Nhóc Chanh này
111xd 03.12.2004 00:00:08 (permalink)
0
Con phố ấy quá đông người em ạ !
Khoảng trời kia chẳng hẹp giữa đôi ta
Để hò hẹn lần cuối cùng không gặp,
Chuyến tàu đêm có lẽ đã đi xa.

Không kịp để cho nhau dòng địa chỉ
Làm thế nào anh học cách lãng quên?
Những câu thơ bây giờ thành vô nghĩa
Vì cuối cùng cũng viết để cho em.

Ta gặp nhau khoảng trời kia có lỗi ?
Tay cầm tay mà chẳng chút bình yên.
Trái tim anh lần đầu tiên rung động
Biết một ngày như thế vẫn yêu em !!!

Anh ở lại thành người thừa trên phố
Những bước chân không điểm đến cuối cùng
Nghe đâu đó tiếng còi tàu vọng lại
Em đã về mãi mãi với miền Trung !

#1
    111xd 03.12.2004 00:01:14 (permalink)
    0
    Hà Nội vào đông
    Trời không đứng gió
    Chẳng còn thấy bóng chiều hoe hoe đỏ
    Lạnh và nhớ miên man……..
    Sẽ chẳng có mây tan
    Chỉ còn mờ sương khói.
    Sẽ chẳng còn giọng nói
    Rất lạ của miền Trung,
    Chỉ còn thấy nghìn trùng
    Giữa hai miền đất nước
    Sẽ chẳng còn mơ ước
    Khoảng cách thàng nỗi đau
    Bao giờ thôi nhớ nhau
    Thời gian không có lỗi…

    Sao chỉ còn hàng cây cằn cỗi
    Cô độc giữa mùa đông
    Sao chợt có bão giông
    Ở hai miền xa ngắt
    Sao vô hồn ánh mắt
    Không thể nào khóc nổi lúc chia tay.

    #2
      111xd 03.12.2004 00:02:30 (permalink)
      0
      bài này buồn thì post tiếp

      Em về
      Tóc thề,
      Trong gió nhẹ bay
      Ba năm kỉ niệm đong đầy thơ tôi
      Dẫu chỉ là xa xôi
      Vu vơ thành nỗi nhớ
      Nhưng kỉ niệm bây giờ,
      Đâu phải để lãng quên……..

      Có 1 thủa
      Bước em về
      Cơn gió chẳng ngủ yên
      Xôn xao hoài
      Xà vào từng chiếc lá.
      Gió này gió!
      Thương tóc thề rồi hả
      Mà vội vàng trốn nắng để theo em?

      Thủa ấy ai đã làm quen
      Ai hay cùng ta đến lớp
      Ai bỗng đổi thay bất chợt
      Ai ngại ngùng khi khẽ chạm tay nhau?

      Thời gian sẽ đi về đâu ?
      Gió chắc chắn không biết
      Tôi vô tình nên chẳng lúc nào hay.
      Chỉ khi em úp mặt vào bàn tay
      Vẫn làm vỡ tan tiếng nấc
      Tôi mới giật mình thức giấc
      Mối tình đầu còn nguyên vẹn trong mơ…

      Từ thủa ấy !!!
      Cơn gió vẫn đợi chờ…….
      Tôi vẫn mơ
      trong khoảng trời nhỏ bé
      Mãi tươi xinh
      Mái tóc thề
      Em nhé !
      Mong 1 chiều
      Trong gió
      Bước em qua…

      2/12/2004
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9