Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 130131132 > >> | Trang 132 của 202 trang, bài viết từ 1966 đến 1980 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 03.11.2009 18:11:41 (permalink)
0
 
 
Đến thăm
 
Rảnh rỗi thăm người tít đỉnh cao
Đường vào bóng núi vẫy tay chào
Mây giăng lững thững lòng nao nức
Khói toả la đà dạ xốn xao
Rượu ngọt Tây Nguyên chuyền ống hút
Trà thơm  Bảo Lộc nhẹ tay trao
Chân tình bạn quý xa không ngại
Vượt núi băng rừng chẳng núng nao
 
T.T.K.3.11.2009
 
VỮNG BƯỚC
 
Kẻ Ngông nghênh đón quí sang cao
Mượn ánh bình minh tiếp, rước chào.
Gió thoảng, mây ngàn giăng lối nhỏ
Suối reo, lá thắm đổ xôn xao!
Trăng ngà lấp ló gửi lời tỏ...
Sóng biếc nhấp nhô nhắn nhủ trao...
Nước độc, rừng thiêng...chân vững bước
Kẻo sa vực thẳm dạ nao nao!!!
-sd- 


ThanhThanhKhiet 03.11.2009 20:07:10 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: tay thi

 LẠC BƯÓC VƯỜN THƠ

Lạc bưóc nơi này dạ ngẫn ngơ
Có phải đây là chốn vườn thơ
Thi nhân vắng dạng tìm đâu thấy
Chỉ thấy vườn hoang cỏ phủ mờ
Phủ mờ lối cỏ sương còn đẫm
Tiếng gió xao cành ngỡ tri âm
Đâu đây rền rĩ bài ca dế
Ngân khúc tương tri bán nguyệt cầm



Vườn thơ
 
Hương ngát  vườn thơ trong gió lay
Xin về ước mộng tại nơi đây
Chồi non mướt mát in dòng nước
Lộc biếc mơn man vẽ bóng cây
Mặc khách thành tâm thương nguyệt sáng
Tao nhân thiện ý nhớ trăng say
Tâm giao xướng hoạ vui thơ phú
Mãi tựa bên nhau hạnh phúc đầy
 
T.T.K.3.11.2009
ThanhThanhKhiet 03.11.2009 21:37:24 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 


Đến thăm
 
Rảnh rỗi thăm người tít đỉnh cao
Đường vào bóng núi vẫy tay chào
Mây giăng lững thững lòng nao nức
Khói toả la đà dạ xốn xao
Rượu ngọt Tây Nguyên chuyền ống hút
Trà thơm  Bảo Lộc nhẹ tay trao
Chân tình bạn quý xa không ngại
Vượt núi băng rừng chẳng núng nao
 
T.T.K.3.11.2009

VỮNG BƯỚC
 
Kẻ Ngông nghênh đón quí sang cao
Mượn ánh bình minh tiếp, rước chào.
Gió thoảng, mây ngàn giăng lối nhỏ
Suối reo, lá thắm đổ xôn xao!
Trăng ngà lấp ló gửi lời tỏ...
Sóng biếc nhấp nhô nhắn nhủ trao...
Nước độc, rừng thiêng...chân vững bước
Kẻo sa vực thẳm dạ nao nao!!!
-sd- 



 
Xin đừng
 
Tiểu nữ xông pha  chẳng sợ nao
Rừng thiêng vực thẳm cánh chim chao
Ta đây thế võ cao siêu vậy
Người đấy bài quyền sánh được sao ?
Trí dũng oai hùng người mến hỏi
Nhân tâm khiêm nhượng kẻ yêu chào
Xin đừng thả mãi lời răn dậy
Thiên hạ chê cười so thấp cao !
 
T.T.K.3.11.2009
 
 
Lê Như Ngọc 04.11.2009 01:01:49 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

ĐỢI ANH
 
Đêm kia em đợi rất khuya
Thấy bóng anh về chẳng có nhắn tin
Nghĩ tên đã bắn trúng tim
Nhớ nhung sẻ nửa , ứơt mềm tình say
Hôm qua đọc sách cả ngày
Cho quên nỗi nhớ chất đầy lòng em
 
T.T.K.28/4/2008



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/B9C9BFC59B16493BAC15B4A47B3FB762.jpg[/image]

SẮC HOA QUỲNH 
 
Trước hiên một đoá hoa quỳnh  
Dưới trăng chúm chím tươi xinh thục hiền 
Sắc hương em toả dịu êm
Có người trộm thức đêm đêm ngắm quỳnh
 
Trần Trung Dũng 04.11.2009 10:19:57 (permalink)
0
DƯ ÂM

Bao mùa lá rụng trôi qua
Bấy nhiêu nỗi nhớ nhạt nhoà mắt cay
Trách trời thả gió heo may
Để cho sương lạnh héo gầy trăng thanh
Cũng còn đây chút mong manh
Buồn vui luôn mãi song hành kề bên
Dễ gì xoá được màu quên ?
Sáng trăng vằng vặc càng bền lòng đau !
Nhớ ngày xưa tựa gốc cau
Mắt cười nhìn chiếc lá trầu bói xem
Nói rằng duyên phận của em
Đẹp như cánh phượng vừa têm vôi nồng
Ngây thơ em dậy má hồng
Trăng thu bối rối cây lồng bóng em
Ánh vàng buông trải lụa đêm
Vòng tay anh ngả thân mềm chơi vơi
Thế rồi ngày tháng êm trôi !
Duyên tan mộng lạc xa xôi ngút ngàn
Hạ tàn mở lối thu sang
Người đi có nhớ trăng vàng thu xưa ?

 
T.T.K.3.11.2009

TTK ghé thăm TTD nè. Chúc vui


Dư Âm Ngọt Ngào
 
Dư âm thơ thật ngọt ngào
Dường như đã lại lạc vào nơi tim.
Bồi hồi ngỡ giấc mơ đêm
Ánh trăng thu trải bên thềm đầy hoa.
Phải chăng tiếng gọi thiết tha
Của lòng em mãi ngân nga từng chiều.
Lời như muốn nói thật nhiều
Vòng tay ấm áp trao điều ước mơ.
Ngượng ngùng ngỏ ý vào thơ
Gửi anh em hỏi bao giờ mới sang.
Mấy mùa lá rụng trái ngang
Đến nay biết hết ngỡ ngàng hay chưa?
Bầu trời đẹp lúc hết mưa
Còn em đẹp bởi khi vừa gặp nhau.
 
Trung Dũng
ThanhThanhKhiet 05.11.2009 08:53:35 (permalink)
0
Bên giếng
 
Kỷ niệm oà về bên giếng khơi
Chung soi mặt nước dáng song đôi
Lăn tăn bóng cũ còn thơm dấu
Lấp lánh hình xưa vẫn đẹp ngời
Nguyệt lặng thề vàng lòng không đổi
Thơ trầm hẹn ngọc dạ chẳng rời
Thời gian …mạch nguồn …còn trong mãi
Cũng giống niềm riêng đâu có vơi
 
T.T.K.5.11.2009
 
 
ThanhThanhKhiet 05.11.2009 19:21:41 (permalink)
0
Ru anh ???
 
À ơi !
Gió ru cành liễu dịu êm
Hôm nay cuối tháng trăng đêm lên rồi
Ngủ đi anh nhé …à ơi !
Hãy nồng giấc điệp  bởi lời em ru
 
À ơi !
Cuối thu thoảng gió heo may
Niềm thương em đặt trong tay ấm lòng
Tình yêu hoa đã trổ bông
Bao công vun trồng - nắng sớm chiều giông
 
À ơi !
Trời đêm toả ngát hương nồng
Anh  tặng cành hồng -  em ngọt lời thơ
Thuyền ta neo đậu bến mơ
Vẫn tròn mộng ước bên bờ sông yêu
 
À ơi !
Dù cho mặn ngọt đắng cay
Thì trên đời này ta mãi có nhau
Rừng ngăn núi cản ngại đâu
Hay trời biến đổi biển dâu …mặc trời
 
À ơi ! …À ơi !!!
 
T.T.K.5.11.2009
 
ThanhThanhKhiet 06.11.2009 11:52:00 (permalink)
0
Mười hai bến nước
 
Anh đã viết nhiều thư không gửi được
Mỗi dòng mỗi chữ mỗi bâng khuâng
Mỗi lời mỗi ý ơi xao xuyến
Nét cười em tươi sáng trong ngần
 
Rồi lại những đêm dài chẳng viết
Nghĩ về ai trong giấc mơ xưa
Màu dĩ vãng cứ len về chan chứa
Sợ sao em ! ngày tháng năm thừa
 
Mười hai bến em không về một bến
Thuyền vẩn vơ – em cặp bến sầu thương
Gió sớm qua rồi lại trăng chiều tối
Cành thuỳ dương ướt mãi lệ đoạn trường
 
T.X.T.
 
 
ThanhThanhKhiet 07.11.2009 15:35:35 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl


Yêu 2
 
Yêu là
Dành hết cho người
Nhịp tim hơi thở
Nụ cười nỗi lo
 
Là chông chênh một con đò
Giữa miền ảo vọng
Bến bờ đại dương...

Yêu là …
 
Yêu là ý hợp tâm đầu
Đôi lòng hoà nhập trước sau ngọt ngào
Yêu là hồn đã gửi trao
Dòng thương đằm thắm dạt dào nơi tim
Yêu là những phút lặng im
Kề vai tựa má tay tìm tay nhau…
Yêu là san sẻ nỗi đau
Buồn vui sướng khổ lựa câu  tâm tình
Yêu là hoa của trời sinh
Để cho nhân loại biết mình đẹp hơn
 
T.T.K.6.11.2009
 
ThanhThanhKhiet 08.11.2009 16:42:06 (permalink)
0
Đêm chờ đợi
 
Đồng hồ khắc khoải tiếng kêu
Giọt buồn…tích…tắc...mãi đều đều rơi
Mắt nhìn ra phía xa xôi
Hoang vu tối sẫm vùng trời ngóng trông
Niềm tin dù rộng mênh mông
Cũng ôm vào lòng nỗi sợ vu vơ
Hương thơm ngòi bút nàng thơ
Thương cho nỗi nhớ bây giờ ngủ yên
Cầu xin một giấc thuỵ miên
Cho ta vững bước tìm miền …có anh !
Dù cho một chút mong manh
Còn hơn lặng lẽ năm canh đợi chờ
 
T.T.K.8.11.2009
ThanhThanhKhiet 09.11.2009 16:16:40 (permalink)
0
Hạnh phúc 
 
Đôi chim Quyên rủ rỉ
Ngoài kia mây  gió lay
Nép mình nơi cành biếc
Ôm  mùa thắm trong tay
 
Chung giấc ngủ nồng say
Bao cực nhọc trong ngày
Trên đường bay mỏi cánh
Vẫn hạnh phúc ngất ngây
………………..
 
T.T.K.9.11.2009
ThanhThanhKhiet 10.11.2009 20:05:04 (permalink)
0
 
Nhắn nhủ
 
Tình thơ ai ngỏ nồng say
Xuyến xao trong dạ tỏ bầy nhớ thương
Con tằm nhả sợi tơ vương
Có – không ?đã liệu đoạn trường …khổ đau
Bến mơ chẳng đến được đâu
Tình câm lặng lẽ chôn sâu nhé người…!
 
T.T.K.10.11.2009
 
nguyễn thế duyên 11.11.2009 00:07:52 (permalink)
0

Đêm chờ đợi

Đồng hồ khắc khoải tiếng kêu
Giọt buồn…tích…tắc...mãi đều đều rơi
Mắt nhìn ra phía xa xôi
Hoang vu tối sẫm vùng trời ngóng trông
Niềm tin dù rộng mênh mông
Cũng ôm vào lòng nỗi sợ vu vơ
Hương thơm ngòi bút nàng thơ
Thương cho nỗi nhớ bây giờ ngủ yên
Cầu xin một giấc thuỵ miên
Cho ta vững bước tìm miền …có anh !
Dù cho một chút mong manh
Còn hơn lặng lẽ năm canh đợi chờ

T.T.K.8.11.2009

_____________________________


Thơ ThanhthanhKhiet


Cô bạn! đọc bài thơ này thấy thương cô bạn quá. Xin chia sẻ với bạn một bài thơ nói về nỗi lòng của người đàn ông cảm thông với người phụ nữ nhé
                 Giọt thời gian
           Em ngồi đếm giọt thời gian
   Giọt thương ! giọt nhớ ! muôn vàn ngóng trông
                 Tích!
           Thời gian đọng ở trong lòng
                 Tắc!
   Thời gian òa vỡ theo dòng lệ tuôn
           Một rằng thương
                    Hai rằng thương
   Thời gian làm tóc điểm sương đợi chờ
           Chao ôi thương lắm con đò
   Mười hai bến nước chỉ chờ riêng anh
           Mong manh! Một chút mong manh
   Em hi vọng để cho anh đau lòng
           Phương nam vời vợi nghìn trùng
   Thời gian làm nhạt má hồng nơi em
           Và rồi nơi ấy đêm đêm
   Giọt thời gian nhỏ bên thềm đầy sương
           Đêm nay em đứng trước gương
   Nhổ tóc bạc đếm thời gian đợi chờ
               Tích!
          Đừng kêu nữa hỡi đồng hồ
               Tắc!
   Hãy dừng lại ! Hỡi mùa thu lạnh lùng
                           
                              Hà nội 12-11-2009
                     Cảm nghĩ khi đọc bài đêm đợi chờ
 
Liên Thơ 11.11.2009 20:32:00 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: nguyễn thế duyên

          
Giọt thời gian
           Em ngồi đếm giọt thời gian
Giọt thương ! giọt nhớ ! muôn vàn ngóng trông
            Tích!
      Thời gian đọng ở trong lòng
            Tắc!
Thời gian òa vỡ theo dòng lệ tuôn
      Một rằng thương
               Hai rằng thương
Thời gian làm tóc điểm sương đợi chờ
      Chao ôi thương lắm con đò
Mười hai bến nước chỉ chờ riêng anh
      Mong manh! Một chút mong manh
Em hi vọng để cho anh đau lòng
      Phương nam vời vợi nghìn trùng
Thời gian làm nhạt má hồng nơi em
      Và rồi nơi ấy đêm đêm
Giọt thời gian nhỏ bên thềm đầy sương
      Đêm nay em đứng trước gương
Nhổ tóc bạc đếm thời gian đợi chờ
          Tích!
     Đừng kêu nữa hỡi đồng hồ
          Tắc!
Hãy dừng lại ! Hỡi mùa thu lạnh lùng
                           
                         Hà Nội 11-11-2009
                Cảm nghĩ khi đọc bài "Đêm đợi chờ "
                      của Thanh Thanh Khiết

Đêm đợi chờ
 
Vết  thời gian gấp lên trán
Màu thời gian lạt trên môi
Sắc thời gian len trong tóc
Ngậm ngùi
Dù cho
Nắng chói muôn nơi
Rực rỡ khắp trời
Tưng bừng vạn nẻo
Em vẫn lẻ đôi…
.........................................................
Đồng hồ khắc khoải tiếng kêu
Giọt buồn…tích…tắc...mãi đều đều rơi
Mắt nhìn ra phía xa xôi
Hoang vu tối sẫm vùng trời ngóng trông
Niềm tin dù rộng mênh mông
Cũng ôm vào lòng nỗi sợ vu vơ
Hương thơm ngòi bút nàng thơ
Thương cho nỗi nhớ bây giờ ngủ yên
Cầu xin một giấc thuỵ miên
Cho ta vững bước tìm miền …có anh !
Dù cho một chút mong manh
Còn hơn lặng lẽ năm canh đợi chờ
               T.T.K.8.11.2009


 
Tuổi thời gian
Thời gian -cô gái trẻ
Bay như nàng tiên xanh
Qua những vùng gió hát
Nâng đôi cánh thiên thần
 
Thời gian - nàng thiếu phụ  
Nghiêng xuống bờ vai khô
Lặng lẽ từng khắc nhỏ
Từng giọt rơi vô hồn...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Đêm 11/11/2009 

 

ThanhThanhKhiet 12.11.2009 13:17:34 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Liên Thơ

Lưu đày
    Vẫn biết người tệ nhất đời
Sao lòng vẫn chẳng đổi dời yêu thương
    Chân đi ...dạ vẫn vấn vương
Nhìn đâu cũng thấy tai ương người bày
    Lòng ta trời bắt lưu đày
Trong hầm ngục tối ken dày oan khiên.
     Ngoài trời mưa giăng liên miên
 Sao thuyền mắc cạn nơi miền hanh hao?
                         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                 3/10/11/2009



Lưu đầy
 
Dòng thương ươm hạt tình yêu
Để cho sóng  nhớ mỗi chiều dâng cao
Nhà tù không có tường bao
Trái tim vô tội đâu nào muốn ra
Ngoài vườn ong bướm tìm hoa
Em ngồi thầm lặng nhạt nhoà mắt cay
Yên tâm một kiếp lưu đầy
Nhốt mùa xuân sắc trong tay biển đời
 
………………….
 
T.T.K.12.11.2009

Em ghé thăm chị. Chúc chị khoẻ và vui.

_____________________________
Thay đổi trang: << < 130131132 > >> | Trang 132 của 202 trang, bài viết từ 1966 đến 1980 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9