= MẸ =
Thay đổi trang: << < 78 > | Trang 7 của 8 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 108 bài trong đề mục
ichnguyen 01.09.2009 06:09:45 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

Chị HS ơi, sáng nay vào post thơ, nhân thấy topic Mẹ gần bên, SA bước vào nhà xem, đọc thấY những bài thơ chưÁ chan tình yêu thương và nhung nhớ đến Mẹ hiền, NgườI dẫu đã ra đi luôn để trong lòng chị cũng như bao người con mất mẹ những nỗi u hoàI, thương tiếc, lòng xúc cảm viết vài câu xin gửi ở nhà chị xem nhu là một chút chia xẻ...xin cầu nguyện hồn Mẹ đƯợc an lạc nơi xa...và mãi mãi sống trong lòng nhũng ngưòi con hiếu thảo, chúc chị yên bình và an lạc trong muà Vu Lan, chị nha!


Hãy Trả Lại Tôi
 
Hãy trả lại cho tôi
Cánh hoa hồng màu đỏ
Mà thuở xưa còn nhỏ
Vu Lan áo thường cài
 
Tôi nhớ mãi nhớ hoài
Dáng cha cùng vóc mẹ
Còng lưng nuôi đàn trẻ
Mau lớn chóng thành danh
 
Tôi nhớ mãi tuổi xanh
Nơi xóm làng quê cũ
Mẹ cha không yên ngủ
Vì tất bật lo toan
 
Con cái lớn khôn dần
Mẹ cha đi đâu mất
Hồn nương về cõi Phật
Đàn con dại nhớ thương
 
Nay đốt nén trầm hương
Cầu mong hồn an lạc
Mẹ cha là bóng mát
Che chở mãi đời con
 
Nay thôi đã không còn
Cánh hoa hồng màu đỏ
Tôi thường cài thuở nọ
Đâu rồi? trả lại tôi!
 
Sương Anh
 


Rất mừng khi tất cả chúng ta đều biết hướng về mẹ.Bây giờ thì không còn ai hơn mẹ hơn cha như người ta đã từng dạy cho lớp trẻ nữa.Ichnguyen cảm ơn các bạn nhiều ,ichnguyen cũng là người mất mẹ từ khi mới vào đời.
TÌNH MẸ
từ độ ấy lên phi trường tiễn Mẹ
Về quê nghèo khi Mẹ phải lìa xa
Vì chiến tranh đã dày xéo quê cha
Mà con Mẹ đành ra đi viễn xứ
Đến bây giờ lần dỡ về quá khứ
Con Mẹ hiền người lữ thứ trong đêm
Đã bao lần để lạnh thấm vào tim
Mà chỉ biết nhìn đêm bằng tiếng nấc
Trên nẻo đường vẫn còn bao hành khất
Thì quê mình vẫn chồng chất thương đau
Miệng nhũ thầm ngày tháng hảy qua mau
Cho con ,Mẹ gặp nhau ngày trở lại.
Dấu thân trai chí tan bồng hồ hải
Bao năm rồi vẫn dầu dãi nắng sương.
Nhận niềm đau hình ảnh của quê hương.
Rồi đi mãi trên nẻo đường vô định.
Nguyện cầu cho quê hương mình yên tịnh ,
Mà hồi chuông cảnh tĩnh hảy còn xa
Thì mong gì trở lại với quê cha
Nên lữ khách còn ra đi mãi mãi.,.
             ichnguyen
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/764DF9C7644540F7B3020FB7848436C5.jpg[/image]
Attached Image(s)
#91
    hongsang 01.09.2009 12:58:08 (permalink)
    0
    Trích đoạn: SuongAnh

    Chị HS ơi, sáng nay vào post thơ, nhân thấy topic Mẹ gần bên, SA bước vào nhà xem, đọc thấY những bài thơ chưÁ chan tình yêu thương và nhung nhớ đến Mẹ hiền, NgườI dẫu đã ra đi luôn để trong lòng chị cũng như bao người con mất mẹ những nỗi u hoàI, thương tiếc, lòng xúc cảm viết vài câu xin gửi ở nhà chị xem nhu là một chút chia xẻ...xin cầu nguyện hồn Mẹ đƯợc an lạc nơi xa...và mãi mãi sống trong lòng nhũng ngưòi con hiếu thảo, chúc chị yên bình và an lạc trong muà Vu Lan, chị nha!


    Hãy Trả Lại Tôi
     
    Hãy trả lại cho tôi
    Cánh hoa hồng màu đỏ
    Mà thuở xưa còn nhỏ
    Vu Lan áo thường cài
     
    Tôi nhớ mãi nhớ hoài
    Dáng cha cùng vóc mẹ
    Còng lưng nuôi đàn trẻ
    Mau lớn chóng thành danh
     
    Tôi nhớ mãi tuổi xanh
    Nơi xóm làng quê cũ
    Mẹ cha không yên ngủ
    Vì tất bật lo toan
     
    Con cái lớn khôn dần
    Mẹ cha đi đâu mất
    Hồn nương về cõi Phật
    Đàn con dại nhớ thương
     
    Nay đốt nén trầm hương
    Cầu mong hồn an lạc
    Mẹ cha là bóng mát
    Che chở mãi đời con
     
    Nay thôi đã không còn
    Cánh hoa hồng màu đỏ
    Tôi thường cài thuở nọ
    Đâu rồi? trả lại tôi!
     
    Sương Anh
     



    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/5A66304042D6460FB21CFB8D08887E3F.jpg[/image]
    Đã  đến  mùa  Vu  Lan
    Mùa  của  con  báo  hiếu
    Ngoài  vườn  hoa  vẫn  trổ
    Đầy  những  ánh  đỏ  vàng.
     
    Lòng  người  như  mở  hội
    Rào  rạc  nềm  lâng  lâng
    Vui  vẽ  và  chờ  đợi
    Để  đón  ngày  Vu  Lan.
     
    Riêng  tôi  trong  bóng  tối
    Nhìn  họ  đón  Vu  Lan
    Mà  lòng  đau  tê  rái
    Từng  giọt  lệ  tuôn  tràn.
     
    Những  mùa  Vu  Lan  trước
    Lòng  tôi  vui  biết  bao
    Giờ  đây  không  còn  Mẹ
    Lòng  tôi  luống  nghẹn  ngào.
     
    Bao  mùa  Vu  Lan  đến
    Bao  kỷ  niệm  buồn  đau
    Khiến  lòng  thương  nhớ  mãi
    Mẹ  khuất  bóng  ngàn  dâu.
     
    Biết  nhờ  ai  lau  hộ
    Giùm  mình  những  dòng  châu...
     
    hongsang
     
    Cám  ơn  Sương  Anh  đến  thăm  chị  [sm=kissing.gif]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2009 13:35:59 bởi hongsang >
    Attached Image(s)
    #92
      hongsang 01.09.2009 13:30:26 (permalink)
      0
      Những  đêm  mưa  gió  về  bên  mái
      Áp  gối  vào  tim  khóc  rã  rời
      Mẹ  ơi  nhớ  quá  làm  sao  được
      Con  khóc  thâu  canh  cả  cuộc  đời...
       
      hongsang
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2009 13:34:24 bởi hongsang >
      #93
        ichnguyen 02.09.2009 05:47:40 (permalink)
        0

        Trích đoạn: SuongAnh

        Chị HS ơi, sáng nay vào post thơ, nhân thấy topic Mẹ gần bên, SA bước vào nhà xem, đọc thấY những bài thơ chưÁ chan tình yêu thương và nhung nhớ đến Mẹ hiền, NgườI dẫu đã ra đi luôn để trong lòng chị cũng như bao người con mất mẹ những nỗi u hoàI, thương tiếc, lòng xúc cảm viết vài câu xin gửi ở nhà chị xem nhu là một chút chia xẻ...xin cầu nguyện hồn Mẹ đƯợc an lạc nơi xa...và mãi mãi sống trong lòng nhũng ngưòi con hiếu thảo, chúc chị yên bình và an lạc trong muà Vu Lan, chị nha!


        Hãy Trả Lại Tôi
         
        Hãy trả lại cho tôi
        Cánh hoa hồng màu đỏ
        Mà thuở xưa còn nhỏ
        Vu Lan áo thường cài
         
        Tôi nhớ mãi nhớ hoài
        Dáng cha cùng vóc mẹ
        Còng lưng nuôi đàn trẻ
        Mau lớn chóng thành danh
         
        Tôi nhớ mãi tuổi xanh
        Nơi xóm làng quê cũ
        Mẹ cha không yên ngủ
        Vì tất bật lo toan
         
        Con cái lớn khôn dần
        Mẹ cha đi đâu mất
        Hồn nương về cõi Phật
        Đàn con dại nhớ thương
         
        Nay đốt nén trầm hương
        Cầu mong hồn an lạc
        Mẹ cha là bóng mát
        Che chở mãi đời con
         
        Nay thôi đã không còn
        Cánh hoa hồng màu đỏ
        Tôi thường cài thuở nọ
        Đâu rồi? trả lại tôi!
         
        Sương Anh
         

        #94
          ichnguyen 02.09.2009 06:06:55 (permalink)
          0
          MÙA VU LAN NHỚ MẸ
          Quê cũ dòng sông ấy...Một thời.
          Tuổi hồng tắm mát những muà bơi.
          Đồng xanh cá lội trâu về cổng.
          Sóng biếc sông tràn gío lã lơi
          Mẹ đã qua đò ngang hái đậu.
          Con còn do dự mãi rong chơi.
          Quê nghèo năm tháng rau và sắn.
          Giữ mãi trong tim suốt cuộc đời
          Giữ mãi trong tim suốt cuộc đời
          Cánh bườm ra biển tít mù khơi
          Cánh đồng xanh mượt say lòng đất
          Đồi núi  hoang vu ngắm mặt trời
          Mẹ vẫn đêm ngày lo vất vả.
          Con thì trưa tối cứ đi bơi
          Mỗi lần nge nói Vu Lan đến.
          Lòng những quặn đau ruột rối bời.,.
                              ichnguyen


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/4935587D93764BF094520E6CF1C9A3AD.jpg[/image]
          Attached Image(s)
          #95
            hongsang 03.09.2009 05:08:32 (permalink)
            0


            MÙA VU LAN NHỚ MẸ
            Quê cũ dòng sông ấy...Một thời.
            Tuổi hồng tắm mát những muà bơi.
            Đồng xanh cá lội trâu về cổng.
            Sóng biếc sông tràn gío lã lơi
            Mẹ đã qua đò ngang hái đậu.
            Con còn do dự mãi rong chơi.
            Quê nghèo năm tháng rau và sắn.
            Giữ mãi trong tim suốt cuộc đời
            Giữ mãi trong tim suốt cuộc đời
            Cánh bườm ra biển tít mù khơi
            Cánh đồng xanh mượt say lòng đất
            Đồi núi  hoang vu ngắm mặt trời
            Mẹ vẫn đêm ngày lo vất vả.
            Con thì trưa tối cứ đi bơi
            Mỗi lần nge nói Vu Lan đến.
            Lòng những quặn đau ruột rối bời.,.
                                ichnguyen


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/4935587D93764BF094520E6CF1C9A3AD.jpg[/image]
             
            Vu  Lan  dâng  hiếu  tất  lòng  con
            Hồi  tưởng  Mẹ  xưa  dáng  mỏi  mòn
            Cố  thổ  gia  trang  biền  biệt  nhớ
            Lưng  còng  cõng  lệ  vượt  triền  non...
             
            hongsang
            #96
              ichnguyen 09.09.2009 05:59:24 (permalink)
              0

              Trích đoạn: hongsang



              MÙA VU LAN NHỚ MẸ
              Quê cũ dòng sông ấy...Một thời.
              Tuổi hồng tắm mát những muà bơi.
              Đồng xanh cá lội trâu về cổng.
              Sóng biếc sông tràn gío lã lơi
              Mẹ đã qua đò ngang hái đậu.
              Con còn do dự mãi rong chơi.
              Quê nghèo năm tháng rau và sắn.
              Giữ mãi trong tim suốt cuộc đời
              Giữ mãi trong tim suốt cuộc đời
              Cánh bườm ra biển tít mù khơi
              Cánh đồng xanh mượt say lòng đất
              Đồi núi  hoang vu ngắm mặt trời
              Mẹ vẫn đêm ngày lo vất vả.
              Con thì trưa tối cứ đi bơi
              Mỗi lần nge nói Vu Lan đến.
              Lòng những quặn đau ruột rối bời.,.
                                  ichnguyen


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/4935587D93764BF094520E6CF1C9A3AD.jpg[/image]
               
              Vu  Lan  dâng  hiếu  tất  lòng  con
              Hồi  tưởng  Mẹ  xưa  dáng  mỏi  mòn
              Cố  thổ  gia  trang  biền  biệt  nhớ
              Lưng  còng  cõng  lệ  vượt  triền  non...
               
              hongsang


              NGƠ NGÁC
              Khắc khỏai từng đêm chẳng cạn lời
              Tình thu còn đọng mãi thu ơi!
              Kìa cơn sóng bạc ùa đi mất
              Trận gió mù kia đã đến rồi
              Kẻ tít chân trời thương cũng chịu
              Người nơi góc bể nhớ đành thôi
              Tâm tư lãng đãng chiều ngơ ngác.
              Dấu kín trong hồn lệ chẳng vơi.,.
                             ichnguyen

              _____________________________

              chungmotvuontho
              machanvi

              (trả lời: ichnguyen)







              Post #: 246











              RE: THÁC CAM LY - 9.9.2009 4:48:10   









              showPicture("9/8/2009 11:48:10 PM",0,0,0,460967,183)


              ichnguyen

              titleAndStar(840,0,false,false,"","")
              Mạnh thường quân


               

              Bài viết đã đăng: 840
              Gia nhập ngày: 20.2.2009
              Hiện trạng: online
              CHIỀU ĐÔNG
              Vầng dương về ngự non tây
              Phất phơ tà áo thơ ngây tựu trường
              Miền quê hoa cúc nở thường
              Thuyền xuôi bến nước vấn vương tơ mành.
              Nhà ai đỏ bếp bên ghềnh
              Chiều quê man mát cải lên mượt mà
              Người xưa từ thuở chia xa
              Lòng tha vẫn nhớ dáng ngà năm xưa.,.
                                     ichnguyen
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2009 06:00:36 bởi ichnguyen >
              #97
                ichnguyen 09.09.2009 06:01:50 (permalink)
                0

                Trích đoạn: ichnguyen


                Trích đoạn: hongsang



                MÙA VU LAN NHỚ MẸ
                Quê cũ dòng sông ấy...Một thời.
                Tuổi hồng tắm mát những muà bơi.
                Đồng xanh cá lội trâu về cổng.
                Sóng biếc sông tràn gío lã lơi
                Mẹ đã qua đò ngang hái đậu.
                Con còn do dự mãi rong chơi.
                Quê nghèo năm tháng rau và sắn.
                Giữ mãi trong tim suốt cuộc đời
                Giữ mãi trong tim suốt cuộc đời
                Cánh bườm ra biển tít mù khơi
                Cánh đồng xanh mượt say lòng đất
                Đồi núi  hoang vu ngắm mặt trời
                Mẹ vẫn đêm ngày lo vất vả.
                Con thì trưa tối cứ đi bơi
                Mỗi lần nge nói Vu Lan đến.
                Lòng những quặn đau ruột rối bời.,.
                                    ichnguyen


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/4935587D93764BF094520E6CF1C9A3AD.jpg[/image]
                 
                Vu  Lan  dâng  hiếu  tất  lòng  con
                Hồi  tưởng  Mẹ  xưa  dáng  mỏi  mòn
                Cố  thổ  gia  trang  biền  biệt  nhớ
                Lưng  còng  cõng  lệ  vượt  triền  non...
                 
                hongsang


                NGƠ NGÁC
                Khắc khỏai từng đêm chẳng cạn lời
                Tình thu còn đọng mãi thu ơi!
                Kìa cơn sóng bạc ùa đi mất
                Trận gió mù kia đã đến rồi
                Kẻ tít chân trời thương cũng chịu
                Người nơi góc bể nhớ đành thôi
                Tâm tư lãng đãng chiều ngơ ngác.
                Dấu kín trong hồn lệ chẳng vơi.,.
                               ichnguyen


                CHIỀU ĐÔNG
                Vầng dương về ngự non tây
                Phất phơ tà áo thơ ngây tựu trường
                Miền quê hoa cúc nở thường
                Thuyền xuôi bến nước vấn vương tơ mành.
                Nhà ai đỏ bếp bên ghềnh
                Chiều quê man mát cải lên mượt mà
                Người xưa từ thuở chia xa
                Lòng tha vẫn nhớ dáng ngà năm xưa.,.
                                       ichnguyen
                #98
                  ichnguyen 09.09.2009 07:40:21 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: ichnguyen


                  Trích đoạn: ichnguyen


                  Trích đoạn: hongsang



                  MÙA VU LAN NHỚ MẸ
                  Quê cũ dòng sông ấy...Một thời.
                  Tuổi hồng tắm mát những muà bơi.
                  Đồng xanh cá lội trâu về cổng.
                  Sóng biếc sông tràn gío lã lơi
                  Mẹ đã qua đò ngang hái đậu.
                  Con còn do dự mãi rong chơi.
                  Quê nghèo năm tháng rau và sắn.
                  Giữ mãi trong tim suốt cuộc đời
                  Giữ mãi trong tim suốt cuộc đời
                  Cánh bườm ra biển tít mù khơi
                  Cánh đồng xanh mượt say lòng đất
                  Đồi núi  hoang vu ngắm mặt trời
                  Mẹ vẫn đêm ngày lo vất vả.
                  Con thì trưa tối cứ đi bơi
                  Mỗi lần nge nói Vu Lan đến.
                  Lòng những quặn đau ruột rối bời.,.
                                      ichnguyen


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/4935587D93764BF094520E6CF1C9A3AD.jpg[/image]
                   
                  Vu  Lan  dâng  hiếu  tất  lòng  con
                  Hồi  tưởng  Mẹ  xưa  dáng  mỏi  mòn
                  Cố  thổ  gia  trang  biền  biệt  nhớ
                  Lưng  còng  cõng  lệ  vượt  triền  non...
                   
                  hongsang


                  NGƠ NGÁC
                  Khắc khỏai từng đêm chẳng cạn lời
                  Tình thu còn đọng mãi thu ơi!
                  Kìa cơn sóng bạc ùa đi mất
                  Trận gió mù kia đã đến rồi
                  Kẻ tít chân trời thương cũng chịu
                  Người nơi góc bể nhớ đành thôi
                  Tâm tư lãng đãng chiều ngơ ngác.
                  Dấu kín trong hồn lệ chẳng vơi.,.
                                 ichnguyen


                  CHIỀU ĐÔNG
                  Vầng dương về ngự non tây
                  Phất phơ tà áo thơ ngây tựu trường
                  Miền quê hoa cúc nở thường
                  Thuyền xuôi bến nước vấn vương tơ mành.
                  Nhà ai đỏ bếp bên ghềnh
                  Chiều quê man mát cải lên mượt mà
                  Người xưa từ thuở chia xa
                  Lòng tha vẫn nhớ dáng ngà năm xưa.,.
                                         ichnguyen


                  CƠ TRỜI
                  Đã sống quen rồi ngựa bỏ cương
                  Càng thêm hách dịch thiếu khiêm nhường
                  Bề trên nhũng lạm thu nhiều cách
                  Kẻ dưới tham ô đớp mọi đường
                  Mặc kệ quân thù vây bốn biển
                  Tha hồ bọn cướp huậy ngàn phương
                  Dân tình khổ cực càng căm phẩn
                  Cán bộ xa hoa họa khó lườn.,.
                                    ichnguyen
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2009 07:41:50 bởi ichnguyen >
                  #99
                    ichnguyen 10.09.2009 07:09:30 (permalink)
                    0
                    XUÂN MƠ (Thuận nghịch độc)
                    Sương lạnh mùa xuân thỏang trước nhà
                    Ga về đón bạn ở miền xa
                    Vườn sau én đậu ong tìm nụ
                    Ngõ trước cờ bay bướm chọn hoa
                    Phương cũ đêm về ai trở lại.
                    Phố xưa người đến khách vào ra
                    Trường ơi! mãi nhớ mùa sương gió
                    Thương quá người yêu gọi thiết tha.,.
                                Ichnguyen
                    ichnguyen 13.09.2009 09:48:34 (permalink)
                    0

                    VỀ QUÊ NGỌAI
                    Lâu lắm rồi cuộc đời thân lữ thứ
                    Bến nước sông Trà quá khứ chuỗi ngày thơ.
                    Thiên Ấn còn đâu thần tượng của ngày thơ.
                    Tình của Mẹ không bến bờ ngăn cách.
                    Quê ngọai giờ đây về thăm từ xa cách
                    Nỗi buồn thương nhìn cậu mắt sâu buồn
                    Con đường nào ngày thơ vẫn qua truông?
                    Về Sơn Mỹ  những cánh buồm  băng gió
                    Hình ảnh ngày thơ như chừng còn đó.
                    Hái khế ,chơi diều quê ngọai quá nên thơ.
                    Giếng nước sân đình tìm lại chỉ còn mơ.
                    Giờ than nát ,bơ phờ rêu phủ kín.
                    Biết nói gì đây ,chỉ còn câm nín.
                    Ngôi nhà thờ  Còn in dấu nhệnh giăng.
                    Đất ruộng ông bà không cánh cũng tìm bay.
                    Đời cay nghiệt về đây buồn da diết
                    Tan nát vì đâu nào ai đã biết
                    Chỉ lòng mình cố quên vết thời gian
                    Chẳng biết bao giờ đời ta hết gian nan.
                    Nhìn quê Mẹ thương xóm làng muốn khóc.,.
                                    ichnguyen




                    Đính kèm (1)
                    hongsang 18.09.2009 01:33:35 (permalink)
                    0
                    HỒN THƠ

                    Tôi vẫn hay thường thương bóng mây
                    Nhìn tơ Thu chở nắng Thu gầy
                    Nhớ ai ? tôi đợi sương chiều xuống
                    Hứng giọt tơ vàng thấp thoáng bay...

                    Nhớ quá...Thu xưa rớt lá vàng
                    Mơ màng Thu đẹp , viết từng trang
                    Lời thơ thương nhớ và ru mãi
                    Ru đến ngàn sau...dẫu bẽ bàng...

                    Tôi mãi đi tìm về dĩ vãng
                    Những bài thơ cũ dệt tình câm
                    Khép trong đau khổ , sầu vô tận
                    Đong huyết lệ đầy , lòng nát tan...

                    Tôi sợ...ngày mai...những cuối Đông
                    Cánh hoa sẽ rũ dưới nắng hồng
                    Hồn thơ tắt lịm vào hư ảo
                    Sợ cánh chim gầy...thôi ruổi dong...

                    Tôi sợ gió hờn ghen dáng Liễu
                    Bóng Liễu ngoài song lá đổi chiều
                    Nửa gối nghiêng nghiêng làn tóc rối
                    Nhấn nhẹ khôn lau lệ sụt sùi...

                    Lại trong ngôn ngữ hồn du mục
                    Muôn điệu lời thơ mãi đợi chờ
                    Gởi tình nửa mảnh trăng đầu núi
                    Sau ánh vàng Thu khói quyện mờ...

                    Nép mình , uống ngụm sầu quan khách
                    Âm thầm quán lạnh...rót thương đau
                    Môi mềm say ngủ chăn gối tuyết
                    Để hồn....thơ lạc...giữa trời thâu...

                    hongsang










                    hongsang 29.01.2010 00:32:42 (permalink)
                    0



                    Lúc còn sanh tiền , Mẹ yêu Huệ trắng
                    Nắng phai tàn theo từng buổi đong đưa

                    Nhớ thương ơi , biết nói sao cho vừa

                    Nơi đất khách ngày cuối năm nhớ Mẹ ...

                    -*-*-*-*-*-

                    Một mùa Xuân nữa lại về

                    Là ngày giỗ Mẹ não nề lòng con

                    Thắm thoát đã mười năm tròn

                    Mẹ ơi có biết lòng con rã rời .

                    Bên ngoài tuyết vẫn tuôn rơi

                    Lòng con tan nát rã rời tâm can

                    Quê người đất khách lang thang

                    Bơ vơ cánh nhạn bạt ngàn gió bay ...

                    =hongsang=

                    Mẹ ơi ! Nhớ quá làm sao được

                    Con khóc thâu canh , cả cuộc đời ...
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2010 00:41:31 bởi hongsang >
                    hongsang 13.02.2010 02:25:22 (permalink)
                    0
                    Chúc Mừng Năm Mới

                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/FD5BA0894175467284EB655B9BDCE16F.jpg[/image]
                    Attached Image(s)
                    hongsang 16.03.2010 16:06:18 (permalink)
                    0
                    hongsang

                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/A8F8173DE60E4C789BC72C853289CD95.jpg[/image]
                    Attached Image(s)
                    Thay đổi trang: << < 78 > | Trang 7 của 8 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 108 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9