Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 101 của 202 trang, bài viết từ 1501 đến 1515 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Đình Thế 07.05.2009 00:01:59 (permalink)
0
Trăm Trang Nhật Ký

Trang thơ đã đến một trăm
Đời người có đến trăm năm không trời
Mặc, đến không đến thì thôi!
Có gì bận bịu cho đời buồn thêm
Trăm trang thơ, bấy nỗi niềm
Nhưng cùng một điểm là tìm đến nhau
Sẽ lưu đến tận ngàn sau
Khi buồn lật lại, giải sầu tìm vui
Hình như bài thơ T tôi
là một ngàn rưởi bài rồi đúng không
Chúc trang thơ mãi đẹp, hồng
Chia sẻ nhau chút tình nồng muôn phương
Dù ta ở vạn nẻo đường!!!
    ĐT

ichnguyen 07.05.2009 07:20:05 (permalink)
0
TRỞ TRĂN
Không hiểu vì sao em nhớ anh.
Nhiều đêm thức trọn cả năm canh
Hết nhìn mây trắng bay về biển.
Lại thấy anh thương  ở ngọai thành.,.
                 ichnguyen
 
Trần Trung Dũng 07.05.2009 13:46:31 (permalink)
0
Đã đến xin hãy vào đây
Nhà em rộng cửa nên đầy khách thơ
Cùng nhau ngắm ánh trăng mờ
Vui câu xướng hoạ giấc mơ ngọt ngào
Càng đông càng quý chứ sao
Xin đừng ngần ngại hãy vào vui chung

T.T.K.7.4.2009









Hẹn

Chuyện riêng cũng đã khó rồi
Làm sao ở chỗ đông người nói đây.
Việc này lại phải cầm tay
Thế nên không thể tỏ bầy công khai.
Hẹn khi nào chỉ có hai
Anh mới giở ngón bói bài cùng em.

Trung Dũng

ThanhThanhKhiet 07.05.2009 19:10:20 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

Trăm Trang Nhật Ký

Trang thơ đã đến một trăm
Đời người có đến trăm năm không trời
Mặc, đến không đến thì thôi!
Có gì bận bịu cho đời buồn thêm
Trăm trang thơ, bấy nỗi niềm
Nhưng cùng một điểm là tìm đến nhau
Sẽ lưu đến tận ngàn sau
Khi buồn lật lại, giải sầu tìm vui
Hình như bài thơ T tôi
là một ngàn rưởi bài rồi đúng không
Chúc trang thơ mãi đẹp, hồng
Chia sẻ nhau chút tình nồng muôn phương
Dù ta ở vạn nẻo đường!!!
  ĐT


Dù ta ở vạn nẻo đường “ ĐT”
Dòng thơ vẫn ngát màu hương nơi lòng
Trăm trang nhật ký tươi hồng
Gói bao kỷ niệm vào trong những lời…
Tâm giao tri kỷ bạn ơi !
Niềm vui ghi dấu một thời mộng mơ
Ngàn trang cũng một bài thơ
Gửi vào mộng ước đường tơ duyên cành
Để đời ngát mãi màu xanh
Cho hồn dịu ngọt yên lành …thế thôi
 
T.T.K.7.4.2009
 
 
ichnguyen 07.05.2009 21:29:16 (permalink)
0
CHUNG ĐƯỜNG (họa thơ TTK)
Ta chung nhau một con đường
.Dù xa cách mấy cũng vương tơ lòng
Sáng bay đi nhặt ánh hồng.
Chiều về thơ gởi bến sông không lời.
Năm dài tháng rộng ai ơi!.
Nhìn đôi Đà Điểu một đời mộng mơ
Ga buồn cũng chọc nàng thơ
Sông tràn nước ngọt chim mơ đậu cành
.Cứ nhìn đời một màu xanh
tình  luôn là cảnh tốt lành mà thôi.,.
                   ichnguyen
 
ThanhThanhKhiet 08.05.2009 09:53:00 (permalink)
0

Trích đoạn: ichnguyen

CHUNG ĐƯỜNG (họa thơ TTK)
Ta chung nhau một con đường
.Dù xa cách mấy cũng vương tơ lòng
Sáng bay đi nhặt ánh hồng.
Chiều về thơ gởi bến sông không lời.
Năm dài tháng rộng ai ơi!.
Nhìn đôi Đà Điểu một đời mộng mơ
Ga buồn cũng chọc nàng thơ
Sông tràn nước ngọt chim mơ đậu cành
.Cứ nhìn đời một màu xanh
tình  luôn là cảnh tốt lành mà thôi.,.
                   ichnguyen

Chung đường 
 
Song song chung nhịp vần thơ
Niềm vui sướng hoạ bao giờ cũng vui
Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi
Lời thơ đằm thắm xa xôi thành gần
Dòng thơ là cả mùa xuân
Trăm hoa đua nở muôn phần xinh tươi
Đẹp thay câu tứ người ơi !
Lời vàng ý ngọc một trời mộng mơ…
 
T.T.K.8.4.2009
 
 
 

ThanhThanhKhiet 08.05.2009 13:53:04 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Đã đến xin hãy vào đây
Nhà em rộng cửa nên đầy khách thơ
Cùng nhau ngắm ánh trăng mờ
Vui câu xướng hoạ giấc mơ ngọt ngào
Càng đông càng quý chứ sao
Xin đừng ngần ngại hãy vào vui chung

T.T.K.7.4.2009



Hẹn

Chuyện riêng cũng đã khó rồi
Làm sao ở chỗ đông người nói đây.
Việc này lại phải cầm tay
Thế nên không thể tỏ bầy công khai.
Hẹn khi nào chỉ có hai
Anh mới giở ngón bói bài cùng em.

Trung Dũng

 
 Dòng thơ thân thuộc đã quen
Ý - từ - câu chữ mấy phen nói rồi
Này đây em kéo ghế mời
Hãy vào vui với mọi người đi anh...
 
T.T.K.8.4.2009
 
kimrbl 08.05.2009 15:10:15 (permalink)
0
 
                                100
 
                     Một trăm trang nhật ký
                     Chín chín lần sang trang
                     Còn một lần cất kỹ
                     Để cùng mở với chàng...
 
                              kimrbl
ThanhThanhKhiet 08.05.2009 19:55:52 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl


                                100
 
                     Một trăm trang nhật ký
                     Chín chín lần sang trang
                     Còn một lần cất kỹ
                     Để cùng mở với chàng...
 
                              kimrbl
Tìm kiếm
 
Trăm trang đâu đã nhiều
Bới tìm một nghĩa yêu
Như lòng mình mong muốn
Thật khó biết bao nhiêu
 
Nắng gần ngả sang chiều
Bóng đời đã liêu xiêu
Cất kỹ điều mộng ước…
Của một trái tim...nghèo 
T.T.K.8.4.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2009 20:12:28 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 09.05.2009 09:51:11 (permalink)
0
Hè về
 
 
Đã vào hè phượng cười môi đỏ
Chú ve sầu hát tỏ niềm say
 
Ngoài đồng chim gáy vui bay
Chợt buồn lòng nhớ những ngày …hè xưa ?
 
T.T.K.9.4.2009
 
 
ThanhThanhKhiet 09.05.2009 20:22:02 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: ichnguyen

NGÀY ĐI
ngày ấy em đi nắng úa tàn
cánh diều bay lượn cánh đồng hoang
Mờ theo cánh bướm đèn đom đóm.
Sáng vượt trời xa bóng ánh vàng.
Quý thuở chung lòng đêm thưởng tiệc.
Thương thời đối mặt ,buổi trời ban
Nhìn theo bóng liễu sương chiều khuất
lối cũ chia tay nhớ ngút ngàn.,.
                   ichnguyen



Ngày đi
 
Từ thủa chia ly lá úa tàn
Nắng vàng tắt lịm mỗi chiều hoang
Người đi quay lại  dừng chân rõi
Kẻ đứng trông theo bước vội vàng
Sóng nhớ luôn mơ…ơn giáng thế
 Dòng thương mong được phúc trời ban
Tương phùng gian khó nào ai sợ
Vượt dặm trùng dương thách gió ngàn!
 
T.T.K.9.4.2009
 

ichnguyen 09.05.2009 22:04:21 (permalink)
0
ĐẸP TÌNH QUÊ
Dìu bước bên nhau dưới nắng tàn
Hai người tản bộ cánh đồng hoang
Cánh cò vỗ cánh bay chầm chậm.
chị én  vương lông xuống vững vàng
chung hướng thành công do sức trẻ
Một lòng kết quả bởi trời ban
đồng xanh gối mộng luôn chờ sẳn
Họ bước song đôi dưới suối ngàn.,.
                     ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2009 21:06:50 bởi ichnguyen >
ichnguyen 10.05.2009 08:27:28 (permalink)
0
TÔI ƯƠC VỀ QUÊ EM
tơi ước về quê em khi mùa thu rụng lá
Để nhìn nước hồ Gươm
xanh thẳm Nắng ru buồn
Để chúng mình bên nhau,
nhìn xe cộ dong tuôn.
Hà Nội Phố.bỗng nghe hồn nhung nhớ.
Tôi ước được về quê em,Nhì ánh trăng một thuở.
đến chung trường,ta bở ngỡ chào nhau.
Để không còn chia cách với thương đau.
Và ta sẽ dìu nhau đêm lễ hội.,.
                        ichnguyen
 
ThanhThanhKhiet 10.05.2009 19:06:49 (permalink)
0

Trích đoạn: ichnguyen

TÔI ƯƠC VỀ QUÊ EM
tơi ước về quê em khi mùa thu rụng lá
Để nhìn nước hồ Gươm
xanh thẳm Nắng ru buồn
Để chúng mình bên nhau,
nhìn xe cộ dong tuôn.
Hà Nội Phố.bỗng nghe hồn nhung nhớ.
Tôi ước được về quê em,Nhì ánh trăng một thuở.
đến chung trường,ta bở ngỡ chào nhau.
Để không còn chia cách với thương đau.
Và ta sẽ dìu nhau đêm lễ hội.,.
                        ichnguyen


 
Cảnh Trấn Quốc

Đêm trăng Trấn Quốc sáng mênh mang
Tên cũ ngày xưa đảo Cá vàng
Dấu điện Hàm nguyên còn bảng lảng
Ngàn hoa đua nở đón xuân sang

Xưa vua, cung nữ đi du ngoạn
Lóng lánh Dâm đàm nước đậm xanh
Xô nhẹ thuyền rồng sen mở cánh
Mơ màng cảnh đẹp giữa trăng thanh

Ai về Hà Nội thành cổ ấy
Hãy để thời gian vãn cảnh này!
 
T.T.K.10.4.2009

ichnguyen 10.05.2009 19:24:42 (permalink)
0
VỀ ĐI THÔI
Ta phải về thăm lại cảnh nầy.
Để nhìn mây trắng thản nhiên bay
Để tìm dư ảnh từ năm tháng
Và để cùng say đảm gió mây,.,
              ichnguyen
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 101 của 202 trang, bài viết từ 1501 đến 1515 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 12 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9