu ngơ ngác... Nguyên Thạch [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/A12CD3E39B8B40D7B217DA7DC70824D8.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2011 03:01:58 bởi Nguyên Thạch >
Những mùa thu qua
Thu về khắp nẻo nhạn gian Heo may chuyển sắc, lá vàng rơi bay Xưa thu trên quê hương này Đã đi qua những tháng ngày hờn căm Thoát rồi xiềng xích trăm năm Khát khao độc lập nghìn năm chưa mờ Người (*) về dựng một lá cờ Giải phóng dân tộc - giấc mơ bao đời..
Mùa thu như đổi mới rồi Như đang dưới một khung trời tự do Ước mơ hạnh phúc ấm no Tiếp tiền nhân điểm tô pho sử hồng?
Máu xương bồi đắp non sông Thực thi lý tưởng cha ông thuở nào Ngọn cờ dân tộc vuơn cao Đánh tan quân giặc tiến vào kỷ nguyên Lịch sử thế giới biến thiên Hậu sinh tiếp nối lên thuyền vinh quang Lối đướng còn lắm ngổn ngang Vàng son lấp lánh trên ngàn lối qua Mùa thu thân thương dần xa Quay về ký ức còn là giấc mơ !
Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2011 07:31:15 bởi nghinhnguyen >
Trích đoạn: nghinhnguyen
Những mùa thu qua
Thu về khắp nẻo nhạn gian
Heo may chuyển sắc, lá vàng rơi bay
Xưa thu trên quê hương này
Đã đi qua những tháng ngày hờn căm
Thoát rồi xiềng xích trăm năm
Khát khao độc lập nghìn năm chưa mờ
Người (*) về dựng một lá cờ
Giải phóng dân tộc - giấc mơ bao đời..
Mùa thu như đổi mới rồi
Như đang dưới một khung trời tự do
Ước mơ hạnh phúc ấm no
Tiếp tiền nhân điểm tô pho sử hồng?
Máu xương bồi đắp non sông
Thực thi lý tưởng cha ông thuở nào
Ngọn cờ dân tộc vuơn cao
Đánh tan quân giặc tiến vào kỷ nguyên
Lịch sử thế giới biến thiên
Hậu sinh tiếp nối lên thuyền vinh quang
Lối đướng còn lắm ngổn ngang
Vàng son lấp lánh trên ngàn lối qua
Mùa thu thân thương dần xa
Quay về ký ức còn là giấc mơ !
Nghinh Nguyên
Nước Đục Hồ Gươm Dòng trôi nước đục ngập bờ
Sông Hồng mê mãi giấc mơ thuở nào
Mộng vàng cờ đỏ năm sao
Về chung mẫu quốc ước ao của Hồ
Đường về xứ Nghệ nhấp nhô
Cong cong quẹo quẹo bản đồ quanh quanh
Biển đông một dãi xanh xanh
Ngàn năm giờ đã trở thành biển xa
Bên kia biên giới là nhà
Bên nay biên giới cũng là Quê Hương *
Hồ Gươm nằm rũ bên đường
Mai cùng Hà Nội chung phường Bắc Kinh
Thái Tổ điểm mặt Ba Đình
Một lũ phản quốc chữ vinh mất rồi
Ngàn năm con nước phận tôi
Bể dâu bến lở bến bồi nhân gian
Triệu năm sử sách còn vang
Nước Hồ đục mãi giang sang dâng Tàu
Nhục này lưu mãi nghìn sau... * Tố Hữu
Nguyên Thạch [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/6A702F6E76184C8E9DF7A5F70CC0793B.jpg[/image]
Chiều Thu Qua Nghĩa Trang
Chiều thu buốn qua nghĩa trang
Còn đây trụ đá vuơn ngang mây chiều
Khói sương quyện vẽ đìu hiu
Lạnh lùng nhan nến sớm chiều tái tê
Bao người đi đã không về !
Nằm đây - hay khắp trên quê hương này
Cùng mang nợ nước tình nhà
Một bầu nhiệt huyết đem dâng đời
Bây giờ tàn cuộc - đã rồi
Máu xương đỗ xuống - chao ôi ! phủ phàn
Chiều thu buồn qua nghĩa trang
Mà nghe chua xót xốn xang tấc lòng...
Nghinh Nguyên
Thương dòng kỷ niệm Bóng trăng chênh chếch xuyên màn lá
Dưới mộ huyệt sâu đất bạc màu
Tôi ghé thăm anh ôn kỷ niệm
Đôi dòng tâm sự suốt canh thâu.
Lúc tiễn nhau đi tôi trẻ lắm
Ngã bóng thời gian tuổi cũng già
Xưa dắt nhau tìm chim sáo nhỏ
Lính trận về thăm những món quà
Bóng xế dần trôi theo kỷ niệm
Nghiêng ngã quê hương rũ bóng dừa
Cạn ly tôi uống dòng nước mắt
Thuyền vẫn bạt ngàn bão đong đưa.
Anh yên nghỉ nhé về đất mẹ
Phò hộ cho tôi cuộc hành trình
Góp sức chí hùng trai thời loạn
Không thẹn với anh chữ nhục vinh
Dưới gốc cội già bên nắm mộ
Ru hời kỷ niệm gởi mây xanh
Dáng ai ẩn hiện hồn dũng sĩ
Ngàn thu anh ngủ giấc mộng lành. Nguyên Thạch [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/D45295444A584F8A9896F5E5443642A1.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2011 09:25:53 bởi Nguyên Thạch >
Chiều biên cương
Nhớ mẹ
Nắng chiếu dần khuát sau đồi
Thân con từ bước vào đời gió suơng
Điệp trùng rừng núi biên cương
Thâm tình mẫu tử dặm trường cách xa
Thời gian xuân hạ trôi qua
Con nhìn ngày tháng xót xa mong chờ
Mẹ ơi con mãi ước mơ
Thanh bình mau đến xóa mờ chiến tranh
Cho quê hương đẹp nắng lành
Cho người người sống trong tình yêu thương
Để con rũ áo sa trường
Về bên gối mẹ - khoảng đường ấu thơ
Mẹ ơi biết đến bao giờ !
Cho con một chút ước mơ báo đền
Giờ con phiêu bạt lênh đênh
Bước chân chinh khách đầu ghềnh cuối sông
Lắng đau cùng chuyện nước non
Chiều thương nhớ mẹ lòng con thấm buồn .
Kontum thu 71
Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2011 20:21:45 bởi nghinhnguyen >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: