Nhật KÝ TÌNH YEU
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: dongthanhtruc 
   
  DỖI 
    
    
  Ai bảo không cho hôn 
  Người ta mới dỗi hờn 
  Giờ lại còn đi trách 
  Đã thế.... cho giận luôn 
    
  Mới choàng tay định ôm 
  Lại bảo :"anh hôi thế 
  Ăn ở không sạch sẽ 
  Tắm đi đã chứ anh..." 
    
  Người ta vội về nhanh 
  Nóng lòng chưa kịp tắm 
  Vì nhớ em nhiều lắm 
  Quên vất vả cả ngày 
    
  Tay còn bị đau đây 
  Mồ hôi chưa khô hết 
  Người vẫn còn hơi mệt 
  Thế mà em chẳng thương 
    
  Lặng lẽ anh đi tắm 
  Rồi ra sân ngắm trăng 
  Chút chạnh lòng tự ái 
  Lấm tấm đầu sương giăng 
    
  Từ sau em bước lại 
  Nhẹ nhàng không nói năng 
  Khoác cho anh chiếc áo 
  Mọi ngày anh hay mang 
    
  Rồi em ngồi bên cạnh 
  Nắm tay anh em cười 
  Nói rằng: "em xin lỗi 
  Từ nay chừa anh ơi" 
    
  Chỉ nghe có bấy lời 
  Lòng anh như oà vỡ 
  "Yêu em hơn hơi thở 
  Em hiểu lòng anh không" 
    
  Em giấu đôi má hồng 
  Vào ngực anh bẽn lẽn 
  "Em cũng yêu anh nhiều 
  Tình yêu không bờ bến" 
    
  Anh nói rằng:"không chịu 
  Bây giờ em phải đền 
  Không là anh ngồi mãi 
  Ở ngoài này cả đêm" 
    
  Em véo vào hông anh 
  Nói :"anh này hư lắm 
  Mắt vẫn còn chưa nhắm 
  Bảo em đền làm sao?" 
    
  Anh vội nhắm mắt vào 
  Bỗng thấy bừng sao sáng 
  Đêm mơ màng lãng mạn 
  Cũng ùa vào hai ta.... 
    
   
        Dỗi       Ai bảo đêm hôm qua   Người ta đi sinh nhật   Khuya lắc không về nhà   Sáng ra  còn say khướt       Điện thoại thì hết pin   Nhắn bao tin không được   Cả bầu trời lặng im   Còn đâu mà mơ ước       Ai bảo đêm hôm trước   Hẹn rồi chẳng thấy lên   Đợi mòn luôn con mắt   Nên người ta bắt đền       Ai bảo đêm hôm nào   Đang ngồi ngắm trời sao   Ai thì thào nói nhỏ    Anh “ghét em “ biết bao       Ai bảo hôm anh lại   Đang thấy em làm thơ   Gửi lên trời vu vơ   Lòng anh sao…sao ..mãi       Thế mà hôm nay lại   Say đắm ghé bờ môi   Sao không nhìn thấy tội   Nhưng em bỏ qua rồi…       Lòng hai đứa chơi vơi….       T.T.K.16.6.2009        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Nâng ly 
    
  Hãy miễn cho em cạn ly đầy 
  Ngọt ngào làm sao tránh mê say 
  Một chút trong đây vui chén ngọc 
  Mong  còn tỉnh táo ngắm trời mây 
    
  T.T.K.17.6.2009 
    
  
 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Mong 
    
  Đêm nay không trăng ngồi em đợi 
  Mà nơi lòng vời vợi chẳng yên 
  Mong mưa chỉ đổ vào em 
  Khoảng trời anh đứng nắng đem anh về 
    
  T.T.K.18.6.2009 
    
  
 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet 
   
  Mong 
    
  Đêm nay không trăng ngồi em đợi 
  Mà nơi lòng vời vợi chẳng yên 
  Mong mưa chỉ đổ vào em 
  Khoảng trời anh đứng nắng đem anh về 
    
  T.T.K.18.6.2009 
    
  
 
 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ĐỢI   Đêm nào cũng ngóng tin người.   Nhưng hoa chỉ nở nụ tươi xế chiều    Tối về bỗng thấy quạnh hiu.   Đợi cho trời sáng gặp nhiều cánh xuân                      IN        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Không phải  
    
  Anh đâu là trăng sáng 
  Sao vần thơ em say 
  Ngàn lời không nói hết 
  Nơi lòng em dâng đầy 
    
  Anh đâu là vầng mây 
  Sao em thành gió cuốn 
  Đuổi theo anh mê say 
  Cho làn mưa rơi xuống 
    
  Anh đâu là núi thắm 
  Sao em luôn xanh rêu 
  Mỗi khi trời mưa xuống  
  Nhung nhớ anh thật nhiều 
    
  Anh ơi ! anh có hiểu 
  Em thương yêu chính anh  
  Nơi chân tình hiền dịu 
  Trong mùa xuân tươi  xanh 
    
  T.T.K.18.6.2009 
  
 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Người tôi yêu 
    
  Người tôi yêu mang nét dại khờ 
  Mắt nai ngơ ngác dáng như mơ 
  Xem hình say đắm hồn lơ lửng 
  Trông bóng khát khao dạ thẫn thờ 
  Sóng nhớ ào về ôm bến mộng 
  Dòng thương tuôn chảy gửi bờ thơ 
  Cầu mong Ý đạt cành duyên thắm 
  Cho trọn niềm mơ ước vọng chờ 
    
  T.T.K.17.6.2009 
  
 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet 
   
  Người tôi yêu 
    
  Người tôi yêu mang nét dại khờ 
  Mắt nai ngơ ngác dáng như mơ 
  Xem hình say đắm hồn lơ lửng 
  Trông bóng khát khao dạ thẫn thờ 
  Sóng nhớ ào về ôm bến mộng 
  Dòng thương tuôn chảy gửi bờ thơ 
  Cầu mong Ý đạt cành duyên thắm 
  Cho trọn niềm mơ ước vọng chờ 
    
  T.T.K.17.6.2009 
  
 
 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              NGƯỜI TÔI MƠ.   Trông ngóng tin ai ,đến tưởng khờ   Đêm từng đêm ,thao thức nằm mơ   Nhìn theo chiếc lá ,trôi lờ lửng    Ngắm xuống dòng sông, chày thẩn thờ    Thương nhớ bóng nàng ,trong cõi mộng   Mến yêu  hình ảnh ở ,bài thơ.   ước ao ngưu chức cầu mau bắt    Để cánh chim đơn khỏi ngóng chờ.,.                 Ichnguyen         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/8E71140DEF554994A5E0E9DFC681A8C6.jpg[/image] 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ĐIỀU ƯỚC    Anh muốn làm áng mây.   Che người em buổi nắng.   anh muốn làm cơn gió    ru hồn em ngủ say    Nhưng mùa xuân dịu mát    em đâu tìm áng mây    và mùa mưa sợ gió    sẽ xua đổ hàng cây    Nên xin làm chú cuội    để trông em suốt đời.,.               Ichnguyen         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/E210DCAD86B849F4815074533210C3BF.jpg[/image] 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Hoài vọng       Tây hồ hoài nhớ chút mơ màng   Tên gọi ngày xưa đảo cá vàng   Lướt sóng thuyền rồng mơ cảnh lạ   Đứng trông bến ngự mộng trăng vàng   Đa tình cung nữ khoe vẻ đẹp   Đằm thắm tình  vua nở hoa lòng   Tề gia - trị quốc - bình thiên hạ ! “lx”   Giang sơn gấm vóc mãi tươi hồng       T.T.K.17.6.2009    
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              quote: 
   
  ANH ĐÃ XA RỒI  
   
  Anh đã xa rồi ... theo gió mây  
  Để lại trong tim nỗi đau đầy  
  Một mai còn trông về dĩ vãng  
  Ai xót xa cho nỗi đau này  
  chuônggio_ngaytrove  
  
 
   
  TTK. cám ơn CG nhé  
   
  ANH ĐàXA RỒI  
   
  Anh đã xa rời thế giới em  
  Sương rơi giỏ giọt khóc bao đêm  
  Cú kêu ngày đó nghe còn sợ  
  Ôm mãi niềm đau bên  gối mềm  
     
  T.T.K.20.6.2009.  
   
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Biển mãi xanh 
    
  Bao đời nước biển mãi xanh 
  Như em luôn giữ tình anh trong đời 
  Em là “nông nổi giếng khơi” 
  Nào đâu “sâu sắc như cơi đựng trầu” 
  Sao anh lại sợ mất nhau 
  Làm cho lòng xót dạ đau từng giờ 
  Duyên tan mộng lạc bơ vơ 
  E rồi vỡ đổ bất ngờ mất thôi 
  Đôi ta dù có xa xôi 
  Vẫn còn nguyên đấy bao lời hẹn xưa 
  NHớ thương biết mấy cho vừa 
  Xin anh đừng để sóng đưa xa bờ 
    
  T.T.K.21.6.2009 
    
  
 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Nỗi nhớ  
    
  Anh  đổ đầy nỗi nhớ 
  Cho tràn bờ  đợi trông 
  Vào ra lòng hờ hững 
  Anh có như thế không ? 
    
  Trên đồng chim vui hót 
  Trời xanh đến mênh mông 
  Sao lòng em hoang vắng 
  Xung quanh như trống không 
    
  Sáo riều réo rắt gọi 
  Vào chiều tím hoàng hôn 
  Nghiêng cánh thương tìm nhớ 
  Lòng Anh có bồn chồn 
  ............... 
  T.T.K.22.6.2009 
    
  
 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2009 08:35:01 bởi ThanhThanhKhiet >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet 
   
  Nỗi nhớ  
    
  Anh  đổ đầy nỗi nhớ 
  Cho tràn bờ  đợi trông 
  Vào ra lòng hờ hững 
  Anh có như thế không ? 
    
  Trên đồng chim vui hót 
  Trời xanh đến mênh mông 
  Sao lòng em hoang vắng 
  Xung quanh như trống không 
    
  Sáo riều réo rắt gọi 
  Vào chiều tím hoàng hôn 
  Nghiêng cánh thương tìm nhớ 
  Lòng Anh có bồn chồn 
  ............... 
  T.T.K.22.6.2009 
    
  
 
 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  8 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: