Em tôi vẫn chưa có chồng
Hỏng phải là Tím tính liù
Nhưng mà dziên phận thế thời tránh sao
Cớ răng Mai nhảy cào cào
Khi nghe cái Tím post nhời ở trên
Mai đừng mần Tím mất hên
Bởi đang tính chiện kím ông nào già
Hiủ Tím rùi chớ ba la
Ngừ ta nghe được thấy Pà Tím luôn
Niú thiệt Mai hỏng có buồn
Thì thôi Mai-Tím làm bồ cho xong
Nhưng Mai đừng có mà hòng
Niú đà vướng phải cái "tư đổ tường"
Tím đây hỏng dzám tình thương
Với ngừ say gụ-bạc bài-gái chai
Lại còn hút hít dzài dzài..........
[sm=oops.gif]
Cái tên Nhạn lãng xẹt ghia
Nhè nơi chai gái cua nhau mà rình
Coi chừng en một cái "Pinh"
Tiu tùng lông cánh lấy jì mà bay
Nhạn ơi Nhạn hỡi có hay
Rằng xuân mà thiú nhạn bay thì bùn
Muà xuân con nhạn dẫn đường
Cho niềm vui mới uà về trần gian
Tím tui chỉ có nhiêu hàng
Mong cho chim Nhạn Quán Thư tỏ tường
[sm=blow.gif]
Lạc đường đâu phải xuân wa
Mà do chim Nhạn già rùi hom hem
Thương cho con nhạn kèm nhèm
Tím tui xin cũng lèm bèm thơ dzui[sm=rollin.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2008 15:45:05 bởi giotmuatim >
Thơ vui Tím cứ lèm bèm Chẳng qua Tím nổi cơn...thèm nhạn quay Cũng may, mười sáu, ăn chay Hông thì thân nhạn bị quay chín giòn [sm=khoc.gif] NPN
Tím hỏng ăn chay
Thôi rồi Nhạn ơi
Thân Nhạn tiu đời
Lông rụng tả tơi
Nướng Nhạn một hơi
Thơm phức wá chời
Tím nhậu một hơi
Thịt Nhạn đã đời
Ăn xong Tím mới
Khò...khò mê tơi......
[sm=bed.gif]
Có con chim Nhạn trên trời
Hỗng lông hỗng cánh..cái mỏ dài ơi là dài
Đúng là một kẻ nói dai
Nói rụng hết lá mà nói hòai hỗng ngưng
Nói mà còn nhảy cà tưng
Y như một cái miếng gừng khô queo
Tưởng là chim nhạn thì ra là chim heo...
Nhìn gà hóa cuốc mấy...chàng Có con "chim" Nhạn rõ ràng đầy...lông Vậy mà dám bảo là...không? Vậy chứ ai đứng chổng...mông nhổ hoài? [sm=z_harhar1.gif] NPN
Thui thui...hết noái lại rùi Ba ông chụm lại Tím tui xin hàng Lạy Giời 2 chữ bình an Ông Van-Nhạn-Mãi -Tím hàng ruì nhe Mong đừng lè lưỡi...khè khè...
Vậy Mai nói nhỏ Tím nghe đừng cười
Van _ Nhạn giống thật đười ươi...
Trích đoạn: maiyeuem
Vậy Mai nói nhỏ Tím nghe đừng cười
Van _ Nhạn giống thật đười ươi...
......Vừa nghe sao thật mắc cười
Mai kia chẳng phải đười ươi là gì
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: