Tiễn đưa
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 27 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 396 bài trong đề mục
nghinhnguyen 16.02.2012 15:55:30 (permalink)
0





Thông Điệp Vô Ngôn


Ánh bình minh xuyên qua soi cành cây kẽ lá
Trên phiến đá vệ đường màng nhện còn đọng sương
Những cành hoa dại vươn đẹp sắc màu hoang dã
Kìa ! đôi chim sà sả trên cành trao yêu đương
Con chuồn chuồn dễ thương đậu trên đầu cọc nhọn
Dòng suối trong đưa đón một bầy cá lòng tong
Ghềnh đá bám làn rong xanh xanh mầu diệp lục
Ngọn gió nồm thôi thúc rặng dương liễu hòa ca
Áng mây bạc là là đến từ phương trời lạ
Những nhánh nâu trĩu quả, cành xanh ủ búp hoa
Từng đàn bướm la đà bên bầy ong nhộn nhịp
Những con thác chảy xiết  đến dòng sông hiền hòa
Bao la ôi !  Bao la…!
Những ảnh hình quanh ta chẳng có gì lạ xa
Nhưng đó là mật mã – Lời vô ngôn yêu thương
Là thông điệp miên trường -Tình yêu từ Thượng Đế
Ngài muốn gởi nhân thế muôn muôn vàn yêu thương.


                                           Tánh Tinh xuân 2012



                                               Nghinh Nguyên


nghinhnguyen 17.02.2012 08:08:09 (permalink)
0
Cám ơn Nguyên Thạch đã một lần ghé quê tôi
Hoài Đức, Tánh Linh có linh địa Tàpao
xin được giói thiệu một chút tôi biết vế nơi này :

 
Chuyện Kể
 Đức Mẹ TàPao

Từ năm mươi năm trước
Trên quê hương đất nước
Việt nam thân yêu này
Bao khổ đau dày vò
Bởi chiến tranh tàn khốc
Ngày hòa bình thức giấc
Chúa ban xuống hồng ân
Từ đây đoàn di dân
Khắp cả trung, nam, bắc
Mang theo một niềm tin
Đi kiếm tìm đất hứa
(Như ngày xửa ngày xưa
Israen lập quốc.)
Đến đây một vùng đất
Có núi đồi suối sông
Thung lũng rộng mênh mông
Dự báo một cánh đồng
Sẽ ngập tràn lúa chín
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nhưng gian lao nguy hiểm
Vì nước độc rừng thiêng
Những người vững niềm tin
Vẫn tràn niềm hy vọng
Vẫn bền lòng cậy trông
Chúa không bỏ chúng dân
Theo đoàn con từng bước
Như ngày xưa Cựu Ước
Theo Môi-se xuất hành
Ban Man-na chim cuốc ..
Nay Chúa thắp ngọn đuốc
Khi đàn con bơ vơ  
Thấy bóng hình Từ mẫu
Bóng hình Mẹ yêu dấu
Đến che chở đàn con
Đi qua những tháng năm
An bình trong sung túc
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Cuộc chiến mới, tiếp tục
Chúng con chạy  loạn li
Chúng con bỏ Mẹ đi
Tình thương Mẹ kiên trì
TàPao Mẹ vẫn đợi
Mẹ cầu Chúa hòa bình
Đã qua ngày chiến chinh
Để đoàn con hồi tại
Hòa bình vừa lập lại
Qua năm tháng chiến tranh
Khó khăn còn chất chồng
Đoàn người xưa tất bật
Quay về vùng đất xưa
Vật lộn với nắng mưa
Với thiên tai dịch bệnh
Từng bước đi định mệnh
Thời gian mãi kéo dài
Những cấm cách trái sai
Tưởng niềm tin lịm tắt
Đoàn con lại hướng mắt
Tìm bóng hình Mẹ yêu
Trên đồi hoang đìu hiu
Sáng lên hình ảnh Mẹ
Ba mươi năm lặng lẽ
Đứng trông chờ chúng con
Qua năm tháng héo hon
Giờ niềm tin bừng sáng
Một phép lạ rõ ràng
”Biến một vùng rừng hoang
Thành nên nơi Thánh địa “
Đoàn con từ bốn phía
Cả từ đông sang tây
Đã tụ hội về đây
Tạ ơn - dâng kinh nguyện
Tâm linh làm chuyển biến
Những trái tim cứng khô
Những con người hồ đồ
Đã trở nên hiền dịu
Xưa những kẻ bêu díu
Nay đã thành chứng nhân
Bao người hưởng thánh ân
Cả thể xác , tinh thần
Những cách chia sum hiệp
Biết làm sao kể xiếc
Nơi chốn Thiêng linh này
Mãi mãi từ nơi đây
Là chốn nơi cầu nguyện
Là chốn nơi kính viếng
Với niềm tin thông linh
“Mẹ thầy dạy Đức tin”
Từ thông ơn cứu độ
 
TàPao như thế đó
Đơn sơ trong niềm tin
Để những ai kiếm tìm
Sẽ múc đầy ơn phúc.

        Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2012 08:13:13 bởi nghinhnguyen >
Nguyên Thạch 17.02.2012 19:30:45 (permalink)
0

Say trăng



Trăng mười sáu nghêu ngao cuối phố
Chó một bầy lố ngố sủa ta
Trăng soi sông nước dãi ngà
Quê ta, ta ngắm mắc tà chi ngươi ?

Sáng vằng vặc thi nhân đành ngủ ?
Đám chó ơi thức dậy đ.. đi
Ngắm trăng thì mắc mớ gì
Bọn bây cứ sủa hầm hì với ta.

Đêm nay vác ánh trăng ngà
Ngã nghiêng một gánh sơn hà ta say…



Nguyên Thạch


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/CD71D1C1102C4951AB8D9EE704059CD8.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2012 19:33:11 bởi Nguyên Thạch >
Attached Image(s)
nghinhnguyen 23.02.2012 13:59:27 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Thạch

Say trăng



Trăng mười sáu nghêu ngao cuối phố
Chó một bầy lố ngố sủa ta
Trăng soi sông nước dãi ngà
Quê ta, ta ngắm mắc tà chi ngươi ?

Sáng vằng vặc thi nhân đành ngủ ?
Đám chó ơi thức dậy đ.. đi
Ngắm trăng thì mắc mớ gì
Bọn bây cứ sủa hầm hì với ta.

Đêm nay vác ánh trăng ngà
Ngã nghiêng một gánh sơn hà ta say…



Nguyên Thạch


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/CD71D1C1102C4951AB8D9EE704059CD8.jpg[/image]





Giấc mơ lời ru
 
Bâng khuâng qua nửa giấc mơ
Vọng lời ru mẹ ầu ơ … dịu dàng
Quyện theo gió núi mây ngàn
Hòa cùng tiếng trúc bay ngang lưng trời


Như lời đồng vọng xa xôi
Điệu ru ấp ủ muôn lời yêu thương
Thoảng trong nhạc gió hoa hương
Lời ru dẫn lối thiên đường tuổi thơ


Lời yêu nuôi lớn ước mơ
Từ vành nôi đến bến bờ thành nhân
Câu hò điệu lý nhịp vần
Nghe như rót mật vào trong tình đời


Ầu ơ… ầu ơ… à ơi…
Điệu vần khoan nhặt đầy vơi trữ tình
Lời ca dao nuôi niềm tin
Mẹ cha khuyên dạy đã in vào đời


Nghĩa tình hiếu đạo làm người
Lời ru nhủ bảo luyện tôi đức hiền
Lời ru tổ quốc thiêng liêng
Nghìn năm bắc thuộc vẫn liền núi sông


Nhịp chày vang dậy trống đồng
Tiên Rồng huyền sử mãi không phai nhòa
Vọng vang “ Nam quốc sơn hà ………….”
Kết từ xương máu nên tòa sử xanh


Cháu con những đấng hùng anh
Hãy làm hiện thực - đẹp lành giấc mơ
Nam Quan Cà Mau cõi bờ
Bầu trời, biển đào nên thơ, an bình !!!

                           Nghinh Nguyên 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2012 14:04:22 bởi nghinhnguyen >
Nguyên Thạch 29.02.2012 01:31:55 (permalink)
0
Dậy lên đi tiếng hát


Em gánh non sông, dáng trông nghiêng ngã
Tấm thân gầy, nhọc bả xương vai
Đêm thâu lặng lẻ canh dài
Trăng soi in nét bóng ai bên hồ

Trĩu gánh tang bồng, giữa lòng Hà Nội phố
Đường đêm đen lố nhố khối bóng ma
Thương ai nặng gánh sơn hà
Khóc cho đất mẹ quê cha em buồn.

Đường Sài Gòn mưa tuôn lầy lội
Lũ về đây bao nỗi nhọc nhằn
Bụi mù che khuất vầng trăng
Sài Gòn như dải trắng khăn tang sầu !

Gánh về đâu ?
Gánh về đâu ?
Phỏng chân, đôi dép nát nhầu lối đi.

Tình đất nước sá chi gian khổ
Hãy vùng lên bứng nhổ cùm gông
Gái trai già trẻ một lòng
Chung vai sẻ gánh non sông vẹn toàn.

Chín con rồng bơi dòng nước ngược
Đến Bạch Đằng sông Đuống thửa nào
Ngô Quyền chém nát giặc Tàu
Dậy lên tiếng hát gọi nhau diệt thù



Nguyên Thạch


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/35FDB80A0F1043AAB87F380B0364A6BA.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2012 09:55:27 bởi Nguyên Thạch >
Attached Image(s)
Nguyên Thạch 29.02.2012 12:15:05 (permalink)
0
Trong đêm đen ươm niềm hy vọng



Đêm thức giấc
Tiếng lòng ngơ ngác
Xuyên canh thâu dào dạt âm buồn
Ngõ hồn về bên ấy, lệ sầu tuôn
Dòng sông cũ lạc nguồn trôi mãi.

Đêm trở giấc
Nghe hồn tê tái
Sao lời ru
Xa mãi không về
Trĩu nặng lòng một mối tình quê
Đường dân tộc lối về ngõ cụt...

Bão tháng Tư cuồng giông cuốn hút
Đời tự do vào hận ngút căm hờn
Đâu Quê Hương ?
Đâu Tổ Quốc ?
Đâu giang sơn ?
Nghe gió hú chập chờn dáng mẹ.

Tiếng giục non sông
Đêm thâu đơn lẻ
Sóng ngàn khơi át lời mẹ thét gào
Nghe chăng ai, lòng mẹ xót đau
Thương thế hệ ngàn sau biền biệt !

Đâu Việt Nam
Non xanh nước biếc ?
Đâu Triệu Trưng ?
Đâu hào kiệt anh hùng ?
Há cúi mặt nhận nỗi nhục chung !
Khi đất nước, đường cùng ngõ tận.

Đâu độc lập ?
Đâu Tự do ?
Hay chỉ là căm hận !
Lê thân hèn chấp nhận vong nô
Nỡ quay lưng đánh mất cơ đồ
Trăng huyễn hoặc, mặt Hồ mãi đục.

Trời rạng đông chợt vang hành khúc
Từng đoàn quân trong nhịp khúc quân hành
Đường ngàn hoa hương ngát tỏa xanh
Đơm rực nụ chào các anh chiến sĩ

Mẹ lệ mừng, ơi đàn con yêu quí...



Nguyên Thạch



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/821562C9F6594B0FAF4373F2E1CC343B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2012 10:07:56 bởi Nguyên Thạch >
Attached Image(s)
nghinhnguyen 29.02.2012 20:17:37 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Thạch

Trong đêm đen ươm niềm hy vọng



Đêm thức giấc
Tiếng lòng ngơ ngác
Xuyên canh thâu dào dạt âm buồn
Ngõ hồn về bên ấy, lệ sầu tuôn
Dòng sông cũ lạc nguồn trôi mãi.

Đêm trở giấc
Nghe hồn tê tái
Sao lời ru
Xa mãi không về
Trĩu nặng lòng một mối tình quê
Đường dân tộc lối về ngõ cụt

Bão tháng Tư cuồng giông cuốn hút
Đời tự do vào hận ngút căm hờn
Đâu Quê Hương
Đâu Tổ Quốc
Đâu giang sơn
Nghe gió hú chập chờn dáng mẹ

Tiếng giục non sông
Đêm thâu đơn lẻ
Sóng ngàn khơi át lời mẹ thét gào
Nghe chăng ai lòng mẹ xót đau
Thương thế hệ ngàn sau biền biệt

Đâu Việt Nam
Non xanh nước biết
Đâu Triệu Trưng ?
Đâu hào kiệt anh hùng ?
Há cúi mặt nhận nỗi nhục chung
Khi đất nước, đường cùng ngõ tận

Đâu độc lập
Đâu Tự do
Hay chỉ là căm hận
Lê thân hèn chấp nhận vong nô
Nỡ quay lưng đánh mất cơ đồ
Trăng huyễn hoặc, mặt Hồ mãi đục

Trời rạng đông chợt vang hành khúc
Từng đoàn quân trong nhịp khúc quân hành
Đường ngàn hoa hương ngát tỏa xanh
Đơm rực nụ chào các anh chiến sĩ

Mẹ lệ mừng, ơi đàn con yêu quí...



Nguyên Thạch



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/821562C9F6594B0FAF4373F2E1CC343B.jpg[/image]


Tiếng mẹ ru


Ầu ơ … tiếng mẹ đã ru tôi
Từ thuở ấu thơ trên vành nôi
Bài học vỡ lòng lá đất nước
Từ ải Nam Quang đến Cà Mau


Bao nhiêu xương máu tự nghìn đời
Công đức Tổ tiên đã tài bồi
Bao lần bắc thuộc còn bờ cõi
Biển đảo cao nguyên một vùng trời


Ầu ơ… còn vọng tiếng mẹ ru
Những trang huyền sử tựa Thiên thư
Nòi giống Tiên Rồng còn oanh liệt
Tiếng mẹ ru xưa vọng thiên thu


                    Nghinh Nguyên







      
Nguyên Thạch 08.03.2012 14:20:22 (permalink)
0
Chào mừng ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8-3

Xin được gởi tặng nỗi niềm đến các gương nữ nhi tranh đấu cho dân tộc được Tự Do Dân Chủ và sự vẹn toàn lãnh thổ.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/8A1894F269114BD8BB79A672F0CEA88A.jpg[/image]


Gánh tang bồng



Tôi có người em
Gọi Mỹ Lan *
Thân gái đường xa dặm bước ngàn
Dáng lệch bả vai, đường nặng gánh
Hai thúng Quê Hương
Hai thúng tang…

Em gắng qua sông
Lội ngược dòng
Trên đầu nặng trĩu khối non sông
Sức tàn hơi kiệt qua kia bến
Công an chờ chực siết tay còng.


Chúng nó, vệ binh của giặc Tàu
Em than tiếng mẹ, chúng nào đau !
Lạnh lùng lôi xốc vào đồn bót
Mặc cho em với nỗi nghẹn ngào...


Ngục tù
Chồng chất nỗi non sông
Thao thức hằng đêm nặng mối lòng
Ngoài kia non nước còn ai gánh ?
Còn ai chia sẻ nợ tang bồng…



* Tên gọi chung cho những anh thư đấu tranh : Công Nhân, Thanh Nghiên, Thanh Thủy, Thu Trang, Thu Duyên, Minh Hằng, Phong Tần…



Nguyên Thạch
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2012 15:51:44 bởi Nguyên Thạch >
Attached Image(s)
Nguyên Thạch 11.03.2012 03:04:10 (permalink)
0
Này Việt Nam ơi



Này anh tôi ơi
Ta cùng là người Việt Nam da vàng máu đỏ
Sao anh đành, quên giòng giống Lạc Hồng ?
Sao anh đành, nhốt dân anh trong ngục ải cùm gông ?

Này chị tôi ơi
Đất nước bao thống khổ tơi bời
Bao hờn oan, nói không nên lời
Sao nỡ đành ngoảnh mặt làm ngơ.

Mẹ Việt Nam ơi
Từ Hoàng Trường Sa biển khơi
Mắt dân chài đẫm lệ đầy vơi
Hãi hùng lo âu, giặc ngoại xăm đâm thuyền chúng con tơi bời.

Đâu Nam Quan
Đâu Bản Giốc
Nào Thái Hà Đồng Nai Xuân Lộc
Bô-xít Tây nguyên nước độc Sài Gòn
Âm mưu thâm, giết mòn tuổi son.

Đảng muôn năm !
Đường tối tăm
Sáu mươi năm
Đầy hận căm
Sáu mươi năm
Tôi tớ ngoại xâm
Sáu mươi năm
Dắt dân tôi vào tròng nô lệ giam cầm…

Lệ nhọc nhằn, đổ mãi thôi sao ?
Nắm thân tàn gánh mãi niềm đau !
Quê hương ơi
Khóc nghẹn ngào.

Này bạn ơi
Đất nước bao thống khổ tơi bời
Bao hờn oan nói không nên lời
Sao nỡ đành ngoảnh mặt người ơi.

Người Việt Nam ta
Mau vùng lên, cứu lấy sơn hà
Hãy đứng chung nhịp bước quân ca
Hãy xiết tay gìn giữ quê cha
Sẽ có một ngày, thống khổ đi qua
Sẽ có một ngày, vui khải hoàn ca…



Nguyên Thạch


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/18E920C91C2245B183F4F552C45FAAEE.gif[/image]
Attached Image(s)
Nguyên Thạch 14.03.2012 02:30:16 (permalink)
0
Tôi về



Tháng Ba ơi, bao mảnh đời xuôi ngược
Mau về đây chung bước đấu tranh
Hãy đến tận nơi để thấu rõ ngọn ngành
Quê ta đó đồng lúa xanh trổ đỏ.

Tháng Tư ơi, ai đến đây biến dân tôi thành dế giun cây cỏ !
Sống thờ ơ lấp ló cúi đầu
Đạo lý ngàn năm tươi đẹp còn đâu
Tôi ngán ngẫm lắc đầu choáng váng.

Lê mãi đời trong ngục tù dài năm tháng
Nào biết tròng họa Hán vong nô
Bọn Thái thú tham quan đã đánh tráo cơ đồ
Thăng Long hận mặt Hồ vẩn đục

Đâu Độc lập ?
Đâu Tự do ?
Đâu Hạnh phúc ?

Thương dân tôi trong nỗi nhục đốn hèn
Sống cảnh đời trâu ngựa mãi thành quen
Thói lừa dối bon chen chụp giựt
Ngoảnh mặt quay lưng trước bao cảnh đời trái ngang oan ức
Cuộc sống lầm than, đạo đức suy đồi…

Tôi sẽ về góp sức với dân tôi
Đốt lên rừng lửa sục sôi cách mạng
Dẫu gian nguy nhưng chí tôi nào nản
Cuộc chiến này có bầu bạn năm châu
Không, nhất định không tiếp tục cúi đầu
Đứng vùng dậy diệt bọn mọt sâu phản quốc

Trao Vịnh biển Hoàng Trường Sa, bán rừng dâng đất
Mặc dân tôi trong chất ngất căm hờn
Dân Việt ơi, mau cứu lấy giang sơn
Ba mươi sáu năm cũng quá đủ giấc chập chờn gù gật

Tôi đã về và đã biết đâu là sự thật…



Nguyên Thạch

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/D1EA0E6DB4494B6488B9DEF39F70B3C8.jpg[/image]
Attached Image(s)
nghinhnguyen 14.03.2012 06:42:50 (permalink)
0
Khí phách người thơ
   Kính viếng hương hồn thi sĩ Hữu Loan

Người thơ ơi ! Thi nhân ơi !

Vì yêu sim tím lụy một đời
Lý tưởng - Tình yêu thơ da diết
Khí phách hiên ngang bước trên đời


Chẳng khiếp bạo quyền sợ gian lao
Khó nghèo vẫn mãi ngẩng đầu cao
Đội trời đạp đất làm thi sĩ
Bao thế hệ thơ mãi tự hào

                            
Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2012 06:46:03 bởi nghinhnguyen >
Nguyên Thạch 16.03.2012 14:25:57 (permalink)
0
Chúng con không bao giờ mất gốc






Con về đây giữa lòng đất mẹ
Ôm Quê Hương bật khóc nghẹn ngào
Cả đất trời u uẩn niềm đau
Trông ra biển, nghe mẹ thét gào cùng sóng.

Đường Tổ Quốc…từ tháng Tư gió lộng
Giông tố xoáy đời, ôi ba mươi sáu năm qua
Dân Việt con lê kiếp không nhà
Đảng ngầm biến dân ta thành nô lệ.

Ghé thăm anh, nghe câu truyện kể
Làm giáo viên nhưng lễ giáo còn đâu !
Chị với hai đứa con ngồi cúi gục đầu
Chúng lớn dậy từ vùng sâu khổ ải.

Chiều bâng khuâng sang thăm cô em gái
Kiếp làm thuê bươn chải tảo tần
Người ta lừa mị gọi chủ đất nước là dân !
Chủ nghèo quá, ba đứa con phải ra thân ở đợ.

Bạn của nó, có đứa làm ô sin tôi tớ
Một nhà quan tìm cớ hiếp dâm
Tuổi mười ba ngơ ngác, nó khóc âm thầm
Đành chấp nhận theo tháng năm phận kiếp.

Người anh cả, xưa là ngụy quân nên chỉ còn đường nông nghiệp
Mảnh đất nâu anh làm kiếp trâu cày
Mấy đứa con lê cuộc sống lất lây
Bán vé số cho qua ngày đoạn tháng.

Vài hôm sau chợt nhớ về đám bạn
Đứa chết Miên, đứa mất xác tuyến đầu
Hỏi vợ nó tờ công trạng nơi đâu
Cô nhỏ lệ chỉ lắc đầu thờ thẩn…

Những thằng còn sống sót thì lê thân lận đận
Vợ ốm con đau, thêm nỗi hận mất ruộng vườn
Cán bộ lệnh rằng, theo qui hoạch, với chủ trương...
Cho dẫu đó là nhà chùa hay thánh đường cũng phải đập.

Thăm Sài Gòn vào mùa nước ngập
Thấy ai ai cũng hấp tấp hoảng hồn
Hà Nội não nề như ma ám chiều buông
Ba Đình đỏ, đám trẻ chơi tuồng bắt cá.

Nhớ kỷ niệm xa… ghé qua Láng Hạ
Người tình xưa tơi tả hao gầy
Dạo Hồ Gươm gió quét lá thu bay
Chao con Nước mặt Hồ lay màu đục.

Quê hương ơi
Đâu Tự do
Đâu Hạnh phúc
Cái cụm từ, phải viết trên giấy lúc làm đơn
Chữ lệch run tay, chữ tươm máu căm hờn
Người chân thật làm đơn xin ma quỉ…

Toàn dân ơi
Hãy vùng lên nuôi ý chí
Mỗi góc đường hãy lập mỗi chiến công
Sáu mươi năm cho miền Bắc cũng đã đủ hận lòng
Ba mươi sáu năm cho cả Nước trong hờn vong nô lệ.

Này chị
Này em
Này anh
Tất cả mau đứng lên kẻo trễ
Lối ngoại xâm không dễ có đường về
Đáp lời non sông, siết chặt tay, đoàn kết cứu quê…
Giục lòng nhau chung một lời thề
Tiếng mẹ gọi, lối về con bật khóc.
Thưa mẹ, chúng con chưa là người mất gốc.
Cho dẫu đảng ép toàn dân vào đường nô bộc
Không. Ngàn lần không,
Chúng con không bao giờ mất gốc.



Nguyên Thạch
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2012 14:30:47 bởi Nguyên Thạch >
Nguyên Thạch 18.03.2012 00:46:20 (permalink)
0
Gọi mãi tình xa






Tìm về lối cũ đường xóm vắng
Vườn nhà ai cúc trắng vẫn nở xinh
Nhớ xưa nơi đây…Giàn thiên lý nghe lén chuyện chúng mình
Em thỏ thẻ …hương trinh dịu vợi.

Những mùa sau, chuyến lãng du nên tôi chưa thể tới
Giàn thiên lý cũng buồn chờ đợi dáng ai
Lãng tử tha phương, đời mãi miệt mài
Đường lộng gió chí trai cho thỏa…

Nay trở về, dừng chân trước ngõ
Cô bé xưa đã bỏ đi rồi
Trầm lắng buồn, ôn kỷ niệm mình tôi
Người yêu hỡi xa xôi đời con gái...

Những thu sau vẫn ghé thăm chốn xưa với nỗi lòng ái ngại
Biệt phương trời
Em giờ mãi nơi đâu
Mây tím hoàng hôn, tím thẫm một màu
Trở về mộng tìm nhau một thuở.

Tháng Tư, đời tàn hoang chia đôi hai đứa
Vẫn còn nguyên niềm chan chứa ngọt ngào
Tôi mãi tìm em hương cũ tình trao
Bởi từ dạo ấy vẫn còn nhau trong giấc điệp.

Duyên lận đận tình đau phận kiếp
Biết bao lâu mới chung nhịp trùng phùng
Em trong mơ tỏa khắp không trung
Tầm tay với đã chùng tay vói !

Em nơi đâu
Em nơi đâu
Không gian giăng tiếng gọi…
Tiếng con tim về cõi hẹn thề.



Nguyên Thạch
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2012 00:48:06 bởi Nguyên Thạch >
nghinhnguyen 21.03.2012 06:34:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Thạch

Gọi mãi tình xa






Tìm về lối cũ đường xóm vắng
Vườn nhà ai cúc trắng vẫn nở xinh
Nhớ xưa nơi đây…Giàn thiên lý nghe lén chuyện chúng mình
Em thỏ thẻ …hương trinh dịu vợi.

Những mùa sau, chuyến lãng du nên tôi chưa thể tới
Giàn thiên lý cũng buồn chờ đợi dáng ai
Lãng tử tha phương, đời mãi miệt mài
Đường lộng gió chí trai cho thỏa…

Nay trở về, dừng chân trước ngõ
Cô bé xưa đã bỏ đi rồi
Trầm lắng buồn, ôn kỷ niệm mình tôi
Người yêu hỡi xa xôi đời con gái...

Những thu sau vẫn ghé thăm chốn xưa với nỗi lòng ái ngại
Biệt phương trời
Em giờ mãi nơi đâu
Mây tím hoàng hôn, tím thẫm một màu
Trở về mộng tìm nhau một thuở.

Tháng Tư, đời tàn hoang chia đôi hai đứa
Vẫn còn nguyên niềm chan chứa ngọt ngào
Tôi mãi tìm em hương cũ tình trao
Bởi từ dạo ấy vẫn còn nhau trong giấc điệp.

Duyên lận đận tình đau phận kiếp
Biết bao lâu mới chung nhịp trùng phùng
Em trong mơ tỏa khắp không trung
Tầm tay với đã chùng tay vói !

Em nơi đâu
Em nơi đâu
Không gian giăng tiếng gọi…
Tiếng con tim về cõi hẹn thề.



Nguyên Thạch


Chuyện tằm tơ


Một thuở vào yêu em với tôi
Bên dòng sông Thu nắng chiều trôi
Nghĩa tằm em nặng đôi vai gánh
Một gánh dâu xanh - một gánh đời


(Cái chuyện lương duyên xứ Quảng tôi
Như chuyện tằm tơ tự lâu rồi
Bao nhiêu đôi lứa trong hò hẹn
Từ chuyện tơ tằm đến lứa đôi. )


Em-tôi đi về những buổi chiều
Con đường làng quê thật đáng yêu
Hoàng hôn ôi đẹp như hò hẹn
Đôi hồn như nhịp bước vào yêu


Những buổi chiều vàng nối ước mơ
Những lời tự tình thật ngây thơ;
Tôi thầm bảo em “Mình khôn lớn
Cùng xin cha mẹ kết duyên tơ”


Em cười e thẹn má ửng hồng
Tát yêu vào tôi bảo rằng “không”.
Nhìn ánh mắt em đầy thương cảm
(Ánh mắt dịu hiền nói hộ lòng.)


Giấc mộng ân tình của tuổi thơ
Ấp ủ trong lòng bao ước mơ
Đôi hồn như đi trong cõi mộng
Tháng ngày dần qua nỗi mong chờ


Chiến tranh đến làm cuộc chia xa
Tôi phải lên đường một chiều tà
Chưa kịp giã từ, chưa hò hẹn
Mỗi bước quân hành, mỗi bước xa


Một buổi hoàng hôn dưới cơn mưa
Tôi quay về lại lối yêu xưa
Tìm em - em đã về quê ngoại
Thôi nghề tằm tơ xa lối xưa


Hỏi người - em đã qua xứ lạ
Từ độ sang sông vắng dường xưa...\


                             Nghinh Nguyên



                          


Lữ Hành 26.03.2012 19:26:20 (permalink)
0

Mất Còn…Hỡi Quê Hương !



Những chuyến xe về phố
Thấy đời đầy hoang vu
Mắt nhìn theo dòng lũ
Ta thấy ta ngục tù...


Em cuộc đời khốn khó
Sao vượt ngàn giông tố
Màu áo tang trong gió
Lau từng hàng lệ khô.


Quê hương
Bao đêm trường !
Tương lai đâu con đường ?
Mây mù giăng đỉnh núi
Mất còn ?
Hỡi quê hương…

Ta đi vào lòng đời
Xót xa tình chơi vơi
Ta nghe từng tiếng người
Ước mơ cuộc thảnh thơi


Quê hương
Bao đêm trường
Tương lai đâu con đường.
Mây mù giăng đỉnh núi
Mất còn ?
Hỡi quê hương…

Mất còn…Hỡi quê hương…




Nguyên Thạch








Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 27 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 396 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9