Ngàn năm bình yên!
Vì sao bình yên trên những tầng cấp mới
Trong bao suy tư ầm thầm mà thét gọi
Ngấm vào tận cùng nỗi khổ đớn đau
Nào có bằng lòng nghĩ mãi tới kiếp sau!?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2008 21:03:49 bởi AnhAnh >
Bình yên trong cõi tâm
Hay đau buồn tự sống
Em lặng mình bất động
Cho cuộc đời bình yên !?
Thăm thẳm xa có một vì sao
Lung linh sáng chói tựa lệ trào...
Vì sao vẫn thế êm êm giấc
Ánh sáng rơi đâu tận chốn nào !?
Xin chào AnhAnh ! Ghé thăm nhà bạn nè...
Giọt sương đêm qua rơi vào khoảng đêm
Và ngần ấy cũng đủ làm cho đêm lạnh
Gió vẫn thổi làm trăng vàng sóng sánh
Đung đưa buồn cánh lá ướt vai ai !?
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/1CEDE961B94C451D83FE4DC30EC9AB83.jpg[/image]
Phố xá từng bừng sáng ngàn năm...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49232/10B0182179DC4BC6A5F1C9103B9F4161.jpg[/image]
Ngàn năm vì sao vẫn bình yên
Chỉ câu hỏi đã trả lời được cả
Bình yên thế mà vì sao vẫn thế!
Vẫn chói loà...rạng chiếu cõi bình yên...
Ngàn năm vẫn câu nói không quên
Bình yên đấy..vì sao bình yên thế!?
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: