= MẸ =
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 8 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 108 bài trong đề mục
hongsang 14.03.2008 23:02:12 (permalink)
0
Thật  là  vui  mừng  khi  thấy  Mac Nhan Son , Vũ  Kim  Thanh  và  Giọt  Mưa  Tím  đến  thăm  [sm=kissing.gif][sm=kissing.gif][sm=kissing.gif]
 
Vũ  KIm  Thanh  ơi ! nghe  xong  3  bài  thơ  diễn  ngâm , mình  cũng  muốn  làm  giống  như  vậy  lắm  lắm...
Mà  hổng  biết  cách  làm , vã  lại  nơi  mình  ở  rất  ít  người  Việt , hơn  nữa  mình  cũng  rất  ít  bè  bạn.
 
Muốn  làm  1  CD  Chủ  Đề  Mẹ  để  gởi  về  Việt  Nam  cho  mấy  đứa  em...
 
Mẹ  của  mình  cả  một  đời  gian  nan  vất  vã , 30  năm  đời  góa  bụa  trong  cảnh  cơ  hàn , thay  Cha  nuôi  lớn  đàn  con , không  một  tiếng  thở  than  hay  một  lời  oán  trách...
 
Các  con  khôn  lớn...đủ  lông  đủ  cánh...bay  đi...và  Mẹ....Mẹ  vẫn  ngồi  lại  và  nhìn  thời  gian  trôi  qua...trôi  qua...
 
Chổ  Mẹ  Ngồi
 
Góc  đường  nhỏ , chổ  Mẹ  ngồi
Ngóng  chờ  từng  chuyến  xe  lôi  đi-về
Nắng  chiều  loang  cuối  bờ  đê
Người  con  gái  ấy...không  về  nữa  đâu...
 
Rồi  đây  những  buổi  tưới  trầu
Nhớ  đứa  gái  quặn  đau  lòng  già
Con  còn  mài  miệt  phương  xa
Để  lại  Mẹ  già  héo  hắt  chiều  quê...
 
Rồi  một  hôm , lữ  khách  về
Dừng  chân  đứng  lại  chốn  quê  nghẹn  ngào
Mẹ  đà  khuất  bóng  ngàn  dâu
Biết  ai  lau  hộ  dòng  châu  tuôn  dòng...
 
Đau  như  cắt  nát  cõi  lòng
Nỗi  đau  mất  Mẹ...thật  không  lời  nào
Từ  nay  cho  đến  ngàn  sau
Trên  phần  mộ  Mẹ  hoa  cau  rụng  đầy...
 
Xứ  người , tuyết  trắng  bay  bay
Nhớ  ngày  giỗ  Mẹ  vào  ngày  cuối  năm
Nén  nhang  con  khấn  lâm  râm
Gục  đầu  con  khóc  âm  thầm  Mẹ  ơi !...
 
-Hồng Sang-
r
#16
    hongsang 15.03.2008 20:27:02 (permalink)
    0


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/BF13D965FB0C40B6BCE6B3307E7931D5.jpg[/image]
    Ngày  Giỗ  Mẹ
     
    Đốt  nén  hương  trầm  khấn  Mẫu  Thân
    Nhân  ngày  giỗ  Mẹ  cận  kề  Xuân
    Con  xa  xôi  quá  xa  xôi  quá
    Không  đặt  nén  hương  trước  mộ  phần...
     
    Phần  mộ  Mẹ  hiền  cỏ  đã  xanh
    Quê  mình  thôi  khói  lửa  điêu  linh
    Nhưng  con  đi  mãi  chưa  về  được
    Thì  phải  đành  thôi  vỡ  mộng  lành...
     
    Quê  Mẹ  hương  chiều  ấm  áp  lạ
    Quê  người  lành  lạnh  đến  thịt  da
    Chiều  nay  vọng  hướng  về  quê  cũ
    Gục  đầu  tức  tưởi  lệ  châu  sa...
     
    -Hồng Sang-
    r
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2008 20:34:57 bởi hongsang >
    Attached Image(s)
    #17
      hongsang 15.03.2008 20:49:05 (permalink)
      0


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/9ACE40E5F13F4B1A81C662FB7DD1ED22.jpg[/image]
      Hai  Hình  Ảnh , Một  Cuộc  Đời
       
      Hai  hình  ảnh , một  cuộc  đời
      Khi  xưa  cùng  Mẹ  giờ  thời  cùng  con
      Khi  xưa  lội  suối  trèo  non
      Nuôi  chồng , gánh  gạo  mỏi  mòn  đôi  vai...
       
      Một  già, một  trẻ  miệt  mài
      Hắt  hiu  hiu  hắt  đêm  ngày  gió  sương
      Nhớ  Cha , lòng  Mẹ  vấn  vương
      Thương  chồng , con  chịu  trăm  đường  đắng  cay...
       
      Cùng  Mẹ  chịu  đựng  tháng  ngày
      Vui  cùng  nương  lúa , vồng  khoai ,  luống  cà
      Ngại  gì  gió  táp  mưa  sa
      Dù  nghèo  nhưng  vẫn  chan  hòa  tình  thương...
       
      Thế  rồi...một  sớm  tinh  sương
      Con  đi , để  lại  nhớ  thương  Mẹ  già
      Mấy  mùa  cà  đã  trổ  hoa
      Mẹ  già  đợi  mãi  con  xa  chưa  về...
       
      Bao  năm  xa  cách  làng  quê
      Làm  thân  viễn  xứ  tái  tê  tâm  hồn
      Xa  rồi , xóm  vắng  làng  thôn
      Có  người  lữ  thứ  thã  hồn  nhớ  quê...
       
       
       
      "Đến  đây  thì  ở  lại  đây"
      "Bao  giờ  bén  rễ  xanh  cây  thì  về"
      Ca  dao  đượm  thắm  tình  quê
      Muốn  về  chăng  nữa  biết  về  nơi  nao ?...
       
      Một  đời  lận  đận  lao  đao
      Tóc  xanh  hờn  tủi , bạc  đầu  tủi  thân
      Xứ  này , mình  đã  dừng  chân
      Nhìn  lại  con  trẻ  muôn  phần  nhớ  xưa...
       
      Tóc  bạc  Mẹ  ngồi  đong  đưa
      Tóc  xanh  mình  đã  lưa  thưa  nỗi  buồn
      Giờ  đây  tóc  đã  điểm  sương
      Nhìn  lại  con  trẻ  trăm  đường  xót  xa...
       
      Ở  đây  không  có  luống  cà
      Chỉ  có  tuyết  phủ  mưa  sa  mịt  mùng
      Ngồi  chờ  đợi  trẻ  mông  lung
      Xuân  đi  Thu  lại...tàn  Đông  nữa  rồi...
       
      Một  thân  quạnh  quẽ  đơn  côi
      Nhớ  con  muôn  dặm  bùi  ngùi  lệ  rơi
      Hai  hình  ảnh , một  cuộc  đời...
       
      -Hồng Sang-

      R
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2008 18:00:35 bởi CÔ ĐƠN >
      Attached Image(s)
      #18
        vũkimThanh 16.03.2008 14:44:42 (permalink)
        0
        Xin trân thành cám ơn các bạn  Hồng Sang và Giọt Mưa Tím đã tới thăm và lưu những vần thơ thương cảm , chúc các bạn an vui hạnh phúc và sống trong tình bạn hữu tràn đầy thân mến . Chào thân aí Vũ kim Thanh
         

        NGHẸN NGÀO
         
        Theo dòng thời cuộc vượt khơi
        Bể sầu thăm thẳm buông rơi cuộc đời
        Quê hương tình nghĩa sáng ngời
        Càng xa càng thấy chơi vơi tủi buồn
        Ðêm mơ ngày tưởng cội nguồn
        Hình Cha bóng Mẹ luôn luôn cận kề
        Nhìn trời mây ước ngày về
        Vui mừng xum họp thoả thuê cõi lòng
        Kiếp người khốn khó long đong
        Mẹ Cha tựa lá khô cong Thu tàn
        Ðời con như đứt giây đàn
        Tiếng trong tiếng đục quyện làn khói cay
        Sớm chiều nhờ nén hương bay
        Gửi vào hư ảo lòng này nhớ thương
        Bạn bè chín nắng mười sương
        Xa xôi cách trở muôn phương cảm hoài
        Ðôi dòng thơ lệ nguôi ngoai
        Cảm thông chia sẻ trong ngoài bão giông
        Biết đời một cõi hư không
        Mà sao hiện thực chất chồng âu lo
        Tái tê như thể con đò
        Sang sông vượt sóng giằng co giữa dòng
        Phân vân bến đục bến trong
        Lênh đênh một kiếp xoay vòng khổ đau
        Trăng vàng chìm dưới mưa mau
        Tóc xanh buốt giá nhuộm màu tuyết sương
        Xuân về trằn trọc vấn vương
        Mưa phùn mấy độ mướt nương dâu ngàn
        Ðào phai giỡn gió Ðông hàn
        Bánh chưng bếp lửa chứa chan mái nghèo
        Bao nhiêu kỉ niệm mang theo
        Mênh mang nỗi nhớ gieo neo năm nào
        Mẹ Cha tuổi hạc bay cao
        Nỗi buồn ly biệt chiêm bao hiện về
        Nghẹn ngào khóc đẫm cơn mê
        Bao giờ mới được trở về nguồn xưa ?
         
        Vũ kim Thanh

        R
         

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2008 18:10:06 bởi CÔ ĐƠN >
        #19
          hongsang 26.03.2008 08:18:41 (permalink)
          0


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/0C3959E06AD64DD9A7FF4C0E4BB66E26.jpg[/image]
          Lỗi  Hẹn
           
          Hôm  nao  cạn  chén  quan  hà
          Chia  tay  giã  biệt  quê  nhà  xa  xăm
          Ngỡ  là  đi  một  đôi  năm
          Nào  dè  chom  cá  bóng  tăm  mịt  mờ...
           
          Mẹ  hiền  mỏi  mắt  đợi  chờ
          Vào  ra  trông  ngóng  từng  giờ  tin  con
          Tháng  ngày  lòng  Mẹ  héo  hon
          Lần  tay  tính  lại , đã  tròn  năm  năm...
           
          "Hình  như  Mẹ  nhớ  không  nhầm"
          "Ra  đi  con  hẹn  một  năm , con  về"
          Hoa  Trang  trong  chậu  ủ  ê
          Chắc  là  cũng  muốn  con  về  thăm  hoa...
           
          Vườn  cà , luống  cải  sau  nhà
          Cũng  trông  cũng  đợi  người  xa  mau  về
          "Con  đi  có  nhớ  làng  quê?"
          Mẹ  già  ngồi  đợi  bên  lề  quạnh  hiu...
           
          -Hồng Sang-
          r
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2008 08:27:38 bởi hongsang >
          Attached Image(s)
          #20
            Nhân Sơn 26.03.2008 14:51:24 (permalink)
            0
            MNS may mắn còn có mẹ, giờ đây cả hai tóc đều bạc  
                       Xin gửi tặng HS bài thơ này.

                  MẸ TÔI
             
            Mẹ đã già con sắp già
            Tóc mẹ bạc trắng con pha sương rồi
            Mẹ con ôn chuyện xa xôi
            Xoa đầu vuốt tóc như hồi còn thơ
            Cuộc đời là một giấc mơ
            Thời gian tàn phá có chờ ai đâu
            Da mồi má hóp mắt sâu
            Một đời cơ cực dãi dầu nắng mưa
            Tảo tần đi sớm về trưa
            Nuôi đàn con dại còn chưa nên người
            Mất chồng độ tuổi ba mươi
            Nhiều người đưa đón mẹ cười nhìn con
            Một lòng một dạ sắc son
            Đợi chờ khôn lớn cho con vào đời
            Nào ngờ binh lửa khắp nơi
            Chiến tranh cướp mất nữa đời của con
            Xót xa lòng mẹ héo hon
            Nhìn con bất hạnh mẹ còn đau hơn
            Nhà tranh dột nát trống trơn
            Mẹ ngồi hứng chịu từng cơn mưa vế
            Thương mẹ lòng dạ tái tê
            Làm con bất hiếu nặng nề mẹ ơi...
             
                            -Nhân Sơn-

                                   R
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2008 18:12:44 bởi CÔ ĐƠN >
            #21
              hongsang 16.04.2008 07:26:35 (permalink)
              0

              Trích đoạn: vũkimThanh

               
               
              PHƯƠNG XA KHÓC MẸ

              Tác giả : Vũ kim Thanh
              Diễn ngâm : Vũ kim Dung 
               



              PHƯƠNC XA KHÓC MẸ

              Nghiên bút cùng con khóc chịu tang
              Giá vẽ trầm tư đứng ngỡ ngàng
              Cây đàn bụi bám trùng cung phím
              Nghe tiếng kinh buồn… muốn thét vang…

              Luân Ðôn nắng Hạ chớm nụ vàng
              Hồn con lệ vỡ ước mong tan
              Vành tang trắng toát mùi nhang khói
              Ðau đớn nào hơn thất lạc đàn…

              Bóng Mẹ nghìn xa khất non ngàn
              Yêu thương để lại với nhân gian
              Trời xanh thăm thẳm lời tâm nguyện
              Ðất bằng quyền quyện tiếng kêu than…

              Nến nhang nhỏ đẫm mặt bàn
              Hòa dòng nước mắt vô vàn tiếc thương
              Trăng tàn , đêm lạnh ,chiều sương…
              Cầu Trời, Phật độ bước đường Mẹ đi
              Chúng con một dạ khắc ghi
              Công ơn Cha Mẹ những gì ước ao
              Mẹ ơi về với chiêm bao
              Giúp con cháu vượt chênh chao bão đời
              Mẹ ơi tình Mẹ ngời ngời
              Trái tim hiền đức giữa trời Việt Nam

              Vũ kim Thanh

              R
               
              Phương  Xa  Khóc  Mẹ
               
              Một  đêm  tuyết  đổ  chưa  tan
              Trong  phòng  điện  thoại  reo  vang  từng  hồi
              Nhấc  lên  hồn  phách  rã  rời
              "Chị  ơi !  Mẹ  đã  qua  đời  sáng  nay"...
               
              Nửa  đêm  nhận  được  tin  này
              Đất  trời  trời  đất  cuồng  quây  quây  cuồng
              Tin  này  xé  nát  lòng  con
              Tin  này  đất  lở  núi  non  sụp  rồi...
               
              Đưa  tay  véo  mạnh  vào  đùi
              Không  phải  là  mộng , thật  rồi  hung  tin
              Con  ngồi  chờ  đợi  bình  minh
              Bên  ngoài  tuyết  đổ  trắng  tinh  ngập  trời...
               
              Mẹ  ơi !  cách  biệt  đôi  nơi
              Xin  Mẹ  chứng  giám  những  lời  của  con
              Thân  con  chữ  hiếu  chưa  tròn
              Từ  nay  gặp  Mẹ  chỉ  còn  trong  mơ...
               
              Hồng Sang

              R

               



              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/C2E9178BEA8542039CAE3822AB868E82.jpg[/image]
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2008 18:17:19 bởi CÔ ĐƠN >
              Attached Image(s)
              #22
                vũkimThanh 06.05.2008 21:58:35 (permalink)
                0
                Mến  tặng  Vũ  Kim  Thanh ,khoai  tây  của  IDAHO (Tây Bắc Hoa Kỳ)
                Hồng Sang-



                Xứ  tui...xứ  sở  của  khoai
                Mời  anh  một  củ  để  nhai  đở  buồn
                Đất  tốt , khoai  bự , củ  suông
                Ăn  vô  một  củ...no  luôn...tới  già  ...
                 
                Khoai  tây  nhiều  món  đây  mà
                Chiên , xào , nấu  súp  đều  là  rất  ngon
                Khoai  tây  nấu  với  Bò  non
                Khoai  tây  nấu  với  Gà  còn  ngon  hơn...
                 
                Đến  BOISE  tuyết  rơi  tuôn
                Khoai  lùi  bếp  nướng  ngon  hơn  thứ  gì...
                Người  dân  BOISE  mập  ì 
                Cũng  bởi  ăn  món  khoai  nì...đó  đa...
                 
                Nhớ  lại  chiều  xưa  chiều  xa
                Bước  chân  đến  xứ  Cờ  Hoa , nơi  này
                Ngày  xưa...thì  mình  rất  gầy
                Đến  nay  thì  đã  phây  phây...mập  tròn...
                 
                Dìa  quê  bè  bạn  cười  giòn
                Đâu  còn  cái  dáng  thon  thon  thuở  nào
                Bây  giờ  biết  phải  làm  sao
                Chiếc  xe  thân  thiết...cũng  đau  đớn  thầm...
                 
                hongsang

                 

                CÁM ƠN BẠN TẶNG CỦ KHOAI
                 
                Cám ơn bạn tặng củ khoai
                Nhìn nó cứ ngỡ thần Tài ngự chơi
                Khoai này chắc ăn cả đời
                Rồi tôi cũng béo mệt rời con xe
                Trước ra ngoài ngõ gió đe
                Bây giờ mở cửa gió re chạy hoài
                Từ khi bôn tẩu nước ngoài
                Xứ Ăng lê chỉ thấy loài khoai con
                Cho nên gầy yếu lon ton
                Những chiều gió lạnh héo hon cõi lòng
                Nhìn sông mòn mỏi theo dòng
                Ngắm Trăng nỗi nhớ niềm mong hiện về
                Người đã thăm cội cùng quê
                Người đưa kẻ đón thoả thuê  nỗi niềm
                Tôi còn bốn bức tường nghiêm
                Mơ ngày nắng ấm đồng chiêm lúa vàng
                Khoai Tây cà rốt khoai Lang
                Ninh hầm các kiểu lẹ làng tăng cân
                Chúc bạn thơ tiếng chuông ngân
                Gia đình hạnh phúc bội phần an vui
                Tôi khiêng khoai vào bếp lùi
                Trời sương tuyết lạnh ngọt bùi ngồi nhai ….
                 
                Vũ kim Thanh
                 
                Nghe  đồn , ở  xứ  Ăng Lê
                Có  người...tài  giỏi , hổng  chê  chổ  nào
                Văn  hay  chữ  tốt  ào  ào
                Còn  là  Họa  Sĩ , gam  màu  thắm  tươi.
                 
                Nghe  đồn , Trầu  mới  vào  coi
                Thật  y  như  thể  lời  người  đồn  qua
                Vũ  Kim  Thanh  giỏi  ghê  ta 
                Đúng  như  lời  đã  đồn  xa  đồn  gần.
                 
                Lời  thơ  ướt  át , ân  cần
                Được  lòng  bè  bạn  xa  gần  khắp  nơi
                Vẫn  biết  Phố  Ảo  mà  thôi
                Nhưng  tình  Huynh  đó  làm  tui  ngưỡng  thầm...
                 
                Hồng Sang

                 
                 
                 
                 




                Mời  Huynh  nè.
                 
                 

                GẮNG BƯỚC NGƯỜI ƠI
                 
                Hôm nay chợt thấy tri âm
                Mời cà phê đá thì thầm lời thơ
                Thiên hạ đồn vậy đâu ngờ
                Tôi là hạt cát bên bờ biển xa
                Quên thân dầu dãi bôn ba
                Hồn thơ xa xứ làm quà tặng nhau
                Mượn màu xanh đỏ chuốt chau
                Ðiểm tô tâm sự niềm đau nỗi buồn
                Chúng ta xa cội cách nguồn
                Ðôi khi dòng lệ xối tuôn nát đời
                Thôi thì gắng bước người ơi
                Níu câu thơ vững giữa trời mà bay
                Ảo tình cũng nức hương say
                Giấy đời đen trắng tỏ bày mến thương
                Xứ người nhạt nắng đậm sương
                Suối nguồn thi họa thiên đường là đây
                Ngoài kia bão tố đổ cây
                Tôi thầm vẽ nắng ,trời mây ửng hồng
                Người làm thơ tả giòng sông
                Cau Trầu xanh thắm cánh đồng quê hương
                Cánh cò chở nỗi vấn vương
                Rạt rào lúa chín quê hương ngày mùa
                Ðâu đây vẳng tiếng chuông chùa
                Con thuyền gác mái bến xưa tìm về
                Cho dù công việc bộn bề
                Kỷ niệm mãi mãi cận kề trong tim
                Chúc người qua cảnh nổi chìm
                Thênh thang hạnh phúc niềm tin dạt dào ….
                Tình thơ diễm mộng bay cao
                Quê hương ngàn dặm chung vào giấc mơ ….
                 
                Vũ kim Thanh
                 



                TÁO ĐẦU MÙA. Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh




                Cám ơn muội mời huynh uống cà phê  , huynh cũng mời muội trái táo xứ Ăng Lê này nha.



                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2008 04:56:16 bởi vũkimThanh >
                #23
                  vũkimThanh 12.05.2008 17:21:43 (permalink)
                  0
                  Cám ơn Hồng Sang cùng các bạn tới thăm và tặng thơ , chúc Hồng Sang và các bạn luôn an vui trên con đường tha hương.Chào thân ái vũ kim Thanh
                   
                   
                  CHUÔNG LÒNG THƯƠNG NHỚ
                   
                  (tặng Hồng Sang)
                   
                  Thế thời ,thời thế khôn lường
                  Cho nên ta phải tha hương vì đời
                  Bây giờ lưu lạc góc trời
                  Tiếng chuông lòng đổ từng hồi nhớ quê
                  Ấm êm không góc phòng khuê
                  Bơ vơ khao khát đường về chốn xưa
                  Nâng niu sợi nắng sợi mưa
                  Ấp ôm kỉ niệm thiếu thừa trong tâm
                  Bình minh nhen nhúm âm thầm
                  Buâng khuâng xứ lạ hương trầm khói bay
                  Câu kinh tiếng kệ trong tay
                  Ru hồn vào giấc mộng say muôn trùng
                  Gian nan chớ vội nao lung
                  Tà ma chẳng thể hãi hùng lòng nhân
                  Ðôi câu chia sẻ tri ân
                  Ðớn đau chìm nổi sẽ dần loãng tan
                  Thơ tràn mười ngón tay đan
                  Ấm êm hoà điệu chứa chan hồn sầu
                  Quê hương lan toả nhịp cầu
                  Giao lưu nối nhịp muôn mầu sắc hoa
                  Lênh đênh tủi hận nhạt nhoà
                  Mênh mang âm hưởng ngân nga tuyệt vời
                  Cõi tâm sầu héo chơi vơi
                  Ép vào trang giấy muôn lời vấn vương
                  Cho thơ kết trái ngọt đường
                  Cho hành tinh đỡ tuyết sương lạnh lùng
                  Trăng về , đàn sáo lên cung
                  Long lanh sóng biếc trùng phùng nhịp vui
                   
                   
                  Vũ kim Thanh

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2008 17:29:44 bởi vũkimThanh >
                  #24
                    hongsang 30.05.2008 23:23:32 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: vũkimThanh

                    Cám ơn Hồng Sang cùng các bạn tới thăm và tặng thơ , chúc Hồng Sang và các bạn luôn an vui trên con đường tha hương.Chào thân ái vũ kim Thanh
                     
                     
                    CHUÔNG LÒNG THƯƠNG NHỚ
                     
                    (tặng Hồng Sang)
                     
                    Thế thời ,thời thế khôn lường
                    Cho nên ta phải tha hương vì đời
                    Bây giờ lưu lạc góc trời
                    Tiếng chuông lòng đổ từng hồi nhớ quê
                    Ấm êm không góc phòng khuê
                    Bơ vơ khao khát đường về chốn xưa
                    Nâng niu sợi nắng sợi mưa
                    Ấp ôm kỉ niệm thiếu thừa trong tâm
                    Bình minh nhen nhúm âm thầm
                    Buâng khuâng xứ lạ hương trầm khói bay
                    Câu kinh tiếng kệ trong tay
                    Ru hồn vào giấc mộng say muôn trùng
                    Gian nan chớ vội nao lung
                    Tà ma chẳng thể hãi hùng lòng nhân
                    Ðôi câu chia sẻ tri ân
                    Ðớn đau chìm nổi sẽ dần loãng tan
                    Thơ tràn mười ngón tay đan
                    Ấm êm hoà điệu chứa chan hồn sầu
                    Quê hương lan toả nhịp cầu
                    Giao lưu nối nhịp muôn mầu sắc hoa
                    Lênh đênh tủi hận nhạt nhoà
                    Mênh mang âm hưởng ngân nga tuyệt vời
                    Cõi tâm sầu héo chơi vơi
                    Ép vào trang giấy muôn lời vấn vương
                    Cho thơ kết trái ngọt đường
                    Cho hành tinh đỡ tuyết sương lạnh lùng
                    Trăng về , đàn sáo lên cung
                    Long lanh sóng biếc trùng phùng nhịp vui
                     
                     
                    Vũ kim Thanh
                     
                    Bao  lâu  đã  vắng  tiếng  cười
                    Xứ  người  tuyết  trắng  nơi  nơi  mịt  mùng
                    Hai  hàng  nước  mắt  rưng  rưng
                    Làm  sao  ngăn  được  với  cùng  nỗi  đau
                    Bao  nhiêu  mái  tóc  nhạt  màu
                    Đem  ngây  thơ  để  tiêu  hao  xứ  người
                    Mắt  nhìn  những  cụm  mây  trời
                    nghêu  ngao  ta  hát  cuối  đời  viễn  du
                    Nhắp  môi  từng  giọt  căm  thù
                    Thế  nhân  say  tỉnh...muôn  thu  vẫn  buồn
                    Có  hay  kiếp  sống  tha  hương
                    Du  du  hồn  mộng  mộng  thường  gió  lay
                    Ngược  dòng  thế  sự  mà  cay
                    Bao  mùa  thu  vẫn  heo  may  chạnh  lòng
                    U  buồn  những  buổi  chiều  đông
                    Thôi  rồi  có  một  cành  hồng  tàn  phai
                    Có  ai  thao  thức  canh  dài
                    Quê  người  đất  khách  miệt  mài  tha  hương
                    Hỏi  xem  trái  đất  vuông , tròn
                    Và  con  sông  cũ  có  còn  đò  xưa
                    Quê  nhà  sớm  nắng  chiều  mưa
                    Ai  thương  thân  phận  mấy  mùa  đau  thương...

                     



                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/1F43DF4B58274C258354FB1AB7DBDDA1.jpg[/image]
                    Attached Image(s)
                    #25
                      hongsang 08.06.2008 04:13:21 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: hongsang



                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/79104A3F50924CBB9A3E70889C05C8B2.jpg[/image]
                      "Công  Cha  như  núi  Thái  Sơn"
                      "Nghĩa  Mẹ  như  nước  trong  nguồn  chảy  ra"
                       
                      )*(
                      Khóc  Cha
                       
                      Cha  ơi  !  Cha  đã  đi  rồi
                      Các  con  với  Mẹ  bùi  ngùi  đớn  đau 
                      Bây  giờ  biết  phải  làm  sao
                      Ngậm  ngùi  thương  nhớ  ruột  đau  như  dần...
                       
                      Nắng  chiều  đã  tắt  ngoài  sân
                      Lòng  con  dạ  Mẹ  cùng  lâng  lâng  buồn
                      Sư  Thầy  đánh  mấy  hồi  chuông
                      Giọng  Thầy  áo  não  thảm  buồn  bi  ai...
                       
                      Cha  nằm  êm  trong  quan  tài
                      Mẹ  con  chẳng  biết  ngày  mai  thế  nào
                      Ngày  mai  rồi  sẽ  ra  sao
                      Nhà  mình  vắng  trước  trống  sao  thâm  tình...
                       
                      Tháng  ba  vừa  khóc  em  Minh
                      Đến  nay  tháng  bảy  Cha  mình  ra  đi
                      Hỡi  ai  thấu  nỗi  cảnh  này
                      Sanh , ly , tử , biệt  tạo  chi  cơ  cầu...
                       
                      Mẹ  thì  cúi  mặt  âu  sầu
                      Con  biết  khuyên  giải  thế  nào  cho  nguôi
                      Mẹ  còn  trẻ  lắm  Cha  ơi  !
                      Mới  bốn  mươi  tuổi  lệ  rơi  chôn  chồng...
                       
                      Rồi  đây  những  buổi  chiều  Đông
                      Cha  đi  biền  biệt  yên  lòng  sao  Cha...
                       
                      Hồng Sang
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2008 05:24:41 bởi hongsang >
                      Attached Image(s)
                      #26
                        hongsang 08.06.2008 07:06:07 (permalink)
                        0


                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/5B70DC6A6F914CE1BEF35ACC94FE74C8.jpg[/image]
                        Nhớ  Cha
                         
                        Cha  tôi  an  nghỉ  trên  đồi
                        Hoa  Bằng  Lăng  tím  rụng  rơi  quanh  mồ
                        Trên  đầu  con  chít  khăn  sô
                        Cha  nằm  dưới  mồ  lẵng  lặng  sao  Cha...
                         
                        "Còn  Cha  gót  đỏ  như  son"
                        "Đến  khi  Cha  mất  gót  con  lấm  bùn"
                        Lấm  bùn  chẳng  ngại  Cha  ơi !
                        Lấm  lem  cuộc  đời  thật  khổ  cho  con...
                         
                        Lấy  chồng  từ  độ  trăng  tròn
                        Hai  mươi  mốt  tuổi  ôm  con  đợi  chồng
                        Chàng  theo  tiếng  gọi  non  sông
                        Cháu  Lạc  Con  Hồng  ghi  chép  sử  sanh...
                         
                        Không  ngờ  trang  sử  lật  nhanh
                        Nên  con  phải  đành  làm  kiếp  vọng  phu
                        Thời  gian  thăm  thẳm  mịt  mù
                        Mười  Thu  rồi  cũng  có  dư  một  vài...
                         
                        Nỗi  niềm  con  quá  chua  cay
                        Giấc  ngủ  đêm  dài  Cha  hiện  trong  mơ
                        Nhớ  lại  những  chuổi  ngày  thơ
                        Mỗi  lần  vấp  ngã  con  chờ  Cha  khuyên...
                         
                        Bây  giờ  vấp  ngã  triền  miên
                        Cha  không  còn  nữa  lời  khuyên  không  còn
                        Dù  cho  Biển  cạn  Non  mòn
                        Lòng  con  mãi  mãi  vẫn  còn  nhớ  Cha...
                         
                        Hồng Sang
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2008 07:19:16 bởi hongsang >
                        Attached Image(s)
                        #27
                          vũkimThanh 10.06.2008 19:01:45 (permalink)
                          0
                           
                          Có bài này chia sẻ cùng với bạn :
                           
                           
                          GIỌT NƯỚC MẮT CỦA CHA

                          Tác giả : Vũ kim Thanh
                          Diễn ngâm : Quốc Hưng





                          GIỌT NƯỚC MẮT CỦA CHA

                          Ngày con lên đường xa
                          Giọt nước mắt của cha
                          Là quê hương mong mỏi
                          Là sông núi thiết tha

                          Giọt nước mắt của cha
                          Trũng sâu thành biển cả
                          Suốt cuộc đời vất và
                          Vật lộn với phong ba

                          Giọt nước mắt của cha
                          Như mưa vào sỏi đá
                          Xôn xao từng cánh lá
                          Tình yêu thương chan hòa

                          Giọt nước mắt của cha
                          Dạt dào như lòng mẹ
                          Vỗ về con nhè nhẹ
                          Những ngày tháng trôi qua

                          Chờ con trong nhung nhớ
                          Gọi con trong đêm mơ
                          Là lời thơ muôn thuả
                          Ru con trong bơ vơ

                          Con âm thầm nuốt lệ
                          Cắn môi chặn tiếng òa
                          Ôm vào lòng tất cả
                          Nước mắt và tình cha

                          Giọt nước mắt của cha
                          Lung linh như Ngân Hà
                          Muôn vì sao lặng lẽ
                          Tiễn con lên đường xa .

                          Vũ kim Thanh

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2008 19:02:52 bởi vũkimThanh >
                          #28
                            hongsang 14.06.2008 01:28:48 (permalink)
                            0
                            Cám  ơn  Huynh  thật  nhiều. Bài  thơ  hay  lắm , chúc  Huynh  vui & khoẽ...
                             
                            5 Trầu
                            #29
                              hongsang 15.06.2008 02:12:07 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: hongsang



                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/79104A3F50924CBB9A3E70889C05C8B2.jpg[/image]
                              "Công  Cha  như  núi  Thái  Sơn"
                              "Nghĩa  Mẹ  như  nước  trong  nguồn  chảy  ra"
                               
                              )*(
                               
                              Ơn  Nghĩa  Sanh  Thành
                               
                              Ngày  mai...ngày  Lễ  Của  Cha
                              Chúc  mừng  bè  bạn  nhà  nhà  hân  hoan...
                               
                               
                              Cứ  đến  tháng  7  là  lòng  tôi  có  những  xót  xa , mặc  dù  thời  gian  trôi  qua  đã  lâu  lắm  rồi...Giờ  này  bên  Việt  Nam  chắc  là  trời  đang  mưa...Lùi  về  quá  khứ...1972...những  hình  ảnh  mà  không  bao  giờ  nguôi  ngoai  trong  lòng  tôi...
                               
                               .... Bên  ngoài  mưa  rơi  mưa  rơi...người  ta  đang  lịm  xác  Ba  tôi , từng  tấm  vải  trắng  phủ  quanh  quan  tài...Ông  Ngoại  tôi  đở  xác  Ba  tôi  với  1  vài  người  thân  giúp  sức , nhìn  Ông  Ngoại  với  đôi  cánh  tay  già  gầy  guộc , từ  từ  phủ  những  tấm  vải  trắng  vào  thân  xác  Ba  tôi...Đời  đời  tôi  cách  xa  Ba  bởi  màu  trắng  tang  tóc  ấy...
                               
                              Nắp  quan  tài  được  đậy  lại , từng  tiếng  búa  nện  đinh  làm  buốt  xoáy  lòng  tôi...Những  ngọn  nến  lung  linh  tỏa  sáng , vài  giọt  nến  chảy  dài  xuống  nắp  quan  tài , mà  tôi  cứ  ngỡ  lệ  mình  tuôn  chảy...
                               
                              Ba  đó...tôi  đây...mà  sao  như  cách  biệt  đến  ngàn  trùng , Thôi  rồi...cánh  chim  đầu  đàn  đã  gảy , chỉ  còn  lại  mình  Mẹ. Thì  Mẹ  làm  sao  chóng  chỏi  trước  phong  ba  bão  tố  vào  những  ngày  còn  lại...
                               
                              Ba  đi  rồi...Ba  đi  thật  rồi...Ba  ơi  Ba...tôi  gọi  Ba  trong  thảm  thiết , tôi  gọi  Ba  trong  nghẹn  ngào....và  thiếp  đi  lúc  nào  không  hay...
                               
                              Buổi  sáng  hôm  sau , cũng  vẫn  là  1  ngày  u  ám...khi  nghe  ồn  ào  bên  ngoài , tôi  choàng  tỉnh  giấc , thì  ra  mọi  người  chuẩn  bị  đưa  Ba  tôi  đến  nơi  an  nghỉ  cuối  cùng...Trời  mưa  tầm  tả , mọi  người  lo  lắng  bảo  nhau : Nếu  như  mưa  ướt  quan  tài , sau  này  các  con  các  cháu  làm  ăn  không  khá...
                              Riêng  tôi...tôi  không  nghĩ  thế ! tôi  cứ  nghĩ  rằng. Ba  tôi  ra  đi  đột  ngột  quá , sớm  quá , bỏ  lại  Mẹ  con  chúng  tôi  bơ  vơ  giữa  dòng  đời  xuôi  ngược , nên  động  đến  lòng  Trời...
                               
                              Những  nắm  đất  vàng  rơi  rơi  xuống  huyệt , từng  nắm  từng  nắm...mọi  người  cúi  đầu  từ  biệt  Ba  tôi , ai  ai  cũng  nước  mắt  đầm  đìa......
                               
                              Căn  nhà  của  chúng  tôi  càng  trống  vắng  thêm , thế  rồi  những  ngày  buồn  tẻ  cứ  kéo  dài  với  gia  đình  tôi . Mẹ  tôi  không  còn  hăng  hái  với  công  việc  như  xưa . Bà  ít  la  rầy  chị  em  chúng  tôi . Mẹ  thường  ngồi  1  mình  trầm  tư...gương  mặt  Mẹ  thêm  vài  nếp  nhăn , mặc  dù  Mẹ  còn  rất  trẻ (38 tuổi)...có  phải  Mẹ  quá  buồn  vì  nhớ  Ba ? và  cũng  quá  lo  âu  vì  cái  gánh  quá  nặng  mà  Ba  vừa  để  lại...
                               
                              Thời  gian...người  ta  thường  bảo  "Thời  gian  là  liều  thuốc  quý"  nó  xoa  dịu  hết  mọi  vết  thương  đau...những  người  chết  thì  đã  yên  mồ  yên  mả . Còn  người  sống  thì  vẫn  phải  tiếp  tục  sinh  tồn , cứ  phải  cúi  đầu  dấn  bước ....mà  không  thể  nào  biết  được  ngày  mai  ấy  sẽ  ra  sao ? đen  tối  hay  tươi  sáng , bi  thương  hay  huy  hoàng...
                               
                              Có  những  đêm  mưa  tầm  tả...trong  ngôi  nhà  cũ  kỷ , 2  Mẹ  con  2  tâm  sự , mà  tâm  sự  nào  cũng  tràn  đầy  nước  mắt ...Một  mái  đầu  bạc  thì  nhớ  thương  người  đã  yên  giấc  dưới  đáy  mồ  sâu...Còn  một  mái  đầu  xanh  thì  nhớ  người  đi  một  phương  trời  xa...không  biết  bao  giờ  trở  lại...
                               
                              Cây  buồn  thôi  nở  hoa...cây  buồn  thôi  kết  trái...viễn  ảnh  của  tương  lai...ôi...mờ  mịt  ngút  ngàn...Mảnh  vườn  nhỏ  của  chúng  tôi...những  lá  trầu  èo  uột  vàng  héo , không  còn  cho  lá  xanh  tươi  như  xưa , mặc  dù  Mẹ  con  tôi   gánh  nước  tưới  mỗi  ngày...
                               
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2008 06:00:38 bởi hongsang >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 8 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 108 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9