Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 124125126 > >> | Trang 125 của 202 trang, bài viết từ 1861 đến 1875 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Đình Thế 02.09.2009 00:19:12 (permalink)
0
Cuối thu
 
Thu sang đã quá nửa rồi
Vì đâu nên nỗi xa xôi thế người
Dòng thơ  ngơ ngẩn chơi vơi
Thu xưa xanh ngát một trời dịu êm
Lá thu xào xạc  bên thềm
Cũng đang gọi nhớ từng đêm sương về
 
T.T.K.25.8.2009

MỘT TRÒI THU

Đường chiều nắng nhạt tái tê
Trời thu lá đổ, lê thê bên trời
Từng đêm xa cách nhớ người
Từng đêm trăng nhạt... mà thôi, được gì
Thu về lá rụng vô tri
Còn ta nhặt lá để ghi một lần
Thu về lá rụng đầu sân
Còn người xa mãi, phù vân nổi chìm
Chiều nay có cả đàn chim
Di về Nam để đi tìm nắng mai
Thu đi, thu đến,...thu ơi
Ta còn đây mãi một trời vàng thu
ĐT
ThanhThanhKhiet 03.09.2009 09:10:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

Cuối thu
 
Thu sang đã quá nửa rồi
Vì đâu nên nỗi xa xôi thế người
Dòng thơ  ngơ ngẩn chơi vơi
Thu xưa xanh ngát một trời dịu êm
Lá thu xào xạc  bên thềm
Cũng đang gọi nhớ từng đêm sương về
 
T.T.K.25.8.2009

MỘT TRÒI THU

Đường chiều nắng nhạt tái tê
Trời thu lá đổ, lê thê bên trời
Từng đêm xa cách nhớ người
Từng đêm trăng nhạt... mà thôi, được gì
Thu về lá rụng vô tri
Còn ta nhặt lá để ghi một lần
Thu về lá rụng đầu sân
Còn người xa mãi, phù vân nổi chìm
Chiều nay có cả đàn chim
Di về Nam để đi tìm nắng mai
Thu đi, thu đến,...thu ơi
Ta còn đây mãi một trời vàng thu
ĐT



Hồ thu
 
Liễu rủ bên hồ gợi nét thơ
Thu xưa bến hẹn đã luôn chờ
Sóng nước soi hình lòng khắc khoải

 Mây trời vẽ bóng dạ ngẩn ngơ
Vẻ đẹp gieo vần đôi ý nguyện
Đường duyên thả chữ mấy lời mơ
Hồ thu cảnh cũ còn nguyên đấy
Xao xuyến hồn giăng vạn mối  tơ !
 
T.T.K.3.9.2009
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2009 08:43:50 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 04.09.2009 13:37:24 (permalink)
0
Yêu thơ
 
Yêu thơ ! mượn bút hoạ vần
Gửi niềm tâm sự mỗi lần buồn vui
 
Yêu thơ ! nhớ bóng chơi vơi
Gửi vào câu chữ tìm người tri âm
 
Yêu thơ ! say đắm lặng thầm
Gửi vào tình mộng ôm cầm thuyền mơ
 
Yêu thơ ! hồn mãi ngu ngơ
Gửi vào quá khứ xoá mờ tháng năm
 
Yêu thơ ! như kiếp con tằm
Giữ nguyên trong dạ ngàn năm tơ lòng
 
Yêu thơ ! bút chẳng cạn dòng
Đợi mong xướng hoạ mà không...ngại ngần
 
T.T.K.4.9.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2009 13:57:07 bởi ThanhThanhKhiet >
nhatran89 04.09.2009 17:34:23 (permalink)
0




Yêu thơ

Yêu thơ ! mượn bút hoạ vần
Gửi niềm tâm sự mỗi lần buồn vui

Yêu thơ ! nhớ bóng chơi vơi
Gửi vào câu chữ tìm người tri âm

Yêu thơ ! say đắm lặng thầm
Gửi vào tình mộng ôm cầm thuyền mơ

Yêu thơ ! hồn mãi ngu ngơ
Gửi vào quá khứ xoá mờ tháng năm

Yêu thơ ! như kiếp con tằm
Giữ nguyên trong dạ ngàn năm tơ lòng

Yêu thơ ! bút chẳng cạn dòng
Đợi mong xướng hoạ mà không...ngại ngần

T.T.K.4.9.2009





YÊU THƠ

Yêu Thơ Ta viết câu vần
Hợp nhau ý tứ tình thân hoạ cùng

Vườn thơ càng xích lại gần
Từ xa tìm đến mừng hân hoan chào

Mở lòng thơ cứ dạt dào
Tìm nhau con chữ đưa vào dòng mơ

Buồn vui câu đợi câu chờ
Thế giới mạng ảo tình thơ ấm nồng

Xa nhau cách mấy núi sông
Gặp nhau trên Nét Tây đông vui chào

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2009 18:26:33 bởi nhatran89 >
ThanhThanhKhiet 05.09.2009 00:59:11 (permalink)
0

Trích đoạn: nhatran89


Yêu thơ

Yêu thơ ! mượn bút hoạ vần
Gửi niềm tâm sự mỗi lần buồn vui

Yêu thơ ! nhớ bóng chơi vơi
Gửi vào câu chữ tìm người tri âm

Yêu thơ ! say đắm lặng thầm
Gửi vào tình mộng ôm cầm thuyền mơ

Yêu thơ ! hồn mãi ngu ngơ
Gửi vào quá khứ xoá mờ tháng năm

Yêu thơ ! như kiếp con tằm
Giữ nguyên trong dạ ngàn năm tơ lòng

Yêu thơ ! bút chẳng cạn dòng
Đợi mong xướng hoạ mà không...ngại ngần

T.T.K.4.9.2009





YÊU THƠ

Yêu Thơ Ta viết câu vần
Hợp nhau ý tứ tình thân hoạ cùng

Vườn thơ càng xích lại gần
Từ xa tìm đến mừng hân hoan chào

Mở lòng thơ cứ dạt dào
Tìm nhau con chữ đưa vào dòng mơ

Buồn vui câu đợi câu chờ
Thế giới mạng ảo tình thơ ấm nồng

Xa nhau cách mấy núi sông
Gặp nhau trên Nét Tây đông vui chào



 
Yêu thương
 
Yêu thương em viết dòng thơ
Đem vào con chữ ước mơ ngọt ngào
 
Yêu thương nồng đậm em trao
Niềm thương nỗi nhớ với bao đợi chờ
 
Yêu thương em nhặt lời thơ
Đưa vào bến mộng vườn mơ mỗi ngày
 
Yêu thương dòng chữ đắm say
Viết câu đằm thắm chất đầy tình thân
 
Yêu thương chẳng ngại xa gần
Từng lời em viết mỗi vần trong nhau
 
Nói nhiều chẳng hết được đâu
Yêu thương gửi đến ngàn câu thơ tình
 
T.T.K.4.9.2009
 
 
ThanhThanhKhiet 06.09.2009 09:35:35 (permalink)
0
Thuyền và sóng
 
Từ bao đời thuyền yêu đầu sóng

Đưa nhau tìm giấc mộng bờ xa
Vô tư  vui hát reo ca
Trăng nghiêng soi bóng nhạt nhoà hờn ghen

………………
 
T.T.K.6.9.2009
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2009 09:46:01 bởi ThanhThanhKhiet >
dongthanhtruc 07.09.2009 12:17:37 (permalink)
0
THƠ XA CHO EM
 
 
Chao ơi là nhớ mắt long lanh
Nhớ quá đi thôi tóc rũ mành
Trăng nghiêng môi nhỏ thơm nguyệt quế
Dáng liễu yêu kiều chút mỏng manh
 
Từ ngày anh đi về phương Bắc
Hình như trái đất nghiêng về nam
Mà dải Ngân Hà,cầu Ô Thước
Đâu còn nối nữa cho người sang
 
Thất Tịch qua rồi,Anh - Ngưu Lang
Một năm mong đợi...đã lỡ làng
Em có buồn không như Chức Nữ
Thương nhớ gửi vào trong mênh mang?
 
Chiều nay anh ngồi bên thềm vắng
Gió đùa cỏ úa hát vu vơ
Mắt hướng mơ màng về phương ấy
Nhờ gió gửi em mấy vần thơ
 
Xa cách nghìn trùng không gặp nhau
Nhớ nhòa bóng nắng khuất hàng cau
Em ơi mây trắng trời Nam - Bắc
Biết đến bao giờ ta gặp nhau?
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2009 13:10:45 bởi dongthanhtruc >
kimrbl 07.09.2009 12:48:34 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Thuyền và sóng

Từ bao đời thuyền yêu đầu sóng

Đưa nhau tìm giấc mộng bờ xa
Vô tư  vui hát reo ca
Trăng nghiêng soi bóng nhạt nhoà hờn ghen

………………

T.T.K.6.9.2009
 
Thuyền yêu mà sóng vô tình
Còn mơ mộng với rập rình tận đâu?
Sóng ghen nổi sóng bạc đầu
Để thuyền chao đảo sầu đau ngậm ngùi...
 
kimrbl
 
 
 
 



 

ThanhThanhKhiet 07.09.2009 21:29:59 (permalink)
0
Còn đ âu
 
Ảo mộng ngu ngơ trải quá dài
Chiều mây vẽ  tím vẫn không phai
Rót mãi ly buồn lên phận số
Còn đâu dấu tích nét trang đài
 
T.T.K.7.9.2009
 
 
dongthanhtruc 07.09.2009 21:31:15 (permalink)
0
Tặng TTK nè,Hi
 
CÂY SI
 
 
Sao em đẹp thế trong áo thu
Thướt tha em bước giữa sương mù
Ngơ ngẩn anh nhìn,ngơ ngơ ngẩn
Có phải là em hay ảo hư?
 
Sao em buồn thế khi chớm thu
Đôi mắt mây trời nặng âm u
Anh thấy thời gian rơi xuống đất
Chẳng còn chi nữa trong tâm tư
 
Em ơi,là em hay bóng trăng
Gieo xuống hồn anh những hạt mầm
Cây tình giờ tỏa vươn bát ngát
Tinh tú chăng đèn hay hoa đăng 
 
Hôm nay em đi giữa mùa thu
Gót mềm êm ả như lời ru
Bên đường anh thả đầy lá mộng
Sao em không nhặt chút tương tư?
 
Sao em đẹp thế,muôn đời thế
Nét buồn quyến rũ đến lạ kì
Bật gốc,gãy cành anh níu lại
Mà ngăn không nổi bước em đi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2009 23:37:13 bởi dongthanhtruc >
ThanhThanhKhiet 10.09.2009 00:29:39 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Thuyền và sóng

Từ bao đời thuyền yêu đầu sóng

Đưa nhau tìm giấc mộng bờ xa
Vô tư  vui hát reo ca
Trăng nghiêng soi bóng nhạt nhoà hờn ghen

………………

T.T.K.6.9.2009
 
Thuyền yêu mà sóng vô tình
Còn mơ mộng với rập rình tận đâu?
Sóng ghen nổi sóng bạc đầu
Để thuyền chao đảo sầu đau ngậm ngùi...
 
kimrbl
 
 

Thuyền đi bên dưới sóng nhồi
Nỗi lo canh cánh đâu ngồi được yên
Tình yêu như giấc thuỵ miên
Nhấn chìm đáy biển lòng thuyền...vỡ toang
 
T.T.K.9.9.2009
ThanhThanhKhiet 10.09.2009 09:12:10 (permalink)
0
Tâm Sự
 
Niềm riêng dấu kín đáy tim hồng
Phận đã an bài chẳng ước mong
Nắng đến mây bay màu vẫn sang
Mưa về gió cuốn nước luôn trong
An nhiên thả chữ đưa tâm sự
Tự tại gieo vần ngỏ tấc lòng
Kết bạn tình thơ xa vạn nẻo
Dòng thương thắm nghĩa vẫn say nồng
 
T.T.K.10.9.2009
ThanhThanhKhiet 10.09.2009 18:21:01 (permalink)
0
Cây Mẫu đơn
 
Vì đâu mãi gọi tiếng hoa đơn
Lá biếc non tơ ngọn trắng mơn
Thập thoáng cành nghiêng khoe sắc thắm
Rung rinh nhánh ngã dấu duyên hờn
Trang đài nết đẹp buồn mây phủ
Diễm lệ tâm trong kệ gió vờn
Vạch đất kêu trời sao ác thế
Nương thiền trọn kiếp…  quá bông lơn!
 
T.T.K.10.9.2009
ThanhThanhKhiet 10.09.2009 18:42:36 (permalink)
0
Rượu thơ 
 
Uống mãi tình thơ ngất ngưởng say
Đưa hồn lạc bước tít cung mây
Bỡn cợt Hằng nga xin chút sáng
Không ngờ Cuội đến đuổi về ngay
 
Trần gian thất thểu giống ăn mày
Lạc lõng bơ vơ giữa đoạ  đầy
Rượu khát hay hồn mơ bỏng rát
Mà đời uống cạn những ly cay
 
T.T.K.8.9.2009
ThanhThanhKhiet 10.09.2009 21:28:52 (permalink)
0
Mai ngày
 
Rừng xanh núi Thẳm lại  hoang sơ
Vượn hú chim kêu sương phủ mờ
Vạch đá bao phen chân nứt toác
Cầm dao mấy bận đứt tay ngơ
Năm canh khát vọng mang lời nguyện
Sáu khắc cầu mong thoả ước mơ
Nghĩa bạn tình thơ ta vững bước
Mai ngày đến đích xướng lời thơ
 
T.T.K.10.9.2009
 
Thay đổi trang: << < 124125126 > >> | Trang 125 của 202 trang, bài viết từ 1861 đến 1875 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 15 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9