LVD ! một người yêu thơ .... (^_^)
Trưa nay trên đường đi học mình suy nghĩ đến một vài câu thơ tuy rằng không hay nhưng cũng xin mọi người góp ý
Trên sân cao
Một cành lan trắng
Mặc gió cứ đùa
Em hãy luôn là
Cành lan trắng
Của anh!
Nhớ về em ! anh nhớ thật nhiều
Làm sao cho nỗi nhớ nguôi ngoai
Tìm trong tâm trí hình bóng đó
Để thấy người yêu đang bên mình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2010 14:18:43 bởi Lục Vô Danh >
Em cũng rất thích thơ nhất là thơ buồn nhưng lại không biết làm thơ hihi vào đọc ké của các Bác vậy
Trích đoạn: Lonely
mình là lục vô danh (LVD) , mình là người rất thích làm thơ , nhất là thơ buồn , anh em nào đồng cảm thì xin mời cùng làm thơ với mình nhé...xin cảm ơn , hãy cùng làm thơ và kết bạn nhé....Thank
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: