Đánh mất một tình yêu !
yeumaianhnoixa 07.12.2004 01:07:51 (permalink)
0
Mới hôm nào ta tay trong tay
Bao lời yêu thương vẫn còn đây
Người hứa rằng tình ta sẽ sống mãi
Thế mà giờ đây hai ta mỗi người một nơi
Làm sao em có thể tin vào anh dẫu chỉ một lời
Vẫn biết rằng tình em vẫn trao mãi riêng mình anh
Hạnh phúc có còn như trước nếu thiếu vắng niềm tin
Tình đó có còn như trước khi anh cố nài xin khi anh đã dối lừa......?


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2004 01:33:42 bởi yeumaianhnoixa >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9