Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 127128129 > >> | Trang 127 của 202 trang, bài viết từ 1891 đến 1905 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 20.09.2009 09:33:54 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: dinhphuong

***

TÌNH YÊU N ÀY EM MÃI LÀ THẦN LINH !

Trên cung nhạc…
em là thanh cao nhất
Giữa thinh lặng…
em là tiếng lá rơi
Ngoài biển gió …
em là luồng khí mát
Trong giấc ngủ…
em là khúc ầu ơi

Dù cách biệt…
em vẫn là chiếc bóng
Giữa cô đơn…
em vẫn hiện nguyên hình
Trên đường đời…
em vẫn vầng toả rộng…

Tình yêu n ày em mãi là thần linh!


Đinh Phương



Bài thơ của bạn ý hay quá. Cho TTK gửi chút tâm sự của mình vào nhé. Chúc vui 
 
Em Sẽ …
 
Em sẽ là niềm tin
Cho anh yêu cuộc sống
Tình yêu là hy vọng
Hướng ta vào tương lai
 
Em sẽ là ban mai
Nắng tươi hồng rực rỡ
Trái tim nồng ấm lửa
Xua tan nỗi u hoài
 
Em sẽ là dòng thơ
Nối hồn anh ước mơ
Dù đôi bờ ngăn cách
Chẳng xa nhau bao giờ
 
Em sẽ gần bên anh
Đồng hành cùng mùa xuân
Niềm vui ngời trang giấy
Lời trong sáng vô ngần
 
Em không là thần linh
Thần linh sẽ vô hình
Em muốn là chiếc bóng
Thanh bình mãi bên anh
 
T.T.K.20.9.2009
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2009 18:48:36 bởi ThanhThanhKhiet >
nguyenngoat 21.09.2009 10:15:46 (permalink)
0
HÃY LÀ CHÍNH EM
 
Anh không tạo cho em vầng hào quang sáng chói
Anh không gọi em là thần linh
Anh muốn em mãi mãi chính mình
Với nụ cười thơ ngây ,đôi mắt nhìn đôn hậu
Trái tim anh chỉ cần em hiểu thấu
Nó reo vui bởi EM chính là EM.
ThanhThanhKhiet 21.09.2009 12:31:19 (permalink)
0
 
Cám ơn nguyenngoat đã ghé thăm TTK. Nhưng xin đừng hiểu lầm , bài trên là TTK hoạ theo một bài thơ thôi.Chúc vui
 
Dư âm

Bao mùa lá rụng đã qua

Bấy nhiêu nỗi nhớ lệ nhoà mắt cay

Sao ai thả gió heo may

Để cho sương lạnh làm gầy trăng thanh


Sao đành trao chút mong manh

Vương sầu luôn mãi song hành kề bên

Thu vàng không xoá màu quên

Trăng soi vằng vặc càng bền lòng đau


Ngày xưa ai tựa gốc cau

Mắt cười nhìn chiếc lá trầu bói xem

Nói rằng duyên phận của em

Đẹp như cánh phượng lại thêm vôi nồng


Ngây thơ em dậy má hồng

Trăng thu chợt sáng cây lồng bóng em

Ánh vàng như lụa rải đêm

Không gian dậy sóng lòng mềm chơi vơi

………………….

Thế rồi ngày tháng … thế rồi…
!!!
Duyên tan mộng lạc xa xôi ngút ngàn

Mỗi lần thu mở lối sang

Nao nao cuộn nhớ trăng vàng thu xưa


T.T.K.21.9.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2009 12:33:31 bởi ThanhThanhKhiet >
nguyenngoat 21.09.2009 20:21:10 (permalink)
0
LÁ THU
 
Lá thu bay giữa chiều mưa
Lướt qua kỉ niệm để đưa thơ về
Em còn trong giấc ngủ mê
Lần theo lối cũ lòng tê tái sầu.
ThanhThanhKhiet 22.09.2009 08:50:02 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenngoat

LÁ THU

Lá thu bay giữa chiều mưa
Lướt qua kỉ niệm để đưa thơ về
Em còn trong giấc ngủ mê
Lần theo lối cũ lòng tê tái sầu.

 
Em còn nhặt lá thu rơi
Em còn ôm mãi một trời nhớ thương
Em còn nặng nỗi dây vương
Em còn đứng đợi  bến Tương...một đời...
 
T.T.K.22.9.2009
ThanhThanhKhiet 22.09.2009 10:42:10 (permalink)
0

Sông thơ
 
Sông thơ  lặng lẽ chảy bình an
Sóng chữ trao tình mãi chứa chan
Khoảng cách dù xa đâu xá kể
Tình thơ vẫn toả ngát hương lan
 
T.T.K.22.9.2009
ThanhThanhKhiet 23.09.2009 16:12:08 (permalink)
0
Chân dung 
 
Người sao thanh mảnh nét lơ ngơ
Tựa  đắm tình say  dáng mộng mơ
Ánh mắt xa trông hồn lơ lửng
Tia nhìn thăm thẳm  dạ thẫn thờ
Thơ trầm dục nhớ xây lều mộng
Nguyệt lặng gieo buồn vẽ áng thơ
Quán vắng lều xiêu chàng lạc bước
Cho lòng thục nữ gửi vu vơ
 
T.T.K.23.9.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2009 08:26:29 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 24.09.2009 14:08:51 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: dongthanhtruc

MƯA THU UỐNG RƯỢU ĐÊM DÀI...
 
 
Đêm thu thao thức suốt canh dài
Cảnh vắng tiêu điều riêng bóng ai
Gió mạnh đùa trêu tà áo rách
Mưa to bỡn cợt bóng trăng phai
Yêu đương dang dở hờn duyên kiếp
Chí vọng chưa thành uất áo đai
Bệnh tật kiêng kham hoài chẳng hết
Cũng liều đem rượu nhắm lai rai



Uống rượu
 
Mưa rơi tý tách suốt đêm dài
Lối ngõ đường trơn thăm được ai
Vị ngọt luôn về  vương sắc nhớ
Men nồng gửi lại chẳng hề phai
Tình thâm xá kể màu quan tước
Nghĩa trọng đâu màng áo mũ đai
Uống rượu nhìn xem đời khép mở
Ngồi nhà  tĩnh tại nhậu lai *rai
 
T.T.K.24.9.2009

 
TTK hoạ vui lên nè.DTT ơi ! TTK mượn chữ "lai" *của bạn vì  rai khó tìm chữ khác quá  hi...hi.. Cầu chúc DTT bình tâm thư thái nhé
ThanhThanhKhiet 25.09.2009 10:56:55 (permalink)
0
Trích đoạn: dongthanhtruc

HỎI
 
 
Một đời người ai trọn giấc trăm năm
Mấy tỉ người khó tao ngộ tri âm
Nay gặp nhau đây sao hờ hững
Mai thành cát bụi có ăn năn?
DTT
 
(Ai tri âm đó,mặn mà với ai? -ND)



Thưa !
 
Dịu ngọt tình thơ bao tháng năm
Duyên lành không trọn cũng tri âm
Vọng mãi lời ru trong cõi mộng
Mai thành cát bụi chẳng ăn năn
 
T.T.K.25.9.2009
ThanhThanhKhiet 25.09.2009 20:57:42 (permalink)
0
Tình thu
 
Trời thu xanh biếc gió mênh mông
Chạnh nhớ người xưa viết mấy dòng
Bến hẹn rèm giăng tìm chẳng thấy
Quê chờ khói toả vướng sao trông
Hồn vương bến mộng lòng không cạn
Mắt khép dòng mơ dạ mãi  mong
Viết gửi nỗi niềm đi vạn nẻo
Đầu nguồn cuối thác đến muôn sông
 
T.T.K.25.9.2009

ThanhThanhKhiet 26.09.2009 14:02:25 (permalink)
0
Thu trên ngàn
 
Thu về thắm núi biếc mây ngàn
Giải nắng xua mù sương loãng tan
Gõ kiến tìm sâu nghe lặng lẽ
Hùm beo gọi bạn tiếng gầm vang
Lan Hài đua nở hương thơm ngát
Ngọc Điểm vươn ra đẹp rỡ ràng
Lữ khách đường xa vừa dạo gót
Ngỡ ngàng vẻ đẹp lúc thu sang
 
T.T.K.26.9.2009


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/6FC82AAFCEBC4E7EBF440B03C91D83F1.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 26.09.2009 23:42:36 (permalink)
0
Tình bạn
 
Tâm hồn neo đậu bến bình an
Nghĩa bạn tình thơ thật chứa chan
Rộng lớn mênh mông như biển cả
Niềm vui năm tháng mãi vương mang
 
T.T.K.26.9.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2009 23:43:42 bởi ThanhThanhKhiet >
Huyền Minh 27.09.2009 03:44:28 (permalink)
0

Cảm ơn TTK viếng thăm trang thơ Đường HM để lại một bài hoạ hay.
HM xin phép được hoạ lại thơ của TTK nhé.
Chúc vui.
Huyền Minh

Tình thu

Trời thu xanh biếc gió mênh mông
Chạnh nhớ người xưa viết mấy dòng
Bến hẹn rèm giăng tìm chẳng thấy
Quê chờ khói toả vướng sao trông
Hồn vương bến mộng lòng không cạn
Mắt khép dòng mơ dạ mãi mong
Viết gửi nỗi niềm đi vạn nẻo
Đầu nguồn cuối thác đến muôn sông

T.T.K.25.9.2009


Thu Về Nguồn

Nhấp nhô biển vỗ sóng mênh mông
Khắc khoải tâm tư lệ cạn dòng
Thu trước bên nhau cây trổ trái
Thu nay xa cách lá buồn trông
Đường xưa thơ mộng - em còn nhớ?
Lối cũ ước nguyền - anh vẫn mong
Thu thả ân tình muôn khắp chốn
Thuyền ơi! Về với bến nguồn sông

Huyền Minh
Sep.26/09
ThanhThanhKhiet 27.09.2009 18:11:12 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Huyền Minh

Cảm ơn TTK viếng thăm trang thơ Đường HM để lại một bài hoạ hay.
HM xin phép được hoạ lại thơ của TTK nhé.
Chúc vui.
Huyền Minh

Tình thu

Trời thu xanh biếc gió mênh mông
Chạnh nhớ người xưa viết mấy dòng
Bến hẹn rèm giăng tìm chẳng thấy
Quê chờ khói toả vướng sao trông
Hồn vương bến mộng lòng không cạn
Mắt khép dòng mơ dạ mãi mong
Viết gửi nỗi niềm đi vạn nẻo
Đầu nguồn cuối thác đến muôn sông

T.T.K.25.9.2009


Thu Về Nguồn

Nhấp nhô biển vỗ sóng mênh mông
Khắc khoải tâm tư lệ cạn dòng
Thu trước bên nhau cây trổ trái
Thu nay xa cách lá buồn trông
Đường xưa thơ mộng - em còn nhớ?
Lối cũ ước nguyền - anh vẫn mong
Thu thả ân tình muôn khắp chốn
Thuyền ơi! Về với bến nguồn sông

Huyền Minh
Sep.26/09




Thu về nguồn
 
Thuyền về cặp bến cuối nguồn sông
Bến đợi tương tư thoả nỗi mong
Ánh mắt long lanh đầy cuốn hút
Tia nhìn lóng lánh mãi say trông
Đời vui hạnh phúc hồng lên mãi
Lộc biếc xuân tươi  gọi nối dòng
Trái ngọt bên vườn đầy quả chín
Trời thu xanh thẳm đến mênh mông
 
T.T.K.27.9.2009
 
Chào HM . Cám ơn HM đã ghé thăm .TTK xin hoạ vui lên và ngược  cho có không khí HM  nhé . Chúc vui


Huyền Minh 28.09.2009 08:53:55 (permalink)
0


Cảm ơn TTK viếng thăm trang thơ Đường HM để lại một bài hoạ hay.
HM xin phép được hoạ lại thơ của TTK nhé.
Chúc vui.
Huyền Minh

Tình thu

Trời thu xanh biếc gió mênh mông
Chạnh nhớ người xưa viết mấy dòng
Bến hẹn rèm giăng tìm chẳng thấy
Quê chờ khói toả vướng sao trông
Hồn vương bến mộng lòng không cạn
Mắt khép dòng mơ dạ mãi mong
Viết gửi nỗi niềm đi vạn nẻo
Đầu nguồn cuối thác đến muôn sông

T.T.K.25.9.2009


Thu Về Nguồn

Nhấp nhô biển vỗ sóng mênh mông
Khắc khoải tâm tư lệ cạn dòng
Thu trước bên nhau cây trổ trái
Thu nay xa cách lá buồn trông
Đường xưa thơ mộng - em còn nhớ?
Lối cũ ước nguyền - anh vẫn mong
Thu thả ân tình muôn khắp chốn
Thuyền ơi! Về với bến nguồn sông

Huyền Minh
Sep.26/09



Thu về nguồn
 
Thuyền về cặp bến cuối nguồn sông
Bến đợi tương tư thoả nỗi mong
Ánh mắt long lanh đầy cuốn hút
Tia nhìn lóng lánh mãi say trông
Đời vui hạnh phúc hồng lên mãi
Lộc biếc xuân tươi  gọi nối dòng
Trái ngọt bên vườn đầy quả chín
Trời thu xanh thẳm đến mênh mông
 
T.T.K.27.9.2009
 
Chào HM . Cám ơn HM đã ghé thăm .TTK xin hoạ vui lên và ngược  cho có không khí HM  nhé . Chúc vui


Hề... vậy thì HM cũng ráng bơi ngược dòng với TTK vậy.

Mộng Tình Thu

Thuyền xuôi đổ bến về nguồn sông
Bến giữ tình chung luôn nhớ mong
Trọn nghĩa tằm tơ vầng nguyệt tỏ
Vẹn tình hoa bướm ánh trăng trông
Thuyền xưa anh đó kề ân ái
Bến cũ em đây kết nối dòng
Thu đến trải lòng muôn vạn lối
Lá vàng ấp ủ mộng mênh mông

Huyền Minh
Sep.27/09
Thay đổi trang: << < 127128129 > >> | Trang 127 của 202 trang, bài viết từ 1891 đến 1905 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9