Vịnh ánh trăng
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 12 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 179 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 27.02.2010 20:17:35 (permalink)
0


Lệ sao ít quá
Chỉ lác đác rơi?
Tình ở trong tôi
Chắc là tản mát?

ATT



Vậy thì tôi hát:
Suối nguồn róc rách...
Tình ta chẳng tách
Cho đời "xông" hương!!!


Sĩ Đoan bảo sư tỉ ít vào trang của SĐ hôm nay vào thấy tình của SĐ như vậy châm chọc 1 câu đừng có nổi khùng lên nhé

Sư tỉ cứ tự nhiên, thêm chút hương vị... khoả lấp u hoài...hi hi hi
Mong bước chân tỉ in mãi lên mảnh đất cỗi cằn này.
sd

#76
    ThanhThanhKhiet 28.02.2010 20:33:04 (permalink)
    0

    Trích đoạn: anhtrangthu



    Trung thu
     
    Trung thu trăng sáng như gương
    Soi vào khắp chốn  bốn phương rạng ngời
    Mgắm trăng hồn thấy chơi vơi
    Lòng  vui xin gửi những lời yêu thương
     
    T.T.K.29.8.2009

    Trung thu lại sắp cận kề
    Thi nhân thi hữu mau về lều hoa
    Cùng nhau hát mọi bài ca
    Cùng nhau chăm chút vườn hoa  bên lều
    anhtrangthu


     
    Hoà tan
     
    Hằng nga thả bạc ngấn sao sa
    Nguyệt sáng long lanh trắng ngọc ngà
    Gửi xuống bến sông lòng luyến ái
    Trăng hoà với nước rải thành hoa
     
    Thanh Thanh Khiết
    28.2.2010
     
    #77
      anhtrangthu 28.02.2010 21:45:13 (permalink)
      0

      Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


      Trích đoạn: anhtrangthu



      Trung thu
       
      Trung thu trăng sáng như gương
      Soi vào khắp chốn  bốn phương rạng ngời
      Mgắm trăng hồn thấy chơi vơi
      Lòng  vui xin gửi những lời yêu thương
       
      T.T.K.29.8.2009

      Trung thu lại sắp cận kề
      Thi nhân thi hữu mau về lều hoa
      Cùng nhau hát mọi bài ca
      Cùng nhau chăm chút vườn hoa  bên lều
      anhtrangthu



      Hoà tan
       
      Hằng nga thả bạc ngấn sao sa
      Nguyệt sáng long lanh trắng ngọc ngà
      Gửi xuống bến sông lòng luyến ái
      Trăng hoà với nước rải thành hoa
       
      Thanh Thanh Khiết
      28.2.2010
       

       
       
      "Trăng hoà với nước rải thành hoa"
      Mang tưới lên trời hoá sao sa
      Đêm nay Hà nội hương xuân ấm
      Nguyệt bỗng xao lòng khẽ bước ra
      ATT
       
      #78
        anhtrangthu 06.03.2010 20:59:37 (permalink)
        0


        NGƯỜI ỐM

                                  ...người ơi nhanh khỏi ốm đi mà...


        Người ốm mà Trăng lại ở xa
        Bồn chồn, lo lắng cả ngày qua...
        Muốn đến bên Người sao chẳng được?
        Tim Trăng vụn vỡ lệ chan hoà...


        Người ốm mà Trăng lại ở xa...

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2010 21:01:02 bởi anhtrangthu >
        #79
          Tâm Tư 06.03.2010 22:04:29 (permalink)
          0
          Cảm ơn bạn gửi lời chúc. Mong bạn và các bạn gái khác trong diễn đàn luôn tràn đầy nữ tính, thuần khiết, dung dị.
          #80
            nguyễn thế duyên 06.03.2010 22:11:31 (permalink)
            0



            NGƯỜI ỐM

            ...người ơi nhanh khỏi ốm đi mà...

            Người ốm mà Trăng lại ở xa
            Bồn chồn, lo lắng cả ngày qua...
            Muốn đến bên Người sao chẳng được?
            Tim Trăng vụn vỡ lệ chan hoà...


            Người ốm mà Trăng lại ở xa...



            Trời ơi sao khổ cái thân tôi
            Sao lúc nào cũng khỏe như voi.
            Nếu như mình ốm đưộc một tý
            Không biết lệ trăng có đầy vơi?

            Đọc thơ mà phát ốm rồi
            Hậm hực trong lòng quá trăng ơi
            Không ốm nhưng mà hơn cả ốm
            Chỗ cần soi thì trăng không soi

            #81
              kimrbl 06.03.2010 23:07:11 (permalink)
              0
              Trích đoạn: nguyễn thế duyên



              NGƯỜI ỐM

              ...người ơi nhanh khỏi ốm đi mà...

              Người ốm mà Trăng lại ở xa
              Bồn chồn, lo lắng cả ngày qua...
              Muốn đến bên Người sao chẳng được?
              Tim Trăng vụn vỡ lệ chan hoà...


              Người ốm mà Trăng lại ở xa...



              Trời ơi sao khổ cái thân tôi
              Sao lúc nào cũng khỏe như voi.
              Nếu như mình ốm đưộc một tý
              Không biết lệ trăng có đầy vơi?

              Đọc thơ mà phát ốm rồi
              Hậm hực trong lòng quá trăng ơi
              Không ốm nhưng mà hơn cả ốm
              Chỗ cần soi thì trăng không soi
               NTD
               
              Cũng bực thay cho bác Thế Duyên
              Chỗ cần Trăng lại không ưu tiên
              Người ta vì đọc thơ phát ốm
              Sao chả soi cho người khỏi liền?
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2019 18:22:07 bởi kimrbl >
              #82
                anhtrangthu 07.03.2010 00:26:55 (permalink)
                0
                Trích đoạn: kimrbl

                Trích đoạn: nguyễn thế duyên


                NGƯỜI ỐM

                                  ...người ơi nhanh khỏi ốm đi mà...

                Người ốm mà Trăng lại ở xa
                Bồn chồn, lo lắng cả ngày qua...
                Muốn đến bên Người sao chẳng được?
                Tim Trăng vụn vỡ lệ chan hoà...


                Người ốm mà Trăng lại ở xa...
                anhtrangthu


                Trời ơi sao khổ cái thân tôi
                Sao lúc nào cũng khỏe như voi.
                Nếu như mình ốm đưộc một tý
                Không biết lệ trăng có đầy vơi?

                Đọc thơ mà phát ốm rồi
                Hậm hực trong lòng quá trăng ơi
                Không ốm nhưng mà hơn cả ốm
                Chỗ cần soi thì trăng không soi
                NTD


                Cũng bực thay cho bác Thế Duyên
                Chỗ cần Trăng lại không ưu tiên
                Người ta vì đọc thơ phát ốm
                Sao chả soi cho người khỏi liền?
                kimrbl

                ***

                ...Chỉ đọc thơ Trăng cũng ốm rồi
                Trời ơi ra lỗi của Trăng tôi! [sm=n_no.gif]
                Quạt nồng ấp lạnh, Trăng tình nguyên
                Hãy đến cùng Trăng, để Trăng soi...
                anhtrangthu

                #83
                  anhtrangthu 07.03.2010 15:35:55 (permalink)
                  0
                   
                   
                  HỎI THĂM
                   
                                         ...có những tiếng thở dài, càng cố nén càng trở nên não nuột....                        
                   
                  Người ơi đã đỡ ốm chưa?
                  Cho Trăng vơi bớt thác mưa trong lòng
                  Ruột gan như mớ bòng bong.
                  Trái tim gào khóc, nhớ mong, đợi chờ...
                  #84
                    Pe An 07.03.2010 16:22:35 (permalink)
                    0

                     
                    anhtrangthu

                     

                    HỎI THĂM

                                          ...có những tiếng thở dài, càng cố nén càng trở nên não nuột....                        

                    Người ơi đã đỡ ốm?
                    - chưa (ATT)
                    Trăng vừa hỏi, lại vừa...chơi khăm
                    Giả vờ Trăng đến hỏi thăm
                    (chứ thật ra Trăng đang...nằm...nhận hoa )

                    Pé..!
                     


                     
                    #85
                      anhtrangthu 08.03.2010 02:51:11 (permalink)
                      0


                      TRÁCH

                                                  Muốn yêu cho ra yêu một người phụ nữ, ta phải yêu nàng như     
                                                 là nàng phải chết ngày mai (Tục ngữ ả rập)

                      Sao người lại chẳng hiểu em?
                      Để đêm nay lệ ướt mềm bờ mi
                      Sao người không chịu nghĩ suy?
                      Em là khác biệt những gì anh quen?

                      Sao người lại chẳng hiểu em?
                      anhtrangthu
                      #86
                        anhtrangthu 08.03.2010 02:55:46 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Pé..An..cười..!



                        anhtrangthu



                        HỎI THĂM

                                             ...có những tiếng thở dài, càng cố nén càng trở nên não nuột....                        

                        Người ơi đã đỡ ốm?
                        - chưa (ATT)
                        Trăng vừa hỏi, lại vừa...chơi khăm
                        Giả vờ Trăng đến hỏi thăm
                        (chứ thật ra Trăng đang...nằm...nhận hoa )

                        Pé..!




                        Em ơi cám ơn em rất nhiều, em làm chị đang mà phải đó, cảm ơn em rất nhiều
                        Em đã tổng kết em được nhận mấy hecta hoa chưa? Nhớ chia cho chị 1 ít nhé!


                        #87
                          ThanhThanhKhiet 08.03.2010 17:03:46 (permalink)
                          0
                          Thân tặng ATT. nhân dịp 8-3. Chúc vui
                           


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/159F4ADB7A6F491FAE39D9925FD4A462.jpg[/image]
                          Attached Image(s)
                          #88
                            Pe An 12.03.2010 14:32:29 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: anhtrangthu

                            Em đã tổng kết em được nhận mấy hecta hoa chưa? Nhớ chia cho chị 1 ít nhé!


                             
                            Kiểm toán hoa được khoảng nữa..cây
                            Thôi thì em tính dại..thế này
                            Chị được...hai héc....em...nữa..xị
                            Hỏng chừng cũng ngóc được một ngày.
                            hì hì
                            Pé..!

                            #89
                              kimrbl 12.03.2010 22:56:58 (permalink)
                              0




                              anhtrangthu



                              HỎI THĂM

                                                  ...có những tiếng thở dài, càng cố nén càng trở nên não nuột....                        

                              Người ơi đã đỡ ốm?
                              - chưa (ATT)
                              Trăng vừa hỏi, lại vừa...chơi khăm
                              Giả vờ Trăng đến hỏi thăm
                              (chứ thật ra Trăng đang...nằm...nhận hoa )

                              Pé..!




                              Em ơi cám ơn em rất nhiều, em làm chị đang mà phải đó, cảm ơn em rất nhiều
                              Em đã tổng kết em được nhận mấy hecta hoa chưa? Nhớ chia cho chị 1 ít nhé!


                               
                              Tiểu An quả đúng thật thà
                              Giả vờ thì kệ người ta mất gì
                              Thấy Trăng đang sốt li bì
                              Thì càng có lắm phong bì đến thăm
                               
                              HeHee
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 12 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 179 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9