QUÀ TẶNG ANH TRAI
chuthiloc 20.03.2008 10:57:36 (permalink)
0
Hôm nay sinh nhầt anh trai
Em gái út Lộc tặng bài thơ thôi
Mượn cây bút nói thành lời
Rằng có đi khắp đất trời, bốn phương
Không bằng sống giữa quê hương
Không bằng luôn có tình thương ruột già
             * * *
Dù nay bố ,mẹ đã xa
Anh em mình vẫn thuận hòa ấm êm
Anh nhường nhin, em kính trên
Luôn lấy chứ "Nghĩa" đặt lên hàng đầu
            * * *
Chúng em xa quê đã lâu
Có anh cùng với chị dâu ở nhà
Chăm sóc phần mộ mẹ, cha
Lo cho em gái ở xa vè gần
Tình anh, nghĩa chị ân cần
Đói,no sớm tối tảo tần vẫn vui
Chỉ cần cơm mắm,cà thôi
Có tình yêu ấy cuộc đời vẫn vui
       * * *
Chúc anh luôn nở nụ cười
Để chị em với mọi người cùng vui
              * * *
      Quê hương sắn luộc, khoai nùi
Hương thơm vẫn tỏa ngàn đời không quên.,.
 
Mừng sinh nhật 60 năm ngày sinh nhật 18/5/2007
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9