Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 103 của 202 trang, bài viết từ 1531 đến 1545 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
dongthanhtruc 14.05.2009 01:31:36 (permalink)
0
Trích đoạn: nguyễn thế duyên

"Đời cho duyên thì cứ phải gặp nhau"  - dongthanhtruc


  Đừng ,đừng ,đừng có gặp nhau
Để đời thêm nữa mối sầu Trương chi
......
   Đừng bao giờ bén duyên nhau
Nếu không tiếng khóc lắng lầu Mị nương
   Dẫu rằng chín nhớ mười thương
Cũng không dám gặp dẫu đường chẳng xa
  Thơ ta ta khóc cho ta
Ôm buồn ta để phương xa ai cười



Xưa - nay, thế sự đổi rồi
Chàng Trương nay cũng khác người năm xưa
Cầm, kì, thi, họa có thừa
Vừa tài, vừa đức, lại vừa...đẹp trai
Mỵ Nương mà gặp yêu ngay
Chứ đâu có thảm như ngày xa xưa

Trúc này không có nói bừa
Tới ngay gặp thử nếu chưa tin lời....

(Mấy dòng thơ thẩn cho vui
Chỉ xin bác chớ ... đè người, lấn sân)


Thơ vui, nếu TTK hay bác Duyên không vừa ý,DTT xin xóa ngay




nguyễn thế duyên 14.05.2009 02:16:19 (permalink)
0

Chỉ xin bác chớ ... đè người, lấn sân)


Tiếng "Bác " Xỏ quá Trúc ơi
Thế là tớ bị Trúc đè rồi
Mong chi lấn được sân ai nữa
Lão khọm này chuồn mau đi thôi
ichnguyen 14.05.2009 07:45:17 (permalink)
0
NGU NGƠ
Thiên hạ nhiều anh rất giỏi thơ
sửa thơ người khác hóa ngu ngơ
Có dăm ba chữ đem khoe tuộc.
Chẳng biết rằng ta đang ước mơ.,.
ichnguyen
              
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2009 07:48:44 bởi ichnguyen >
ThanhThanhKhiet 14.05.2009 13:52:38 (permalink)
0

Chàng Trương nay cũng khác người năm xưa
Cầm, kì, thi, họa có thừa
Vừa tài, vừa đức, lại vừa...đẹp trai
 
Cầm kỳ thi hoạ sớm mai
Lại thêm cái dáng đẹp trai quá trời
Cỏ cây cũng phải bồi hồi
Cứ gì thục nữ tìm nơi gieo cầu
 
T.T.K.14.4.2009
 
ichnguyen 14.05.2009 15:44:28 (permalink)
0
THỦY HỬ
Chuyện ngày xưa chuyện ngàn sau.
Chuyện tình Thủy hử Cao Cầu Đá Banh.
Chuyện hôm nay Rất chân thành
 Tình thơ muôn dặm Xin anh giữ gìn.,.
                      ichnguyen
 
SĨ ĐOAN 14.05.2009 17:37:36 (permalink)
0
DUYÊN TÌNH
 
Duyên tình trĩu nặng cả tâm can
Suốt kiếp vương mang phận bẽ bàng
Nửa mảnh tâm hồn nhìn dáo dác
Nguyên phần thể xác ngắm mênh man
Bâng khuâng tấc dạ sầu lai láng
Xao xuyến lòng son ứa lệ tràn
Hận kiếp đơn côi trôi sóng dữ
Ngàn năm đọng trử mối tình tan.
-sd-

ThanhThanhKhiet 14.05.2009 19:35:39 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

DUYÊN TÌNH
 
Duyên tình trĩu nặng cả tâm can
Suốt kiếp vương mang phận bẽ bàng
Nửa mảnh tâm hồn nhìn dáo dác
Nguyên phần thể xác ngắm mênh man
Bâng khuâng tấc dạ sầu lai láng
Xao xuyến lòng son ứa lệ tràn
Hận kiếp đơn côi trôi sóng dữ
Ngàn năm đọng trử mối tình tan.
-sd-




Duyên tình
 
Mùa thu in dấu nặng  tâm can
Hai đứa bên nhau dưới gốc bàng
Lá đỏ đùa vui rơi lác đác
Mây xanh mải dỡn bay miên  man
Men nồng gắn bó môi tươi nở
Vị đắng chia ly mắt lệ tràn
Nhớ mãi mùa thu ngày cách biệt
Trăm năm xa xót cuộc tình tan
 
T.T.K.14.4.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2009 19:41:45 bởi ThanhThanhKhiet >
ichnguyen 14.05.2009 20:12:05 (permalink)
0
TÌNH DUYÊN (họa bài Duyên Tình Của SĐvà TTKH)
cho cả tâm hồn lẫn tỷ ,can
dìu nhau trú tạm táng cây bàng
nhìn mây tâm trí chừng quên lãng
ngắm nước tim lòng tựa mở mang
nhớ mãi những ngày chung bóng tựa
thương hòai đôi lúc giọt châu tràn
đau buồn thấy cuộc tình dang dỡ
gói trọn tình nhau chịu vỡ tan.,.
                         ichnguyen
ThanhThanhKhiet 14.05.2009 21:47:48 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

DUYÊN TÌNH
 
Duyên tình trĩu nặng cả tâm can
Suốt kiếp vương mang phận bẽ bàng
Nửa mảnh tâm hồn nhìn dáo dác
Nguyên phần thể xác ngắm mênh man
Bâng khuâng tấc dạ sầu lai láng
Xao xuyến lòng son ứa lệ tràn
Hận kiếp đơn côi trôi sóng dữ
Ngàn năm đọng trử mối tình tan.
-sd-




Duyên tình

Mùa thu in dấu nặng  tâm can
Hai đứa bên nhau dưới gốc bàng
Lá đỏ đùa vui rơi lác đác
Mây xanh mải dỡn bay miên  man
Men nồng gắn bó môi tươi nở
Vị đắng chia ly mắt lệ tràn
Nhớ mãi mùa thu ngày cách biệt
Trăm năm xa xót cuộc tình tan

T.T.K.14.4.2009
 

 
TÌNH DUYÊN (họa bài Duyên Tình Của SĐvà TTK
 
cho cả tâm hồn lẫn tỷ ,can
dìu nhau trú tạm táng cây bàng
nhìn mây tâm trí chừng quên lãng
ngắm nước tim lòng tựa mở mang
nhớ mãi những ngày chung bóng tựa
thương hòai đôi lúc giọt châu tràn
đau buồn thấy cuộc tình dang dỡ
gói trọn tình nhau chịu vỡ tan.,.
                      ichnguyen
 

 
Chôn dấu
 
Chôn giấu thật sâu tận đảm can
Tình ai hờ hững quá hoang mang
Mây xuyên lòng nhớ sầu vai gánh
Thuyền rẽ tim thương  buồn dạ mang
Mộng vỡ lều hoang mây kéo đến
Duyên rơi bến vắng gió xô tràn
Đôi dòng gửi lại cho nhân thế
Lưu giữ nỗi niềm khát vọng tan
 
T.T.K.14.4.2009


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2009 21:11:17 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 15.05.2009 20:25:18 (permalink)
0
Cô lẻ
 
Cánh chim cô lẻ sống bơ vơ
Khao khát trao yêu chốn mộng mơ
Hưu hắt lều hoang đò chẳng đến
Lạnh lùng vườn trống bến mong chờ
 Tâm giao khó kiếm trong dòng chữ
Tri kỷ tìm đâu giữa  lời thơ
Ước vọng ý từ chưa sắc ngọt
Nên tình cô lẻ mãi ngu ngơ
 
T.T.K.15.4.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2009 23:18:12 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 15.05.2009 23:16:24 (permalink)
0
Ngày buồn
 
Ngày buồn vì vắng mặt trời
Nắng đi đâu mất hay lười chút thôi
 
Ngày buồn thiếu áng mây trôi
Gió không reo nữa em ngồi lặng im
 
Ngày buồn chẳng có bóng chim
Để cành lá mãi đi tìm lao xao
 
Ngày buồn nên bướm chẳng chao
Làm hoa khép cánh nép vào một nơi
 
Ngày buồn vì thiếu anh thôi
Nên em cứ tưởng bầu trời vắng tanh
 
 
T.T.K.15.4.2009
 
dongthanhtruc 15.05.2009 23:39:45 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Ngày buồn
 
Ngày buồn vì vắng mặt trời
Nắng đi đâu mất hay lười chút thôi
 
Ngày buồn thiếu áng mây trôi
Gió không reo nữa em ngồi lặng im
 
Ngày buồn chẳng có bóng chim
Để cành lá mãi đi tìm lao xao
 
Ngày buồn nên bướm chẳng chao
Làm hoa khép cánh nép vào một nơi
 
Ngày buồn vì thiếu anh thôi
Nên em cứ tưởng bầu trời vắng tanh
 
 
T.T.K.15.4.2009
 





Đừng vội trách em ơi
Nắng vẫn ấm tuyệt vời
Mây vẫn trôi êm ả
Tình vẫn hồng trên môi

Cánh chim vờn trong gió
Bên hoa bướm vẫn cười
Anh dẫu xa ngàn dặm
Vẫn gần bên em thôi

Vì ong còn lấy mật
Xây ước vọng cho đời
Để ngày mai em ạ
Cho chúng mình thành đôi

Xin em đừng vội trách
Anh cũng nhớ em nhiều
Dẫu nghìn trùng xa cách
Vẫn mặn nồng không nguôi!

dongthanhtruc 16.05.2009 00:05:03 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Chàng Trương nay cũng khác người năm xưa
Cầm, kì, thi, họa có thừa
Vừa tài, vừa đức, lại vừa...đẹp trai
 
Cầm kỳ thi hoạ sớm mai
Lại thêm cái dáng đẹp trai quá trời
Cỏ cây cũng phải bồi hồi
Cứ gì thục nữ tìm nơi gieo cầu
 
T.T.K.14.4.2009
 



Cỏ cây cũng phải bồi hồi
Thế mà thục nữ lại cười lại chê
Bởi vì cái thói nhà quê
Ở nơi hoang dã, không mê ồn ào
Đến giờ vẫn bạn trăng sao
Còn người thục nữ chưa vào ghé thăm
Nói gì đến chuyện trăm năm
Thiết tha chờ đợi tri âm từng ngày



dongthanhtruc 16.05.2009 00:09:38 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Chàng Trương nay cũng khác người năm xưa
Cầm, kì, thi, họa có thừa
Vừa tài, vừa đức, lại vừa...đẹp trai
 
Cầm kỳ thi hoạ sớm mai
Lại thêm cái dáng đẹp trai quá trời
Cỏ cây cũng phải bồi hồi
Cứ gì thục nữ tìm nơi gieo cầu
 
T.T.K.14.4.2009
 



Cỏ cây cũng phải bồi hồi
Thế mà thục nữ lại cười lại chê
Bởi vì cái thói nhà quê
Ở nơi hoang dã, không mê ồn ào
Đến giờ vẫn bạn trăng sao
Còn người thục nữ chưa vào ghé thăm
Nói gì đến chuyện trăm năm
Thiết tha chờ đợi tri âm từng ngày



dongthanhtruc 16.05.2009 00:29:55 (permalink)
0

Cô lẻ

Cánh chim cô lẻ sống bơ vơ
Khao khát trao yêu chốn mộng mơ
Hiu hắt lều hoang đò chẳng đến
Lạnh lùng vườn trống bến mong chờ
Tâm giao khó kiếm trong dòng chữ
Tri kỷ tìm đâu giữa lời thơ
Ước vọng ý từ chưa sắc ngọt
Nên tình cô lẻ mãi ngu ngơ

T.T.K.15.4.2009



Cánh chim cô lẻ sống bơ vơ
Nào biết trúc xanh vẫn đợi chờ
Về bên bến mộng chim xây tổ
Đến trước vườn yêu nguyệt giăng tơ
Tri âm vẫn biết không dễ có
Tâm giao chợt thấy trong lời thơ
Cánh chim cô lẻ bay chi mãi
Đậu lại bên cành hết bơ vơ

Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 103 của 202 trang, bài viết từ 1531 đến 1545 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 12 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9