LÒNG MẸ
chuthiloc 18.03.2008 20:50:08 (permalink)
0
Nghe con cất tiếng chào đời
Mẹ như thấy cả đất trời xanh tươi
Nhìn con hé nở nụ cười
Mẹ dành cho hết những lời ru thương
Thức khuya chẳng quản đêm trường
Con ngon giấc ngủ ,mẹ nhường cho con
Nhìn con tuổi hãy còn non
Bước đi như chạy lon ton mẹ cười
 
Lớn lên theo tiếng ru hời
Mẹ cho con cả cuộc đời mai sau
Khôn lớn con đi về đâu
Đừng quên nghĩa nặng, ơn sâu mẹ hiền
Dù cho xa cách triền miên
mẹ luôn vẫn ở bên con hàng ngày
''Công Cha, nghĩa Mẹ,ơn Thầy''
Mẹ dạy con nhớ từ ngày còn thơ
Con lớn rồi,mẹ vẫn lo
Xa con mẹ đợi, mẹ chờ,mẹ mong
Đời con có mẹ đi cùng
Con thành người tốt là lòng mẹ vui.,.
 
                               Tặng con trai nhân ngày sinh nhật 10/06/1994
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9