Tiễn đưa

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 14 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 396 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nguyên Thạch
  • Số bài : 1150
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2006
  • Nơi: Aỉ "Trần gian"tới"Mũi thương đau".
RE: Tiễn đưa - 24.06.2009 09:26:58
0


Thu tiễn 
 

Phút tiễn em có lá vàng Thu v
ắng.
Ta nghe lòng từng giọt đắng đau thương.
Khoảng bâng khuâng ta cúi mặt bên đường.
Thế là hết.
Người thương ơi giã biệt.
 

Đời đong đưa.
Lá khóc cành.
Vàng luyến tiếc.
Xa nhau rồi mai biết sẽ về đâu.
Cứ mỗi độ Thu sang là gợi nỗi u sầu.
Còn đâu nữa lời trăm năm câu hò hẹn.
 
Rượu ly bôi tôi nàng run tay chén.
Dấu tâm tư đè nén mối thương đau.
Lối ngày mai xa cách vẫy chào.
Tim đau nhói vết dao ngọt lịm.

Ta yêu em.
Hỡi mùa Thu kiều diễm.
Dư hương nồng.
Đâu dãi yếm đường tơ.
Thu hoang vu ta mòn mắt trông chờ.
Thân chết lặng lời thơ ta hóa thạch.
 
Ta mông lung dại khờ khi tình ly cách.
Người đi rồi tường vách phủ rêu phong.
Tím chiều thu.
Ta chín cả cõi lòng.
Mai rũ chết.
Rừng phong ơi vĩnh biệt.
 
Lối thu về .
Thơ ta buồn mắt biếc.
Gởi không gian.
Tha thiết một lời yêu.
Thì thu ơi .
Em mãi diễm kiều.
Nơi cõi vắng ta phiêu diêu tịnh độ.
 
 
Nguyên Thạch


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/DA78A1D1B38A48F0A4735007F3B462FB.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2009 13:19:52 bởi Nguyên Thạch >
Attached Image(s)

Nguyên Thạch
  • Số bài : 1150
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2006
  • Nơi: Aỉ "Trần gian"tới"Mũi thương đau".
RE: Tiễn đưa - 18.07.2009 15:53:13
0

Quê Hương Tình Yêu và Con Tim
 

 

Đã lâu rồi.
Không về thăm xóm nhỏ.
Em đắng lòng vò võ đợi trông.
Quên xuân sang phờ nhạt cả nắng hồng.
Thu rũ úa đợi qua đông biền biệt.
 

Đời vắng nhau.
Còn đâu màu mắt biếc.
Đêm ngỡ ngàng luyến tiếc bóng câu qua.
Tím cả hồn ai lữ thứ không nhà.
Khung st lạnh.
Cờ sa mưa nặng hạt.
 
Hai mảnh đời.
Hai tâm hồn.
Tan tác.
Hòa cùng đời sa mạc mông lung.
Nỗi nh.
Niềm đau.
Trổi hiện chập chùng.
Làm chi được?.
Hỡi ta thân bé nhỏ.
 
Thà một giấc mơ.
Có hơn không.
Loài cây cỏ.
Là mây mưa.
Là gió chuyển mùa sang.
Đời gian nan bức ải thác ngàn.
Nếu cúi mặt cầu an.
Đâu trí dũng ?.
 
Gọi lương tri lời thơ thay tay súng.
Lệ vong nô ướt đũng áo chiến bào.
Một ngàn năm.
Lại nữa ngàn năm sau.
Ta nhỏ bé nhưng niềm đau vô tận.
 
Em yêu ơi.
Bng trái tim.
Ta xung trận.
 

 

Nguyên Thạch


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/A8ED8BB6662F45648B61943DCFA7BCBD.jpg[/image]
Attached Image(s)

Nguyên Thạch
  • Số bài : 1150
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2006
  • Nơi: Aỉ "Trần gian"tới"Mũi thương đau".
RE: Tiễn đưa - 18.08.2009 04:39:45
0

Duyên hẹn
 

lâu nhỉ.Chưa về thăm Láng Hạ.
Cỏ úa màu theo vàng lá đong đưa.
Em ra đi xuân sắc tuổi mới vừa.
Tròn hai bốn khi tình chưa lên ngôi sáng.
 
Dạo mưi sáu.
Tôi em là bạn.
Áo ngọc ngà trng cả phố cò con.
Lần gặp nhau bẽn lẻn mắt xoe tròn.
Che ngang vội đôi môi son mọng đỏ.
 

Đất Nước nghèo.
Quê hương ta đó.
Áo trắng buồn cờ đỏ rũ trong mưa.
Đời bấp bênh triều sóng đong đưa.
Khóc giã biệt trường xưa.
Em mưi bảy.
 
Khúc nhạc sầu.
Quê hương ta đấy.
Theo Mẹ về ruộng rẫy Láng Hạ xa.
Vách đất mái tranh kiêu hãnh là nhà.
Mẹ t nhủ.
Sống cho qua số kiếp.
 
Dòng lặng lờ gọi chiều ngân Bìm bịp.
Xa não nề tiếng Cuốc gọi ly tan.
Anh nơi đâu.
Em cánh én lẻ đàn.
Mùa xuân hi.
Còn đâu trong cơn đói.
 
Núi thẳm rừng sâu vọng âm ngàn dấu hỏi.
Chủ nghĩa mù hay một lũ dã tâm.
Em đứng lên dẫu đơn lẻ âm thầm.
Góp sức nữ hận căm xông cuộc chiến.
 
Tôi bên này thưng chiều ra trông biển.
Cách đại dương lời tiễn đến được không.
Biển bão giông sóng vỗ nát cõi lòng.
Em vĩnh biệt cô đơn nơi Láng Hạ.
 

Thu nay về.
Li yêu ghi trên lá.
Ấm mồ em sưởi băng giá gió đêm đông.
Tha th cho anh .
Mình chưa sánh vợ chồng.

Đành duyên hẹn chốn hư không miên viễn.
 
 
 
Nguyên Thạch


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/C2A71EB1B98B4456B1FFA6733C542F57.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2009 02:14:49 bởi Nguyên Thạch >
Attached Image(s)

Nguyên Thạch
  • Số bài : 1150
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2006
  • Nơi: Aỉ "Trần gian"tới"Mũi thương đau".
RE: Tiễn đưa - 27.08.2009 15:52:54
0
Bài Ca Ngư Phủ

Cá ơi!
Thôi giã từ nhau nhé
những chiếc vẩy hồng vẩy bạc của ta ơi
cái đuôi em ngúc ngoắc ngoài khơi
xa xôi lắm ta không còn với tới
em lặn xuống thật sâu
em sẽ bơi về đâu
tầu ta bồng bềnh tìm em trên sóng
chưa thấy em ta đã chết cùng tầu
chưa thấy em xác ta đã trôi theo rong trên biển
hay thân ta bị bắt giam trên một vùng đất không quen

Cá ơi!
Thôi giã từ nhau nhé
những chiếc vẩy hồng vẩy bạc của ta ơi
em bơi về phía Nam hay tạt về phía Bắc
làm thế nào ta tìm lại được nhau
Ta gọi tên em bằng ngôn ngữ nước nào!

Ta đứng trên bờ bối rối
Hồng ơi, Chim, Thu, Nụ, Đé ơi!
ở quê ta những tên đó có tự lâu rồi
các em chính là một phần đời sống Việt

Rong rêu ơi!
có nhớ bao lần theo cá về cùng lưới
em mang cả đại dương vào khoang thuyền này
ta nhặt mầu xanh trên những ngón tay gầy
thấy đời ta với rong rêu là một

Ta đi trên bờ hát bài ca ngư phủ
Trường Sa ơi nước chẩy về đâu!
Hoàng Sa ơi có nhớ những thân tầu
đã nhuộm trắng những vệt loang của muối
Ông cha ta đã bao đời tiếp nối
giữ từng giọt nước thiêng liêng

Hoàng Sa ơi !
Trường Sa ơi!
Đảo của ta ơi!
Có ai đó nhầm tên em với tên phụ nữ
nên bán em đi không cần giấy thông hành.

 

(Trần Mộng Tú )


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/D99A0D1834B244E896EF6B7D7AADF38F.jpg[/image]
Attached Image(s)

Nguyên Thạch
  • Số bài : 1150
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2006
  • Nơi: Aỉ "Trần gian"tới"Mũi thương đau".
RE: Tiễn đưa - 24.09.2009 04:59:13
0
Xin chân thành cảm ơn Thi sĩ Trần Mộng Tú với vần thơ đầy thương cảm
 
Nguyên Thạch

Nguyên Thạch
  • Số bài : 1150
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2006
  • Nơi: Aỉ "Trần gian"tới"Mũi thương đau".
RE: Tiễn đưa - 24.09.2009 05:01:35
0










Chiếc áo vàng


Chiếc áo vàng hôm xưa em mặc.
Ba đóa hồng thắm đỏ huyền nhung.
Màu áo quê hương dũng trí anh hùng.
Ngời chí khí dũng trung đoàn vệ quốc.

Mùa bảy lăm hóa đời tất bật.
Bão giao mùa .
Em khoát áo màu đen.
Thờ thẫn trong đêm.
Thành phố không đèn.
Cây cột điện cũng chưa quen mùi cách mạng.

Dòng cam go dần trôi theo năm tháng.
Khúc tương  phùng hút dạng nẻo người đi.
Em liễu tơ ngất lịm phút phân kỳ.
Nợ chưa dứt.
Lần đi.
Lần vĩnh biệt.

Cứ mỗi dạo tháng Tư về là lòng em thương tiếc.
Con gái của chúng mình giờ cũng biết được chuyện xa xưa.
Nó lớn lên tuy không bom đạn cày xéo đường phố hàng dừa.
Nhưng tội nó.
Đời đong đưa .
Vòng khổ lụy.
Tuổi thơ ngây nhưng bản án vô hình đã trùm con vòng lao lý.
Là đứa con của viên ngụy ác ôn.*
Nó lớn lên trong tủi hận tâm hồn.
Đường tiến bước vùi chôn theo lý lịch.

Nơi trại tù .
Cha nó vẫn bị xem là địch.
Tên tử tù trong chiến dịch phục thù xưa.
Chiều Việt bắc lả chả thấm giọt mưa .
Đủ thắm lạnh cho thân người vừa gục xuống.

Nó và em.
Cùng hai mảnh gầy nơi nương ruộng.
Cơn lạnh về cuồng cuộn rét buốt thân.
Nước độc rừng ma.
Tuổi mười sáu yếu dần.
Nó lên phố bán thân làm đĩ !.

Trong thầm kín,nó không bao giờ quên mình là con thằng ngụy.
Đời giang hồ.
Nó bị Si-đa.
Những lúc hận đời là những khi nó thương nhớ về Cha.
Càng cương quyết hiến thây ma này cho cán bộ.
Tuổi mười bẩy hoa phượng đường nở rộ.
Quan chức giàu không ngố cũng phải ham.
Nó khắc tên những thằng tham quan sau những chuyến " đi làm ".
Vào cây xương rồng đỏ hồng cam vết máu.

Hôm tiễn con đi.
Trong quan tài buồn.
Em mặc cho nó chiếc vàng màu áo.
Của người vệ quốc quân dũng cảm hôm nào.
Mong về gặp anh .
Người chiến sĩ ngời sáng vì sao.
Và từ đó những lần mộng chiêm bao em cười nụ.

Nghiêng ngã Quê Hương mưa sa cờ rũ.
Em mơ về ngày cũ thửa thương yêu.
Tháng Tám mùa thu đời ngã muôn chiều.
Em nuối tiếc .
Thương yêu mùa nhân bản.
Việt Nam đã chết kể từ ngày có đảng.


*Từ ngữ gán ghép của VC
 

Nguyên Thạch

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2009 07:59:04 bởi Nguyên Thạch >

GIANGNAM1412
  • Số bài : 12
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.01.2010
RE: Tiễn đưa - 26.01.2010 20:29:23
0
      ĐÃ CÓ ĐẢNG LO
 
Đất nước rơi vào cảnh hiểm nguy
Trời quang mây tạnh có hề chi
Nhởn nhơ vui sống đừng lo nghĩ
Đã có Đảng lo_ mọi nẻo đi…?!
 
Đất nước nay có Đảng trị vì
Rơi vào cảnh khốn lắm gian nguy
Người dân lo lắng_ thêm tù tội
Ai khéo đa đoan vướng nặng nề.
 
Đảng cộng tham tàn như thế kia
Bao nhiêu của cải lại gom về
Chỉ riêng Đảng hưởng, dân đâu hưởng
Mở miệng thì e_ Đảng thị uy.
 
Ôi kể sao vừa chyện thị phi
Ăn no rửng mỡ có ra chi
Hồn thiêng đất Việt đành quên bỏ
Hữu nghị anh em_ôm chặt ghì.
 
Đất biển quê cha xưa để lại
Manh tâm sinh lợi có nề chi
Hai tay dâng giặc cầu vinh hiển
Tổ quốc lâm nguy có sá gì.
                    GIANG NAM

GIANGNAM1412
  • Số bài : 12
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.01.2010
RE: Tiễn đưa - 26.01.2010 20:30:40
0
    ĐẢNG TA LÀ VĨ ĐẠI…?
 
Đảng ta là vĩ đại, vì ngoài lợi ích
của giai cấp, của nông dân của dân tộc,
đảng ta không có lợi ích gì.
                             HCM
 
Khá khen thay, lời Hồ như ru ngủ
Khiến dân ta rớt xuống một ao lầm
Cả dân tộc rơi vào cảnh lầm than
Sống mê muội trong gần cả thế kỷ.
 
Đảng ta là vĩ đại_hay Đảng trị!?!
Sống đặc quyền đặc lợi hám hư danh
Miệng lưỡi xảo ngôn, bản chất tham tàn
Đã thâu tóm bao nhiêu là quyền lực.
 
Chính quyền nhân dân chưa hề có thực
Một chính quyền_ thực sự từ nhân dân
Một chính quyền_ vì dân và của dân
Một chính quyền nhân dân chân chính.
 
Thì làm sao nói đến những lợi ích
Của nhân dân ta, dân tộc khốn cùng
Thật mỉa mai thật cay đắng lạ lùng
Đảng lừa bịp đưa dân ta vào chổ tối.
 
Có một thời Đảng đưa đường dẫn lối
Khiến dân tộc ta, cốt nhục tương tàn
Lòng dân ly tán đất nước tan hoang
Nỗi khốn khổ kéo dài trên đất nước.
 
Nỗi khốn khổ kia kéo dài không dứt
Đến hôm nay chắc chẳng có chỗ dừng
Một khi Đảng quyết chơi cho tới cùng        
Một canh bạc_một giọt máu của dân tộc.
                            GIANG NAM

GIANGNAM1412
  • Số bài : 12
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.01.2010
RE: Tiễn đưa - 26.01.2010 20:32:23
0
     ĐÂU LÀ SỰ THẬT
 
Sao đến bây giờ sự thật mới tỏ
Để Đảng kia thao túng cả một thời
Lấy bàn tay che lấp cả mặt trời
Đảng bạo tàn gây bao điều sóng gió.
 
Đảng áp bức bao dân lành khốn khó
Vơ của về tư lợi Đảng hưởng thôi
Mặc dân than dân oán thấu cả trời
Đảng trơ trơ như không hề lo nghĩ.
 
Có một thời Đảng kêu gào chống Mỹ
Đòi tự do dân chủ đến cho người
Ai ngờ đâu Đảng xảo biện muôn đời
Mãi luồn cúi chút hư danh cặn bả.
 
Đảng dâng cả giang sơn, giao biển cả
Cho Tàu Ô, kẻ chẳng đội trời chung
Những kẻ tham tàn độc ác tàn hung
Từng lưu lại bao vết nhơ lịch sử.
 
Bọn Tàu Ô bọn tham tàn thú dữ
Đảng cõng về cắn chết cả nhà ta
Nhục nhã thay, lịch sử chẳng buông tha
Bởi tội đồ gây bao điều ác độc.
                 GIANG NAM

GIANGNAM1412
  • Số bài : 12
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.01.2010
RE: Tiễn đưa - 26.01.2010 20:34:08
0
           CÒN ĐÂU…?
 
Đất nước ta, bốn ngàn năm văn hiến
Nay còn đâu khi lịch sử đã sang trang?
      Sinh ra một lũ đớn hèn
Buôn dân bán nước tham quyền lợi riêng…!
Xưa Trần Hưng Đạo phá quân Nguyên
Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán
Lý Thường Kiệt phá Tống
Bình Chiêm.
Lê Lợi bình quân Minh
Quang Trung đại phá quân Thanh.
Bao người tuẩn tiết hy sinh dũng liệt
Trần Bình Trọng, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Thái Học…
Những dấu xưa còn in trên trang sử oai hùng
Sao nay vẫn cố tình dẫm đạp để vong thân
Lẽ đâu học thói Lê Chiêu Thống
Tham quyền cố vị ông vua chèo chống
Qúa dốt khờ đưa giặc về dày xéo quê hương
Khiến dân lành khốn khổ tang thương
Dưới ách đô hộ quá ư là khắc nghiệt
Của bọn Tàu phiệt.
Đảng CSVN hãy nghĩ lại mình…!?!
Hãy quyết đổi thay_mà giữ thanh danh
Tránh ố hoen vết nhục con đường củ
Để ngàn năm hậu thế lưu trang sử
Con cháu Lạc Hồng luôn ghi nhớ tổ tiên!
                                     GIANG NAM
 

GIANGNAM1412
  • Số bài : 12
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.01.2010
RE: Tiễn đưa - 26.01.2010 20:35:49
5
          HÃY NHÌN XEM
 
Để thống nhất được hai miền nam bắc
Trong hòa bình dân chủ tự do
Một bức tường thẳng đứng cao to
Được đánh sập bởi do_ óc dũng trí.
 
Đông Đức, Tây Đức nguyện cùng ý chí
Nắm bắt tay nhau thống nhất nước nhà
Cùng xây dựng một đất nước phồn hoa
Mà đâu cần đổ máu và nước mắt…?!
 
Nhưng Đảng ta sùng tín lý tưởng Mác
Cộng thêm vào bản chất quá cực đoan
Nên gây ra cuộc chiến cốt nhục tương tàn
Khiến đất nước rơi vào cảnh lầm than đói khổ.
 
Bởi Đảng luôn ép bao điều quái gỡ
Bắt dân tộc tạ ơn Đảng_ bác Hồ
Như cơ chừng trong cuộc sống mơ hồ
Nhân dân ta cúi đầu lầm lủi bước.
 
Nay trước hoàn cảnh nguy nan mất nước
Cả dân tộc ta đâu thể nhắm mắt làm ngơ
Để đất nước tan hoang vào tay bọn rợ Hồ
Khéo uất hận ngàn năm không rửa sạch.
 
                        Đảng Cộng Sản có bao giờ minh bạch
                        Trước tình hình đất nước đang xảy ra
                        Chúng ngập chìm trong lối sống xa hoa
                        Nên lấp liếm bao che và dối gạt.
 
                        Hãy nhìn xem những con người đốn mạt
                        Chỉ biết lợi quyền hám chức hám danh
                        Nên sa đọa bán tổ quốc giang sơn
                        Để vết nhơ đi vào trang lịch sử!!!
                                                  GIANG NAM

GIANGNAM1412
  • Số bài : 12
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.01.2010
RE: Tiễn đưa - 26.01.2010 20:37:34
0
    HỠI TÙ NHÂN KHỐN NẠN
 
 “…Hỡi tù nhân khốn nạn của bần cùng!
Ngày mai đây, tất cả sẽ là chung
Tất cả sẽ là vui và ánh sáng!”
                          TỐ HỮU
 
Hơn ba mươi năm kể từ ngày thống nhất
Miền nam ta chưa hề có ngày chung
Nhân dân ta chưa thoát ách bần cùng
Dưới ngọn cờ giương cao_Đảng cộng sản.
“………………………………………
Liên hiệp lại hỡi những người vô sản!?!
Và dại khờ là những lũ người câm…”
Ôi hay chăng_những tiếng nói mị dân?
Khiến dân tộc mê lầm trong ảo tưởng.
Toàn dân ta đều sống trong hoang tưởng
Khi nghĩ rằng_ Đảng đem lại tự do
Của hạnh phúc nhân quyền bình đẳng ấm no
Mà quên đi_dĩ vãng thời đen tối.
 
Mà quên đi một thời Đảng đưa lối
Khiến dân tộc ta_ huynh đệ tương tàn
Biết bao nhiêu người máu đổ xương tan
Bởi một chính nghĩa đẫm nhiều nước mắt.
Có bao giờ người dân dám thắc mắc?!
Khi chính quyền vo nát chính nghĩa ở trong tay
Khi sự thật dấu kín_ tưởng dân chẳng hay
Của một lũ đầu óc đầy bệnh hoạn.
 
Giờ đây đất nước ta đang hoạn nạn
Như sợi chỉ mành trước ngọn gió lung lay
Thế mà Đảng cộng cứ mãi bắt tay
Với một lũ tham tàn luôn bạo ngược.
Bởi nguyên do những gì Đảng có được
Những quyền uy tối thượng thuở bấy nay
Bao vinh hoa phú quý nắm trong tay
Là do người phương Bắc ban ân huệ.
 
Hỡi dân tộc ta, một dân tộc đầy trí tuệ
Đâu thể cam lòng vì những nỗi bất công
Hãy bắt tay ta quyết sẽ chung lòng
Giành lại tự do niềm vui và ánh sáng.
 
Của một chính quyền nhân dân đích thực!
                            GIANG NAM
 
 

GIANGNAM1412
  • Số bài : 12
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.01.2010
RE: Tiễn đưa - 26.01.2010 20:38:38
0
LÔI CỔ BỌN NÓ RA ĐÂY
 
“….Lôi cổ bọn nó ra đây
Bắt quỳ gục xuống đọa đày chết thôi…”
XUÂN DIỆU
 
Xưa ai mắc tội cường hào
Tham lam vơ vét_ BÁC nào có tha
Bà con lối xóm gần xa
Đem ra đấu tố chẳng tha bao giờ!!!
Nhiều khi lắm cảnh ỡm ờ
Vạ thân vô cớ nào ngờ vì đâu
Chỉ vì hai tiếng sang giầu
Giữa đường gặp cảnh rơi đầu tang thương
Lắm người địa chủ vô cang
Cũng không tránh khỏi ách đàng quàng vô!?!
 
Nay thì một lũ tham ô
Cậy quyền cậy thế mà vơ của về
Của giăng của mắc một bề
Nhà cao cửa rộng đề huề thơm thay
Quyền cao chức trọng trong tay
Sinh ra hống hách coi ai ra gì
Dân tình đói rách như ri
Mà nay cán bộ mấy khi đoái hoài
Mặc dân đói khổ loay hoay
Cán bộ cười mỉm ngất ngây đếm tiền!?!
GIANG NAM
 
 
 
 

GIANGNAM1412
  • Số bài : 12
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.01.2010
RE: Tiễn đưa - 26.01.2010 20:39:38
0
      NẾU THẬT SỰ
 
Nếu thật sự, Đảng là một chính thể
Có năng lực, trí tuệ lẫn lương tâm
Biết quý hiền tài và biết yêu dân
Thì chính quyền đâu dể gì lật đổ ?!
 
Cớ vì sao Đảng gây điều quái gỡ
Đánh mất niềm tin sâu thẳm tận cùng
Khiến lòng dân hốt hoảng hoang mang
Trước một Đảng_ quá ư là tàn bạo!!!
 
Vì tâm huyết mang trong lòng hoài bão
Nên những trí thức_ tuổi trẻ tài cao     
Đại diện dân mang chính kiến đổi trao
Những lý lẽ về hiện tình đất nước.
 
Ôi mục đích mang ý nghĩa sâu sắc
Giúp đất nước ngày một tốt đẹp hơn!
Lẽ nào đâu Đảng chẳng biết thiệt hơn
Vội quy kết bao điều thật thiển cận.
 
Nhân dân ta suốt một đời lận đận
Biết khi nào thoát khỏi bọn tham quan
Những đầu óc ngu dốt lại bạo tàn
Luôn bảo thủ những điều mình nắm được.
 
Chúng quen sống trong thói đời ô trược
Đâu dể gì thông cảm nỗi niềm riêng
Mà trở trăn, trăn trở những lời khuyên
Bởi sợ mất những gì chúng có được.
                              GIANG NAM
 

GIANGNAM1412
  • Số bài : 12
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.01.2010
RE: Tiễn đưa - 26.01.2010 20:40:57
0
     QUÁ Ư LÀ ĐOẠN NỖI
 
Đã mấy mươi năm, sau ngày thống nhất
Quê hương tôi vẫn đói khổ lầm than
Có những cụ già, em bé lang thang
Trên khắp mọi nẻo đường để kiếm sống.
 
Còn có rất nhiều mảnh đời vô vọng
Sống cảnh cơ hàn rách rưới khó khăn
Đầu cúi thấp, mãi nhắm mắt đưa chân
Sống cho qua kiếp thân tàn khổ ải.
 
Thế nhưng sao Đảng cộng còn mê mải
Mãi huyênh hoang khoác lác với muôn người
Xóa đói giảm nghèo, cái tết* nửa vời…?!
Để dân kiện không công bằng_cắt xén..
 
Chúng nhởn nhơ trên mọi miền hốc hẻm
Cố đang tâm cướp đất của dân lành
Bạo quyền, áp bức, xảo trá lộng hành
Chúng ngang ngược không hề sợ tội lỗi.
 
Bởi Đảng lãnh đạo quá ư là đoạn nỗi
Nên sinh ra đất nước phải loạn suy
Cướp giựt hoành hành ở giữa ban ngày
Xã hội đen, mại dâm…đâu cũng có.
 
Dân tình càng lúc rơi vào nỗi khó
Bao thanh niên thiếu ý thức sa vào
Cảnh nghiện ngập, hút sách càng gắt gao
Và rất nhiều tệ nạn_ rơi nước mắt.
 
Giữa lúc quê hương còn nhiều gút mắc
Đảng ta thông minh sáng suốt tài tình!?!
Đảng vì dân vì nước, không vì mình
Nguyện đem cả giang sơn giao cho giặc.
.                          GIANG NAM
 
*Tết Kỷ Sửu vừa qua chính phủ cứu trợ dân nghèo
  Do không công bằng, ăn xén nên bị dân kiện.

GIANGNAM1412
  • Số bài : 12
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.01.2010
RE: Tiễn đưa - 26.01.2010 20:42:51
0
            RẢ TAN
 
     Rả tan cái Đảng dở hơi
Tự mình giải tán như thời Liên Xô
     Để dân còn thấy tự do
Để dân có được ấm no trong đời
     Để dân hạnh phúc mà cười
Để dân tìm thấy muôn lời thật ngay
     Để dân khỏi thấy trái tai
Những điều phi nghĩa mà ai từng làm
     Tránh điều máu đổ xương tan
Tránh điều ngu xuẩn điêu tàn cho dân
    Tránh dẫm đạp những lối mòn
Tránh đưa dân đến con đường diệt vong
     Đảng cộng đừng có mà mong
Ngồi mát được hưởng bát vàng thế gian
     Vật chất vốn chỉ phù vân
Nếu vay thì trả hợp tan lẽ thường
     Cuộc đời vốn dĩ vô thường
Dể đâu tính toán mưu toan hại người
     Hôm nay no đủ nhất thời
Đừng quên cảnh khó của người mai sau.
    
                              GIANG NAM

GIANGNAM1412
  • Số bài : 12
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.01.2010
RE: Tiễn đưa - 26.01.2010 20:44:05
0
        TA CÓ NÊN
 
Tổ quốc lâm nguy ta có nên ?!
Cất cao tiếng nói của trung hiền
Nước nhà lâm nạn lẽ đâu ngại
Dũng trí kiêu hùng vững mạnh lên.
 
Gấm vóc giang sơn của tổ tiên
Xương tan máu chảy đã bao phen
Cố công gìn giữ cho con cháu
Nay chút lợi quyền há đã quên.
 
Sự thật phơi bày đã hiển nhiên
Cớ sao đổi trắng để thay đen
Dân tình căm phẩn vì yêu nước
Kiếm cớ bắt giam tội phạt đền.
 
Đảng cộng xem ra quá lộng quyền
Lắm khi ảo tưởng cứ liên miên
Tinh thần “ hữu nghị ” giữa hai nước
Hổ thẹn thương thay kiếp mọn hèn.
 
Lịch sử ngàn năm không dể quên
Lẽ đâu bưng bít chuyện không nên
Chuyên quyền độc đoán hại dân tộc
Nước mất nhà tan liệu có bền !?!
                      GIANG NAM

GIANGNAM1412
  • Số bài : 12
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.01.2010
RE: Tiễn đưa - 26.01.2010 20:46:20
0
              THAN ÔI…!
 
    Than ôi bạo ngược quá thôi
Tàu Ô gian hiểm giết người dân ta
    Xua quân cướp đảo biển xa
Lại mưu toan cướp sơn hà quê hương
    Nước nhà loạn lạc nhiễu nhương
Tham ô hối lộ một phường Đảng viên
    Mua quan bán chức lộng hành
Rõ ràng như thế mà còn đành hanh
   Trong ngoài lắm chuyện ô danh
Lòng dân bất ổn lòng canh cánh buồn
    Nay người trí thức sớm hôm
Nặng lòng đất nước xót thầm trong tâm
    Ngõ hầu góp tiếng canh tân
Nước nhà tươi đẹp mười phần là hơn!!!
    Ngờ đâu Đảng lại loạn ngôn
Lộng quyền ghép tội phản dân hại nhà
    Hỡi người yêu nước gần xa
Hãy trông nghịch cảnh nước ta mà lần.
                                 GIANG NAM
  _Thân tặng những nhà trí thức trẻ yêu nước.
 
 

Vì một lần truy cập khó khăn. Nên tôi post bài một lần tùy diễn đàn phân bố.

Nguyên Thạch
  • Số bài : 1150
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2006
  • Nơi: Aỉ "Trần gian"tới"Mũi thương đau".
RE: Tiễn đưa - 07.03.2010 23:38:08
0
Gởi: Giang Nam
 
Anh Giang Nam tác giả những bài thơ trên đây kính mến.
 
Thật cảm ơn sự kiên nhẫn của Anh đã cố gắng gởi những bài thơ đầy ý nghĩa.Trong một bối cảnh xã hội dầy đặc những con kênh kênh chực hờ cào cấu thì quả thật những bài thơ trên là vòng liên lụy.
Thật đáng thương cho những bông hoa trong vòng rào kẽm gai bưng bít khép kín.
 
Chúc vạn điều lành.
 
Nguyên Thạch


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/BDB2BFAF4E254B83A9876FBC60736A7A.jpg[/image]
Attached Image(s)

Nguyên Thạch
  • Số bài : 1150
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2006
  • Nơi: Aỉ "Trần gian"tới"Mũi thương đau".
RE: Tiễn đưa - 07.03.2010 23:48:40
5
Tiếng giục con tim
( Xin được chia sẻ với ngày về của anh thư Lê Thị Công Nhân )

Người trở về từ ngục tù tăm tối.
Tỏa rực ngời như nắng mới trổ thêm bông.
Là ánh dương là rạng rỡ đóa hồng.
Là chí khí hồn núi sông tộc Việt.

Chốn lao tù người giữ nguyên khí tiết.
Cõi đọa đày người mài miệt đấu tranh.
Gióng tiếng chuông như nhạc khúc quân hành.
Chẳng ngần ngại.
Tuổi xanh cho Tổ quốc.

Người trở về giục triệu người bừng giấc.
Giấc ngủ vùi khi đất nước điêu linh.
Người nhắc đời.
Suy gẫm chữ nhục vinh.
Chín mươi triệu ai tình riêng cúi mặt ?!.

Thân nhỏ bé nhưng con tim ngời son sắc.
Trước bạo quyền nét mặt hiên ngang.
Thà hy sinh chứ chẳng chịu đầu hàng.
Bước đầy ải gian nan chấp nhận.

Liễu yếu đào tơ người xông ra chiến trận.
Mang nỗi niềm uất hận mất Giang sơn.
Hỡi muôn dân sao cúi mặt nuốt hờn?.
Khi giặc Bắc từng cơn xua quân chiếm.

Đường người đi bao gian nan nguy hiểm.
Ngàn đời sau son điểm sử xanh ghi.
Là con cháu Triệu Trưng .
Người gát lại tuổi xuân thì.
Vui sao vẹn trong khi dân nô lệ.

Người trở về.
Gieo niềm tin bốn bể.
Giương cao cờ .
Vì Quốc thể đứng lên.
Đường ta đi dẫu chớp bể thác ghềnh.
Dẫu có phải xác thân đền nợ Nước.

Cảm ơn anh thư.
Bước oai hùng đi trước.


Nguyên Thạch
R
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/F1BF6EBF61B94AB7BBE326808411F035.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2010 10:37:44 bởi Nguyên Thạch >
Attached Image(s)

Nguyên Thạch
  • Số bài : 1150
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2006
  • Nơi: Aỉ "Trần gian"tới"Mũi thương đau".
RE: Tiễn đưa - 12.03.2010 02:14:02
0



Chí tang bồng

Nước non ngàn dặm khối tang bồng.
Đi không chẳng lẽ lại về không.
Mang chí nam nhi rời cố quốc.
Một mối hờn căm nỗi hận lòng.
Ba mấy xuân qua đầu nhuốm bạc.
Quê hương dịu vợi vẫn ngóng trông.
Đâu hỡi sĩ phu tâm Phù đổng.
Đời vẫn thênh thang lạc giữa dòng.


-------------------------------------

Đời vẫn thênh thang lạc giữa dòng.
Đi không nay lại cũng về không.
Đâu chí nam nhi ngày tháng cũ.
Quên mối hận xưa lạc quần hồng.
Xuân đến xuân qua đầu càng bạc.
Lối cũ đường mơ nát cả lòng.
Quê hương mòn mỏi chiều sương khói.
Người xưa khất cả nợ tang bồng.



Nguyên Thạch

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2010 02:16:15 bởi Nguyên Thạch >

Nguyên Thạch
  • Số bài : 1150
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2006
  • Nơi: Aỉ "Trần gian"tới"Mũi thương đau".
RE: Tiễn đưa - 02.04.2010 07:25:27
0



Bao giờ trở lại


Tháng Tư trăng trĩu trên rừng vắng.
Giá buốt tôi đi dưới ánh vàng.
Trường sơn mờ hiện hồn dũng sĩ.
Nguồn xa nghe Quốc vọng tiếng than

Đak-Nông giặc chiếm trơ đất mẹ.
Đau luống chè xanh mất quê hương.
Bao giờ nước cũ về Sông Lũy.
Tưới cánh đồng xanh lúa trổ cờ.

Có lẽ em thương tôi nhiều lắm.
Ươm cả vườn mơ ước hẹn chờ.
Tôi kẻ tha phương trời biền biệt.
Niềm riêng xin gởi ánh trăng mơ.

Hôm nay đất mẹ nghìn thống khổ.
Vai còn trĩu nặng gánh chinh nhân.
Dấn thân góp sức đường tranh đấu.
Tình riêng em hãy nén đợi chờ.

Bao giờ trở lại dòng sông Lũy.
Tôi múc trăng vàng để tắm em.
Ôn kỷ niệm xưa thời bé bỏng.
Chẳng ngại ngùng chi lúc cởi truồng.

Đêm nay trấn thủ ngoài biên ải.
Chờ lúc trăng lên gởi hẹn thế.
Em ở quê nhà chăm đồng lúa.
Nhẹ gánh bưng biền kẻ sơn khê.

Mai, ngày đất mẹ không còn giặc.
Anh về sưởi ấm nghĩa phu thê.
Thương nhớ con đò dòng sông cũ.
Anh vẫn còn mơ một lối về.



Nguyên Thạch
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2010 05:10:05 bởi Nguyên Thạch >

Lữ Hành
  • Số bài : 231
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.02.2009
RE: Tiễn đưa - 13.06.2010 10:08:30
0

Chị tôi

Tặng một người...




Chị nằm đó.
Trong cổ xe lần cuối.
Gã phu quan nghèn nghẹn tiếng " chậc hầy ".*
Đôi ngựa già bịn rịn lúc chia tay.
Thế là hết.
Chị đường mây miên viễn.

Bỏ lại sau lưng.
Anh em chúng tôi và cuộc chiến.
Nỗi đau nào hơn lệ tiễn thương đau.
Bao ân tình.
Thơ thay hịch chị trao.
Niềm bất khuất của chí hào nữ sĩ.

Tuy thân gái.
Chị không yếu hèn ủy mị.
Đường đấu tranh là thỏa chí tang bồng.
Bước gian truân đầy ải gai chông.
Góp sức mọn điểm tô hồng lịch sử.

" Anh hùng tử nhưng khí hùng bất tử".
Chúng tôi nguyện lòng gìn giữ dải non sông.
Tuổi trẻ,niềm tin vai sánh chung lòng.
Cũng như chị.
Góp công cho quê mẹ.

Quan tài buồn.
Chị lặng im cô lẻ.
Trăng lưỡi liềm tỉnh mịch dậy thê lương.
Lần ra đi.
Lần giã biệt phố phường
Hồn tiếc nuối,lệ nhỏ thương đất mẹ.

Bước đường trần.
Trầm ngâm,tôi cô lẻ.
U uẩn buồn.
Đâu bóng dáng chị tôi.
Dâng nén hương khấn vái kiếp luân hồi.
Mai trở lại chị tôi sen nở rộ.



Nguyên Thạch

* "chậc hầy" :Tiếng điều khiển của người đánh xe ngựa.
R
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/5D42A782A48E40439DB815E26C4BCDE5.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2010 07:20:45 bởi Lữ Hành >
Attached Image(s)

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Tiễn đưa - 13.06.2010 22:54:41
0

Trích đoạn: Nguyên Thạch

Tiếng giục con tim
( Xin được chia sẻ với ngày về của anh thư Lê Thị Công Nhân )



Người trở về từ ngục tù tăm tối.
Tỏa rực ngời như nắng mới trổ thêm bông.
Là ánh dương là rạng rỡ đóa hồng.
Là chí khí hồn núi sông tộc Việt.

Chốn lao tù người giữ nguyên khí tiết.
Cõi đọa đày người mài miệt đấu tranh.
Gióng tiếng chuông như nhạc khúc quân hành.
Chẳng ngần ngại.
Tuổi xanh cho Tổ quốc.

Người trở về dục triệu người bừng giấc.
Giấc ngủ vùi khi đất nước điêu linh.
Người nhắc đời.
Suy gẫm chữ nhục vinh.
Chín mươi triệu ai tình riêng cúi mặt ?!.

Thân nhỏ bé nhưng con tim ngời son sắc.
Trước bạo quyền nét mặt hiên ngang.
Thà hy sinh chứ chẳng chịu đầu hàng.
Bước đầy ải gian nan chấp nhận.

Liễu yếu đào tơ người xông ra chiến trận.
Mang nỗi niềm uất hận mất Giang sơn.
Hỡi muôn dân sao cúi mặt nuốt hờn?.
Khi giặc Bắc từng cơn xua quân chiếm.

Đường người đi bao gian nan nguy hiểm.
Ngàn đời sau son điểm sử xanh ghi.
Là con cháu Triệu Trưng .
Người gát lại tuổi xuân thì.
Vui sao vẹn trong khi dân nô lệ.

Người trở về.
Gieo niềm tin bốn bể.
Giương cao cờ .
Vì Quốc thể đứng lên.
Đường ta đi dẫu chớp bể thác ghềnh.
Dẫu có phải xác thân đền nợ Nước.

Cảm ơn anh thư.
Bước oai hùng đi trước.




Nguyên Thạch

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/F1BF6EBF61B94AB7BBE326808411F035.gif[/image]

 
chào Nguyên Thạch, nhabe họa nha
 
Lê Thị Công Nhân
 
em như đoá hoa sen trắng
vươn cao dưới ánh mặt trời
hương ngào ngạt khắp nơi...
em như một nữ thánh
chiụ gian khổ...điêu linh...
cho quê hương dân tộc...
em...thiên thần của tôi...
 
nhabe
 

Nguyên Thạch
  • Số bài : 1150
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2006
  • Nơi: Aỉ "Trần gian"tới"Mũi thương đau".
RE: Tiễn đưa - 11.07.2010 05:03:28
0




Mưa Phương Bắc



Tháng Sáu mưa tuôn.
Người đi mãi.
Bùn lấm bước chân.
Buốt hình hài.
Tôi gái bưng biền da xạm nắng.
Nuôi hai đứa con.
Một đàn gà.

Tây nguyên gió lạnh.
Mưa thật thấp.
Trẻ mơ vòng ấm của người cha.
Sài gòn.
Hà nội.
Vùng biên giới.
Sao chẳng về thăm.
Ấm mái nhà.

Đak-Nông.
Bô-xít.
Vùng loang lỗ.
Giặc bới đào sâu đãi hạt nhân.
Từng chuyến tải đêm đưa về cảng.
Tinh chiết tài nguyên quí hơn vàng.

Con bé bên làng đang có chửa.
Bởi đêm dang díu với thằng Tàu.
Lơ lớ dăm ba câu tiếng Việt.
Giấy tờ mua quốc tịch Việt Nam.

Trọng điểm Cao Nguyên vùng đất hứa.
Chiếm để thực thi Việt hóa Tàu.
Chúng tạo đám con Kinh nửa Chệt.
Về nguồn.
Phục vụ chủ nghĩa Mao.

Chúng bảo.
Việt nam,một đám bò.
Quan hầu nước Việt.
Lũ mặt mo.
Với dân.
Với Nước.
Đều vô thức.
Chẳng hơn,chẳng kém,một đám cò.

Con gái quê mình.
Nay nghèo lắm.
Phải đi làm đĩ để kiếm tiền.
Nhọc công không đủ nuôi tham nhũng.
Nghe sao xa xỉ chữ tình duyên.

Tuần qua đám Chệt ùa vào láng.
Hãm mẹ.
Hiếp con tuổi mười hai.
Mẹ còm sức cõi con cầu cứu.
Máu me chết tưởi rách hình hài.

Tháng Sáu lệ tuôn .
Mưa không dứt.
Hoang vu còm cõi những xác ma.
Đâu những trai hùng .?
Lời Tổ Quốc
Chí trai dậy bước cứu Nước Nhà.


Nguyên Thạch

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/7D9D9F445E1D4BFA8228F4FC876EF53D.jpg[/image]
Attached Image(s)

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Tiễn đưa - 11.07.2010 09:32:19
0

Trích đoạn: Nguyên Thạch

Mưa Phương Bắc



Tháng Sáu mưa tuôn.
Người đi mãi.
Bùn lấm bước chân.
Buốt hình hài.
Tôi gái bưng biền da xạm nắng.
Nuôi hai đứa con.
Một đàn gà.

Tây nguyên gió lạnh.
Mưa thật thấp.
Trẻ mơ vòng ấm của người cha.
Sài gòn.
Hà nội.
Vùng biên giới.
Sao chẳng về thăm.
Ấm mái nhà.

Đak-Nông.
Bô-xít.
Vùng loang lỗ.
Giặc bới đào sâu đãi hạt nhân.
Từng chuyến tải đêm đưa về cảng.
Tinh chiết tài nguyên quí hơn vàng.

Con bé bên làng đang có chửa.
Bởi đêm dang díu với thằng Tàu.
Lơ lớ dăm ba câu tiếng Việt.
Giấy tờ mua quốc tịch Việt Nam.

Trọng điểm Cao Nguyên vùng đất hứa.
Chiếm để thực thi Việt hóa Tàu.
Chúng tạo đám con Kinh nửa Chệt.
Về nguồn.
Phục vụ chủ nghĩa Mao.

Chúng bảo.
Việt nam,một đám bò.
Quan hầu nước Việt.
Lũ mặt mo.
Với dân.
Với Nước.
Đều vô thức.
Chẳng hơn,chẳng kém,một đám cò.

Con gái quê mình.
Nay nghèo lắm.
Phải đi làm đĩ để kiếm tiền.
Nhọc công không đủ nuôi tham nhũng.
Nghe sao xa xỉ chữ tình duyên.

Tuần qua đám Chệt ùa vào láng.
Hãm mẹ.
Hiếp con tuổi mười hai.
Mẹ còm sức cõi con cầu cứu.
Máu me chết tưởi rách hình hài.

Tháng Sáu lệ tuôn .
Mưa không dứt.
Hoang vu còm cõi những xác ma.
Đâu những trai hùng .?
Lời Tổ Quốc
Chí trai dậy bước cứu Nước Nhà.


Nguyên Thạch

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/7D9D9F445E1D4BFA8228F4FC876EF53D.jpg[/image]


úa phương Nam

trời còn mưa lê thê
cho lòng người não nề
muốn chống lại cá lớn
cần phải người có tài
biết chỗ yếu của đối phương
mới xoay nổi thế cờ...
nếu chỉ biết vâng dạ
răm rắp nghe lời người
thì tránh sao bị nuốt

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2010 09:40:59 bởi nhabe >

Nguyên Thạch
  • Số bài : 1150
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2006
  • Nơi: Aỉ "Trần gian"tới"Mũi thương đau".
RE: Tiễn đưa - 11.07.2010 10:32:45
0
Chào nhabe.

Xin cảm ơn cho hai lần ghé thăm và những tâm tình phụ hoạ.
Chẳng biết gì hơn,xin tặng Anh ( Chị) bài thơ đơn sơ này.




Hờn vong quốc


Xin cảm ơn anh góp một lời.
Nước mất nhà tan tiếp chút hơi.
Mai về cố quốc tìm bằng hữu.
Sức mọn chung tay giúp xây đời.
Tôi mang một nỗi hờn mất nước.
Anh buồn làm phận kiếp nổi trôi.
Mắt mẹ ngóng xa dài mong đợi
Ôi cảnh nước non rối tơi bời.


Nguyên Thạch

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/74E71E955BA94BA3B4B23D773BFEA57F.gif[/image]
Attached Image(s)

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: Tiễn đưa - 11.07.2010 10:49:56
0


Trích đoạn: Nguyên Thạch

Chào nhabe.

Xin cảm ơn cho hai lần ghé thăm và những tâm tình phụ hoạ.
Chẳng biết gì hơn,xin tặng Anh ( Chị) bài thơ đơn sơ này.

chào Nguyên Thạch, heheh nhabe là "Chị" ...cám ơn thơ NT đã tạo cảm xúc để nb có thể họa...



Hờn vong quốc


Xin cảm ơn anh góp một lời.
Nước mất nhà tan tiếp chút hơi.
Mai về cố quốc tìm bằng hữu.
Sức mọn chung tay giúp xây đời.
Tôi mang một nỗi hờn mất nước.
Anh buồn làm phận kiếp nổi trôi.
Mắt mẹ ngóng xa dài mong đợi
Ôi cảnh nước non rối tơi bời.


Nguyên Thạch

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/74E71E955BA94BA3B4B23D773BFEA57F.gif[/image]


Hờn vong quốc

nước non là của chung dân tộc
ai cũng có bổn phận giữ gìn
cho dù sức mọn...tài hèn...
gặp khi tai biến phải cùng cứu nguy

nhabe

Nguyên Thạch
  • Số bài : 1150
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2006
  • Nơi: Aỉ "Trần gian"tới"Mũi thương đau".
RE: Tiễn đưa - 11.07.2010 11:08:33
0
Nơi tôi về


Nơi tôi về.
Biển khăn tang sóng dữ.
Gió vẫn lùa tốc mái cót đêm đông.
Vẫn đêm khuya tiếng nấc của thiếu phụ nhớ chồng.
Lênh đênh giông tố biển đông vào tay giặc.

Nơi tôi về .
Muối xát lòng vịnh Bắc.
Bạt phương trời theo phận số Hoàng Trường sa.
Đêm ngác ngơ trẻ con Thượng không nhà.
Mất nương tựa bởi mẹ cha bị bắt.

Dân Tây nguyên tủi buồn.
Thầm cúi đầu hận lòng nhìn giặc.
Bùn đỏ Đak-Nông bám chặt đọt trà non.
Quê hương ơi.
Đã mất hay còn?.
Lớp trẻ Việt tuổi son nay lú lẫn.

Nơi tôi về.
Chẳng phải vui chơi, mà để nhìn rõ cảnh nhiễu nhương đầy uất hận.
Nắm rốn chào đời còn vướng bận kẻ tha phương.
Tôi bước đi .
Lạ phố lạc phường.
Mảnh đất mẹ bụi vương mờ lối mộng.

Sĩ phu ơi.
Há dìm đời theo cuộc sống.
Sống vật vờ dưới áp bức vong nô.
Vận nước trôi con nước đục mặt Hồ.
Đành ngoảnh mặt quay lưng trước cuồng nô con sóng dội.

Hãy đốt đuốc lên đi.
Chớ rủa nguyền tăm tối.
Tám mươi triệu dân lẽ nào mắc tội với tiền nhân.
Là bậc anh thư khi Tổ Quốc cần.
Là dũng sĩ dấn thân sao mãi ngại.

Tôi xin về.
Cùng Chị cùng Anh giang đầu biên ải.
Góp chút phần cho Quốc thái Dân an.
Tuổi thanh xuân.
Há quì gối đầu hàng.
Đánh một trận phá tan quân Hán phiệt.
Thân xin được làm phân cho non xanh nước biếc.
Cũng chỉ vì nước Việt rạng ngàn sau.

Lớp lớp gần xa quyết chí anh hào.
Hãy đứng dậy cùng nhau con dân Việt.



Nguyên Thạch
R
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/8A44963EE6D44601852A9B9D5D2C6796.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2010 06:16:16 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)

Nguyên Thạch
  • Số bài : 1150
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2006
  • Nơi: Aỉ "Trần gian"tới"Mũi thương đau".
RE: Tiễn đưa - 12.07.2010 07:53:19
0
Mưa Tháng Tư


Trời tháng Tư .
Mưa chiều giá lạnh.
Tôi bên này.
Lòng canh cánh bên kia.
Nơi quê hương nắm rún đã xa lìa.
Chút quà mọn.
Xẻ chia dăm câu chuyện.

Cuộc sống ấm no nhưng tôi còn lưu luyến.
Bạn bên kia.
Chiến tuyến vẫn gian nan.
Trước bạo lực.
Vẫn ngẩn mặt .
Chẳng đầu hàng.
Dẫu tù ải .
Dẫu muôn ngàn thống khổ.

Tháng Tư đến như bão bùng thác đổ.
Cả trời quê.
Màu loang lổ tang thương.
Cờ rũ mưa sa ngập phố ngập phường.
Thứ chủ nghĩa giam bước đường dân tộc.

Tháng Tư đến.
Cuốn đời theo cơn lốc.
Nền tự do.
Bỗng chốc hoá cùm gông.
Con xa cha nghiệt ngã vợ lìa chồng.
Bao oan trái .
Cuộn theo dòng cùng lũ.

Mưa tháng Tư .
Dậy lòng dư hương cũ.
Hạt ươm mầm dân chủ một ngày mai.
Nợ tang bồng.
Há nhụt chí làm trai.
Hãy đứng dậy vươn vai đường cách mạng.

Tôi với anh.
Lớp người di tản
Đành lòng sao.
Ngày tháng dần qua.
Chín mươi triệu hồn đau .
Đang khắc khoải ở quê nhà.
Xin góp sức cùng xông ra chiến trận.



Nguyên Thạch

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/A1C7610648E548EAAF36A316F89FA8C8.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2010 07:57:02 bởi Nguyên Thạch >
Attached Image(s)

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 14 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 396 bài trong đề mục