Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 102 của 202 trang, bài viết từ 1516 đến 1530 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ichnguyen 10.05.2009 20:58:15 (permalink)
0
MỪNG LẦN THỨ IOO TRANG NHẬT KÝ CỦA TTKH
Trăm trang nhật ký nghĩa tình.
Đã đang gói trọn những hình ảnh thơ.
Riêng mình thật sự ước mơ 
Thỏang đâu đây những lời thơ ngọt ngào
tình yêu ,tình bạn dâng cao.
Từng đêm thao thức đổi trao ý từ.
còn đây phản phất tiếng cười.
Còn đây bóng dáng một thời bên nhau.
Mai nầy dù phải đi đâu.
Vẫn còn hòai vọng nhịp cầu thân thường.
Thơ TTKH  còn hương.
Bạn bè ở khắp mười phương chúc mừng.
Niềm tin như buổi sáng hừng.
Hào quang mãi sẽ không dừng bạn ơi.,.
                        ichnguyen
 
nguyễn thế duyên 10.05.2009 23:28:31 (permalink)
0


Hẹn

Chuyện riêng cũng đã khó rồi
Làm sao ở chỗ đông người nói đây.
Việc này lại phải cầm tay
Thế nên không thể tỏ bầy công khai.
Hẹn khi nào chỉ có hai
Anh mới giở ngón bói bài cùng em.


Trung Dũng


Việc riêng khó nói thành lời
Thì dùng ánh mắt thay lời chàng ơi
Đừng nắm tay, hãy ôm vai
Và không cần nói một lời nào đâu
Thế là đã đủ hiểu nhau

Ôi chàng ngốc trung dũng ơi. Thế mà cũng không biết ư?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2009 23:32:17 bởi nguyễn thế duyên >
Trần Trung Dũng 11.05.2009 09:22:51 (permalink)
0
..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2009 19:47:18 bởi Trần Trung Dũng >
ThanhThanhKhiet 11.05.2009 18:18:18 (permalink)
0
Em hỏi ?
 
Nắng hạ về thiêu đất nứt cong
Để mây bao phủ gọi mưa giông
Đất khát hoang mang vì úng ngập
Cỏ cây trôi dạt nước tràn đồng
 
Anh về mang lửa trái tim hồng
Đốt cháy thời gian l òng hối hả
Ngại rằng bão tố có tràn không?
Bẩy nổi ba chìm em sợ lắm !!!
 
T.T.K.11.4.2009
 
ThanhThanhKhiet 11.05.2009 23:58:18 (permalink)
0
Giá như ?
 
Tiếng hát giữa trời vọng khúc sông
Mỵ Nương xao xuyến tận đáy  lòng
Giọt châu lã chã tình cay đắng
Hoa đừng gặp bướm có hơn không ?
 
Giá như tiếng hát ngập dòng sông
Nước dâng phủ kín mọi khát mong
Thuyền tình không cặp vào bến mộng
Đền thiêng vệ nữ đẹp tình chung?
 
T.T.K.11.4.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 07:31:20 bởi ThanhThanhKhiet >
ichnguyen 12.05.2009 07:35:33 (permalink)
0
THUYỀN VÀ BẾN
Thuyền đi để bến đợi chờ.
gíó mang màu nhớ bây giờ còn chăng.
Đêm về nhìn ánh sao băng.
Chạnh lòng thương những ánh trăng úa gầy.
Ước gì ta được làm mây
Để bay đi mãi tháng ngày bên trăng
Nếu đời không có cách ngăn.
Xin làm vệt nắng len vào hồn hoa.
từng đêm chung một mái nhà
dòng sông mát chảy đậm đà thương yêu
Ước gì ta một cánh diều
 bay vào trong gió để dìu mây bay.
để đêm đông gía lạnh đầy.
Ta làm chăn đắp tháng ngày cho hoa.
Dẫu thuyền cất cánh bay xa.
Thì ta bến mộng vẫn là của trăng.,.
                     ichnguyen
                    
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 07:39:15 bởi ichnguyen >
Kẻ Ngông 12.05.2009 11:37:32 (permalink)
0
TÌM VỀ
 
Tiên nữ dạo quanh chốn bụi trần
Se duyên kết mộng thuở Thiên bồng
Dân gian rộng lớn tìm muôn dặm
Trời đất mênh mông kiếm vạn dòng
Ngông trọ phương này ơi bạn Khiết!
Bạn nương chốn ấy khó cho Ngông
Dương gian một kiếp- thời gian ngắn
Hội ngộ đong đầy thỏa chờ mong.
12.05.09
ichnguyen 12.05.2009 15:48:22 (permalink)
0
MONG
người đi độ ấy để người mong
Kẻ ở đêm khuya mãi chạnh lòng 
Cơn gió vô tình khơi kỷ niệm
Làn mây bất chợt gợi đèn chong
thuyền trôi lơ lững trong chiều vắng.
Bến đợi âm thầm giữa  chớp đông.
Gom góp hành trang về quê mẹ
để tình lữ thứ hết chờ trông.,.
                ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 20:37:08 bởi ichnguyen >
dongthanhtruc 12.05.2009 21:11:13 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Giá như ?
 
Tiếng hát giữa trời vọng khúc sông
Mỵ Nương xao xuyến tận đáy  lòng
Giọt châu lã chã tình cay đắng
Hoa đừng gặp bướm có hơn không ?
 
Giá như tiếng hát ngập dòng sông
Nước dâng phủ kín mọi khát mong
Thuyền tình không cặp vào bến mộng
Đền thiêng vệ nữ đẹp tình chung?
 
T.T.K.11.4.2009
 
 

Lâu rồi không ghé thăm TTK,chúc bạn luôn vui và khoẻ nhé!
 
 
TRÁCH MỴ NƯƠNG
 
 

Chàng Trương Chi cất tiếng lòng cao vút
Rất hồn nhiên,tha thiết yêu đời
Nhưng nghiệt ngã chợt đến trong giây phút
Để tan tành,mộng vỡ,lệ rơi
 
Vội vàng chi thế Mỵ Nương ơi?
Yêu chi người chỉ qua tiếng hát
Để phũ phàng thêm khi gặp mặt
Niềm yêu đương thành ảo vọng mất rồi
 
Chỉ tại mình mơ ước xa xôi
Mà để lại vết thương lòng chua chát
Nói gì đây - trách mình phận bạc?
Nếu Trương Chi thật đẹp thì sao?
 
Đời cho duyên thì cứ phải gặp nhau
Nào ai biết ngày sau sẽ đến
Sao ngăn được con thuyền cập bến
Bến tình yêu chung thủy dẫu buồn vui
 
Đằng nào cũng đã gặp nhau rồi
Rằng yêu tiếng hát,chẳng yêu người
Thì nên giữ lại làm tri kỷ
Cớ gì thất vọng,với chia phôi?
 
Xấu xí bỗng dưng thành tội lỗi
Trương Chi trọn kiếp sống đơn côi
Nghe câu chuyện xưa tôi chợt trách
Vô tình chi lắm,Mỵ Nương ơi!



<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2009 13:10:38 bởi dongthanhtruc >
nguyễn thế duyên 13.05.2009 01:10:30 (permalink)
0

Đời cho duyên thì cứ phải gặp nhau


   Đừng ,đừng ,đừng có gặp nhau
Để đời thêm nữa mối sầu Trương chi
   Gặp nhau nào có ích gì
Yêu trong ảo vọng những khi vui buồn
   Trời ơi ai trách Mị nương
Mà sao không khóc nỗi buồn chàng Trương
   Thơ ta vời vợi nỗi buồn?
 Với chàng Trương hỏi ai buồn hơn ai?
  Đừng!
      Đừng để trúc gặp mai
Để câu thơ cứ kéo dài nỗi đau
    Đừng bao giờ bén duyên nhau
Nếu không tiếng khóc lắng lầu Mị nương
    Dẫu rằng chín nhớ mười thương
Cũng không dám gặp dẫu đường chẳng xa
   Thơ ta ta khóc cho ta
Ôm buồn ta để phương xa ai cười



  

ThanhThanhKhiet 13.05.2009 09:50:32 (permalink)
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông

TÌM VỀ
 
Tiên nữ dạo quanh chốn bụi trần
Se duyên kết mộng thuở Thiên bồng
Dân gian rộng lớn tìm muôn dặm
Trời đất mênh mông kiếm vạn dòng
Ngông trọ phương này ơi bạn Khiết!
Bạn nương chốn ấy khó cho Ngông
Dương gian một kiếp- thời gian ngắn
Hội ngộ đong đầy thỏa chờ mong.
12.05.09
 
Tâm nguyện   
 
Hương thơm rực rỡ trong vườn hồng
Cảnh sắc đẹp sao ? giống tiên bồng
Thanh Khiết chầm chậm tô câu chữ
Kẻ Ngông hối hả viết vài dòng
Ước mơ cộng khổ lang thang khắp
Tâm nguyện đồng cam mãi lông ngông
Gửi lại vườn hồng đôi nét bút
Đợi ngày trở lại thoả niềm mong!!!
 
T.T.K.12.4.2009
 
ThanhThanhKhiet 13.05.2009 12:20:47 (permalink)
0

Trích đoạn: ichnguyen

MONG
người đi độ ấy để người mong
Kẻ ở đêm khuya mãi chạnh lòng 
Cơn gió vô tình khơi kỷ niệm
Làn mây bất chợt gợi đèn chong
thuyền trôi lơ lững trong chiều vắng.
Bến đợi âm thầm giữa  chớp đông.
Gom góp hành trang về quê mẹ
để tình lữ thứ hết chờ trông.,.
                ichnguyen
 
Mong 
 
Bao nhiêu nỗi nhớ niềm mong
Cứa mãi vào tim tan nát lòng
Ngày đến phơi buồn trời tắt nắng
Đêm về rơi lệ ngọn đèn chong
Vườn hoang tĩnh lặng trông tin nhạn
Bến vắng âm thầm ngóng  gió đông
Tóc trắng phai sương hoàng hôn xuống
Tắt rồi ! hy vọng` mỏi mòn trông
 
T.T.K.13.4.2009
 
 
ichnguyen 13.05.2009 17:47:40 (permalink)
0
CÁCH BIỆT(họa y đề bài của TTK)
Vẫn ước ao và vẫn nhớ mong
Từng đêm nghe gió lạnh se lòng
Mòn trông bóng nhạn đèn mau tắt.
Mỏi đợi tin oanh nến mãi chong
Thuyền đã tìm vui chiều nắng hạ.
Bến còn ủ dột sáng mưa đông
Sông xanh lơ lững khơi màu nhớ.
Én lượn xa rồi xuân vẫn mong.,.
                   ichnguyen
 
 
 
ThanhThanhKhiet 13.05.2009 18:39:20 (permalink)
0

Trích đoạn: dongthanhtruc

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Giá như ?
 
Tiếng hát giữa trời vọng khúc sông
Mỵ Nương xao xuyến tận đáy  lòng
Giọt châu lã chã tình cay đắng
Hoa đừng gặp bướm có hơn không ?
 
Giá như tiếng hát ngập dòng sông
Nước dâng phủ kín mọi khát mong
Thuyền tình không cặp vào bến mộng
Đền thiêng vệ nữ đẹp tình chung?
 
T.T.K.11.4.2009
 


Lâu rồi không ghé thăm TTK,chúc bạn luôn vui và khoẻ nhé!
 
 
TRÁCH MỴ NƯƠNG



Chàng Trương Chi cất tiếng lòng cao vút
Rất hồn nhiên,tha thiết yêu đời
Nhưng nghiệt ngã chợt đến trong giây phút
Để tan tành,mộng vỡ,lệ rơi
 
Vội vàng chi thế Mỵ Nương ơi?
Yêu chi người chỉ qua tiếng hát
Để phũ phàng thêm khi gặp mặt
Niềm yêu đương thành ảo vọng mất rồi
 
Chỉ tại mình mơ ước xa xôi
Mà để lại vết thương lòng chua chát
Nói gì đây - trách mình phận bạc?
Nếu Trương Chi thật đẹp thì sao?
 
Đời cho duyên thì cứ phải gặp nhau
Nào ai biết ngày sau sẽ đến
Sao ngăn được con thuyền cập bến
Bến tình yêu chung thủy dẫu buồn vui
 
Đằng nào cũng đã gặp nhau rồi
Rằng yêu tiếng hát,chẳng yêu người
Thì nên giữ lại làm tri kỷ
Cớ gì thất vọng,với chia phôi?
 
Xấu xí bỗng dưng thành tội lỗi
Trương Chi trọn kiếp sống đơn côi
Nghe câu chuyện xưa tôi chợt trách
Vô tình chi lắm,Mỵ Nương ơi!



 
Trách chàng Trương  
 
Lầu vắng trăm năm lưu nỗi nhớ
Thuyền tình đã  đắm lệ vương mang!
Suối vàng thanh thản đời yên phận?
Trần gian nức nở kiếp  đa đoan
 
Vội vã người đi mang trách giận
Gửi hờn sẻ nhớ tận tâm can
Ai đau - ai tủi - ai xa sót?
Phân giải niềm riêng gửi mấy hàng …!!!
 
Tôi xin được khóc cùng nàng
Chia đôi giọt đắng mơ màng gửi mây
 
Trầm hương nương gió bay bay
Chàng Trương hồn có lên đây tạ lòng???
 
T.T.K.13.4.2009
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2009 21:25:31 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 14.05.2009 00:31:01 (permalink)
0

Trích đoạn: ichnguyen

CÁCH BIỆT(họa y đề bài của TTK)
Vẫn ước ao và vẫn nhớ mong
Từng đêm nghe gió lạnh se lòng
Mòn trông bóng nhạn đèn mau tắt.
Mỏi đợi tin oanh nến mãi chong
Thuyền đã tìm vui chiều nắng hạ.
Bến còn ủ dột sáng mưa đông
Sông xanh lơ lững khơi màu nhớ.
Én lượn xa rồi xuân vẫn mong.,.
                   ichnguyen



 
Hẹn
 
Từ độ ra đi vẫn nhớ mong
Bờ tre rạng trúc đậm mãi lòng
Ngoài sân lấp loáng trăng in bóng
Dưới bếp lăn tăn vệt đèn chong
Đất mẹ lạnh lùng trông tin nhạn
Quê cha hưu hắt ngóng gió đông
Hẹn ngày con phải về nơi ấy
Tóc trắng cha già thoả ước mong
 
T.T.K.13.4.2009
 
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 102 của 202 trang, bài viết từ 1516 đến 1530 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9