Tiếng Lòng
BaSa2902 19.03.2008 18:56:27 (permalink)
0
Tiếng Lòng


Một dòng CHAT cũng trở thành kỷ niệm
Biết ai đó có còn nhớ hay không?
Chiều phố hoa mình anh đứng lặng
Công viên buồn ghế đá một mình ai
 
 
Bụi phấn viết bạc trắng giảng đường
Màu năm tháng xóa phai màu dĩ vãng
Và sau này trên dòng đời xuôi ngược
Biết đâu chừng gặp ánh mắt  ngày xưa
 
Bao năm dài ta cứ mãi lạnh lùng
Sao ánh mắt khiến hồn ta sao động
Nữa nụ cười sưởi ấm trái tim ta
Rồi mỗi chiều với đoạn code cõi cằng
Ta lại muốn vẽ nguyên hình bóng cũ
Với bóng dáng như lần đầu mới gặp
 
 
Vẫn biết một ngày em sẽ mặc áo hoa
Và lúc đó thinh không một tiếng lòng sẽ vỡ
Giọt nước mắt sẽ lăn tròn trên má
Giấc tao phùng thành lời chúc trăm năm
Nhưng…

Còn năm tháng là vẫn còn hy vọng





Hương thời gian mùi quá khứ bốc hơi
Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó……………………
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 20:52:50 bởi BaSa2902 >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9