Nhật KÝ TÌNH YEU
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                        
                           MIÊN MAN   
       
    Ngoài trời mưa triền miên   
    Trong lòng ta lạnh vắng   
    Giọt lệ sầu lắng đọng   
    Vùng kí ức hư không   
       
    Đời sắc sắc không không   
    Kiếp trần thế ảo mộng   
    Chỉ mong lòng từ tâm   
    Vạn đời khổ ấm lòng   
       
    Kiếp phù sinh nhân duyên   
    Gặp nhau như bèo nước   
    Họp tụ rồi lại tan   
    Hư vô lối địa đàng   
       
    Mưa rơi sầu miên man   
    Người ngồi trong đơn lẻ   
    Lá thu chết hoang tàn   
    Mưa cứ rền tiếng than   
       
    Nhã Trân   
    
             		              					 					 			 		               		              					 					 			 		 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
   
   
MIÊN MAN  
   
  Ngoài trời mưa triền miên  
  Trong lòng ta lạnh vắng  
  Giọt lệ sầu lắng đọng  
  Vùng kí ức hư không  
   
  Đời sắc sắc không không  
  Kiếp trần thế ảo mộng  
  Chỉ mong lòng từ tâm  
  Vạn đời khổ ấm lòng  
   
  Kiếp phù sinh nhân duyên  
  Gặp nhau như bèo nước  
  Họp tụ rồi lại tan  
  Hư vô lối địa đàng  
   
  Mưa rơi sầu miên man  
  Người ngồi trong đơn lẻ  
  Lá thu chết hoang tàn  
  Mưa cứ rền tiếng than  
   
  Nhã Trân  
  
 
    
   
  Khoảng lặng 
    
  Đêm nay trăng không sáng 
  Hai đứa trong âm thầm 
  Nơi lòng  đang trống rỗng 
  Nhìn sâu vào  xa xăm 
    
  Lời thì thầm đi trốn 
  Gió không vờn bóng  cây 
  Sương sa dầy trắng tóc 
  Không còn nồng hương say 
    
  Lời thì thầm đi trốn 
  Lời ngọt ngào bay xa 
  Chỉ còn là khoảng trống 
  Rất gần mà rất xa 
    
  Mênh mang trong khoảng lặng 
  Nỗi buồn vương đi hoang 
  Niềm vui như đã chết 
  Hồn đang bay lang thang 
    
  Xung quanh là khoảng lặng 
  Trái đất như ngừng quay 
  Không còn đêm quá khứ 
  Không còn ngày tương lai 
    
  … 
    
  T.T.K.25.6.2006 
    
    
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/0C49EACD7CB042D4A80E894860C67A59.jpg[/image] 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2009 20:52:49 bởi ThanhThanhKhiet >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              uuu    
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/DCE6D3B335D84381B674A8556BF5A01A.jpg[/image] 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2009 09:10:37 bởi ThanhThanhKhiet >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Lời hẹn dưới trăng 
    
  Đêm qua dưới bóng trăng rằm 
  Ghé tai anh nói thì thầm mấy câu 
    
  _ “Anh đâu tin ở phép màu  
  Nhưng anh tin ở lòng nhau tròn đầy 
  Dù đi nam bắc  -  đông tây 
  Thì anh vẫn nhớ nơi đây em chờ 
  Đêm đêm gửi mộng bến mơ 
  Anh như tằm đã vương tơ tự ngày ….” 
    
   Môi em còn ấm nồng say 
  Một vùng kỷ niệm tràn đầy dấu yêu 
    
  Chờ  khi trở lại anh tìm 
  Thoả lòng mong nhớ nỗi niềm …trong mhau 
    
  T.T.K.26.6.2009 
    
  
 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2009 21:07:59 bởi ThanhThanhKhiet >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Chuyện thật    TG :TĐT       Đâu phải là cổ tích   Nghe câu chuyện về hoa   Vì nó là có thật   Ở một nơi không xa       Như bàn tay hoạ sỹ   Người trồng vườn tài ba   Không bẻ cành bôi lá   Ấp ù từng cánh hoa       Chắt chiu từng màu biếc   Dâng tặng hết cho đời   Còn chút nào vui vui    Gửi vào lòng  đất mẹ       Gay gắt nắng mặt trời   Lòng người như lửa đốt   Sương lạnh giọt  đêm  rơi   Nằm im đâu tròn giấc       Mỗi lần sâu thăm lá    Là một lần lòng đau   Mỗi lần trời giông  gió   Trong dạ lại nát nhàu       Thời gian đè năm tháng   Cho lực bất tòng  tâm   Người không còn sức chăm   Vườn hoa thành hoang phế       Vườn hoa thành hoang phế   Cỏ dại không ra hoa   Như ngàn thế kỷ qua   Nơi đây là biển cạn       Chiều nao buồn xa vắng   Về thăm lại vườn xưa   Một bông  hoa đỏ thắm    Nghiêng mình tránh gió mưa       Trong mùi thơm thấp thoáng   Có vị mặn nhớ thương   Dáng nghiêng đưa trong gió   Kiêu kiêu nét can trường       T.T.K.26.6.2009            
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Mùa hạ       Gió mát chiều mùa hạ   Cho cánh diều tung bay   Chiều nay trời xanh quá   Không có cả bóng mây       Hạ xưa em còn nhớ   Cầm phượng hồng trên tay   Lập loè như đốm lửa   Nóng bừng lên trong tay       Em nhìn anh lúng túng   Cành phượng hồng che môi   Bàn tay anh thật vụng   Nhặt cánh phượng đi rồi …       Mãi sau anh dặn lời   Mai ngày rồi xa xôi   Hãy nhớ mùa nắng hạ   Hai đứa mình …rong chơi       Ngỡ ngàng em tự hỏi   Sao lòng mình chơi vơi   Khẽ mỉm cười đáp lại    Em chỉ nhớ…  phượng thôi       Mùa hạ ấy lâu rồi   Nhưng bầu trời xanh mãi   Mùa hạ ấy lâu rồi   Cánh phượng hồng còn mãi       T.T.K.27.6.2009            
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
   
   
  Lời hẹn dưới trăng 
    
  Đêm qua dưới bóng trăng rằm 
  Ghé tai anh nói thì thầm mấy câu 
    
  _ “Anh đâu tin ở phép màu  
  Nhưng anh tin ở lòng nhau tròn đầy 
  Dù đi nam bắc  -  đông tây 
  Thì anh vẫn nhớ nơi đây em chờ 
  Đêm đêm gửi mộng bến mơ 
  Anh như tằm đã vương tơ tự ngày ….” 
    
   Môi em còn ấm nồng say 
  Một vùng kỷ niệm tràn đầy dấu yêu 
    
  Chờ  khi trở lại anh tìm 
  Thoả lòng mong nhớ nỗi niềm …trong mhau 
    
  T.T.K.26.6.2009 
   
    
  
 
 
  NHỚ LỜI HÒ HẸN 
   
  Sáng trăng sáng cả trời Rằm 
  Tiếng em thỏ thẻ xa xăm vọng về 
   
  " Anh à, em chẳng ngủ mê 
  Bóng anh cứ mãi hiện về trong tâm 
  Việt Nam MỸ Quốc xa xăm 
  Nhưng lời ta hẹn trăm năm mãi còn 
  Dù cho núi lở sông mòn 
  Tấm lòng chung thuỷ ta còn yêu nhau " 
   
  Tình ta vẹn giữ trước sau 
  Tim ta hoà nhịp đỏ màu thuỷ chung 
   
  Chờ ngày đôi lứa trùng phùng 
  Tương cầu sum hợp ta cùng có đôi. 
   
  Shu Mei 
   
  (Thơ Thanh Thanh Khiết hay quá , em xin được hoạ theo nhé !) 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2009 21:47:34 bởi Shumei85 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  
  XIN ANH HÃY QUAY VỀ
 
Xin anh hãy quay về
xa mưa gió não nề
Về  bên em anh nhé
Tình ta lại đam mê...
 
Mưa vẫn tràn theo gió
Anh có nghe lòng em
Nước mắt cũng ướt nhèm
Buồn thương và cô quạnh
 
Anh...về đi hỡi anh
Mưa tạnh trời sẽ xanh
Tình ta lại êm lành
Ta vui vầy hạnh phúc
 
Xin anh đừng giận nữa
Gió thổi ,mưa tơi bời
Anh cô đơn ngồi vậy
Em đau lòng lắm thay
 
Xin mưa thôi ngừng bay
Xin gió hãy ngừng lay...
Người yêu ta đang khổ
Cô đơn ở chốn này
 
27/6/09
Thái Anh 
 
hihi,Thanh Thanh Khiết à,chị đi qua nhà em thấy có bức tranh mưa gió buồn quá ,ứng tác ngay bài thơ 
Xin gửi lại trang thơ em bài thơ nhé
Lâu rùi chị bận ít qua em được
chúc em cuối tuần vui
Chị Thái Anh
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: thaianh49 
   
   
  XIN ANH HÃY QUAY VỀ
 
Xin anh hãy quay về
xa mưa gió não nề
Về  bên em anh nhé
Tình ta lại đam mê...
 
Mưa vẫn tràn theo gió
Anh có nghe lòng em
Nước mắt cũng ướt nhèm
Buồn thương và cô quạnh
 
Anh...về đi hỡi anh
Mưa tạnh trời sẽ xanh
Tình ta lại êm lành
Ta vui vầy hạnh phúc
 
Xin anh đừng giận nữa
Gió thổi ,mưa tơi bời
Anh cô đơn ngồi vậy
Em đau lòng lắm thay
 
Xin mưa thôi ngừng bay
Xin gió hãy ngừng lay...
Người yêu ta đang khổ
Cô đơn ở chốn này
 
27/6/09
Thái Anh 
 
hihi,Thanh Thanh Khiết à,chị đi qua nhà em thấy có bức tranh mưa gió buồn quá ,ứng tác ngay bài thơ 
Xin gửi lại trang thơ em bài thơ nhé
Lâu rùi chị bận ít qua em được
chúc em cuối tuần vui
Chị Thái Anh
 
  
        Xin anh hãy quay về       Một tuần trăng em khóc   Hai tuần trăng em mong   Ba tuần trăng em ngóng   Mắt u buồn mênh mông       Hôm ấy trời gào thét    Hoa theo gió cuốn trôi   Xé rụng rời cánh bướm   Không gian như sục sôi       Rồi mưa không ngừng trút   Bong bóng cứ phập phồng   Tan trôi vào lòng đất   Lệ cũng tràn mênh mông       Thuyền tình yêu chở nặng   Như đắm giữa mây trời   Vỡ tan ra từng mảnh   Cánh buồm say rụng rơi       Ta xa nhau từ ấy   Anh đi về nơi đâu   Có mang theo lửa cháy   Của ngày yêu ban đầu       Trời dẫu mưa dẫu nắng   Lòng có buồn có vui   Mặc đời trôi vần vũ   Em vẫn chờ anh thôi       Qua được cơn giông gió   Sẽ thấy niềm say mê   Của tình yêu nồng ấm   Xin anh hãy quay về       T.T.K.27.6.2009   ...             
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
   
  Lời Thơ  
   
  Thơ như cánh bướm lượn thật tài 
  Vút thoắt tơ sầu vướng áo ai 
  Bút rắn giọng mềm nghe tủi tủi 
  Mềm môi mắt liếc thấy cay cay 
  Giọng sầu lã lướt lời hoang dã 
  thấm thấm vào hồn tỉnh giấc say 
  Thẳng vút mưa bay vào xứ nhớ 
  Hạt rơi sối xả bóng tung bay 
  Mytutru_28.6.2009 
   
   
  
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                         
  
      Xin anh hãy quay về       Một tuần trăng em khóc   Hai tuần trăng em mong   Ba tuần trăng em ngóng   Mắt u buồn mênh mông       Hôm ấy trời gào thét    Hoa theo gió cuốn trôi   Xé rụng rời cánh bướm   Không gian như sục sôi       Rồi mưa không ngừng trút   Bong bóng cứ phập phồng   Tan trôi vào lòng đất   Lệ cũng tràn mênh mông       Thuyền tình yêu chở nặng   Như đắm giữa mây trời   Vỡ tan ra từng mảnh   Cánh buồm say rụng rơi       Ta xa nhau từ ấy   Anh đi về nơi đâu   Có mang theo lửa cháy   Của ngày yêu ban đầu       Trời dẫu mưa dẫu nắng   Lòng có buồn có vui   Mặc đời trôi vần vũ   Em vẫn chờ anh thôi       Qua được cơn giông gió   Sẽ thấy niềm say mê   Của tình yêu nồng ấm   Xin anh hãy quay về       T.T.K.27.6.2009   ...                      
   CHỜ EM 
    
   Anh ngồi đợi em đây 
   Mặc cho mưa bụi bay 
   Anh vẫn chờ em hoài 
   Mong em mấy năm dài 
    
   Anh ngồi chờ em đấy 
   Mặc cho mưa rơi mãi 
   Hạt sầu cứ rây rây 
   Nỗi niềm thương khoắc khoải 
    
   Dưới cơn mưa kéo dài 
   Khối tình anh u hoài 
   Nhớ em lắm em ạ 
   Em mau về lại đây  
 
   ... 
    
   ( Em Nghe mấy nhỏ kia dạy , hễ thơ ai nói " em " thì Dalena phải hoạ lại nói " anh " đấy ! Dalena nghĩ mình là con gái mà xưng anh thì sai , vì con trai mới xưng anh cơ ! Nhưng các bạn kia bảo ai xưng em thì mình xưng anh, còn ai xưng anh thì mình xưng em. Xưng hô loạn xạ cào cào búa sua hết ! Em không hiểu  là ý gì , thì các bạn kia nói ý ấy là xưng hô khác người ta, là không giống ai đó , chơi thơ là vậy đó, là vui lắm đó ! Híc ,  em không rành Tiếng Việt lắm, nếu có sai chỗ nào, Thanh Thanh Khiết sửa giúp em nhé ! Em thích vui !) 
    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2009 00:24:58 bởi Dalena >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Tứ Trụ 
   
   
   
   
  Lời Thơ  
   
  Thơ như cánh bướm lượn thật tài 
  Vút thoắt tơ sầu vướng áo ai 
  Bút rắn giọng mềm nghe tủi tủi 
  Mềm môi mắt liếc thấy cay cay 
  Giọng sầu lã lướt lời hoang dã 
  thấm thấm vào hồn tỉnh giấc say 
  Thẳng vút mưa bay vào xứ nhớ 
  Hạt rơi sối xả bóng tung bay 
  Mytutru_28.6.2009 
   
   
  
 
  
   Lời thơ       Bút nghiên cũng một chút văn tài   Đối hoạ đôi câu gửi đến “ai”   Sao nỡ chối từ môi ướt mặn   Đã  dành không nhận mắt sao cay   Dòng thương vương lệ còn men đắng   Sóng nhớ hong buồn vẫn mãi say   Không nhận thơ rồi _ lòng  có xót ?   Hay trôi như gió thổi mây bay       T.T.K.28.9.2009    
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Anh đi  
     
  Anh đi nh ư cánh chim bay  
  Để em thương nhớ hao gầy giấc mơ  
     
  Anh đi trời đất hững hờ  
  Gió mưa quằn quại `khóc bờ lau hoang  
     
  Anh đi mang cả nắng vàng  
  Đau lòng cây trái còn đang xanh này  
     
  Anh đi xin nhớ những ngày…  
  Ngọt ngào dưới ánh trăng đầy …bên nhau  
     
  Hoàng hôn em đứng rơi châu  
  Vu vơ đón đợi tin đầu sông Tương  
     
  T.T.K.29.6.2009  
  
 
 
   
   
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Dalena 
   
    
   
   
   
  
 
   
  Xin anh hãy quay về 
    
  Một tuần trăng em khóc 
  Hai tuần trăng em mong 
  Ba tuần trăng em ngóng 
  Mắt u buồn mênh mông 
    
  Hôm ấy trời gào thét  
  Hoa theo gió cuốn trôi 
  Xé rụng rời cánh bướm 
  Không gian như sục sôi 
    
  Rồi mưa không ngừng trút 
  Bong bóng cứ phập phồng 
  Tan trôi vào lòng đất 
  Lệ cũng tràn mênh mông 
    
  Thuyền tình yêu chở nặng 
  Như đắm giữa mây trời 
  Vỡ tan ra từng mảnh 
  Cánh buồm say rụng rơi 
    
  Ta xa nhau từ ấy 
  Anh đi về nơi đâu 
  Có mang theo lửa cháy 
  Của ngày yêu ban đầu 
    
  Trời dẫu mưa dẫu nắng 
  Lòng có buồn có vui 
  Mặc đời trôi vần vũ 
  Em vẫn chờ anh thôi 
    
  Qua được cơn giông gió 
  Sẽ thấy niềm say mê 
  Của tình yêu nồng ấm 
  Xin anh hãy quay về 
    
  T.T.K.27.6.2009 
  ...  
   
   
   
   
    
  CHỜ EM 
   
  Anh ngồi đợi em đây 
  Mặc cho mưa bụi bay 
  Anh vẫn chờ em hoài 
  Mong em mấy năm dài 
   
  Anh ngồi chờ em đấy 
  Mặc cho mưa rơi mãi 
  Hạt sầu cứ rây rây 
  Nỗi niềm thương khoắc khoải 
   
  Dưới cơn mưa kéo dài 
  Khối tình anh u hoài 
  Nhớ em lắm em ạ 
  Em mau về lại đây  
 
  ... 
   
  ( Em Nghe mấy nhỏ kia dạy , hễ thơ ai nói " em " thì Dalena phải hoạ lại nói " anh " đấy ! Dalena nghĩ mình là con gái mà xưng anh thì sai , vì con trai mới xưng anh cơ ! Nhưng các bạn kia bảo ai xưng em thì mình xưng anh, còn ai xưng anh thì mình xưng em. Xưng hô loạn xạ cào cào búa sua hết ! Em không hiểu  là ý gì , thì các bạn kia nói ý ấy là xưng hô khác người ta, là không giống ai đó , chơi thơ là vậy đó, là vui lắm đó ! Híc ,  em không rành Tiếng Việt lắm, nếu có sai chỗ nào, Thanh Thanh Khiết sửa giúp em nhé ! Em thích vui !) 
   
  
        Anh đi  
     
  Anh đi nh ư cánh chim bay  
  Để em thương nhớ hao gầy giấc mơ  
     
  Anh đi trời đất hững hờ  
  Gió mưa quằn quại `khóc bờ lau hoang  
     
  Anh đi mang cả nắng vàng  
  Đau lòng cây trái còn đang xanh này  
     
  Anh đi xin nhớ những ngày…  
  Ngọt ngào dưới ánh trăng đầy …bên nhau  
     
  Hoàng hôn em đứng rơi châu  
  Vu vơ đón đợi tin đầu sông Tương  
     
  T.T.K.29.6.2009  
  
 
 
   
  
        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  ThanhThanhKhiet 
  Trích đoạn: Tứ Trụ      
 
  Lời Thơ  
   
  Thơ như cánh bướm lượn thật tài 
  Vút thoắt tơ sầu vướng áo ai 
  Bút rắn giọng mềm nghe tủi tủi 
  Mềm môi mắt liếc thấy cay cay 
  Giọng sầu lã lướt lời hoang dã 
  thấm thấm vào hồn tỉnh giấc say 
  Thẳng vút mưa bay vào xứ nhớ 
  Hạt rơi sối xả bóng tung bay 
  Mytutru_28.6.2009 
   
   
  
      Lời thơ 
    
  Bút nghiên cũng một chút văn tài 
  Đối hoạ đôi câu gửi đến “ai” 
  Sao nỡ chối từ môi ướt mặn 
  Đã  dành không nhận mắt sao cay 
  Dòng thương vương lệ còn men đắng 
  Sóng nhớ hong buồn vẫn mãi say 
  Không nhận thơ rồi _ lòng  có xót ? 
  Hay trôi như gió thổi mây bay 
    
  T.T.K.28.9.2009 
  
  
   
  
   Phút Chạnh Lòng 
    
   Học trò hướng đuổi chút văn tài 
   Mắt dỏi câu thơ lướt đến ai 
   Chẳng dám từ nan lời tríu mến 
   Vì không với tới mắt đành cay 
   Thơ hay bút giỏi lời tha thiết 
   Chấp cánh lượn rơi thấp thoáng bay 
   Ngớ ngẩn chạnh lòng như gió cuốn 
   Hồn thơ bổng chốc thẩn thờ say 
  Mytutru_29.6.2009 
                     
  
   
   
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2009 16:03:21 bởi Tứ Trụ >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  5 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: