NGUYỄN TẤN ICH đã nói
Tháng Sáu 22, 2009 lúc 10:25 sáng    CHÁU BÀ . 
  Mới măm mấy tuổi gọi bà . 
  Cả đàn cháu ngọai ới bà bà ơi! 
  Cánh hồng ngòai dậu tả tơi . 
  Bởi tôi vẫn cứ rong chơi ngòai đường . 
  Lâu về còn chút tình thương . 
  Bà lo cháu mãi lên đường ông đi. 
  Riết rồi quen thói như ri. 
  Chỉ vì thơ phú ít khi về nhà 
  Lâu về mua một ít quà . 
  Bà nhịn cho cháu chớ bà đâu ăn. 
  Những đêm trời đep có trăng . 
  Ngồi bên nhau kể lại rằng ông đi. 
  Chẳng cần con vợ làm gì . 
  Giựt mình tỉnh lại thật thì đúng thôi 
  Nhưng mà khổ thật trời ơi!. 
  Lở yêu thơ,bỏ đứng ngồi không yên . 
  Đành thôi vợ có than phiền . 
  Tình em vẫn giữ ,việc riêng cứ làm.,. 
  Nguyễn Tấn Ich (MHV)