Hãy Yêu
...Hãy yêu đi, cho trùng dương dậy sóng
Cho đất trời giông bão cuốn cuộn trôi
Cho lệ tình thắm mặn cả bờ môi
Cho tim óc rã rời cơn say mộng... NN_DT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2004 12:51:52 bởi Viet duong nhan >
Hãy yêu nhau đi cho tình ta sóng mãi
Để cho niềm vui theo gió xuân trở lại
Cho niềm đau lạnh mãi như trời mùa đông
Cho dòng sông cuốn trôi bao nỗi sầu tương tư.
Yêu vẫn như hồ thu không gợn sóng
Để đất trời lắng đọng yêu đương
Để mắt em không đẫm lệ đoạn trường
Để giử mãi ngàn năm bất biến..
Có một lòai hoa mang màu tình bạn
Muốn viết đôi lời nhưng cạn dòng thơ
Có phải yêu là tình sống mãi???
Không chút buồn..?
không nỗi nhớ tương tư..?
Khi mây đưa gió cuốn cánh thư
Ta cảm nhận mùa xuân còn đâu đó...
Cánh Trang Vàng say bóng gió cô liêu
Tình ta sẽ sống mãi khi chúng ta
Cùng một nhịp đập trái tim , cùng nụ cười
Khi hai ta cùng chung ước nguyện cùng chung lời thề
Nhưng cũng sẽ là vực thẵm khi ta lừa dối nhau người biết chăng?
Vì sợ rơi vào vực thẳm nên...
Yêu ai trên cõi đời này?
Đường tơ lộn mối, chỉ rời bốn phương
Tim mang một khối tình thương
Trải ban như ánh chiêu dương soi đều. [sm=flower2.gif]
NN_DT
[sm=love2.gif]
Ánh chiều dương không soi tường tình ái
Rối tơ vò nên mãi nhớ thương
Yêu người, yêu hết đoạn trường
Yêu người, yêu cả con đường người đi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2004 21:27:20 bởi vienxu >
Thay lời VX
"Nếu được làm Chí Phèo
Ăn cháo hành Thị Nở
Xin một lần cảm gió
Để một lần được yêu" Tặng VX
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/3211/1F7ACCF4B69B460E83CC793FDDC68E8E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2004 03:38:29 bởi nuoc_mat_mua_thu >
Này cô bé tóc mây
Hai má em tràn đầy
Và nụ cười xinh xắn
Chúc Noel đắm say..
[sm=love2.gif]
Hi`
cảm ơn nhều nha VX
Một chút nhớ
Một chút thương
Gởi về anh phương ấy
Và tình yêu đắm say
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2004 02:05:42 bởi nuoc_mat_mua_thu >
tình yêu làm ta đảo điên
yêu chi khi người ngoảnh mặt ra đi
nhìn người sánh bước cùng ai?
làm cho tim ta đau thắt cả lòng.
Trích đoạn: nuoc_mat_mua_thu
Hi`
cảm ơn nhều nha VX
Một chút nhớ
Một chút thương
Gởi về anh phương ấy
Và tình yêu đắm say
Trái tim bảo : Hãy cứ yêu !
Cái đầu lại bảo : Yêu nhiều khổ thôi
Trời nói : Việc đó tùy ngươi
Ta không xúi, bảo, hay cười chê đâu.
Vậy, mình phải nghe lời ai ?
Cho lòng thoát khỏi cảnh cay đắng này !
Vẳng nghe... con tim la rầy :
Hãy yêu ! Chớ để tháng ngày tàn phai...!!
[sm=heartbeat.gif]
VDN - NN_DT
Yêu đi tháng rộng năm dài
Không yêu ta chỉ phí hòai xuân xanh
Yêu đi trời vẫn thanh thanh
Dù ai biến đổi vẫn anh với mình
Yêu đi để hiểu chữ tình
Non kia biển nọ như mình với ta
Trời xanh bất ái nên già
Nhân gian đực cái nên già được đâu
Chào TUMI !
TM họa thơ hay quá... Thất_NN rất khâm phục TM đó nha ! Mong được đọc mãi những vần thơ nhẹ nhàng như làn gió đong đưa...
Thân ái
NN_DT
C.VDN viết vậy làm tumi phổng mũi, cả đêm không ngủ được luôn. Thật ra là tại hồi nhỏ không siêng học văn nên giờ không biết tự mình làm thơ, đành phải mượn hoa kính Phật họa thơ củ mọi người thôi.
Thật ra trong room này tumi rất khâm phục c.VDN có giọng thơ sâu lắng và đầy triết lý, Băng nguyệt thì dịu dàng, đằm thắm. Còn Vienxu thì đúng là Tào Thực, bảy bước làm thơ. Room mình đúng là ngọa hổ tàng long đó, xem ra tumi còn phải học hỏi nhiều.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: