BẾN TRĂNG
HÀ KHÁNH PHƯƠNG 20.03.2008 07:58:10 (permalink)
0
BẾN TRĂNG
 


Đò đi bỏ lại bến chờ
nông sâu con nước lững lơ ngược dòng
biết về nẽo đục hay trong
dập dềnh trôi nổi mênh mông… lục bình

 
Đò xa… xa mãi dặm nghìn
giờ ra sông lớn nhớ tình bến xưa?
nhớ quên cơn gió trái mùa
trôi bay lãng đãng sao chưa quay về

 
Cầu ao bến nước câu thề
sóng xô gió dạt cõi mê ngỡ ngàng
sao hôm ẩn khuất hoang mang
trăng khuya thầm gọi võ vàng dáng mai

 
Trăng nguyền chênh chếch vơi đầy
trêu chi nửa mảnh mộng say xa tầm
bể dâu sóng vỗ ngàn năm
quay lưng đối mặt thăng trầm sao rơi

 
Nửa còn lại nửa trăng ơi
trăng tròn trăng khuyết bồi hồi trăng nghiêng
xin cho nhắn gởi chút duyên
quê nhà vẫn đợi triền miên bến chờ.

 
Vì đâu bỏ bến xa bờ?!...

HÀ KHÁNH PHƯƠNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2008 07:59:13 bởi HÀ KHÁNH PHƯƠNG >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9