Vịnh ánh trăng
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 12 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 179 bài trong đề mục
anhtrangthu 14.02.2010 15:07:07 (permalink)
0


VU VƠ NHẤT TRONG CÁC THỂ VU VƠ...


Tôi biết là anh rất yêu tôi!
Chỉ vì số phận trớ trêu thôi
Nên nỗi tôi, anh người mỗi ngả
Nàng Jên đã tới Việt nam rồi (*)


(*) Jên Erơ (Jane Eyre), tác giả:Charlotte Bronte

Trời đất còn chẳng vẹn toàn
Cuộc đời cũng vậy muôn vàn trớ trêu
...

anhtrangthu


#61
    THƯƠNG GIANG 14.02.2010 20:48:12 (permalink)
    0
     Mừng chị nhân dịp Tết  nguyên đán Canh Dần  và Ngày  Valentine 14/02/2010  


    #62
      thaianh49 15.02.2010 02:47:03 (permalink)
      0
       

      CHÚC MỪNG NĂM MỚI  VÀ MỘT MÙA VALENTINSE HẠNH PHÚC ĐẾN VỚI TRĂNG THU
      chị Thái Anh

      #63
        Pe An 15.02.2010 08:41:34 (permalink)
        0

         
        :•.(¯`°´¯).• ¤*•,¸.¸,¤*•,¸.¸, •*¤*•,¸.CHÚC MỪNG NĂM MỚI,•*¤*•,¸.¸, •*HAPPY•*HAPPY NEW YEAR *•,¸.¸,•*¤*•,¤*•,¸.¸ ,•*¤*•,¸.,•*¤*•,¸.¸, •*?,•*¤*•,¸.,•*¤*•,¸ .¸,•*?*¤*•,¸.¸,•* ..^^..
         
        Năm mới, chúc chị 4 chữ vàng để sống:
        Sống cho lẽ PHẢI
        Sống cho chân THẬT
        Sống biết kiên NHẪN
        Sống bằng lương TÂM.
        Tóm lại là : PHẢI THẬT NHẪN TÂM (cool )

         

        #64
          anhtrangthu 16.02.2010 02:16:22 (permalink)
          0


          Cảm ơn Thương Giang, chị Thái Anh và Pé An,


          #65
            anhtrangthu 16.02.2010 02:46:04 (permalink)
            0


            NHỚ ANH


            Nhớ anh giấc ngủ không tròn
            Khuyết như một mảnh trăng non cuối chiều
            Nắng vàng tia nhạt tia xiêu
            Làn mây tản mát phiêu diêu giữa trời
            Gió sầu quên hết lả lơi.
            Thế gian đang gọi, anh ơi hãy về!
            anhtrangthu
            #66
              Pe An 17.02.2010 22:47:18 (permalink)
              0

              Trích đoạn: anhtrangthu


              NHỚ ANH


              Nhớ anh giấc ngủ không tròn
              Khuyết như một mảnh trăng non cuối chiều
              Nắng vàng tia nhạt tia xiêu
              Làn mây tản mát phiêu diêu giữa trời
              Gió sầu quên hết lả lơi.
              Thế gian đang gọi, anh ơi hãy về!
              anhtrangthu


               
              "Nhớ anh" chị nhớ anh nào?
              Có cần Pé đến phụ...gào..giúp hôn?
               hihi
               
              Pé..!
              #67
                anhtrangthu 18.02.2010 08:32:40 (permalink)
                0
                Trích đoạn: Pé..An..cười..!

                Trích đoạn: anhtrangthu


                NHỚ ANH


                Nhớ anh giấc ngủ không tròn
                Khuyết như một mảnh trăng non cuối chiều
                Nắng vàng tia nhạt tia xiêu
                Làn mây tản mát phiêu diêu giữa trời
                Gió sầu quên hết lả lơi.
                Thế gian đang gọi, anh ơi hãy về!
                anhtrangthu


                "Nhớ anh" chị nhớ anh nào?
                Có cần Pé đến phụ...gào..giúp hôn?
                 hihi
                 
                Pé..!


                Cảm ơn Pé An

                Pé ơi gào giúp ...vài...anh...
                ...
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2010 13:22:22 bởi anhtrangthu >
                #68
                  ThanhThanhKhiet 18.02.2010 10:34:41 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: anhtrangthu


                  NHỚ ANH


                  Nhớ anh giấc ngủ không tròn
                  Khuyết như một mảnh trăng non cuối chiều
                  Nắng vàng tia nhạt tia xiêu
                  Làn mây tản mát phiêu diêu giữa trời
                  Gió sầu quên hết lả lơi.
                  Thế gian đang gọi, anh ơi hãy về!
                  anhtrangthu


                  Nhớ anh
                   
                  Chiều buông nỗi nhớ thêm nồng
                  Như tia nắng quái rát lòng bỏng da
                  Bóng anh thăm thẳm trời xa
                  Ngước nhìn mây trắng nhạt nhoà mắt cay
                  Con chim luyến tổ yêu bầy
                  Sao anh lại nỡ đoạ đầy …tình em
                   
                  Thanh Thanh Khiết
                  18.2.2010
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2010 10:35:44 bởi ThanhThanhKhiet >
                  #69
                    anhtrangthu 19.02.2010 02:14:54 (permalink)
                    0

                    TÌNH YÊU VÀ SỰ NGHIỆP


                                           ...Triết lý một chút cho khỏi nghĩ ngợi...


                    Phụ nữ nghĩ về tình yêu
                    Đàn ông lại lo sự nghiệp
                    Thế gian mới có bao điều
                    Cho văn thơ ngồi ghi chép

                    Phụ nữ vốn dĩ mong manh
                    Đàn ông hãy là chỗ dựa
                    Khu vườn kia mới yên lành (*)
                    Mọc lên chồi xanh  chan chứa


                                      *
                                   *    *

                    Anh ơi em là phụ nữ
                    Tình đời em chưa trải đâu
                    Anh hãy hiểu em đi chứ
                    Vì sao em mãi u sầu?

                    Em đang kiên tâm chờ đợi
                    Chim trời cá nước bặt tăm
                    Năm cũ qua rồi năm mới
                    Lệ rơi quanh chỗ em nằm...

                    Em biết anh đang vất vả
                    Nhưng mà tạo dựng cho ai?
                    Nhớ anh, buồn, cô đơn quá
                    Chìm trong nhạc Sacrifice


                                        *
                                     *    *

                    Hôm nay ngập tràn cảm xúc
                    Với nhiều khao khát chờ mong
                    Ngọt ngào làn mưa hạnh phúc
                    Khi Người ôm Trăng vào lòng...

                    Say sưa trong men tình ái
                    Người ơi cảm nhận hết chưa?
                    Giống như tình đàu mê mải
                    Thời gian biết mấy cho vừa?


                                        *
                                     *    *


                    Nửa sau Trăng là bóng tối
                    Một trời tâm sự mênh mông
                    Tình yêu phải chăng rất vội?
                    Người ơi Trăng có lỗi không?



                    (*) người phụ nữ không có đàn ông giống như một khu vườn không có rào giậu (châm ngôn...)
                    #70
                      Nhân Sơn 19.02.2010 11:32:07 (permalink)
                      0
                      NHỚ ANH
                      Nhớ anh giấc ngủ không tròn
                      Khuyết như một mảnh trăng non cuối chiều

                      Nắng vàng tia nhạt tia xiêu

                      Làn mây tản mát phiêu diêu giữa trời

                      Gió sầu quên hết lả lơi.

                      Thế gian đang gọi, anh ơi hãy về!
                      anhtrangthu

                       
                       
                       
                      Em gọi chợt tỉnh cơn mê
                      Hồn đang say mộng vội về ngay đây
                      Bấy lâu quên ánh trăng gầy
                      Lẻ loi đơn độc bóng mây khuất mờ
                      Có anh thôi hết bơ vơ
                      Vầng trăng tròn sáng nên thơ hữu tình
                      Biết bao thi sĩ ngắm nhìn
                      Trăng vàng chếch bóng đẹp xinh thuở nào...
                       
                      Mặc Nhân Sơn
                       
                       
                      #71
                        anhtrangthu 19.02.2010 13:20:06 (permalink)
                        0
                        Trích đoạn: Trạc Tuyền

                        Trích đoạn: anhtrangthu


                        THƠ


                        ...Thơ là...nhiều thứ lắm người ơi
                        - Một chút tình yêu thốt nên lời
                        - Một chút thiên nhiên không nét vẽ
                        - Và nhiều chất chứa của...đời tôi...

                        anhtrangthu



                        Cả tiếng chuông vang vọng  chơi vơi
                        Ở chốn chùa xa một góc trời
                        Và tiếng niệm kinh trong đêm vắng
                        Của một thiền sư - kiếp lẻ loi./.



                        Thơ là nhiều thứ lắm thầy ơi



                        #72
                          nguyễn thế duyên 20.02.2010 02:32:18 (permalink)
                          0
                             Nụ hôn trong mơ

                          Em nhìn tôi mắt lóng lánh nụ cười
                          Nụ đào nở trên môi, Sắc đào loang trên má
                          Ôi hạnh phúc hóa ra bình dị quá
                          Được em yêu và tôi được yêu em

                          Đơn giản thế thôi chẳng có gì to tát
                          Thế mà sao nước mắt cứ chực trào
                          Em nhìn tôi ánh mắt như muốn hỏi
                          "Thực đây sao?"
                                       Làm tôi nhói đau

                          Em hôn tôi một nụ hôn gượng nhẹ
                          Một chút hồ nghi với một chút ngỡ ngàng
                          Bỗng òa vỡ! Toàn thân em run rẩy
                          Với nụ hôn này đời đã lật sang trang

                          Hôn anh đi em! Nụ hôn đắm đuối
                          Mê say đi em ! và em đừng có hỏi
                          Nụ hôn này là thực hay mơ

                          Nụ hôn này là thực
                          Đau nhói vai em vòng tay tôi riết chặt
                          Nụ hôn này là mơ.
                          Giăng mắt em một chút lệ mờ

                          Và nhạc.
                          Và thơ
                          Và con tim đập gấp
                          Nụ hôn này là thực trong mơ.

                                     Hà nội 18--2--2010
                                  Trong thực có mơ, trong mơ có thực


                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2010 02:33:18 bởi nguyễn thế duyên >
                          #73
                            hoangau 20.02.2010 10:40:07 (permalink)
                            0
                            Xuân này chúc chị Ánh Trăng
                            Tháng nào cũng sáng tròn bằng mùa thu
                            Thơ tình múa phím vu vu
                            Mọc thêm gai sắc để hù các zai!



                            còn đây là... bonus nà

                            Xuân này khác hẳn mấy xuân qua
                            Không đi chơi được phải ở nhà
                            Khổ luyện "Liếc lườm long lanh chưởng"
                            Cùng "Thỏ thẻ chiêu" để... bắt gà...

                            hà hà

                            #74
                              venus4t.vns_hnu 26.02.2010 21:30:07 (permalink)
                              0
                              TRĂNG XUÂN

                              Tháng giêng xuân vẫn ngọt mùa yêu
                              Trăng sáng ngoài hiên gợi nhớ nhiều
                              Lối cũ rêu phong tường hoen ố
                              Đường xưa hoang vắng túp lều xiêu
                              Thuyền xuôi dòng nước về nơi ấy
                              Bến đợi đôi bờ cõi tịch liêu
                              Ai ngắm trăng soi bên cửa sổ
                              Cho lòng vương vấn trước Nguyên tiêu!
                              venus4t.vns_hnu
                              ___________
                              p/s:
                              Venus hôm nay theo đường link đến nhà....đáp lễ nè. Cám ơn sis đã ghé qua trang "Bốn mùa yêu thương"  tặng venus quà nha sis.
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 12 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 179 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9