QUÊ HƯƠNG
Thanh Công 15.03.2008 11:37:50 (permalink)
0
 
HƯƠNG SƠN






H
ương Sơn ơi, cái tên nghe đẹp quá!
Vùng đất có mùi hương của hoa thơm cỏ lạ
Tôi đọc tên quê ấm lòng mát dạ
Với sắc cảnh quê hương.
Đây những dãy núi cao hùng tráng uy nghiêm
Mờ mờ trong sương đêm trắng xóa
Đây thành Lục Niên ngàn năm còn phơi phiến đá
Núi cõng nhau lên bái tạ trời xanh
Đây dòng sông La bát ngát mênh mang
Những bóng thuyền con thấp thoáng.
Kìa thôn nữ trên sông cười duyên dáng
Khua mái chèo như những áng mây trôi
Nụ cười còn đọng mãi trên môi…
Đến những miền đồi dài nối tiếp
Sắn mượt màu xanh, chè tươi xanh biếc
Hương đồng phảng phất khúc nhạc đê mệ
Như những ốc đảo vàng nổi giữa miền quê.
 
Những buổi sáng trên dòng sông sóng nước mênh mang
Từng đàn cá tung tăng bơi lội
Thuyền lướt nhẹ trên sông bủa lưới
Mảng về xuôi bến thắm lửng lờ
Hàng cau rủ bóng quanh bờ
Trong thôn văng vẳng giọng hò du dương.
Quê hương ta đẹp quá
Ôi xứ sở Hương Sơn!
                               
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9