Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 104 của 202 trang, bài viết từ 1546 đến 1560 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Tứ Trụ 16.05.2009 00:31:07 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Ngày buồn
 
Ngày buồn vì vắng mặt trời
Nắng đi đâu mất hay lười chút thôi
 
Ngày buồn thiếu áng mây trôi
Gió không reo nữa em ngồi lặng im
 
Ngày buồn chẳng có bóng chim
Để cành lá mãi đi tìm lao xao
 
Ngày buồn nên bướm chẳng chao
Làm hoa khép cánh nép vào một nơi
 
Ngày buồn vì thiếu anh thôi
Nên em cứ tưởng bầu trời vắng tanh
 
 
T.T.K.15.4.2009
 



Ngày Vui
Ngày vui
nhìn thấy mặt trời
Nắng lên trong sáng nụ cười trên môi
Ngày vui mây lướt êm trôi
Gió nhè nhẹ thổi em thôi không buồn
Ngày vui tiếng hót muôn chim
Chuyền cành ríu rít lá cành lao xao

Ngày vui ong bướm lượn chao
Hoa lòng trỗi nhịp vẫy chào mọi nơi

Ngày vui biết có em thôi
Một ngày an lạc thảnh thơi trong lành
Mytutru_15.5.2009

Chúc TTK luôn an lạc nha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2009 00:42:04 bởi Tứ Trụ >
dongthanhtruc 16.05.2009 03:45:11 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Ngày buồn
 
Ngày buồn vì vắng mặt trời
Nắng đi đâu mất hay lười chút thôi
 
Ngày buồn thiếu áng mây trôi
Gió không reo nữa em ngồi lặng im
 
Ngày buồn chẳng có bóng chim
Để cành lá mãi đi tìm lao xao
 
Ngày buồn nên bướm chẳng chao
Làm hoa khép cánh nép vào một nơi
 
Ngày buồn vì thiếu anh thôi
Nên em cứ tưởng bầu trời vắng tanh
 
 
T.T.K.15.4.2009



ĐÊM NHỚ

Đêm nhớ vì trăng không sáng
Anh lấy gì đây soi bóng dáng em?

Đêm nhớ dế cũng lặng im
Để anh nghe rõ tiếng tim mình buồn

Đêm nhớ sao cũng ngủ luôn
Còn anh thức với gió luồn vào chăn

Đêm nhớ sương cũng chẳng giăng
Mà anh nghe lạnh như băng trong lòng

Đêm nhớ em,em biết không
Anh trao tất cả tình nồng cho em


dongthanhtruc 16.05.2009 03:46:45 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Bướm gọi hoa về
 
 
Ai về gửi mộng giữa vườn mơ
Sương phủ đồi thông khát vọng chờ
Tâm sự tỏ bầy vương giấc điệp
Nỗi niềm dàn trải ghép duyên thơ
Đôi lần nằng rõi hoa say đắm
Bẩy lượt mưa sa bướm hững hờ
Tri kỷ bên nhau xây ý nguyện
Luôn cùng chia sẻ thoả niềm mơ
 
T.T.K.13.4.2009   
 
Đồi vắng rừng thông thả gió bay
Sương mờ lãng đãng trắng bao vây
Đôi chim mổ kiến trên cành lá
Mình thỏ nhâm nhi gốc cội gầy
Bướm lượn hái mơ ngang đỉnh núi
Hoa cười khêu mộng giữa lưng trời
Nơi đây tiên giới không sầu luỵ
Nguyên cảnh trần gian chẳng lệ rơi
 
T.T.K.14.4.2009
 
Ai viết lời thơ gửi gió bay
Hãy về ươm mộng tại  nơi đây
Chồi non mướt mát in dòng nước
Lộc biếc mượt mà vẽ bóng cây
Tri kỷ  tâm thành rời cõi tục
Tri âm thiện ý  đến vùng mây
Tâm giao hoà hợp cùng vui sống
Luôn tựa bên nhau đẹp tháng ngày

T.T.K.14.4.2009
 
 

 





Cùng nhau ta đến thảo nguyên này
Thỏa lòng mơ ước với men say
Đất bao la rộng hoa bên cỏ
Trời mênh mông lớn gió bên mây
Bên em anh chạm vào làn tóc
Bên anh em nắm lấy bàn tay
Ta nói với nhau bằng ánh mắt
Tình mình trọn kiếp chẳng đổi thay
ichnguyen 16.05.2009 08:17:58 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Cô lẻ
 
Cánh chim cô lẻ sống bơ vơ
Khao khát trao yêu chốn mộng mơ
Hưu hắt lều hoang đò chẳng đến
Lạnh lùng vườn trống bến mong chờ
 Tâm giao khó kiếm trong dòng chữ
Tri kỷ tìm đâu giữa  lời thơ
Ước vọng ý từ chưa sắc ngọt
Nên tình cô lẻ mãi ngu ngơ
 
T.T.K.15.4.2009
 

ichnguyen 16.05.2009 08:34:02 (permalink)
0
TƯƠNG PHÙNG
Nhớ mãi người xưa nhớ vẩn vơ
Đêm về hình ảnh ấy vào mơ.
Mây buồn năm tháng không còn đợi.
gió tiếc thời gian chẳng muốn chờ
Mãi miết đi tìm câu ghép chữ
ngập ngừng vào kiếm giấy biên thơ.
nỗi niềm tâm sự tuôn từng phút.
Để trút tơ lòng cứ ngẩn ngơ.,.
                      ichnguyen

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2009 08:35:30 bởi ichnguyen >
SĨ ĐOAN 16.05.2009 19:28:48 (permalink)
0
ÂN NỢ
 
Hờn hờn cho lắm vẫn thương đều
Dỗi dỗi bao nhiêu dạ chuộng chìu
Kiếp trước ba sinh thề bể mộng
Duyên sau hạnh ngộ vẹn sông yêu
Năm dài tóc điểm sương mờ ảo
Tháng rộng râu tô tuyết trắng phêu
Khoắc khoải tâm tư sầu ánh mắt
Tàn hơi sức yếu dáng liêu xiêu.
-sd-

ichnguyen 16.05.2009 21:05:13 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

ÂN NỢ
 
Hờn hờn cho lắm vẫn thương đều
Dỗi dỗi bao nhiêu dạ chuộng chìu
Kiếp trước ba sinh thề bể mộng
Duyên sau hạnh ngộ vẹn sông yêu
Năm dài tóc điểm sương mờ ảo
Tháng rộng râu tô tuyết trắng phêu
Khoắc khoải tâm tư sầu ánh mắt
Tàn hơi sức yếu dáng liêu xiêu.
-sd-

ThanhThanhKhiet 17.05.2009 08:38:18 (permalink)
0

Trích đoạn: dongthanhtruc


Bướm gọi hoa về
 
Ai viết lời thơ gửi gió bay
Hãy về ươm mộng tại  nơi đây
Chồi non mướt mát in dòng nước
Lộc biếc mượt mà vẽ bóng cây
Tri kỷ  tâm thành rời cõi tục
Tri âm thiện ý  đến vùng mây
Tâm giao hoà hợp cùng vui sống
Luôn tựa bên nhau đẹp tháng ngày

T.T.K.14.4.2009
 
 
 

Thảo nguyên
 
Cùng nhau ta đến thảo nguyên này
Thỏa lòng mơ ước với men say
Đất bao la rộng hoa bên cỏ
Trời mênh mông lớn gió bên mây
Bên em anh chạm vào làn tóc
Bên anh em nắm lấy bàn tay
Ta nói với nhau bằng ánh mắt
Tình mình trọn kiếp chẳng đổi thay


 
Thảo nguyên
 
Thảo nguyên xanh mướt đến chân trời
Hoa lá lao xao gọi nắng ơi !
Gió cuốn trao  mơ lòng chẳng đổi
Mây bay ôm mộng dạ không rời
Trăm năm hương lửa điệp vương giấc
Muôn thủa ấm nồng ghép mộng tươi
Đất mát thương tình theo ý nguyện
Tiêu dao dạo khúc giữa mây trời
 
T.T.K.16.4.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2009 08:41:03 bởi ThanhThanhKhiet >
Đình Thế 17.05.2009 12:08:50 (permalink)
0
Ti gôn còn trắng một màu!?
Để người vít cánh lòng sầu ngẩn ngơ
Bao năm còn mãi vần thơ...
Để ta đọc mãi thần thờ buồn lây
Tình thơ còn mãi nơi đây
Lâu lâu vắng nên nhớ hoài - ghé thăm
Người thì ở tận xa xăm
Còn nơi thư quán thật gần đấy thôi
Mà sao có lúc xa xôi
Ti gôn hai sắc cho người vẩn vơ
ĐT

ThanhThanhKhiet 17.05.2009 15:38:39 (permalink)
0

Trích đoạn: dongthanhtruc

Ngày buồn
 
Ngày buồn vì vắng mặt trời
Nắng đi đâu mất hay lười chút thôi

Ngày buồn thiếu áng mây trôi
Gió không reo nữa em ngồi lặng im

Ngày buồn chẳng có bóng chim
Để cành lá mãi đi tìm lao xao

Ngày buồn nên bướm chẳng chao
Làm hoa khép cánh nép vào một nơi

Ngày buồn vì thiếu anh thôi
Nên em cứ tưởng bầu trời vắng tanh
 

T.T.K.15.4.2009



ĐÊM NHỚ

Đêm nhớ vì trăng không sáng
Anh lấy gì đây soi bóng dáng em?

Đêm nhớ dế cũng lặng im
Để anh nghe rõ tiếng tim mình buồn

Đêm nhớ sao cũng ngủ luôn
Còn anh thức với gió luồn vào chăn

Đêm nhớ sương cũng chẳng giăng
Mà anh nghe lạnh như băng trong lòng

Đêm nhớ em,em biết không
Anh trao tất cả tình nồng cho em





Hoàng hôn
 
Hoàng hôn loang sẫm chân trời
Em mong tin nhạn từ nơi  đầu nguồn ?
Hoàng hôn rơi những lời  buồn
Làm cay giọt lệ rơi tuôn đắng lòng
Hoàng hôn chìm xuống mênh mông
Cho đêm rõi mắt tìm trông …một người
Hoàng hôn buông tới muôn nơi
Mà không xoá giúp được lời … sao …sao ?
Để cho trăng đứng trên cao
Dỗi hờn nên đã nấp vào bóng mây!
 
T.T.K.17.4.2009
 
dongthanhtruc 17.05.2009 21:27:20 (permalink)
0
quote:

Hoàng hôn

Hoàng hôn loang sẫm chân trời
Em mong tin nhạn từ nơi đầu nguồn ?
Hoàng hôn rơi những lời buồn
Làm cay giọt lệ rơi tuôn đắng lòng
Hoàng hôn chìm xuống mênh mông
Cho đêm rõi mắt tìm trông …một người
Hoàng hôn buông tới muôn nơi
Mà không xoá giúp được lời … sao …sao ?
Để cho trăng đứng trên cao
Dỗi hờn nên đã nấp vào bóng mây!

T.T.K.17.4.2009



BÌNH MINH

Bình minh ngày mới đến rồi
Tiếng chim rộn hót bên trời xanh trong
Bình minh rơi giọt nắng hồng
Vào tim ta để thêm nồng tình yêu
Bình minh đã nhớ thật nhiều
Đâu chờ chi đến nắng chiều hỡi em
Bình minh trên thảo nguyên quen
Hai ta thức dậy vội tìm mắt nhau
Bình minh lấp lánh trên đầu
Soi cho ta sáng một màu thủy chung
ThanhThanhKhiet 18.05.2009 09:26:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

Ti gôn còn trắng một màu!?
Để người vít cánh lòng sầu ngẩn ngơ
Bao năm còn mãi vần thơ...
Để ta đọc mãi thần thờ buồn lây
Tình thơ còn mãi nơi đây
Lâu lâu vắng nên nhớ hoài - ghé thăm
Người thì ở tận xa xăm
Còn nơi thư quán thật gần đấy thôi
Mà sao có lúc xa xôi
Ti gôn hai sắc cho người vẩn vơ
ĐT


 
Gần xa ở tại lòng thôi
Vô duyên nên mãi nhạt lời chứ sao
Vườn hoang đâu bướm muốn vào
Ty gôn trước ngõ ngày nào …vẫn tươi
Cho dòng thơ mãi chơi vơi
Rơi buồn một chút gọi trời thu sang
Để người đi nhặt lá vàng
Dấu trong kỷ niệm mênh  mang giọt buồn
 
T.T.K.18.4.2009
 
 
ThanhThanhKhiet 18.05.2009 18:32:08 (permalink)
0
Đêm buồn
 
Đêm buồn trăng khuyết gió say mơ
Mênh mang lặng lẽ bến mong chờ
 
Đêm buồn đom đóm ra nhiều thế
Lấp lánh ma trơi dưới trăng mờ
 
Đêm buồn trào dâng niềm thương nhớ
Gửi lại đôi dòng trong tứ thơ
 
Đêm buồn gửi mộng giữa vườn mơ
Vẫn ngọt tình ai giấc mộng hờ
 
Đêm buồn  gió trộm hôn gối chiếc
Trách ai để gió đến ỡm ờ
 
Đêm buồn lòng thấy lạnh bơ vơ
Sao …sao ..một chút ghen thơ dại
 
Phơi dấu dỗi hờn đến ngu ngơ !!!
 
T.T.K.18.4.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2009 18:36:17 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 18.05.2009 20:32:59 (permalink)
0

Trích đoạn: dongthanhtruc



quote:

Hoàng hôn

Hoàng hôn loang sẫm chân trời
Em mong tin nhạn từ nơi đầu nguồn ?
Hoàng hôn rơi những lời buồn
Làm cay giọt lệ rơi tuôn đắng lòng
Hoàng hôn chìm xuống mênh mông
Cho đêm rõi mắt tìm trông …một người
Hoàng hôn buông tới muôn nơi
Mà không xoá giúp được lời … sao …sao ?
Để cho trăng đứng trên cao
Dỗi hờn nên đã nấp vào bóng mây!

T.T.K.17.4.2009




BÌNH MINH

Bình minh ngày mới đến rồi
Tiếng chim rộn hót bên trời xanh trong
Bình minh rơi giọt nắng hồng
Vào tim ta để thêm nồng tình yêu
Bình minh đã nhớ thật nhiều
Đâu chờ chi đến nắng chiều hỡi em
Bình minh trên thảo nguyên quen
Hai ta thức dậy vội tìm mắt nhau
Bình minh lấp lánh trên đầu
Soi cho ta sáng một màu thủy chung


Bình minh
 
Bình minh ửng đỏ chân trời
Gói bao thương nhớ những lời trong đêm
 
Bình minh gọi gió ru êm
Dìu nhau nghiêng bước bên thềm reo ca
 
Bình minh gửi nắng cho hoa
Xoá đi sương giá sáng loà bóng gương
 
Bình minh chiếu khắp bốn phương
Mãi còn dành lối cho đường trao yêu
 
Bình minh gửi lại nắng chiếu
Tấm lòng bỏng cháy mỗi chiều tạm xa
 
Bình minh trải rộng bao la
Chiếu cho mặt đất thái hoà yên vui
 
T.T.K.18.4.2009
 
 
kimrbl 19.05.2009 16:56:00 (permalink)
0
Gần xa ở tại lòng thôi
Vô duyên nên mãi nhạt lời chứ sao
Vườn hoang đâu bướm muốn vào
Ty gôn trước ngõ ngày nào …vẫn tươi
Cho dòng thơ mãi chơi vơi
Rơi buồn một chút gọi trời thu sang
Để người đi nhặt lá vàng
Dấu trong kỷ niệm mênh  mang giọt buồn
 
T.T.K.18.4.2009
 
 

Gần chùa nhà Bụt không thiêng
Cho nên em cứ đi tìm mãi đâu
Để ai đứng mãi đầu cầu
Chờ em em cứ lắc đầu không sang
Đổ cho duyên phận lỡ làng
Cho trầu quá lứa cau vàng bỏ quên
Người ta không chút hờn ghen
Đợi em quyết sẽ đợi em suốt đời...
 
kimrbl
 
 
Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 104 của 202 trang, bài viết từ 1546 đến 1560 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9