Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 117 của 202 trang, bài viết từ 1741 đến 1755 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
L.nguyenvu 12.07.2009 02:32:12 (permalink)
ThanhThanhKhiet 12.07.2009 12:29:27 (permalink)
0

Trích đoạn: L.nguyenvu






 
Thời gian
 
Màu thời gian xanh xanh
Hương thời gian ngọt lành
Ta níu thời gian lại
Đừng cho nó trôi nhanh
 
T.T.K.12.7.2009
ThanhThanhKhiet 13.07.2009 22:21:27 (permalink)
0
Đêm buồn
 
Đêm nay cạn chén mãi không say
Nỗi nhớ vương mang lại đổ đầy
Giờ đây những phút trong ly biệt
Rượu hoá thành sương phủ mắt cay
 
T.T.K.13.7.2009
 
Hoa_Dương 13.07.2009 22:48:16 (permalink)
0



NÀNG THƠ



Nàng trở lại qua vùng châu thổ nhớ
Dựng mùa Xuân hoa mộng cõi thiên đường
Từ hải đảo ta về xuôi chiều gió
Mang trên mình đôi cánh ướt đầy sương

Nàng xoã tóc thơm mùi thơm huyền dịu
Đôi tay mềm bừng dậy sóng biển xanh
Nét môi hồng nở tròn hoa hàm tiếu
Đọng Thu hoài trên khoé mắt Thiên thần


Những hoài vọng trên miền thương tuổi ngọc
Vùng cỏ non xanh màu mắt hương quê
Tóc đen huyền chảy dài như suối nước
Má nàng hồng theo vệt nắng đưa về

Từng ngón tay vẽ vòng tròn thế kỷ
Di sản này ta giữ chẳng niêm phong
Những giọt lệ mòn đường xa vạn lý
Nắng vàng tươi e thẹn má ửng hồng

Nàng ngọt giọng dỗ dành cơn biển động
Dáng thướt tha huyền hoặc áo thiên nga
Ánh mắt nàng tràn trề niềm hy vọng
Nàng vô tư xoa mượt cánh tay ngà

Mỗi buổi sáng nhung trầm sương óng ã
Nàng tắm mình trong hơi thở muôn hoa
Ta cất giữ lưu tình hoa mùa Hạ
Ngủ giấc nồng say ánh mắt thu ba


Thái Hoà
ThanhThanhKhiet 15.07.2009 16:36:21 (permalink)
0
Bướm đi
 
Bướm đi nắng ấm cũng theo luôn
Để cánh hoa tươi ủ nhuỵ buồn
Nũng nịu bao ngày hờn dỗi lá
Buông trôi thấm thoát đã hoàng hôn
 
T.T.K.15.7.2009
 
 
Tứ Trụ 15.07.2009 17:57:43 (permalink)
0


Tỉnh Giấc Mơ

Ánh nắng ngập tràn ủ ước mơ
Ươm mầm sỏi đá hóa thành thơ
Chồi non trổ lá đơm hoa thắm
Gió thổi vi vu khúc hát chờ
Bút phím như mưa tràn lối mở
Con đường tỏ rỏ bóng trăng mờ
Thơ hồng gói gởi bao nổi nhớ
Giải hết buồn phiền tỉnh giấc mơ
Mytutru_15.7.2009


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/0808BCEDF1F8491586ECB85D5E066E2C.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2009 18:15:59 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 16.07.2009 09:12:51 (permalink)
0
Hy vọng
 
Hoa đơn chiếc trên giàn giây sơ xác
Lá úa vàng do bởi đất hay cây
Hạ đã về trời mây đang xanh lắm
Hãy vững tâm chồi non sẽ lên đầy
 
Hoa hồi sinh trong mùa yêu lá thắm
Và ngọt ngào đầm ấm giữa màu xanh
Chờ thời gian đừng mất đi hy vọng
Ngày mai đến hoa sinh quả ngọt lành
 
T.T.K.15.7.2009
 
ThanhThanhKhiet 16.07.2009 20:01:50 (permalink)
0

Trích đoạn: Tứ Trụ



Tỉnh Giấc Mơ

Ánh nắng ngập tràn ủ ước mơ
Ươm mầm sỏi đá hóa thành thơ
Chồi non trổ lá đơm hoa thắm
Gió thổi vi vu khúc hát chờ
Bút phím như mưa tràn lối mở
Con đường tỏ rỏ bóng trăng mờ
Thơ hồng gói gởi bao nổi nhớ
Giải hết buồn phiền tỉnh giấc mơ
Mytutru_15.7.2009


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/0808BCEDF1F8491586ECB85D5E066E2C.gif[/image]



Giấc mơ
 
Khát vọng cung Hằng mãi ước mơ
Bao ngày ngóng đợi gửi lời thơ
Năm canh khắc khoải tình sâu lắng
Sáu khắc niềm mong ý đợi chờ
Nguyệt sáng nao lòng giăng bến mộng
Trăng soi náo nức trổ tài mơ
Lời thơ mãi viết còn thương nhớ
Xoá hết buồn đau trong nét thơ 
T.T.K.16.7.2009
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2009 20:04:37 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 17.07.2009 21:26:11 (permalink)
0
Chiều tà
 
Chiều buồn tiễn biệt ánh thái dương
Mặt đất bâng khuâng như vấn vương
Nắng tắt hoàng hôn mây tím lại
Không gian nhỏ lệ hoá thành sương
 
T.T.K.17.7.2009
 
nghinhnguyen 18.07.2009 09:50:00 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Chiều tà
 
Chiều buồn tiễn biệt ánh thái dương
Mặt đất bâng khuâng như vấn vương
Nắng tắt hoàng hôn mây tím lại
Không gian nhỏ lệ hoá thành sương
 
T.T.K.17.7.2009

Dư Ảnh

Nhìn dòng đời lặng lẽ trôi
Âm thầm đưa tiễn cuộc đời đi qua
Một vùng dư ảnh khó nhòa
Từ trong ký ức lắng qua tâm hồn.

NN
 

ThanhThanhKhiet 18.07.2009 09:52:40 (permalink)
0
Tự dặn
 
Lòng tự dặn thôi yêu
Sao nhớ đổ thêm nhiều
Lòng dặn lòng đừng đợi
Sao còn mong mỗi chiều
 
Hoa tình yêu kết trái
Giữa xa mạc mênh mông
Hay cây không hợp đất
Mà quả chẳng đỏ hồng
 
Trái tình yêu rơi vỡ
Như ly rượu pha lê
Đã làm tay chẩy máu
Sao lòng còn u mê
 
Mong thời gian mau trôi
Tan đi niềm cay đắng
Cho trái tim đơn côi
Ngủ im trong yên lặng
 
T.T.K.18.7.2009
 
 
 
ichnguyen 18.07.2009 13:45:29 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Tự dặn
 
Lòng tự dặn thôi yêu
Sao nhớ đổ thêm nhiều
Lòng dặn lòng đừng đợi
Sao còn mong mỗi chiều
 
Hoa tình yêu kết trái
Giữa xa mạc mênh mông
Hay cây không hợp đất
Mà quả chẳng đỏ hồng
 
Trái tình yêu rơi vỡ
Như ly rượu pha lê
Đã làm tay chẩy máu
Sao lòng còn u mê
 
Mong thời gian mau trôi
Tan đi niềm cay đắng
Cho trái tim đơn côi
Ngủ im trong yên lặng
 
T.T.K.18.7.2009
 

 


BÂNG KHUÂNG
Maú chảy vẫn về tim.
Khi quả ngọt chín mềm
đời âm thầm lặng lẽ
Sa mạc tình - bóng đêm.
Đêm nghe tiếng xế gào.
chiều xé còi nôn nao
và trăng buồn chẳng tỏ
Đam mê đã nhập vào...
Người đợi người công viên.
Xe ga nối đuôi liền.
Quán đông người hú nhạc.
Có kẻ còn hơn tiên.
Biết làm sao chữ yêu?..!
Thương nhớ nhau thật nhiều.
Chợt một người quên lãng
Để một người quạnh hiu.,.
             ichnguyen


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/40F9C734E96E412FA7B1AFB211C3F1B6.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 18.07.2009 13:58:19 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen

Chiều tà
 
Chiều buồn tiễn biệt ánh thái dương
Mặt đất bâng khuâng như vấn vương
Nắng tắt hoàng hôn mây tím lại
Không gian nhỏ lệ hoá thành sương
 
T.T.K.17.7.2009

Dư Ảnh

Nhìn dòng đời lặng lẽ trôi
Âm thầm đưa tiễn cuộc đời đi qua
Một vùng dư ảnh khó nhòa
Từ trong ký ức lắng qua tâm hồn.

NN
 



Dư ảnh
 
Ngày ngày gom nhặt nhớ thương
Gói vào trong dạ đêm trường mở ra
Cho my giọt giọt châu sa
Nhìn trong dòng nước thoáng qua …bóng người
Còn đây vẫn một nụ cười
Mà người như cánh chim trời bay đâu ?
 
T.T.K.18.7.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2009 14:00:25 bởi ThanhThanhKhiet >
nghinhnguyen 18.07.2009 22:08:46 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: nghinhnguyen

Chiều tà
 
Chiều buồn tiễn biệt ánh thái dương
Mặt đất bâng khuâng như vấn vương
Nắng tắt hoàng hôn mây tím lại
Không gian nhỏ lệ hoá thành sương
 
T.T.K.17.7.2009

Dư Ảnh

Nhìn dòng đời lặng lẽ trôi
Âm thầm đưa tiễn cuộc đời đi qua
Một vùng dư ảnh khó nhòa
Từ trong ký ức lắng qua tâm hồn.

NN
 



Dư ảnh
 
Ngày ngày gom nhặt nhớ thương
Gói vào trong dạ đêm trường mở ra
Cho my giọt giọt châu sa
Nhìn trong dòng nước thoáng qua …bóng người
Còn đây vẫn một nụ cười
Mà người như cánh chim trời bay đâu ?
 
T.T.K.18.7.2009


Em ở tương giang vĩ
Anh nơi tương giang đầu
Nghĩa tình còn có trong câu hẹn thề...
   
                                        NN

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2009 09:25:20 bởi nghinhnguyen >
ThanhThanhKhiet 19.07.2009 09:43:20 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: nghinhnguyen

Chiều tà
 
Chiều buồn tiễn biệt ánh thái dương
Mặt đất bâng khuâng như vấn vương
Nắng tắt hoàng hôn mây tím lại
Không gian nhỏ lệ hoá thành sương
 
T.T.K.17.7.2009

Dư Ảnh

Nhìn dòng đời lặng lẽ trôi
Âm thầm đưa tiễn cuộc đời đi qua
Một vùng dư ảnh khó nhòa
Từ trong ký ức lắng qua tâm hồn.

NN
 



Dư ảnh
 
Ngày ngày gom nhặt nhớ thương
Gói vào trong dạ đêm trường mở ra
Cho my giọt giọt châu sa
Nhìn trong dòng nước thoáng qua …bóng người
Còn đây vẫn một nụ cười
Mà người như cánh chim trời bay đâu ?
 
T.T.K.18.7.2009






Em ở tương giang vĩ
Anh nơi tương giang đầu
Nghĩa tình còn có trong câu hẹn thề...
  
                                       NN




 
Nghĩa tình còn mãi ngàn sau
Uống chung dòng nước trong câu hẹn thề
Đầu nguồn rõi mắt  trông về
Cuối nguồn em đứng đợi chờ bến Tương
 
T.T.K.19.7.2009
Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 117 của 202 trang, bài viết từ 1741 đến 1755 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9