Vịnh ánh trăng
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 12 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 179 bài trong đề mục
anhtrangthu 21.03.2008 08:15:37 (permalink)
0
...
Đổ xuống trần gian một suối đầy
Long lanh ánh bạc bó từng dây
Lách qua kẽ lá lung lay sáng.
Rắc xuống nền sân một lớp dầy...
...
#1
    duyennhan 29.03.2008 14:12:36 (permalink)
    0
    Muốn gặp lại trăng tỏ một lời
    Cho lòng nhẹ bớt nỗi chơi vơi
    Nhưng phải đành quên vì có lẽ
    "Người đã theo chồng bỏ cuộc chơi"
     
    Dù sao cũng đã trót tương tư
    Từ độ trăng về trong gió thu
    Đơn phương một nỗi tình đơn bạc
    Thì dễ gì đâu chuyện giã từ
     
    Xin trăng lần nữa đến với tôi
    Chỉ một lần thôi đã đủ rồi
    Tạng mặt, cạn lời, câu vĩnh biệt
    Trọn phiên tình mộng Trăng Thu ơi
    NB
    #2
      HUYNH NGOC SON 01.04.2008 19:44:47 (permalink)
      0
      Anh còn nhớ cái buổi hoàng hôn ấy
      Tay trong tay đi dưới hàng me
      Em thỏ thẻ kề tai anh bảo
      Nhưng vô tình luồn gió đã cuốn đi

      Em dỗi hờn lại vội trách anh
      Đúng là anh thật đáng ghét làm sao
      Lời nói đó cũng để gió cuốn đi
      Anh nhấp môi vội vàng xin lỗi

      Cũng là lúc lá vàng lại khẽ rơi
      Em chạy lại ôm anh vào lòng
      Và bất ngờ nụ hôn đầu em tặng
      Làm tim anh cũng rơi theo lá vàng

      Nhưng rơi vào một góc nhỏ tim em
      Hòa nhịp đập không thể tách rời
      Anh lặng lẽ ôm em vào lòng


      Như chim kia không muốn lìa cành
      Như sự sống đang bất đầu hé nở
      VÀ trọn đời kiếp kiếp bên nhau
       
       
                           HUỲNH NGỌC SƠN
      #3
        anhtrangthu 14.04.2008 15:01:10 (permalink)
        0

        Trích đoạn: duyennhan

        Muốn gặp lại trăng tỏ một lời
        Cho lòng nhẹ bớt nỗi chơi vơi
        Nhưng phải đành quên vì có lẽ
        "Người đã theo chồng bỏ cuộc chơi"

        Dù sao cũng đã trót tương tư
        Từ độ trăng về trong gió thu
        Đơn phương một nỗi tình đơn bạc
        Thì dễ gì đâu chuyện giã từ

        Xin trăng lần nữa đến với tôi
        Chỉ một lần thôi đã đủ rồi
        Tạng mặt, cạn lời, câu vĩnh biệt
        Trọn phiên tình mộng Trăng Thu ơi
        NB


        (Lâu rôi mới thấy ghé qua đây)


        Đâu phải theo chồng bỏ cuộc chơi
        Bởi người bạn cũ quá xa xôi
        Cứ đến lại đi không hẹn trước
        Một mình một bóng thấy chơi vơi.

        Long lanh ánh bạc ai không ngắm?
        Tràn ngập trời mây chẳng ai hay?
        Cứ mãi tương tư xa mờ vậy?
        Lẽo đẽo trăng theo nấp bóng ngày

        Trăng vẫn nơi này chẳng cách xa
        Hôm nay Trăng vẫn của hôm qua
        Nếu có nhớ trăng xin nán lại
        Chớ để hồn Trăng mãi vỡ oà...

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2008 15:13:52 bởi anhtrangthu >
        #4
          anhtrangthu 14.04.2008 15:16:12 (permalink)
          0


          Chào bạn, cám ơn bạn vào hoạ thơ! Chúc bạn vui !

          Tình yêu cái thuở thơ ngây
          Lá me cũng gợi đắm say tình nồng
          Bao nhiêu lá, bấy nhiêu mong
          Vương trên mái tóc thấm trong tim mình...



          #5
            anhtrangthu 08.05.2008 02:24:51 (permalink)
            0
            ...
            Đổ xuống trần gian một suối đầy
            Long lanh ánh bạc bó từng dây
            Lách qua kẽ lá lung lay sáng.
            Rắc xuống nền sân một lớp dầy...
            ...


            Ánh trăng đổ xuống mái nhà
            Trải lên cây lá mượt mà lung linh.
            Miệt mài dát bạc lá xanh
            Để cho đêm tối bỗng thành nguy nga...

            #6
              anhtrangthu 08.05.2008 02:28:23 (permalink)
              0


              Trăng thu vừa mượt vừa mà
              Ánh trăng rọi xống ôi chà! Suối tiên!
              Mành trăng buông trước hàng hiên
              Ngắm trăng ta thấy nỗi niềm bâng khuâng.
              #7
                BĂNG NGUYỆT 08.05.2008 03:05:12 (permalink)
                0
                Vịnh ánh trăng với ATThu nha...tại ATThu nhìu nhà wớ bn hong biết vào nhà nào...đừng bùn há hihii chúc vui và thơ đều đều...
                 
                 
                Vịnh nguyệt như
                 
                 
                Bán dạ nồng hương quỳnh, nguyệt lộ
                Vân du san hải điệp thi cầm,
                Bạch hạc yên như tỳ vọng điếu,
                Nguyệt bích lai tiêu khách cơ hồ...
                #8
                  anhtrangthu 08.05.2008 03:51:23 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                  Vịnh ánh trăng với ATThu nha...tại ATThu nhìu nhà wớ bn hong biết vào nhà nào...đừng bùn há hihii chúc vui và thơ đều đều...
                   
                   
                  Vịnh nguyệt như

                   
                  Bán dạ nồng hương quỳnh, nguyệt lộ
                  Vân du san hải điệp thi cầm,
                  Bạch hạc yên như tỳ vọng điếu,
                  Nguyệt bích lai tiêu khách cơ hồ...


                  Chào BN

                  Băng Nguyệt chơi chữ Hán thế này thì chơi khó Thu quá. Thực sự mình không hiểu nghĩa đâu. Mình làm bài thơ sau không phải là dịch hay phỏng dịch đâu bạn đừng cười nhé. Chúc bạn vui vẻ!


                  Nửa đêm trăng sáng hưởng quỳnh
                  Mây bay biển biêc ôm tình thi ca
                  Sương mờ tiếng hạc kêu xa
                  Trăng thanh vấn vít lòng ta gợi buồn.


                  #9
                    ThanhThanhKhiet 08.05.2008 07:25:11 (permalink)
                    0
                    Nguyệt +HOA
                     
                    Đêm nay trăng sáng hoa quỳnh nở
                    Một ấm trà thơm chở nguyệt hoa
                    Chân thành lòng ta ,người bạn cũ
                    Nâng ly mời bạn một chung trà
                     
                    T.T.K.8/5/2008
                     
                    #10
                      anhtrangthu 08.05.2008 12:38:43 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

                      Nguyệt +HOA
                       
                      Đêm nay trăng sáng hoa quỳnh nở
                      Một ấm trà thơm chở nguyệt hoa
                      Chân thành lòng ta ,người bạn cũ
                      Nâng ly mời bạn một chung trà
                       
                      T.T.K.8/5/2008
                       



                      Một trà... một rượu... với một trăng
                      Một nam...một nữ...tán lăng nhăng
                      Nhâm nhi... thơ... thẩn...hoa chưa nở
                      Chỉ có mây bay nhiễu chị hằng...


                      #11
                        ThanhThanhKhiet 09.05.2008 20:01:48 (permalink)
                        0
                        Ngắm hoa
                         
                        Nhâm nhi...thơ thẩn...hoa chưa nở
                        Tán nhăng..Để chờ..cứ trơ trơ
                        Quỳnh hoa chưa phải giờ khai nhuỵ
                        Ngất ngưởng la đà hai khách thơ
                        Để ngắm hoa thơm phải đợi chờ...
                        T.T.K.9/5/2008
                        #12
                          thaianh49 10.05.2008 17:08:36 (permalink)
                          0
                                  TRăng Thu ơi,Thái Anh vào chọc mấy chàng nè
                           
                                  Trăng đẹp mời các chàng cứ ngắm
                                  Thêm tửu buôn sầu họa khúc mây
                                  Chớ đừng uống quá mà say xỉn
                                  Trăng đòi thơ...Chàng tính sao đây.?
                           
                                                    Thái Anh
                          #13
                            anhtrangthu 11.05.2008 01:38:28 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

                            Ngắm hoa
                             
                            Nhâm nhi...thơ thẩn...hoa chưa nở
                            Tán nhăng..Để chờ..cứ trơ trơ
                            Quỳnh hoa chưa phải giờ khai nhuỵ
                            Ngất ngưởng la đà hai khách thơ
                            Để ngắm hoa thơm phải đợi chờ...
                            T.T.K.9/5/2008



                            Trăng cũng chờ hoa ở trên cao
                            Muốn thưởng hương thơm tự thuở nào
                            Cớ sao hoa vẫn còn e ấp
                            Để khách để trăng phải nghẹn ngào!!!

                            #14
                              anhtrangthu 11.05.2008 01:47:16 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: thaianh49

                                      TRăng Thu ơi,Thái Anh vào chọc mấy chàng nè
                               
                                      Trăng đẹp mời các chàng cứ ngắm
                                      Thêm tửu buôn sầu họa khúc mây
                                      Chớ đừng uống quá mà say xỉn
                                      Trăng đòi thơ...Chàng tính sao đây.?
                               
                                                        Thái Anh


                                      Chàng ngắm hoa quỳnh hay sao băng?
                                                 Mơ mộng dang tay đón chị Hằng
                                                                  Nụ hoa thấy vậy nên e ấp
                                                          Đổ tại rằng ghen với ánh trăng...

                                 
                                                   
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 12 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 179 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9