Tiễn đưa
Ơi Thượng Đế Tôi ở bên này trông ngóng Quê Hương
Quê Hương tang thương muôn ngàn tuyệt vọng
Đâu một lối đi ?
Đâu nẻo trở về ?
Chập chùng ngàn khơi bên kia bạc trắng
Trĩu áng mây đen
Vạt nắng lạc loài
Chiều trông biển Thái trùng dương mù thẳm
Em ở bên nhà còn nắng ấm không
Nghe xót xa lòng, môi trầm muối mặn
Vọng ngóng chờ nhau nối một nhịp cầu
Đường trần bể dâu
Tìm đâu một hướng
Mẹ đã già nua
Sức yếu hơi tàn
Sáng ra biển, lời xa mẹ hát
Một đảng vong nô
Một lũ bội tình
Cúi gục đầu nhận chữ nhục vinh
Thân run khóc, khóc tình đất mẹ...
Quê hương ơi, hôm nay tôi sẽ
Bước chung đường dẫu đường buồn tẻ cô đơn
Nung nấu con tim
Nuôi chí căm hờn
Noi gương Quốc Tổ giang sơn gìn giữ
Không là con hoang
Quay lưng lìa xứ
Bỏ mặc Quê Hương nhục nhã ê chề
Bao nhiêu năm dài
Một lũ u mê
Ảo vọng thênh thang
Lạc lối đi về.
Một đám kênh kênh
Một bầy quạ đỏ
Chúng biến quê hương, thành xó điêu tàn
Xương gầy bọc da,một bầy em bé
Mười bốn bán dâm thành kẻ không hồn
Đời đầy hố chôn, oan khiên nghiệt ngã
Lê bóng ma trơi, vất vưỡn không nhà
Còn mãi nơi đâu ? Ơi ngài Thượng Đế !
Cứu giúp dân tôi trong cuộc sống này
Mau cứu quê tôi thoát cảnh đọa đày... Nguyên Thạch [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/1AFD170960004E16BEDE9E3FE36DE5FD.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2011 15:05:03 bởi Nguyên Thạch >
Quán Trương Phì*
Bác Trương về mở quán trong làng Cứ tưởng dân làng hưởng được sang Bánh nướng bánh bao toàn bánh vẽ Bầu xào bí xáo chỉ mề gan Món ăn ngoại nhập đà qua cử Đồ uống lai căn nó chát lòm Một quán một làng đành chịu zậy Bác Trương đã bướng lại còn ngang.
Nghinh Nguyên * Trương Phì là em ruột của Trương Phi
Xuân hờ
Xuân qua xuân đến xuân hờ hững
Rảo gót nàng xuân bước ngập ngừng
Lác đác rừng hoang mai nghẹn nở
Héo hon khắc khoải nỗi mong chờ.
Ðượm chiếc áo xuân màu cúc tím
Thương nhớ xuân xưa biệt phương trời
Xuân hỡi bao giờ xuân trở lại ?
Cho áo em xinh dáng lã lơi...
Phố thị xuân buồn lên màu mắt
Chìm trong mù mịt bụi đỏ ngầu
Cố víu hương xuân ươm hy vọng
Ưu tư chồng chất nỗi lo âu.
Chừng nào quê mẹ không còn giặc
Dân tôi hớn hở đón xuân về
Hà nội Sài gòn vươn sức sống
Ðón xuân đất mẹ vẹn tình quê. Nguyên Thạch R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2012 23:43:15 bởi Ct.Ly >
Tết Ta lên phố vắng chiều đông
Ðêm ba mươi đếm khối lòng ngổn ngang
Tay run vuốt nụ mai vàng
Sáng mùng một Tết... Xuân sang vắng nguời... Nguyên Thạch
Nghẹn Ý Xuân Thề Tôi thấy nét xuân quyện chậu hoa
Cô công nhân ngắm,mắt lệ nhòa
Lương tháng triệu hai cho Hàn quốc
Dằn lòng thầm nhủ dấu hẹn hò
Xuân đượm yêu thương sắc phong lan
Chỉ đóa đơn sơ,tám trăm ngàn
Anh sinh viên trẻ tiền đâu tặng
Xuân tím tình yêu giá như vàng.
Tôi thấy mùa xuân qua nhánh mai
Người xem thoảng nhẹ tiếng thở dài
Một cây mai kiểng vài trăm triệu
Của các tham quan bên lâu đài...
Nghe thoáng hương xuân lạc lối về
Man man lòng nặng nỗi sơn khê
Biển đất mất dần cho phương Bắc
Xuân ơi ! Nghẹn cả ý xuân thề.
Nguyên Thạch
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2012 18:54:36 bởi Lữ Hành >
Trích đoạn: Lữ Hành
Nghẹn Ý Xuân Thề
Tôi thấy nét xuân quyện chậu hoa
Cô công nhân ngắm,mắt lệ nhòa
Lương tháng triệu hai cho Hàn quốc
Dằn lòng thầm nhủ dấu hẹn hò
Xuân đượm yêu thương sắc phong lan
Chỉ đóa đơn sơ,tám trăm ngàn
Anh sinh viên trẻ tiền đâu tặng
Xuân tím tình yêu giá như vàng.
Tôi thấy mùa xuân qua nhánh mai
Người xem thoảng nhẹ tiếng thở dài
Một cây mai kiểng vài trăm triệu
Của các tham quan bên lâu đài...
Nghe thoáng hương xuân lạc lối về
Man man lòng nặng nỗi sơn khê
Biển đất mất dần cho phương Bắc
Xuân ơi ! Nghẹn cả ý xuân thề.
Nguyên Thạch
Đảng Đã Cho Ta Mùa Xuân (*)
đảng đã tôn vinh kẻ bán cha
ngày đêm miệt mài khúc nịnh ca
quên lời Phi Khanh nơi Quan ải
nợ nước dù không - cũng tình nhà...
Nghinh Nguyên
Ông Đồ Trẻ Năm xưa hoa đào nở
" Lại thấy ông Đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua..." *
Bây chừ mai vàng hé
Có chàng thư pháp trẻ
Nét đăm chiêu ngồi vẽ
Cảnh đất nước sơn hà
Phố cũng đông người qua
Xem bức tranh nước nhà
Lòng quặn đau chua xót
Không thấy Hoàng Trường Sa !
Trong đám người đông đó
Có công an văn hóa
Đưa tập giấy màu đỏ
Vẽ " mừng đảng mừng xuân ".
Mắt chàng nhìn mông lung
Nên nét chữ run run
Không Rồng bay Phượng múa
Dòng thư pháp ngại ngùng...
Mưa xuân rơi lất phất
Tô cảnh đời tất bật
" Ông Đồ trẻ " đăm chiêu
Nên tranh xuân tiêu điều... * Ông Đồ Già - Vũ Đình Liên
Nguyên Thạch
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2012 02:37:39 bởi Lữ Hành >
Bóng ngã dáng xuân Xuân đến...Nàng thơ bước ngập ngừng
Đường lên phố thị mắt rưng rưng
Nẻo đời hoa nở trong xuân nghẹn
Nỗi niềm khắc khoải nặng sau lưng
Thấp thỏm héo hon những đợi chờ
Héo cả hồn em những vần thơ
Dịu vợi dâng lên màu mắt biếc
Nắng ngã bóng ai dáng vật vờ.
Tôi người lữ khách ngóng xuân quê
Ba sáu năm qua xuân chữa về
Sáng mùng một Tết trong khói thuốc
Tưởng nhớ xuân xưa ... Tiếc hương thề. Nguyên Thạch
LÝ TƯỞNG
Lý tưởng ngày nay đã đổi mầu
chức quyền danh lợi gắn kêt nhau
một bè củi mục trôi lơ lững
mấy lớp bọt bèo bám theo sau
NN
Xuân ngậm ngùi Tôi trở về đây, lòng đất mẹ
Đi giữa quê hương đếm ngậm ngùi
Cá chậu chim lồng khung sắt đỏ
Tăm tối quen dần hóa mù đui...
Mây xám hững hờ che phủ quốc
Xuân về ảm đạm một màu tang
Nước non trôi nổi đường xa mãi
Nẻo đến tương lai dặm bước ngàn.
Nhìn em, nhìn chị...Đời tất bật
Lũ đã cuốn trôi những hẹn hò
Như bóng ma trơi , hồn vất vưỡng
Bến xuân lỡ mãi những chuyến đò.
Ơi xuân cố quốc, xuân não nuột
Chiều trông biển đảo muối xát lòng
Tám mươi năm đảng, đời hóa dại
Mất thật rồi ư ? Giống Lạc Hồng !. Nguyên Thạch
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2012 15:48:57 bởi Lữ Hành >
Mơ xuân về đất mẹ Chiều quê trầm lặng thoảng hương xuân
Dòng trôi êm ả lối về nguồn
Bên sông gió nhẹ hôn cành trúc
Đồng lúa đơm bông ngát hương huyền.
Nhà ai cô gái ngồi hong tóc
Tường Vi mơn mởn nụ sắc hồng
Cô láng giềng ơi, nên thơ lắm
Cứ như vậy nhé, chớ lấy chồng.
Hoàng hôn lưu luyến xuân nhân thế
Cố phủ nhân gian dãi ấm nồng
Tôi người lữ thứ trong chiều vắng
Nguyện ước xuân mơ thỏa tơ lòng.
Nẻo đến thanh bình đường vạn dặm
Nàng xuân xa tít lạc bước ngàn
Giá mà quê mẹ không còn đảng
Thì xuân thắm đượm dãi mộng vàng...
Lưu luyến hương xuân, thương quê lắm
Vươn vai tranh đấu góp sức mình
Mai ngày đất mẹ không còn giặc
Xuân yêu Tổ Quốc vẹn nghĩa tình. Nguyên Thạch
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2012 15:38:43 bởi Lữ Hành >
Các anh là Quê Hương ( Xin vinh danh các chiến sĩ Dân Chủ đứng lên vì Tổ Quốc )
Xin được viết tên anh
Trên hoa lá ngàn xanh
Từng góc đường đất mẹ
Trang sử ghi ngọn nghành.
Các anh là quê hương
Các anh là tình thương
Đứng thẳng lưng tranh đấu
Rực sáng tựa ánh dương.
Khi quê hương tơi tả
Dẫu cho thân gục ngã
Không cúi đầu hàng giặc
Làm gương hùng cao cả.
Tôi viết tên anh
Trên lá thư xanh
Tôi hát tên anh
Vang tiếng ca quân hành
Các anh là niềm vinh dân tôi
Chí kiêu hùng vươn vai không thôi
Giữ vững Tổ Quốc núi sông biển đồi...
Các anh là niềm tin tương lai
Trọng trách này, anh mang trên vai
Đưa toàn dân qua tăm tối canh dài.
Ngày tự do
Muôn dân vui ca
Việt Nam tôi
Đất tổ quê cha
Lớp con yêu
Giữ yên sơn hà. Nguyên Thạch [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/D7BDE6139FC6453D87A8B508EA31796F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2012 18:05:43 bởi Nguyên Thạch >
Này Việt Nam ơi
Này anh tôi ơi
Ta cùng là người Việt Nam da vàng máu đỏ
Sao anh đành, quên giòng giống Lạc Hồng ?
Sao anh đành, nhốt dân anh trong tù ải cùm gông ?
Này chị tôi ơi
Đất nước bao thống khổ tơi bời
Bao hờn oan nói không nên lời
Sao nỡ đành ngoảnh mặt làm ngơ.
Mẹ Việt Nam ơi
Từ Hoàng Trường Sa biển khơi
Mắt dân chài đẫm lệ đầy vơi
Hãi hùng lo âu, giặc ngoại xăm đâm thuyền chúng con tơi bời.
Đâu Nam Quan
Đâu Bản Giốc
Nào Thái Hà Đồng Nai Xuân Lộc
Bô-xít Tây nguyên nước độc Sài Gòn
Âm mưu thâm, giết mòn tuổi son.
Đảng muôn năm !
Đường tối tăm
Tám mươi năm
Đầy hận căm
Tám mươi năm
Tôi tớ ngoại xâm
Tám mươi năm
Dắt dân tôi vào tròng nô lệ giam cầm…
Lệ nhọc nhằn, đổ mãi thôi sao ?
Nắm thân tàn gánh mãi niềm đau !
Quê hương ơi
Khóc nghẹn ngào.
Này bạn ơi
Đất nước bao thống khổ tơi bời
Bao hờn oan nói không nên lời
Sao nỡ đành ngoảnh mặt người ơi.
Người Việt Nam ta
Mau vùng lên, cứu lấy sơn hà
Hãy đứng chung nhịp bước quân ca
Hãy xiết tay gìn giữ quê cha
Sẽ có một ngày, thống khổ đi qua
Sẽ có một ngày, vui khải hoàn ca… Nguyên Thạch [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/E9C3D7F1239143ADA193A540CF065AB8.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2012 21:13:09 bởi Nguyên Thạch >
Trích đoạn: Lữ Hành
Xuân ngậm ngùi
Tôi trở về đây, lòng đất mẹ
Đi giữa quê hương đếm ngậm ngùi
Cá chậu chim lồng khung sắt đỏ
Tăm tối quen dần hóa mù đui...
Mây xám hững hờ che phủ quốc
Xuân về ảm đạm một màu tang
Nước non trôi nổi đường xa mãi
Nẻo đến tương lai dặm bước ngàn.
Nhìn em, nhìn chị...Đời tất bật
Lũ đã cuốn trôi những hẹn hò
Như bóng ma trơi , hồn vất vưỡng
Bến xuân lỡ mãi những chuyến đò.
Ơi xuân cố quốc, xuân não nuột
Chiều trông biển đảo muối xát lòng
Tám mươi năm đảng, đời hóa dại
Mất thật rồi ư ? Giống Lạc Hồng !.
Nguyên Thạch
Chiều qua nghĩa trang Tiếc thương tất cả những người
thanh niên đã nằm xuống
Một chiều về qua nghĩa trang
Nhìn lên trụ đá vương ngang mây chiều
Sương mây quyện vẽ đìu hiu
Lạnh lùng nhan khói sớm chiều tái tê
Bao người đi đã không về
Nằm đây - Hay khắp trên quê hương này
Cũng mang khí tiết gióng nòi
Cùng bầu nhiệt huyết dâng đời tiếc chi
Bây giờ tàn cuộc còn gì ?
Được thua
Thế sự
Trang bi hài đời
Xót thương thế hệ
Bạn - tôi
Một trang bi sử
Bao đời xót xa …!
Biên Hoà một chiều mưa
Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2012 11:05:39 bởi nghinhnguyen >
Quê Hương vùng đất bạc Lần đầu tiên tôi ghé qua Suối Kiết
Thăm quê anh, vùng đất mẹ bạc màu
Đường cong cong hoang lạnh xứ Tà-Pao
Nguyện Đức Mẹ hiển linh rừng thiêng cũ
Qua Bắc Ruộng luống trà hương nụ
Nghe xót xa Suối Máu thấm trại tù.
Ôi Quê Hương bao năm còn ngã nghiệt
Từ ấm no, giải phóng để âm u.
Hẹn anh nhé ngày mai…Ngày cách mạng
Én lượng về tô điểm những mùa xuân
Ghé thăm nhau, nồng ly rượu chúc mừng
Mừng đất nước được thoát vòng nô lệ…
Chờ nhau nhé, dẫu ngày về có trễ.
Nguyên Thạch [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/4842218ADED34E5B834EC38DB4E17B32.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2012 12:40:00 bởi Nguyên Thạch >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: