Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 120 của 202 trang, bài viết từ 1786 đến 1800 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
dongthanhtruc 24.07.2009 23:00:32 (permalink)
0
Chẳng biết bây giờ là mùa hạ hay mùa thu
Mà sao nắng vàng mềm mượt quá
Có những ngày mưa bay lất phất,gió phơi phới,hơi se se lạnh nữa
Cũng chẳng biết mình đang buồn hay đang vui
Những chiều dạo bước một mình
Ngắt một bông hoa đồng nội
Đùa với nỗi cô đơn
....
 
Chẳng biết mùa nào của đất trời?
 
Chẳng biết mùa nào trong lòng tôi?
 
Chẳng biết mùa nào bên em nữa?
Chỉ thấy trập trùng khoảng xa xôi
 
Ta đã yêu nhau ngày hạ ấy
Ngày ấy bây giờ đang ở đâu?
Chẳng biết giờ này em có nhớ
Những phút êm đềm ta bên nhau?
 
Chiều nay có lẽ thu rụng lá
Động lòng cũng thả mấy vần thơ
Trời ơi,mùa yêu trôi đâu mất?
Để mình đi giữa khoảng bơ vơ
 
 
 
Thấy mấy bức hình mùa thu của TTK,ĐTT cảm tác mấy vần vớ vẩn nhé. Lâu nay ít gặp,Bạn vẫn khoẻ chứ?có còn nhớ ĐTT không đó
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2009 23:02:12 bởi dongthanhtruc >
nghinhnguyen 25.07.2009 14:44:04 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


NN cảm ơn TTK đã có TR. NN cũng rât tâm đắc bài ĐKCĐ của TTK nên họa vôi sợ không sát ý.
Thân ái . NN


NN ơi! bài thơ của bạn hoạ rất hay , đâu cần sát ý mỗi ng một ý mà , Nhưng bạn nè bạn khách sáo quá đấy , sao lại cám ơn TTK nhỉ ví TTK nhờ bạn chữa giùm mấy chữ trong bài của TTK khi bạn đã kéo xuống, TTK kg vào chữa đc.Như thế là TTK phải cám ơn bạn chứ , Chúng ta là bạn thì lần sau kg khách sáo như thế nữa nhé.Thân ái. Chúc bạn luôn vui và có nhiều thơ cho TTK hoạ nhé
 
Lời ru trưa hè
 
Tiếng ve trong lá râm ran
Anh ru đằm thắm - dịu dàng - chứa chan
Tóc vương gió thổi miên man
Em vào giấc ngủ bình an ngọt ngào
 
Bây giờ đất thấp trời cao
Tìm anh biết đến phương nào tìm đây
TRời cao giông gió phủ dầy
Đường xa khắp đất vướng đầy chông gai
 
Trái tim thổn thức nhớ hoài
Lời ru không đến nên lười ngủ yên
Hôm qua nghe tiếng chim Quyên
Cũng trong bỏng rát cho nên khản lời
 
Anh ơi ! hạ sắp hết rồi
Phượng hồng níu lại một thời đỏ hoa
Còn em nước mắt nhạt nhoà
Gọi anh thay gió trưa hè ru em
 
T.T.K.24.7.2009

Ru Khúc Tình Buồn

Ru em tình khúc thu buồn
Ngoài kia chớp bể mưa nguồn giăng giăng
Mây mù che khuất vầng trăng
Tiếng ve sầu đã ủ trong lá vàng
Nỗi sầu tư cũng miên mang
Gió như kể chuyện lỡ làng lứa đôi
Bây giờ thu đã sang rồi
Heo may theo giọt sương rơi lạnh chiều
Hồn anh cảm thấy cô liêu
từ xa xa vọng tiếng tiêu ai buồn
Thánh đường ngân vang hồi chuông
Ru em một khúc tình buồn chia xa.

Nghinh Nguyên
 

 

[/qu
ote]
ThanhThanhKhiet 25.07.2009 22:47:26 (permalink)
0

Ru Khúc Tình Buồn

Ru em tình khúc thu buồn
Ngoài kia chớp bể mưa nguồn giăng giăng
Mây mù che khuất vầng trăng
Tiếng ve sầu đã ủ trong lá vàng
Nỗi sầu tư cũng miên mang
Gió như kể chuyện lỡ làng lứa đôi
Bây giờ thu đã sang rồi
Heo may theo giọt sương rơi lạnh chiều
Hồn anh cảm thấy cô liêu
từ xa xa vọng tiếng tiêu ai buồn
Thánh đường ngân vang hồi chuông
Ru em một khúc tình buồn chia xa.

Nghinh Nguyên


Lời ru
 
Lời ru gửi gió anh trao
Ngọt ngào giấc ngủ em vào bến mơ
Thuyền duyên dù chẳng ghé bờ
Tiếng ru chỉ có dòng thơ vẫn nồng
Dù ta khoảng cách mênh mông
Luôn làm xao động tim hồng đó anh
Tình thơ một chút mong manh
Quấn theo ngọn gió trong lành mùa thu
Hoà cùng tiếng hát anh ru
Ấm lòng em lắm ta dù chia xa
Em vào giấc điệp mơ hoa
Tóc vương vầng trán loà xoà vờn theo
 
T.T.K.25.7.2009
 
ichnguyen 26.07.2009 07:17:56 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Ru Khúc Tình Buồn

Ru em tình khúc thu buồn
Ngoài kia chớp bể mưa nguồn giăng giăng
Mây mù che khuất vầng trăng
Tiếng ve sầu đã ủ trong lá vàng
Nỗi sầu tư cũng miên mang
Gió như kể chuyện lỡ làng lứa đôi
Bây giờ thu đã sang rồi
Heo may theo giọt sương rơi lạnh chiều
Hồn anh cảm thấy cô liêu
từ xa xa vọng tiếng tiêu ai buồn
Thánh đường ngân vang hồi chuông
Ru em một khúc tình buồn chia xa.

Nghinh Nguyên


Lời ru
 
Lời ru gửi gió anh trao
Ngọt ngào giấc ngủ em vào bến mơ
Thuyền duyên dù chẳng ghé bờ
Tiếng ru chỉ có dòng thơ vẫn nồng
Dù ta khoảng cách mênh mông
Luôn làm xao động tim hồng đó anh
Tình thơ một chút mong manh
Quấn theo ngọn gió trong lành mùa thu
Hoà cùng tiếng hát anh ru
Ấm lòng em lắm ta dù chia xa
Em vào giấc điệp mơ hoa
Tóc vương vầng trán loà xoà vờn theo
 
T.T.K.25.7.2009
 


      RU MÃI VỚI THỜI GIAN
Vẫn còn ru mãi ngàn năm ,
Tình theo gió chuyển ,trăng rằm lung linh
Đêm mơ tìm lại chính mình.
Mây trôi lửng thửng độc bình trôi theo.
Gió ru thu ngát ao bèo.
Người ru trọn kiếp bóng theo với hình.
Con thuyền bạt sóng lung linh
Nắng hồng thả sợi bạn tình đi hoang.
Tìm đâu để thấy thiên đàng.
Hồi chuông tỉnh mộng ,lại càng xót xa.
Bờ tre bến nước chưa già.
Lời ru trọn kiếp vẫn là cho em.,.
                  ichnguyen
ThanhThanhKhiet 26.07.2009 17:12:14 (permalink)
0
Cảm tác
 
vòng tay êm ấm chưa trao
Sao ai đã vội khát khao duyên lành
Núi cao biển rộng song hành
Cũng còn luôn thấy mong manh nữa là…
 
T.T.K.25.7.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2009 17:13:20 bởi ThanhThanhKhiet >
ichnguyen 26.07.2009 18:39:22 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Cảm tác
 
vòng tay êm ấm chưa trao
Sao ai đã vội khát khao duyên lành
Núi cao biển rộng song hành
Cũng còn luôn thấy mong manh nữa là…
 
T.T.K.25.7.2009
 


NGƯỜI TÌNH TRONG THƠ
Xưa Hàn Mặc Tử vẫn chờ
Và nay tình ủ trong thơ rất nhiều.
Thương Thương ,đã được nuông chiều.
Cùng nhờ Quách Tấn, tình yêu cho Hàn ,
Khi người yêu đã sang ngang.
Khiến Hàn Mặc tử lại càng xót đau
Để thay chân ,đổi sắc màu.
Thương ,Thương từ ấy về sau thành tình
Người em bé nhỏ xinh xinh.
Dù chưa lần gặp hết mình yêu thương.
Khiến Hàn chỉ một con đường
Yêu người trong mộng vẫn thường gửi thơ
Đời nay lắm chuyện bất ngờ,
Trang thơ để lại giấc mơ ngàn đời
Tình thơ thế mới tuyệt vời.
Tội tình chi chỉ mấy lời trong thơ.,.
 Mỗi đêm lên mạng vẫn chờ.
Bài thơ em đến giấc mơ an bình.,.
                           ichnguyen
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/47B63F5CA9B645A795CFA35677762CF1.jpg[/image]
Attached Image(s)
HoacHuong 27.07.2009 09:12:39 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Đúc kết cuộc đời
 Dòng đời như cánh bèo trôi
Thời gian nước chảy thoáng rồi cũng qua
Niềm vui trở gót quay ra
Nỗi buồn ở lại khóc oà thương thân
 
Biết rằng trong cõi hồng trần
Vương tình mây gió muôn phần đắng cay
Làm sao để tránh được đây
Đào hoa cung mệnh từ ngày mẹ sinh
 
Lâu đài hạnh phúc an bình
Trái tim từ chối theo tình đi hoang
Lều tranh ân ái dở dang
Tâm hồn vẫn thấy hân hoan đủ đầy
 
Hoàng hôn tím sẫm chân mây
Cô đơn ngồi đếm những ngày gió sương
Sợi nào là sợi tơ vương 
Sợi nào ghi dấu đoạn trường đã qua
 
Chút nồng nàn chút hương hoa
Đan xen ngọt đắng chan hoà dòng cay
Xếp vào kỷ niệm từ đây
Ngủ yên đi nhé những ngày mộng mơ
 
Ánh trăng vàng cũng ngẩn ngơ
Đòi người thi sỹ viết thơ đời mình
Trà sen độc ẩm  thanh bình
Cũng xong một kiếp trời sinh phận người
 
Tay buông cuộc sống mỉm cười
Bao nhiêu sướng khổ buồn vui  chôn cùng …
 
T.T.K.23.7.2009 
 
 
Rắc mây là thú của trời
Thả hồn theo  gió là người...thi nhân
Cô đơn trong cõi đường trần
Niềm vui góp nhặt bao lần thoáng qua
Chút cay chút ngọt hương hoa
Còn hơn trói buộc hồn ta một đời
 
Hoắc Hương
 
 
ThanhThanhKhiet 27.07.2009 18:56:02 (permalink)
0
Tâm sự của một cô gái
 
Đã mãi tìm anh giữa biển đời
Đường trần thì lại quá xa xôi
Chẳng biết anh đâu mà chạy đến
Cầm tay trao ánh mắt bồi hồi
 
 
Mệnh số trời sinh đã định rồi
Thế nào mình cũng gặp nhau thôi
Có phải tình xưa đà hẹn ước
Để em vui trọn kiếp bên người
 
Dẫu cho ngàn sóng gió chơi vơi
Sẻ chia gian khổ chẳng rối bời
Tay chèo vững lái qua giông tố
Chiếc thuyền lướt sóng giữa biển khơi
 
Hạnh phúc nhìn ta sẽ mỉm cười
Chan hoà bay bổng khắp muôn nơi
Vai anh em ngả đầu nương tựa
Chàng trai nhân ái thật tuyệt vời
 
Tình anh em chẳng ngại gần xa
Dũng cảm hào hoa lại thật thà
Giọng nói âm vang từng nốt nhạc
Êm đềm dịu ngọt bản tình ca
 
Đợi mãi dẫu đời chẳng dài thêm
Chàng trai mắt sáng có môi mềm
Đằm thắm duyên tình trong biển ái
Long lanh rực rỡ ánh sao đêm
 
Bởi thế nên em mãi kiếm tìm
Bao ngày bóng dáng vẫn lặng im
Em thành sao lạc nơi trần thế
Bay tìm mỏi cánh suốt trăm năm
 
T.T.K.27.7.2009
 
ThanhThanhKhiet 28.07.2009 11:12:03 (permalink)
0

Trích đoạn: dongthanhtruc

Chẳng biết bây giờ là mùa hạ hay mùa thu
Mà sao nắng vàng mềm mượt quá
Có những ngày mưa bay lất phất,gió phơi phới,hơi se se lạnh nữa
Cũng chẳng biết mình đang buồn hay đang vui
Những chiều dạo bước một mình
Ngắt một bông hoa đồng nội
Đùa với nỗi cô đơn
....
 
Chẳng biết mùa nào của đất trời?
 
Chẳng biết mùa nào trong lòng tôi?
 
Chẳng biết mùa nào bên em nữa?
Chỉ thấy trập trùng khoảng xa xôi
 
Ta đã yêu nhau ngày hạ ấy
Ngày ấy bây giờ đang ở đâu?
Chẳng biết giờ này em có nhớ
Những phút êm đềm ta bên nhau?
 
Chiều nay có lẽ thu rụng lá
Động lòng cũng thả mấy vần thơ
Trời ơi,mùa yêu trôi đâu mất?
Để mình đi giữa khoảng bơ vơ
 
 
 
Thấy mấy bức hình mùa thu của TTK,ĐTT cảm tác mấy vần vớ vẩn nhé. Lâu nay ít gặp,Bạn vẫn khoẻ chứ?có còn nhớ ĐTT không đó

 
Chập chờn
 
Hạ còn nấn ná thu đã sang
Trưa hè nắng nóng bớt chói chang
Lao xao gió thổi màu mây biếc
Mong người kiếm lại bến bình an
 
Tình yêu không mất theo thời gian
Nỗi nhớ luôn về mỗi thu sang
Mãi sáng lung linh trang quá khứ
Còn in đậm nét tận tâm can
 
Mùa thu đẹp lắm bạn lòng ơi !
Dù ta đã cách bốn phương trời
Vẫn nhớ về nhau khi lá rụng
Lòng còn rung nhẹ chút chơi vơi
 
Em đã nhận rồi những tứ thơ
Chập chờn  lúc tỉnh lúc như mơ
Hãy đốt hồng lên niềm khát vọng
Tương lai ngời sáng vẫn trông chờ
 
T.T.K.28.7.2009
 
ThanhThanhKhiet 28.07.2009 18:51:12 (permalink)
0
Nỗi nhớ
 

Nỗi nhớ nào chẳng có
Mặn đắng lẫn ngọt bùi
Nhưng hồn luôn yên vui
Vì biết lòng đang nhớ
 
Như mây mong chờ gió
Đưa mình bay muôn nơi
Cuốn trôi hoà trong đó
Thả hồn rơi chơi vơi
 
Nỗi nhớ không có tên
Sao mãi gọi con tim
Làm nhịp luôn thổn thức
Mà ngọt ngào dịu êm
 
Nỗi nhớ cứ dài thêm
Khi tình xa cách trở
Nỗi nhớ bắt đầu nhen
Tay còn trong tay đó
 
Nỗi nhớ luôn quanh quẩn
Dù xa hay đang gần
Nỗi nhớ vẫn theo chân
Cho hồn thành ngơ ngẩn
 
Nỗi nhớ nói lên nhiều
Những điều còn bỡ ngỡ
Vì trong lòng nỗi nhớ
Cho biết mình đang yêu
 
T.T.K.28.7.2009 
  
 
ThanhThanhKhiet 29.07.2009 00:12:35 (permalink)
0
Hỏi
 
Trầu vàng vừa thắm bờ môi
Mà sao lòng đã xa xôi thế nào ?
Hay hoa chẳng chút ngọt ngào
Làm cho hồn bướm đảo chao cánh buồn
Sông đầy nước có  từ nguồn
Sóng êm gió thổi cánh buồm xuôi nhanh
Nếu như gió chỉ mong manh
Thuyền tình  đâu dễ trôi nhanh đến bờ
 
T.T.K.28.9.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 00:19:09 bởi ThanhThanhKhiet >
TrieuMinh92 29.07.2009 00:29:46 (permalink)
0
Hỏi
 
Trầu vàng vừa thắm bờ môi
Mà sao lòng đã xa xôi thế nào ?
Hay hoa chẳng chút ngọt ngào
Làm cho hồn bướm đảo chao cánh buồn
Sông đầy nước có  từ nguồn
Sóng êm gió thổi cánh buồm xuôi nhanh
Nếu như gió chỉ mong manh
Thuyền tình  đâu dễ trôi nhanh đến bờ
 
T.T.K.28.9.2009



HỎI

Vôi chưa tô đậm môi nàng
Trầu cay một miếng sao chàng nỡ than
Vì chàng không bẻ cau sang
Nên tình lỡ chuyến đò ngang phụ phàng
Sao đành để Thiếp xa chàng
Cau không ai hái trầu vàng ai têm
Bây giờ dang dở tình duyên
Thì thôi cứ để chuyến thuyền nhẹ trôi

Triệu Minh

( Bài thơ T T K hay quá nên T M hoạ cùng cho vui )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 00:31:57 bởi treuminh92 >
ThanhThanhKhiet 29.07.2009 09:43:15 (permalink)
0

Trích đoạn: treuminh92

Hỏi
 
Trầu vàng vừa thắm bờ môi
Mà sao lòng đã xa xôi thế nào ?
Hay hoa chẳng chút ngọt ngào
Làm cho hồn bướm đảo chao cánh buồn
Sông đầy nước có  từ nguồn
Sóng êm gió thổi cánh buồm xuôi nhanh
Nếu như gió chỉ mong manh
Thuyền tình  đâu dễ trôi nhanh đến bờ
 
T.T.K.28.9.2009



HỎI

Vôi chưa tô đậm môi nàng
Trầu cay một miếng sao chàng nỡ than
Vì chàng không bẻ cau sang
Nên tình lỡ chuyến đò ngang phụ phàng
Sao đành để Thiếp xa chàng
Cau không ai hái trầu vàng ai têm
Bây giờ dang dở tình duyên
Thì thôi cứ để chuyến thuyền nhẹ trôi

Triệu Minh

( Bài thơ T T K hay quá nên T M hoạ cùng cho vui )



Người đi…
 
Tuổi trời ngày tháng gặm mòn
Giây trầu gẫy ngọn cau non héo rồi
Người đi tìm đá đúc vôi
Trở về tay cũng trắng rồi còn đâu
Xót thương ai bạc mái đầu
Ngày ngày lặng ngắm dàn giầu tan hoang
Thôi thì chẳng nghĩa đá vàng
Cầm lòng  không được chuyển sang bạn bè
Hoàng hôn mở lối đi về
Cũng là an ủi chở che cõi lòng
 
T.T.K.29.7.2009
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 12:42:11 bởi ThanhThanhKhiet >
Tâm Tư 29.07.2009 09:49:52 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Vì trong lòng nỗi nhớ
Cho biết mình đang yêu
 
T.T.K.28.7.2009
 
Nỗi nhớ
 
Nếu một ngày ta không còn nỗi nhớ
Đầu óc sẽ dại khờ, tim sẽ hoá hoang vu...
 
Nhớ là ấn tượng
Trong mịt mù vô thức
Nhớ như ngôi sao cháy rực
Cho tâm hồn lấp lánh bình yên...
 
Trong ánh chiều nghiêng nghiêng
Nhớ dáng anh gầy chờ em hôm ấy
Một chút xôn xao mà nhớ nhung lâu đến vậy
Bao tháng năm bụi mờ, vẫn ấm mãi hình anh...
 
Nhớ, trên vòm cây biếc xanh
Con chim nào đang chuyền cành ca hát
Nhớ tuổi hoa niên, điệu đà tinh khiết
Bắt được câu thơ, ai đánh rớt cạnh mình...
 
Nhớ, đôi mắt thật xinh
Khi con lần đầu tiên nhìn Mẹ
NHớ đôi môi hồng mới mẻ
Ngày đầu tiên mới biết nuôi con...
 
Nhớ giờ phút vinh quang trên khán đài
Tay cầm bao thành quả
Dành cho tương lai, nhưng nỗi nhớ lại trở về muôn ngả
Cha mẹ sinh thành, đất nuôi sống mình lên...
 
Đêm về, ngả đầu trên chiếc gối thân quen
Tưởng mệt mỏi sẽ vội vàng thiếp ngủ
Nhưng không, những ngôi sao nỗi nhớ
Vẫn lấp lánh dịu hiền, trong một giấc mơ ngoan... 
 
 

NHờ những câu thơ rất sáng sủa yêu đời của TTK, TT cũng thấy vui lây đấy. Hoạ cùng bạn nhé!

(trả lời: ThanhThanhKhiet
dongthanhtruc 29.07.2009 20:11:29 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Nỗi nhớ

Nỗi nhớ nào chẳng có
Mặn đắng lẫn ngọt bùi
Nhưng hồn luôn yên vui
Vì biết lòng đang nhớ
 
Như mây mong chờ gió
Đưa mình bay muôn nơi
Cuốn trôi hoà trong đó
Thả hồn rơi chơi vơi
 
Nỗi nhớ không có tên
Sao mãi gọi con tim
Làm nhịp luôn thổn thức
Mà ngọt ngào dịu êm
 
Nỗi nhớ cứ dài thêm
Khi tình xa cách trở
Nỗi nhớ bắt đầu nhen
Tay còn trong tay đó
 
Nỗi nhớ luôn quanh quẩn
Dù xa hay đang gần
Nỗi nhớ vẫn theo chân
Cho hồn thành ngơ ngẩn
 
Nỗi nhớ nói lên nhiều
Những điều còn bỡ ngỡ
Vì trong lòng nỗi nhớ
Cho biết mình đang yêu
 
T.T.K.28.7.2009 
  
 


 
ĐỐ EM
 
Không
Tôi chẳng nhớ em,chẳng nhớ em
Nhớ gì kia chứ đôi mắt đen
Nhớ gì môi mím cười chúm chím
Chẳng nhớ gì đâu mái tóc huyền
 
Không
Chẳng phải tôi yêu,chẳng phải đâu
Chỉ hơi tơ tưởng ở trong đầu
Lâu lâu giận dỗi vài ba phút
Xa cách....nỗi buồn đến tự đâu
 
Này em,chớ vội cười khúc khích
Trong tôi em chẳng đáng gì đâu
Tôi có trái tim bằng thạch bích
Làm sao em khiến nó đổi màu...?
Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 120 của 202 trang, bài viết từ 1786 đến 1800 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9