Xin thắp nén nhang lòng tiễn đưa NGUYỆT THẢO !
Biết tin quá trễ và thật sự thảng thốt khi hay tin chị đã ra đi. Không biết vì lý do gì nhưng em tin rằng chị hiện giờ đang rất thanh thản và hạnh phúc với lựa chọn của mình. Trong lòng em, chị mãi là một người bạn lớn, một người chị mang nhiều tâm sự, những suy tư, những bước đi in hằn dấu lịch sử của một đời người. Ở nơi này, em tin rằng chị vẫn mãi sống trong lòng mọi người. Bình an chị nhé!
Thành Kính Phân Ưu
Tâm Thơ xin có đôi lời tri ân đến chị Nguyệt Thảo đã ủng hộ TT trong mục "Toàn Dân Vùng Dậy" TT chưa kịp được làm quen với chị, thì chị đã vĩnh viễn ra đi.
Tiễn Chị! Nguyệt Thảo
Cảnh tây ngã bóng tiêu điều
Tin về mới rõ trong chiều bão mưa
Tâm Thơ, kính cẩn xin thưa
Những lời từ tạ tiễn đưa bạn mình
Chị ơi! Cuối ngã vô hình
Cũng mong chị sẽ đăng trình phật môn
Phủi tay dứt nợ keo sơn
Từ đây bỏ xuống thiệt hơn của đời
Tâm Thơ thành kính khấn mời
Mười phương chưa phật trên trời về đây
Đưa hồn về đến cõi tây
Tẩy đi những nỗi nghiệp vay thuở nào
Đến đây dạ bổng nghẹn ngào
Làm sao chót nỡ biệt trào giữa xuân
Cuộc đời dẫu có gian chuân
Cũng đâu vội bỏ thân nhân nữa đường
Bạn bè Chị nhói đoạn trường
Khóc sao cho chọn chuyện thường thế gian
Cũng mong bạn hửu tâm an
Đừng đau đớn sẽ nát tan cõi lòng
Âm dương chót đã đôi dòng
Thôi thì cuốn bỏ tơ lòng ngủ quên
Mong rằng thân thuộc ở bên
Cầu an cầu phúc làm thêm nhẹ nhàng
Khoan thai đến tận thiên đàng
Lãng quên trần thế ngập tràn lụy bi
Khấu đầu tam bái lễ thi
Thắp hương khấn tiễn Người đi về trời
Nguyệt Thảo, cách biệt đây rồi
Duyên trần vỏn vẹn chỉ vài mươi năm!
Vĩnh Biệt Nguyệt Thảo
Tâm Thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2008 06:33:36 bởi Tâm Thơ >
Vĩnh Biệt Hồng Ngọc
Vĩnh Biệt Nguyệt Thảo
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2008 00:30:42 bởi Tâm Thơ >
Thế là xong một đời hoa Khi hương tỏa ngát xa xa trăm miền Thế là vừa một xuân tiên Hẹn nhau cửa ngõ hiện tiền rất lâu Nợ thơ ai trả nhiệm màu Lai sinh phỉ nguyện đền nhau lời vàng Người đi trang viết lật trang Đặt dấu chấm lặng thiên đàng tiễn đưa...! "Lặng lẽ, ngắm nhìn trong quá khứ
Tiễn đưa, mong mỏi cuộc tang bồng"
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: