Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 109110111 > >> | Trang 111 của 202 trang, bài viết từ 1651 đến 1665 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ichnguyen 11.06.2009 07:16:11 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


quote:

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

 Cái rét mang tên Thanh Khiết

Giữa mùa hạ bỗng gió mùa Đông bắc
Tháng ba qua lâu rồi đâu phải rét nàng Bân
Đêm hôm qua câu thơ em vừa đọc
Thì sáng nay cái rét đã đến gần

Có phải em vừa đan xong áo?
Hay câu thơ nỗi nhớ buốt lạnh lòng
Cái lạnh ấy ngấm vào trời đất
Bỗng se lòng--Nỗi nhớ hóa mung lung

Cái lạnh hồn em gây mưa trong anh
Cái lạnh đất trời gây mưa Hà Nội
Có tiếng sấm rền từ rất xa vọng tới
Lẫn trong tiếng mưa rơi
Tiếng sấm nào của đất trời?
Tiếng sấm nào là lời em nhắn gửi?
Mưa trắng trời Hà Nội
Mưa giăng giăng lòng anh

Đời đã có rét nàng Bân
Anh có cái rét mang tên Thanh Khiết
Ai mà biết được
Trong hai người ai yêu mãh liệt hơn?

               Hà nội 28-5-2009
             Viết trong những ngày gió mùa đông bắc


TTK xin vào hoạ với NTD bài này nhé , dở đừng cười đấy sư phụ ạ
 
HANOI nóng
 
Chợt nghe Hanội nóng
Lòng em như sôi lên
Mong ngày mau ngả bóng
Cho gió về vào đêm
 
Anh ngồi trong nắng đỏ
Hơi nóng đổ vào em
Giấc mơ nào em có
Mang cho anh dịu êm
 
Nắng hồ Gươm cạn nước
Liễu buồn nương bóng cây!
Giá em là dòng nước
Cho anh đắm trong tay
 
Nước hồ tây sóng dậy
Luôn hồng màu sen xanh
Tình yêu mình cũng vậy
Có phải thế không anh ?
 
T.T.K.10.6.2009
 

ichnguyen 11.06.2009 07:21:48 (permalink)
0
MÁT..
Nóng ,về nghỉ mát quê anh.
Để cùng ra nhánh sông xanh thả thuyền.
Nhìn con chim mới biết chuyền.
Nhìn nhành hoa trắng thả thuyền lênh đênh.
                  ichnguyen


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/42848AD9252D430D98741DDAB19E50FF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2009 07:23:48 bởi ichnguyen >
Attached Image(s)
ichnguyen 11.06.2009 07:30:25 (permalink)
0
BÓNG HÒANG HÔN.
Người đi xây mộng ước tương lai.
Khi bóng hòang hôn đã trải dài.
Mang nỗi u hòai xen ước nguyện.
Quyết tìm chân lý bỏ đời trai.,.
                 ichnguyen


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/848B6FD6915F4F249AC0A22501C2F702.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2009 07:32:24 bởi ichnguyen >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 11.06.2009 07:53:36 (permalink)
0

Trích đoạn: ichnguyen

 Cái rét mang tên Thanh Khiết

Giữa mùa hạ bỗng gió mùa Đông bắc
Tháng ba qua lâu rồi đâu phải rét nàng Bân
Đêm hôm qua câu thơ em vừa đọc
Thì sáng nay cái rét đã đến gần

Có phải em vừa đan xong áo?
Hay câu thơ nỗi nhớ buốt lạnh lòng
Cái lạnh ấy ngấm vào trời đất
Bỗng se lòng--Nỗi nhớ hóa mung lung

Cái lạnh hồn em gây mưa trong anh
Cái lạnh đất trời gây mưa Hà Nội
Có tiếng sấm rền từ rất xa vọng tới
Lẫn trong tiếng mưa rơi
Tiếng sấm nào của đất trời?
Tiếng sấm nào là lời em nhắn gửi?
Mưa trắng trời Hà Nội
Mưa giăng giăng lòng anh

Đời đã có rét nàng Bân
Anh có cái rét mang tên Thanh Khiết
Ai mà biết được
Trong hai người ai yêu mãh liệt hơn?

              Hà nội 28-5-2009
            Viết trong những ngày gió mùa đông bắc


TTK xin vào hoạ với NTD bài này nhé , dở đừng cười đấy sư phụ ạ 
 
HANOI nóng
 
Chợt nghe Hanội nóng
Lòng em như sôi lên
Mong ngày mau ngả bóng
Cho gió về vào đêm
 
Anh ngồi trong nắng đỏ
Hơi nóng đổ vào em
Giấc mơ nào em có
Mang cho anh dịu êm
 
Nắng hồ Gươm cạn nước
Liễu buồn nương bóng cây!
Giá em là dòng nước
Cho anh đắm trong tay
 
Nước hồ tây sóng dậy
Luôn hồng màu sen xanh
Tình yêu mình cũng vậy
Có phải thế không anh ?
 
 
Saigon đêm nay lạnh
Sao nóng không về thăm
Nghe gió nói thì thầm
Nước hô Tây sắp cạn…….
 
Rồi qua mùa thu chết
Trời về bao ngày đông
Hồ sen trong  tan nát
Tình yêu còn hay không?  

T.T.K.10.6.2009
 


ichnguyen 11.06.2009 17:37:18 (permalink)
0
MÁt...
Nóng ,rét nên về quê anh.
Có con sông nhỏ chạy quanh cánh đồng
Trưa hè ngồi ngắm dòng sông.
gió nồm mát lạnh cánh hồng xôn xao.
Nóng nung có trận mưa rào.
Về đi chẳng có chỗ nào hơn đâu !..
                    ichnguyen


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/F9952653F3D94CFDAFB267821F3647D9.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 12.06.2009 16:51:37 (permalink)
0
Tròn trăng
 
Vầng trăng chia hai nửa
Anh trao nhớ làm tin
Em mở  lòng  chờ đợi
Ta chung một trái tim
 
Trăng trời sẻ làm đôi
Trái tim luôn chung một
Tình ngày thêm sinh sôi
Lớn lên cùng năm tháng
 
Êm đềm dưới ánh trăng
Tựa vai nhìn  cô hằng
Ngày mai  dù xa vắng
Lòng luôn tròn như trăng
 
T.T.K.122.6.2009
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/7B422C5566F24830B58F68CA994AAF11.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2009 17:23:51 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
dongthanhtruc 12.06.2009 18:01:04 (permalink)
0

Tròn trăng

Vầng trăng chia hai nửa
Anh trao nhớ làm tin
Em mở lòng chờ đợi
Ta chung một trái tim

Trăng trời sẻ làm đôi
Trái tim luôn chung một
Tình ngày thêm sinh sôi
Lớn lên cùng năm tháng

Êm đềm dưới ánh trăng
Tựa vai nhìn cô hằng
Ngày mai dù xa vắng
Lòng luôn tròn như trăng

T.T.K.122.6.2009





TRĂNG TRÒN
 
 
 
Dưới trăng ta....bên nhau
Vai anh,em tựa đầu
Tay em,anh nắm chặt
Ta đang ngồi nơi đâu?
 
Gió đang hát thì thầm
Nhè nhẹ vuốt tóc em
Ta nhìn nhau đắm đuối
Mắt long lanh trong đêm
 
Em chỉ trăng rồi nói:
"Trăng tròn như tình ta"
Anh cũng nhìn rồi nói:
"Trăng tròn nhưng...hơi xa"
 
Em cúi đầu e ngại
Má hồng thoáng ánh trăng
Nép vào anh thở gấp
Anh ôm em trong lòng
 
Khẽ nói "anh yêu em"
Dế hoà khúc êm đềm
Tóc em thơm nguyệt quế
Dìu anh trong lãng quên
 
Em bỗng ngước mặt lên
Ánh mắt nhìn say đắm
Như thôi miên anh bỗng
Nhẹ hôn lên môi mềm
 
Hai ta hoà làm một
Như vầng trăng lung linh
Men tình yêu ngây ngất
Ngại ngùng đêm làm thinh...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2009 19:58:36 bởi dongthanhtruc >
ichnguyen 12.06.2009 19:42:28 (permalink)
0

Trích đoạn: dongthanhtruc


Tròn trăng

Vầng trăng chia hai nửa
Anh trao nhớ làm tin
Em mở lòng chờ đợi
Ta chung một trái tim

Trăng trời sẻ làm đôi
Trái tim luôn chung một
Tình ngày thêm sinh sôi
Lớn lên cùng năm tháng

Êm đềm dưới ánh trăng
Tựa vai nhìn cô hằng
Ngày mai dù xa vắng
Lòng luôn tròn như trăng

T.T.K.122.6.2009





TRĂNG TRÒN
 
 
 
Dưới trăng ta....bên nhau
Vai anh,em tựa đầu
Tay em,anh nắm chặt
Ta đang ngồi nơi đâu?
 
Gió đang hát thì thầm
Nhè nhẹ vuốt tóc em
Ta nhìn nhau đắm đuối
Mắt long lanh trong đêm
 
Em chỉ trăng rồi nói:
"Trăng tròn như tình ta"
Anh cũng nhìn rồi nói:
"Trăng tròn nhưng...hơi xa"
 
Em cúi đầu e ngại
Má hồng thoáng ánh trăng
Nép vào anh thở gấp
Anh ôm em trong lòng
 
Khẽ nói "anh yêu em"
Dế hoà khúc êm đềm
Tóc em thơm nguyệt quế
Dìu anh trong lãng quên
 
Em bỗng ngước mặt lên
Ánh mắt nhìn không tên
Như thôi miên anh bỗng
Nhẹ hôn lên môi mềm
 
Hai ta hoà làm một
Như vầng trăng lung linh
Men tình yêu ngây ngất
Ngại ngùng đêm làm thinh...




ichnguyen 12.06.2009 21:13:57 (permalink)
0
THU VÀNG.
Mùa trăng ấy ,em lên đường xa xứ.
Bỏ lại quê nghèo ,quá khứ của ngày thơ.
Để bây gờ ,khi rằm đến hay mơ.
Đi lễ Phật ,sau những giờ nghĩ lễ.
Nhớ ngày xưa ,Mẹ thường hay bồng bế.
Để bây giờ mẹ...thế giới bên kia.
Nỗi buồn nầy ai là kẻ sẻ chia.
Trong cõi nhớ thu đầm đìa nước mắt
Chuyện tình yêu ngàn năm còn đuổi bắt.
Để thu vàng khỏanh khắc ấy còn đâu?
                           icnhuyen
                   


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/D08D8590D773481B93897F4EE4D59324.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 13.06.2009 20:32:44 (permalink)
0

Trích đoạn: dongthanhtruc


Tròn trăng

Vầng trăng chia hai nửa
Anh trao nhớ làm tin
Em mở lòng chờ đợi
Ta chung một trái tim

Trăng trời sẻ làm đôi
Trái tim luôn chung một
Tình ngày thêm sinh sôi
Lớn lên cùng năm tháng

Êm đềm dưới ánh trăng
Tựa vai nhìn cô hằng
Ngày mai dù xa vắng
Lòng luôn tròn như trăng

T.T.K.122.6.2009





TRĂNG TRÒN
 
 
 
Dưới trăng ta....bên nhau
Vai anh,em tựa đầu
Tay em,anh nắm chặt
Ta đang ngồi nơi đâu?
 
Gió đang hát thì thầm
Nhè nhẹ vuốt tóc em
Ta nhìn nhau đắm đuối
Mắt long lanh trong đêm
 
Em chỉ trăng rồi nói:
"Trăng tròn như tình ta"
Anh cũng nhìn rồi nói:
"Trăng tròn nhưng...hơi xa"
 
Em cúi đầu e ngại
Má hồng thoáng ánh trăng
Nép vào anh thở gấp
Anh ôm em trong lòng
 
Khẽ nói "anh yêu em"
Dế hoà khúc êm đềm
Tóc em thơm nguyệt quế
Dìu anh trong lãng quên
 
Em bỗng ngước mặt lên
Ánh mắt nhìn say đắm
Như thôi miên anh bỗng
Nhẹ hôn lên môi mềm
 
Hai ta hoà làm một
Như vầng trăng lung linh
Men tình yêu ngây ngất
Ngại ngùng đêm làm thinh...


Sẽ là mãi mãi …
 
Gió vừa lướt bờ môi
Mây nhìn ta hờn dỗi
Lang thang bay trôi trôi
Rồi ẩn vào đêm tối
 
Chị hằng về dẫn lối
Mời lên cung trăng chơi
Nhưng em xin từ chối
Chỉ cần bên anh thôi
 
Bên anh em rất vui
Tình yêu  là tất cả
Dù đời bao nổi trôi
Lòng em đâu có xá
 
Anh trao tình cao cả
Em đón giữ duyên trời
Bao vòng - thu qua hạ
Mãi lòng ta không rời
 
T.T.K.13.6.2009
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/7FEA06F4341C4BB68AC39C8BBC46C33C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2009 20:36:24 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 14.06.2009 10:26:58 (permalink)
0
Nhớ Thương
 
Nhớ thương bạc trắng sương sa
Thời gian lãng dãng chảy qua tháng ngày
Người xa như cánh chim bay
Cho đêm trở giấc hao gầy bóng mơ
Gửi buồn vào những dòng thơ
Vẫn không ấm nỗi bơ vơ nát nhàu
……
 
T.T.K.14.6.2009
 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/1B604BE38CB4434FB778E9AFE3DC5FEF.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 14.06.2009 13:34:39 (permalink)
0
Giữ nụ cười
 
Đêm nay dưói trăng mờ
Em gửi đây vần thơ
Ghi chút tình khờ dại
Trong say đắm mộng mơ
 
Ta không được gần nhau
Lòng em luôn sầu muộn
Dễ gì quên anh đâu
Dùng thơ em nương náu
 
Rồi người tương lai đến
Bên anh trong cuộc đời
Sưởi ấm  ngày đông giá
Đùa vui lúc thảnh thơi
 
Liệu thời có ai không
Hiểu được lòng anh đó
Khi  nước mắt đàn ông
Chẩy ngược trong giông  gió
 
Nhưng liệu có ai không
Cùng anh chung giọt lệ
Cùng anh sẻ nỗi lòng
Cùng chung phút say mê
 
Em đến cuối chân trời
Khi mỗi đứa mỗi nơi
Mới cho mình được khóc
Đẻ anh giữ nụ cười
 
Khi ta vào đời nhau
Không ai người có lỗi
Chia tình để nỗi đau
Còn thương nhiều lắm đấy
 
T.T.K.14.6.2009
 
 
 
ThanhThanhKhiet 15.06.2009 19:13:26 (permalink)
0
Ước mơ
 
Ước gì một sáng bình minh
Những tia nắng ấm đưa mình tới nhau
 
Ước gì không có núi cao
Mùng tơi làm dậu xé` rào bước sang
 
Ước gì có chuyến đò ngang
Nước dòng sóng lặng em sang tới bờ
 
Ước gì chung một ước mơ
Cùng nhau xướng hoạ vần thơ mỗi ngày
 
Tựa vai ta ngắm   trăng say
Hoa tình thơm ngát rắc đầy tầng không
……………………
 
T.T.K.15.6.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2009 19:14:31 bởi ThanhThanhKhiet >
dongthanhtruc 15.06.2009 19:27:53 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Ước mơ
 
Ước gì một sáng bình minh
Những tia nắng ấm đưa mình tới nhau
 
Ước gì không có núi cao
Mùng tơi làm dậu xé` rào bước sang
 
Ước gì có chuyến đò ngang
Nước dòng sóng lặng em sang tới bờ
 
Ước gì chung một ước mơ
Cùng nhau xướng hoạ vần thơ mỗi ngày
 
Tựa vai ta ngắm   trăng say
Hoa tình thơm ngát rắc đầy tầng không
……………………
 
T.T.K.15.6.2009
 


 
Ước gì em giữ ước mơ
Thủy chung son sắt để chờ đợi anh
Anh tin mộng đẹp sẽ thành
Chờ anh em nhé,sẽ nhanh thôi mà
 
Rồi đây đời có đôi ta
Bên nhau cất tiếng ca hoà dòng trăng....
 
dongthanhtruc 15.06.2009 23:33:58 (permalink)
0
DỖI
 
 
Ai bảo không cho hôn
Người ta mới dỗi hờn
Giờ lại còn đi trách
Đã thế.... cho giận luôn
 
Mới choàng tay định ôm
Lại bảo :"anh hôi thế
Ăn ở không sạch sẽ
Tắm đi đã chứ anh..."
 
Người ta vội về nhanh
Nóng lòng chưa kịp tắm
Vì nhớ em nhiều lắm
Quên vất vả cả ngày
 
Tay còn bị đau đây
Mồ hôi chưa khô hết
Người vẫn còn hơi mệt
Thế mà em chẳng thương
 
Lặng lẽ anh đi tắm
Rồi ra sân ngắm trăng
Chút chạnh lòng tự ái
Lấm tấm đầu sương giăng
 
Từ sau em bước lại
Nhẹ nhàng không nói năng
Khoác cho anh chiếc áo
Mọi ngày anh hay mang
 
Rồi em ngồi bên cạnh
Nắm tay anh em cười
Nói rằng: "em xin lỗi
Từ nay chừa anh ơi"
 
Chỉ nghe có bấy lời
Lòng anh như oà vỡ
"Yêu em hơn hơi thở
Em hiểu lòng anh không"
 
Em giấu đôi má hồng
Vào ngực anh bẽn lẽn
"Em cũng yêu anh nhiều
Tình yêu không bờ bến"
 
Anh nói rằng:"không chịu
Bây giờ em phải đền
Không là anh ngồi mãi
Ở ngoài này cả đêm"
 
Em véo vào hông anh
Nói :"anh này hư lắm
Mắt vẫn còn chưa nhắm
Bảo em đền làm sao?"
 
Anh vội nhắm mắt vào
Bỗng thấy bừng sao sáng
Đêm mơ màng lãng mạn
Cũng ùa vào hai ta....
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2009 01:11:20 bởi dongthanhtruc >
Thay đổi trang: << < 109110111 > >> | Trang 111 của 202 trang, bài viết từ 1651 đến 1665 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9