Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 122 của 202 trang, bài viết từ 1816 đến 1830 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 06.08.2009 09:17:10 (permalink)
0

Trích đoạn: dongthanhtruc


ĐỐ EM
 
Không
Tôi chẳng nhớ em,chẳng nhớ em
Nhớ gì kia chứ đôi mắt đen
Nhớ gì môi mím cười chúm chím
Chẳng nhớ gì đâu mái tóc huyền
 
Không
Chẳng phải tôi yêu,chẳng phải đâu
Chỉ hơi tơ tưởng ở trong đầu
Lâu lâu giận dỗi vài ba phút
Xa cách....nỗi buồn đến tự đâu
 
Này em,chớ vội cười khúc khích
Trong tôi em chẳng đáng gì đâu
Tôi có trái tim bằng thạch bích
Làm sao em khiến nó đổi màu...?
 
DTT


 
Tình anh 
 
Anh có biết rằng đây
Tình anh như khói bay
Giữa trời mây lãng đãng
Em là gió nên …say
 
Khói không bùng thành lửa
Đốt cháy trái tim say
Nhưng em là ngọn gió
Khói vào mắt em cay
 
Tình yêu anh dấu kín
Ai đâu nào có hay
Em trao tình đắm thắm
Dịu êm tự …những ngày…
 
Tình yêu đầy ước mơ
Đưa nhau vào bến mộng
Dạt dào niềm vui sống
Hai tâm hồn ngu ngơ
 
T.T.K.4.8.2009
 
 
 
 
ThanhThanhKhiet 06.08.2009 18:52:03 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: thaianh49

          EM GOỊ CHỊ - CHỊ ƠI

Chị ơi. Em gọi chị từ xa
Chị có nghe khi đang trong phòng mổ ?
Chị có thể đang mê
Và chắc có nghe
Tiếng em vọng về...
Vững vàng chị nhé
Em gái luôn kề bên...
 
Điện thoại reo
Em giật bắn mình...
Liệu chị có bình yên ?
 
Chờ sau hai giờ mổ
Em muốn làm gì để chị bớt đau
Muốn hôn lên mái tóc chị bạc maù
muốn gánh dùm chị
Những thiệt thòi,đau đớn hôm nay
 
 
Nhưng tệ quá chị ơi...
Nửa trái cầu em đâu về kịp
 
Điện thoại reo
Tin cuối cùng sau ba giờ chờ đợi
Ca mổ đã êm trôi
Chị ngủ rồi trong cơn mê chưa tỉnh
 
Chị đã mất cái dạ dày
Tin làm em choáng lặng
Chị bị ung thu rồi !
Liệu chị em mình còn kịp gặp nhau
 
chiều buồn nhận tin nhà
viết 24/7/09
Thái Anh
 
 


Chia sẻ
 
Có nỗi buồn nào cao hơn thế
Khi đang đứng trước một thương   đau
Dạ xót nhìn người thân  gánh nặng
Mà mình bất lực chẳng  đỡ nhau
 
Biến cố trong đời thường chợt đến
Cho ta trĩu nặng những u sầu
Hãy thả con tim … đừng nín lặng !
Cho mình òa khóc bớt cơn  đau
 
T.T.K.6.8.2009
ThanhThanhKhiet 07.08.2009 17:46:39 (permalink)
0
Dại khờ
 
Một đời chỉ mộng với mơ
Tâm hồn neo đậu bên bờ  si mê
Rồi mai này lúc chết đi
Chẳng để được gì – vài áng thơ thôi !
Âm thầm một bóng đơn côi
Đêm khuya lặng lẽ em ngồi ngắm trăng
Cuội như đang tán chị hằng
Bao nhiêu cảm xúc ngỡ ngàng nhớ thương
Vẫn còn đôi chút vấn vương
Gửi theo cơn gió làn hương trao tình
Tiễn người nhớ phút đăng trình
Bâng khuâng em hát một mình giữa đêm
Vần thơ tuôn chảy thật êm
Ước chi được ngả thân mềm …vòng tay
Nồng nàn như chén rượu cay
Trăm năm tình vẫn vơi đầy trong mơ
Ngẩn ngơ bên  đợi bến chờ
Xin đừng ai nữa dại khờ như em
 
T.T.K.7.8.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2009 21:32:31 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 08.08.2009 17:51:11 (permalink)
0
Bừng sáng
 
Nước chảy đang xuôi thật chẳng ngờ
Vô tình gặp gỡ lại vương tơ
Dừng chân bến vắng mê hồn bướm
Ghé bước bờ hoang ghép tứ thơ
Thả chữ đồng tâm đôi ý nguyện
Gieo vần hợp tính mấy lời mơ
Tình yêu chợt đến trăng bừng sáng
Hẹn ước trao nhau  chẳng  thể mờ
 
T.T.K.8.8.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2009 19:10:42 bởi ThanhThanhKhiet >
dongthanhtruc 08.08.2009 22:28:57 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Tại ai ???
 
Rượu buồn uống mãi chẳng say
Lặng thầm từng giọt làm cay mắt rồi
Nhớ ngày nào …đã xa xôi
Gắng vin chút nắng cũng phôi phai màu
 
Nỗi niềm để lại trong nhau
Người đi mang cả lòng đau theo cùng
Mình em nặng gánh nhớ nhung
Trời không hợp lối đường chung ta về
 
Tại anh lỗi hẹn câu thề
Hay em ngại chốn sơn khê dặm trường
Bởi trời mưa nắng thất thường
Nên hoa chẳng ngát bướm vờn …bay cao
 
Đổ thừa số phận - lẽ nào
Ngôi sao định mệnh đâu vào cung xung
Ngẩn ngơ em nghĩ lung tung
Trách mưa trách nắng trách chung cả trời
 
Chiều nay ly rượu đầy vơi
Uống trong hoang lạnh  buồn rơi vào lòng
 
T.T.K.4.8.2009
 
 


 
 
DTT thich bài này!dù nó buồn và đầy trách oán....
 
 
Lẽ nào mọi lỗi của riêng anh
Bởi chẳng chiều em,chẳng dỗ dành
Lẽ nào chỉ vài câu lỡ nói
Mà tình sâu đậm hóa mong manh?
 
Vẫn biết lòng mình dành cho nhau
Tình thơ ai bảo chẳng bền lâu
Chỉ tại cả hai đều nhạy cảm
Nhiều khi tự ái khiến tim đau
 
Chưa chi em đã ngồi uống rượu
Trách than số kiếp với trời mây
Có ly rượu nào em thầm ước
Rằng anh sẽ đến bên em ngay
 
Thôi,thôi,tội lỗi anh chịu hết
Em đừng uống nữa kẻo lại say
Để dành rượu đắng cho anh nếm
Giọt ấm vương trên môi em cay
ThanhThanhKhiet 09.08.2009 18:17:36 (permalink)
0

Trích đoạn: dongthanhtruc



Tại ai ???
 
Rượu buồn uống mãi chẳng say
Lặng thầm từng giọt làm cay mắt rồi
Nhớ ngày nào …đã xa xôi
Gắng vin chút nắng cũng phôi phai màu
 
Nỗi niềm để lại trong nhau
Người đi mang cả lòng đau theo cùng
Mình em nặng gánh nhớ nhung
Trời không hợp lối đường chung ta về
 
Tại anh lỗi hẹn câu thề
Hay em ngại chốn sơn khê dặm trường
Bởi trời mưa nắng thất thường
Nên hoa chẳng ngát bướm vờn …bay cao
 
Đổ thừa số phận - lẽ nào
Ngôi sao định mệnh đâu vào cung xung
Ngẩn ngơ em nghĩ lung tung
Trách mưa trách nắng trách chung cả trời
 
Chiều nay ly rượu đầy vơi
Uống trong hoang lạnh  buồn rơi vào lòng
 
T.T.K.4.8.2009
 



DTT thich bài này!dù nó buồn và đầy trách oán....


Lẽ nào mọi lỗi của riêng anh
Bởi chẳng chiều em,chẳng dỗ dành
Lẽ nào chỉ vài câu lỡ nói
Mà tình sâu đậm hóa mong manh?
 
Vẫn biết lòng mình dành cho nhau
Tình thơ ai bảo chẳng bền lâu
Chỉ tại cả hai đều nhạy cảm
Nhiều khi tự ái khiến tim đau
 
Chưa chi em đã ngồi uống rượu
Trách than số kiếp với trời mây
Có ly rượu nào em thầm ước
Rằng anh sẽ đến bên em ngay
 
Thôi,thôi,tội lỗi anh chịu hết
Em đừng uống nữa kẻo lại say
Để dành rượu đắng cho anh nếm
Giọt ấm vương trên môi em cay
 
dongthanhtruc
 

Trao anh cả  bốn mùa
 
Cây cho quả ngọt với trăm hoa
Bởi đất vun chăm - nắng - mưa sa
Tình yêu cũng thế người thương  ạ
Ấm lạnh nào đâu chỉ bởi ta
 
Mùa xuân tuổi trẻ đẫm hương tình
Náo nức vườn mơ ngắm nụ xinh
Cái lạnh nàng Bân mang  gió buốt
Hoa tàn uá héo giữa bình minh
 
Lửa đỏ ngoài hiên lựu lập loè
Xôn xao gọi nắng ánh vàng hoe
Gió ác vin cành đu cho gẫy
Mưa sa trút xuống bặt tiếng ve
 
Mùa thu gửi biếc trên trời xanh
Gió mát mơn man thổi ngọt lành
Lá rụng đầy sân như trải thảm
Ùa vào nỗi nhớ thấy mong manh
 
Gió lạnh mùa đông lại đã sang
Liêu xiêu một bóng chút hoang mang
Đứng đợi bốn mùa trong quạnh vắng
Mong xuân chóng đến để mơ màng
 
Muốn tặng cho anh cả bốn mùa
Buồn vui trải hết nắng cùng mưa
Nếu` phải cành duyên màu sẽ thắm
Lều tình ngọt mặn chẳng suy tư
 
Xa nhau nếu thế không ai lỗi
Rượu đắng chia tay chén biệt ly
Em còn để lại trong đáy cốc
Một giọt say nồng đem dấu đi
 
………………….
 
T.T.K.8.8.2009
 
dongthanhtruc 10.08.2009 01:59:57 (permalink)
0

Trao anh cả bốn mùa

Cây cho quả ngọt với trăm hoa
Bởi đất vun chăm - nắng - mưa sa
Tình yêu cũng thế người thương ạ
Ấm lạnh nào đâu chỉ bởi ta

Mùa xuân tuổi trẻ đẫm hương tình
Náo nức vườn mơ ngắm nụ xinh
Cái lạnh nàng Bân mang gió buốt
Hoa tàn uá héo giữa bình minh

Lửa đỏ ngoài hiên lựu lập loè
Xôn xao gọi nắng ánh vàng hoe
Gió ác vin cành đu cho gẫy
Mưa sa trút xuống bặt tiếng ve

Mùa thu gửi biếc trên trời xanh
Gió mát mơn man thổi ngọt lành
Lá rụng đầy sân như trải thảm
Ùa vào nỗi nhớ thấy mong manh

Gió lạnh mùa đông lại đã sang
Liêu xiêu một bóng chút hoang mang
Đứng đợi bốn mùa trong quạnh vắng
Mong xuân chóng đến để mơ màng

Muốn tặng cho anh cả bốn mùa
Buồn vui trải hết nắng cùng mưa
Nếu` phải cành duyên màu sẽ thắm
Lều tình ngọt mặn chẳng suy tư

Xa nhau nếu thế không ai lỗi
Rượu đắng chia tay chén biệt ly
Em còn để lại trong đáy cốc
Một giọt say nồng đem dấu đi

………………….

T.T.K.8.8.2009

 
 
 
THIẾU
 
 
Trao anh nhiều thế thật sao em
Bao nhiêu tâm sự với nỗi niềm
Tặng bốn mùa yêu,năm mùa nhớ
Thêm cả nỗi buồn với hờn ghen
 
Hạnh phúc.anh cười biết không em
Dẫu rằng có ít lúc êm đềm
Bời sau giông gió anh lại thấy
Hai trái tim mình gần nhau thêm
 
Em đã tặng anh cả bốn mùa
Tặng anh nhí nhảnh với ngây thơ
Mà sao vẫn thấy như còn thiếu
Có nụ hôn nào cho anh chưa?
ThanhThanhKhiet 10.08.2009 20:40:38 (permalink)
0
Thiên đường
 
Nụ hôn em để trên mây
Giơ tay anh với được ngay thôi mà !!!
Xuân thì đẹp ngát hương hoa
Cầu mong chẳng có mưa sa lạnh lòng
Chia nhau giọt nắng tươi hồng
Tình yêu lên đậu mênh mông …giữa trời
Dìu nhau vào bến chơi vơi
Thầm thì ta hát bao lời yêu thương
Nơi đây là chốn thiên đường
Tâm hồn bay bổng chẳng vương bụi trần
 
T.T.K.10.8.2009
 
ThanhThanhKhiet 11.08.2009 18:36:20 (permalink)
0

Gặp lại
 
Đêm trăng ghé lại bến cô liêu
Chiếc bóng vườn xưa hoang phế nhiều
Chạnh nhớ cành nghiêng xuân thắm lá
Buồn vương nhánh ngã đã tiêu điều
Dòng đời xoá mãi không thương tiếc
Nước chảy mòn phai xót mặc dầu
Khắc dấu thời gian vào đáy mắt
Tìm đâu dáng dấp vẻ yêu kiều
 
T.T.K.11.8.2009
SĨ ĐOAN 11.08.2009 20:32:39 (permalink)
0
Chiều buồn

Chiêu  nay phố núi phủ đầy sương
Đã bước qua đi một đoạn đường
Cứ nghĩ đồng tâm gìn giữ mãi
Hay đâu khác biệt thế là buông
Đau lòng tự hỏi sao tình mất
Não ruột tâm tư thấy chán chường
Giá biết cùng nhau nhìn một hướng
Trăm năm đã đẹp cả  tình thương
T.T.K.1.8.2009

 


Dòng đời chớ trách áng mù sương
Không đó, cũng đây khắp nẻo đường
Chặc dạ, trung kiên tình vẹn giữ...!
Bền lòng, son sắt nghĩa không buông.
Vòm trời bão dữ còn chưa sợ
Mặt đất hoa xinh hết chán chường
Bão lọan quay cuồng càng thắm thíết
Đong đầy ý nghĩa mối hoài thương.

-SD-

ThanhThanhKhiet 11.08.2009 22:42:35 (permalink)
0
Chờ
 
Chờ mưa đá biết xanh rêu
Chờ lời hẹn ước để thêu khăn hồng
Trong vườn xanh lá trầu không
Buông cau trĩu quà – vôi nồng mới tôi
Mùa thu ngan ngát mây trời
Em chờ tin nhạn…nơi người …em thương
 
T.T.K.11.8.2009
 
nhatran89 12.08.2009 00:37:32 (permalink)
0


Chờ
 
Chờ mưa đá biết xanh rêu
Chờ lời hẹn ước để thêu khăn hồng
Trong vườn xanh lá trầu không
Buông cau trĩu quà – vôi nồng mới tôi
Mùa thu ngan ngát mây trời
Em chờ tin nhạn…nơi người …em thương
 
T.T.K.11.8.2009



THĂM

Anh về thăm lại mảnh vườn
Trầu xanh tới lứa cau hường ròn cây
Hôm nay anh về lại đây
Hỏi thăm cau thắm trầu cay vôi hồng
Hai tay bưng khay trầu mong
Buồng cau em có chờ trông trao giùm

Nhã Trân

( Em qua nhà phá chị Khiết cho vui nè ! Hi...hi...hi...)
 

ThanhThanhKhiet 12.08.2009 17:19:58 (permalink)
0

quote:


ƯỚC MƠ NHIỀU

Ta gom xác phượng tiêu điều
Cất vào trang vở những chiều suy tư
Tiếng ve đàn khúc tà dư
Gió sầu lã ngọn cánh thư lá sầu

Về đâu lá rớt bên cầu
Tương tư nhớ quá một màu hồng phai
Hè nay nắng vẫn hanh dài
Chờ ai mắt đợi u hoài mưa Thu

Tiết trời sang trắng sương mù
Dốc mơ đồi mộng gió ru suối buồn
Sợi mưa thổn thức lệ tuôn
Trông về bên ấy ai buồn hơn ai

Chiều nay gió cuốn heo may
Vì đâu con tạo lá lay nỗi niềm
Nhớ người nước mắt quanh viền
Bờ mi trĩu nặng tình riêng đợi chờ

Có còn không nữa... ước mơ...

Nhã Trân


Chị TTK  cũng có ước mơ nè
 
Em mơ
 
Mộng mơ thoáng một bóng hình
Lướt vào bến đợi của mình thật êm
Gió đưa lay động cánh rèm
Bâng khuâng như lạ như quen lâu rồi!
Ngọt ngào ướt thắm vành môi
M àn đ êm che mắt buông lơi tóc mềm
Hương trinh rơi nhẹ bên thềm
Giật mình tỉnh giấc trắng đêm … một mình!
 
T.T.K.12.8.2009
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2009 17:27:36 bởi ThanhThanhKhiet >
kimrbl 12.08.2009 22:04:58 (permalink)
0


Chờ
 
Chờ mưa đá biết xanh rêu
Chờ lời hẹn ước để thêu khăn hồng
Trong vườn xanh lá trầu không
Buông cau trĩu quà – vôi nồng mới tôi
Mùa thu ngan ngát mây trời
Em chờ tin nhạn…nơi người …em thương
 
T.T.K.11.8.2009
 
 
Chờ cho cây cải lên ngồng
Trầu cay nồng với vôi hồng môi em
Chờ cho nắng đọng bên thềm
Đung đưa cánh võng dịu êm gió vờn
Chờ cho em dỗi em hờn
Anh đền bằng một nụ hôn thật dài...
 
kỉmrbl
 
 
 
 
 
 

 

 
ThanhThanhKhiet 13.08.2009 11:10:34 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl



Nụ cười người dưng
 
 
Chiều nay trên phố đông người
Vu vơ nhận được nụ cười ai trao
Vô duyên ! Quen biết chi nào
Cho người khác chứ sao vào người dưng
Vậy mà cứ khấp khởi mừng
Biết đâu duyên phận không chừng lại quen
Đắn đo lại ngại sợ phiền
Người ta đã rẽ sang bên kia đường
Thế là hụt hẫng vấn vương
Bóng chim tăm cá tìm phương trời nào
Chỉ như một chuyện tầm phào
Mà tôi nhớ đến nôn nao thật kỳ...



Hiii. TTK chọc Kim nè.

Nụ cười
 
Nụ Cười trao tặng cho người…
Sao không nhận lấy để rơi giữa đường
Nụ cười gieo nắng tơ vương
Bẽ bàng theo gió về phương xa rồi
Mây thương thả lệ sụt sùi
Cho lòng ai đó sóng dồi ….nôn nao…
Mất rồi tìm kiếm được nào
Thôi đành hẹn lại kiếp sau …gặp người
 
T.T.K.13.8.2009
 


 
Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 122 của 202 trang, bài viết từ 1816 đến 1830 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9