Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 121 của 202 trang, bài viết từ 1801 đến 1815 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 30.07.2009 19:16:48 (permalink)
0
Xin đừng
 
Sao ai nấu nước giữa ngày oi
Cái nóng trưa hè bỏng lắm rồi
Củi cháy lom đom còn chẳng đặng
Than hồng ngùn ngụt thế là toi
Tro tàn lặng lẽ hờn đen khói
Lửa cháy bùng lên ghen đỏ ngời
Một chút khói bay làm cay mắt
Thương tình trời đất thả mưa rơi
 
T.T.K.29.7.2009
 
 
ThanhThanhKhiet 31.07.2009 11:02:46 (permalink)
0
Nắng hạ
 
Gió đẩy thu về quên nắng hạ
Lòng người ngơ ngẩn mỗi chiều rơi
Lá vàng trải thảm bay tơi tả
Nỗi nhớ đầy thêm chả chịu rời
 
Phượng đỏ đầy vơi trong nỗi đau
Mầm non mướt lá héo u sầu
Bơ vơ lạc bước trong thu chết
Mù sương phủ lối biết tìm đâu
 
Ai xa biền biệt vó câu
Có còn nhớ hạ trong nhau những ngày …
Tựa vai tay nắm bàn tay
Phượng hồng đỏ lửa đắm say một thời
Bây giờ cách biệt người ơi !
Đừng quên nắng hạ một trời yêu thương
 
T.T.K.31.7.2009
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 11:03:47 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 31.07.2009 20:17:06 (permalink)
0
Tình thơ
 
Tình thơ dấu ái tơ vương đầy
Sẻ ngọt chia vui suốt tháng ngày
Nguyệt lặng ghi lòng trong ngữ điệu
Gieo buồn gửi dạ ,chữ ,từ hay
Giao lưu thơ thả như mây cuốn
Xướng hoạ buông vần tựa gió bay
Chẳng phải tình thơ là ảo mộng
Dòng đời mãi nhớ những lời say
 
T.T.K.31.7.2009
 
nguyễn thế duyên 31.07.2009 22:34:11 (permalink)
0

Xin đừng

Sao ai nấu nước giữa ngày oi
Cái nóng trưa hè bỏng lắm rồi
Củi cháy lom đom còn chẳng đặng
Than hồng ngùn ngụt thế là toi
Tro tàn lặng lẽ hờn đen khói
Lửa cháy bùng lên ghen đỏ ngời
Một chút khói bay làm cay mắt
Thương tình trời đất thả mưa rơi

T.T.K.29.7.2009


Dấm đã chua rồi lại đun sôi
Lửa to, quạt mạnh vỡ cả nồi
Dấm chua gặp đưộc than hồng đỏ
Có gặp bão thì ta vẫn toi

Trời ơi mưa thì ăn thua gì với cái gen của gái miền nam

Đình Thế 31.07.2009 23:03:24 (permalink)
0
VỀ THĂM

Ta về thăm lại trăng xưa
Hình như trăng đã giao mùa sang thu!
Chia tay không nói giã từ
Nhưng lòng thì vẫn...hình như nhớ hoài
Vầng trăng khuyết, ánh trăng rơi
Vườn thơ rộn rã tiếng người ghé thăm
.....
Cái mùa thu ấy xa xăm
Mình ta nhặt lá lặng thầm nhớ nhung
Một thời qua, đã mịt mùng
Người đi để lại lạnh lùng trời thu
Một đời lang bạc, lao lư
Đi rồi đến, tiếng giã từ "chưa quen"...
ĐT

ThanhThanhKhiet 01.08.2009 15:50:30 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: trantruilui

CHIỀU HẠ BUỒN

 

Em về nơi ấy phố mù sương

Bỏ lại mình tôi lạc giữa đường

Giá buốt cõi lòng tê tái lạnh

Bẽ bàng khúc nhạc sợi tình buông

Trăm năm duyên phận mở hư ảo

Một phút hoang mơ chợt chán chường

Đã ngút ngàn xa ngày tháng cũ

Còn chăng người hỡi! chút yêu thương !

 

                        trantruilui

 


TTK cũng học nếu đường nè. Vào hoạ với bạn cho vui.Chúc bạn có nhiều bài xướng hay
 
Chiều buồn
 
Chiêu  nay phố núi phủ đầy sương
Đã bước qua đi một đoạn đường
Cứ nghĩ đồng tâm gìn giữ mãi
Hay đâu khác biệt thế là buông
Đau lòng tự hỏi sao tình mất
Não ruột tâm tư thấy chán chường
Giá biết cùng nhau nhìn một hướng
Trăm năm đã đẹp cả  tình thương
 
T.T.K.1.8.2009
 

#1806
    TrieuMinh92 01.08.2009 17:13:33 (permalink)
    0



    CHIỀU HẠ BUỒN

     

    Em về nơi ấy phố mù sương

    Bỏ lại mình tôi lạc giữa đường

    Giá buốt cõi lòng tê tái lạnh

    Bẽ bàng khúc nhạc sợi tình buông

    Trăm năm duyên phận mở hư ảo

    Một phút hoang mơ chợt chán chường

    Đã ngút ngàn xa ngày tháng cũ

    Còn chăng người hỡi! chút yêu thương !

     

                            trantruilui

     


    TTK cũng học nếu đường nè. Vào hoạ với bạn cho vui.Chúc bạn có nhiều bài xướng hay
     
    Chiều buồn
     
    Chiêu  nay phố núi phủ đầy sương
    Đã bước qua đi một đoạn đường
    Cứ nghĩ đồng tâm gìn giữ mãi
    Hay đâu khác biệt thế là buông
    Đau lòng tự hỏi sao tình mất
    Não ruột tâm tư thấy chán chường
    Giá biết cùng nhau nhìn một hướng
    Trăm năm đã đẹp cả  tình thương
     
    T.T.K.1.8.2009
     


    ĐÊM MONG

    Sương sa khói quyện mây vờn vương
    Cánh nhạn cô đơn tiếng gọi thương
    Mắt nhớ trông trời xa thức trắng
    Lòng mong cứ ngóng suốt canh trường
    Lá thu rơi rụng vành tim thắt
    Thổn thức từng cơn dõi dậm đường
    Thu nay người có về không chửa ?
    Lòng mơ bước nhỏ bên sông Tương

    #1807
      ThanhThanhKhiet 02.08.2009 20:05:55 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Đình Thế

      VỀ THĂM

      Ta về thăm lại trăng xưa
      Hình như trăng đã giao mùa sang thu!
      Chia tay không nói giã từ
      Nhưng lòng thì vẫn...hình như nhớ hoài
      Vầng trăng khuyết, ánh trăng rơi
      Vườn thơ rộn rã tiếng người ghé thăm
      .....
      Cái mùa thu ấy xa xăm
      Mình ta nhặt lá lặng thầm nhớ nhung
      Một thời qua, đã mịt mùng
      Người đi để lại lạnh lùng trời thu
      Một đời lang bạc, lao lư
      Đi rồi đến, tiếng giã từ "chưa quen"...
      ĐT


       
      Thu về
       
      Nhấp nhổm hè qua thu đã sang

      Chiều nay ngọn gió đến mơn man
      Gợi lại  muôn vàn bao kỷ niệm
      Liêu xiêu một bóng nhặt lá vàng
       
      Ty gôn thắm đỏ cảnh đài trang
      Nỗi nhớ hoài trông đã mãi tràn
      Nức nở thu mình trong kẽ lá
      Sương rơi giọt giọt chảy hàng hàng

      Người đi đã  giết mùa thu chết 
       Để khuyết vầng trăng bóng  chẳng lồng
      Trăng thu hết sáng trời trở lạnh
      Muốn hỏi …người xa có nhớ không ?
       
      T.T.K.1.7.2009

       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2009 20:11:32 bởi ThanhThanhKhiet >
      #1808
        TrieuMinh92 02.08.2009 23:23:50 (permalink)
        0








        CHỚM THU

        Đây sắc Thu vàng Thu chớm sang
        Hồ Thu gợn tí sóng miên man
        Thu buồn tĩnh lặng trong vườn vắng
        Cảnh thu man mát buồn miên man

        Triệu Minh


        Thu buồn
         
        Thu về thả gió mỗi chiều rơi
        Trắng trắng sương sa loang khắp trời
        Xé nát lòng người trong nỗi nhớ
        My cay khắc khoải dạ đầy vơi
         
        T.T.K.31.7.2009

        Tình Thu

        Tình thu lai láng đê mê
        Thuở Ô Thước bắc nhịp về sông Ngân
        Để cho Ngưu-Chức một lần
        Yêu nhau rồi phải cách phân mấy mùa

        NN
         


        Tình thu
         
        Tình thu ngọt giấc chiêm bao
        Đêm thu rực sáng ánh sao trên trời
        Chiều thu nhìn lá thu rơi
        Gieo buồn dục nhớ …cả người chưa quen
        Tình thu luôn mãi vững bền
        Dù ai quên - nhớ vẫn lên tặng đời
         
        T.T.K.1.8.2009



        THU BUỒN

        Thu về lá rụng tơi bời
        Gió đưa lá xoáy rơi rơi quay cuồng
        Trời buồn cho mưa Thu tuôn
        Lòng sầu người cũng lệ vương mi chờ
        Bao giờ cho đến bao giờ
        Thu thôi thay lá mắt mơ hết buồn

        Triệu Minh

        #1809
          Đình Thế 03.08.2009 00:31:15 (permalink)
          0
          Thu về

          Nhấp nhổm hè qua thu đã sang
          Chiều nay ngọn gió đến mơn man
          Gợi lại  muôn vàn bao kỷ niệm
          Liêu xiêu một bóng nhặt lá vàng
           
          Ty gôn thắm đỏ cảnh đài trang
          Nỗi nhớ hoài trông đã mãi tràn
          Nức nở thu mình trong kẽ lá
          Sương rơi giọt giọt chảy hàng hàng

          Người đi đã  giết mùa thu chết 
           Để khuyết vầng trăng bóng  chẳng lồng
          Trăng thu hết sáng trời trở lạnh
          Muốn hỏi …người xa có nhớ không ?
           
          T.T.K.1.7.2009

          CÒN MÃI LỜI RU

          Mãi mãi vẫn thu về đấy thôi
          Chỉ có lá thu mới chết rồi
          Nên người mỗi độ mùa thu đến
          Gom cả lá thu tiếc một đời

          Trời thu mây xám nhẹ giăng giăng
          Mây thu che khuất nửa vầng trăng
          Nhưng trăng vẫn đó bầu trời lạnh
          Có mất gì đâu hỡi chị Hằng

          Đất trời năm tháng vẫn còn thu
          Chỉ có người đi khuất mây mù
          Chỉ người ở lại buồn nhặt lá
          Tình xưa còn mãi một lời ru...
          ĐT

          #1810
            ThanhThanhKhiet 03.08.2009 19:44:04 (permalink)
            0
            quote:

            Trích đoạn: vithong



            Kiếp Nhân Sinh

             
            Chẳng ta…
            trái đất vẫn xoay
            Không ta…
            trời cũng qua ngày lại đêm
             
            Đời này…
            nếu chẳng gặp em
            Buồn vui…
            liệu có nhiều thêm tình cờ ?
             
            Biết bao nhiêu chuyện…
            bất ngờ
            Chẳng qua…
            đây một ván cờ trần gian
             
            Cũng chỉ là…
            thoáng phù vân
            Thời gian…
            nào biết dừng chân đợi chờ
             
            Để rồi
            bao nỗi ước mơ
            Trăm năm thoáng chốc
            tan mờ bụi sương
             
            Đến và đi…
            một con đường
            Trước hay sau cũng...
            trong vòng tử sinh
             

            Vi Thông

            Kiếp Nhân Sinh
             
            Không ta gió vẫn chuyển mùa
            Trời cao tính chuyện nắng mưa riêng mình
            Dòng đời thương tiếc sinh linh
            Bão dâng thác lũ vô tình lắm thay
             
            Công danh sự nghiệp trả vay
            Bao phen dở khóc đêm ngày buồn lo
            Đoạn trường lặn lội thân cò
            Kề vai gánh nặng chẳng so nhọc nhằn
             
            Thân tàn theo bước thời gian
            Vụt qua năm tháng rồi dần xuôi tay
            Hồn thiêng cưõi hạc trong mây
            Nhìn về dương  thế lòng đầy thảnh thơi

            Không còn một chút thơm rơi
            Cháu con mỗi đứa một nơi phận mình
            Lao đao giữa cuộc mưu sinh
            Bồng bềnh như cánh lục bình trôi sông
             
            Cuộc đời nhắm mắt là xong
            Tháng năm vô nghĩa đâu mong đợi gì
            Bình tâm thanh thản ra đi
            Nhân sinh một kiếp thôi thì buông trôi
             
            Giầu nghèo cũng thế mà thôi
            Bon chen cho lắm cuối rồi bằng không
            Gửi lòng vào cõi mênh mông
            Ngộ ra để biết mà trông sự đời
             
            T.T.K.1.8.2009
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2009 21:42:23 bởi ThanhThanhKhiet >
            #1811
              ThanhThanhKhiet 04.08.2009 09:48:06 (permalink)
              0
              Tình anh
               
              Anh có biết không đây
              Tình anh như khói bay
              Giữa trời mây lãng đãng
              Em là gió nên …say
               
              Khói không bùng thành lửa
              Đốt cháy trái tim say
              Nhưng em là ngọn gió
              Khói vào mắt em cay
               
              Tình yêu anh chất đầy
              Anh đâu nào có hay
              Em uống vào đắm thắm
              Vì hiểu tấm lòng này
               
              T.T.K.4.8.2009
               
              #1812
                ThanhThanhKhiet 04.08.2009 22:49:02 (permalink)
                0
                Tại ai ???
                 
                Rượu buồn uống mãi chẳng say
                Lặng thầm từng giọt làm cay mắt rồi
                Nhớ ngày nào …đã xa xôi
                Gắng vin chút nắng cũng phôi phai màu
                 
                Nỗi niềm để lại trong nhau
                Người đi mang cả lòng đau theo cùng
                Mình em nặng gánh nhớ nhung
                Trời không hợp lối đường chung ta về
                 
                Tại anh lỗi hẹn câu thề
                Hay em ngại chốn sơn khê dặm trường
                Bởi trời mưa nắng thất thường
                Nên hoa chẳng ngát bướm vờn …bay cao
                 
                Đổ thừa số phận - lẽ nào
                Ngôi sao định mệnh đâu vào cung xung
                Ngẩn ngơ em nghĩ lung tung
                Trách mưa trách nắng trách chung cả trời
                 
                Chiều nay ly rượu đầy vơi
                Uống trong hoang lạnh  buồn rơi vào lòng
                 
                T.T.K.4.8.2009
                 
                 
                #1813
                  ThanhThanhKhiet 05.08.2009 12:21:56 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Đình Thế

                  Thu về

                  Nhấp nhổm hè qua thu đã sang
                  Chiều nay ngọn gió đến mơn man
                  Gợi lại  muôn vàn bao kỷ niệm
                  Liêu xiêu một bóng nhặt lá vàng
                   
                  Ty gôn thắm đỏ cảnh đài trang
                  Nỗi nhớ hoài trông đã mãi tràn
                  Nức nở thu mình trong kẽ lá
                  Sương rơi giọt giọt chảy hàng hàng

                  Người đi đã  giết mùa thu chết 
                   Để khuyết vầng trăng bóng  chẳng lồng
                  Trăng thu hết sáng trời trở lạnh
                  Muốn hỏi …người xa có nhớ không ?
                   
                  T.T.K.1.7.2009

                  CÒN MÃI LỜI RU

                  Mãi mãi vẫn thu về đấy thôi
                  Chỉ có lá thu mới chết rồi
                  Nên người mỗi độ mùa thu đến
                  Gom cả lá thu tiếc một đời

                  Trời thu mây xám nhẹ giăng giăng
                  Mây thu che khuất nửa vầng trăng
                  Nhưng trăng vẫn đó bầu trời lạnh
                  Có mất gì đâu hỡi chị Hằng

                  Đất trời năm tháng vẫn còn thu
                  Chỉ có người đi khuất mây mù
                  Chỉ người ở lại buồn nhặt lá
                  Tình xưa còn mãi một lời ru...
                  ĐT



                   
                  Còn mãi lời ru
                   
                  Lá rụng trời ơi! thu đã sang
                  Êm đềm ngày ấy dưới đêm trăng
                  Đời vui thanh thản hài tiên dạo
                  Lộc biếc an lành cánh mông giăng
                  Sóng nhớ trào tuôn rời bóng lá
                  Dòng thương chẩy ngập lệ rơi tràn
                  Bao mùa xa cách còn vẳng tiếng
                  Dịu ngọt lời ru dưới ánh trăng
                   
                  T.T.K.5.9.2009
                   
                  #1814
                    ThanhThanhKhiet 05.08.2009 20:14:14 (permalink)
                    0

                    THU BUỒN

                    Thu về lá rụng tơi bời
                    Gió đưa lá xoáy rơi rơi quay cuồng
                    Trời buồn cho mưa Thu tuôn
                    Lòng sầu người cũng lệ vương mi chờ
                    Bao giờ cho đến bao giờ
                    Thu thôi thay lá mắt mơ hết buồn

                    Triệu Minh

                     
                    Nghe thu
                     
                    Mùa thu đẹp lắm bạn tôi ơi !
                    Thăm thẳm mây xanh bay khắp nơi
                    Đến hẹn gió hanh vàng nhuộm lá
                    Vào mùa giọt nắng rọi hồng môi
                    Trong lòng tĩnh trí nghe thu đến
                    Đáy dạ bình tâm ngắm sắc trời
                    Hãy đón mùa thu cùng nắng sớm
                    Cho hồn bay bổng chút chơi vơi
                     
                    T.T.K.5.8.2009
                     
                    #1815
                      Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 121 của 202 trang, bài viết từ 1801 đến 1815 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9